Jump to content

Advertisements




Hãy gửi nỗi buồn của bạn cho tôi!


161 replies to this topic

#151 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 02/06/2015 - 17:00

đất bị nấm , người nông dân phải làm lại đất thâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#152 Tieuthukhongten

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 168 Bài viết:
  • 113 thanks

Gửi vào 03/11/2015 - 22:33

chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ để chạy theo những thứ xa vời, mình đã sống quá vội vã, đôi khi cũng cần một vài lần va vấp... để có dịp nhìn lại... nếu như từng nghe lời người nào đó... có phải bây giờ đời mình đã rẽ theo một hướng khác không...?

Thanked by 1 Member:

#153 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 740 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 21/05/2016 - 23:30

Khóc cho quá khứ đau buồn,
Bị phản bội bởi người mình thân yêu,
Lúc đó mới biết sức mạnh của niềm tin
Khi có quá nhiều sự lựa chọn, sẽ có những so sánh hơn thua,
Bên được bên hông được,
Nhưng ngờ đâu,
....

Thất vọng nhiều,
Vì giống như trả nợ
Ở đời ở hiền toàn gặp điên khùng
Ở ác toàn gặp tử tế

Có sự hút lẫn nhau chăng?

Pain in deep

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#154 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 740 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 02/06/2016 - 22:55

Có lẽ yêu thương khác nhau nên cách thể hiện cũng khác nhau,
Chỉ cần 1 điều không vừa ý không phù hợp vs yêu thương cũng đủ khiến bùng cháy,
Vì yêu chưa đủ sâu mà thôi ...


#155 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 03/06/2016 - 00:50

Ờ, còn chỗ này mà nhỉ, nhưng mà nhỡ mình vui thì sao.

Hôm nay, cái điều hòa nó bị làm sao ấy, từ tối cứ 5' là tắt, 5' lại tắt, chỉ đến khi đi ngủ thì lại chạy một mạch ro ro. Nó bị làm sao thế nhỉ?

Chồng và con mình thì như cái cảm biến nhiệt í, máy cứ ngắt lạnh cái là lèo nhèo.

Mà nhỡ mình cứ than ở đâu chỗ đấy bị đóng cửa thì ngại nhỉ.

#156 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 03/06/2016 - 01:05

Thấy một công việc trên mạng, rất thích, người ta bảo giới thiệu qua về bản thán, đã nhắn lại, nhưng không thấy hồi âm. Có lẽ họ đã tuyển được người rồi. Mình bảo mình cũng muón mở được một cửa hàng như thế nên mong muốn được học hỏi. Có lẽ loại luôn từ vòng gửi xe rồi.

#157 Galilee

    Hội viên mới

  • Hội Viên TVLS
  • 93 Bài viết:
  • 37 thanks

Gửi vào 05/06/2016 - 15:37

Mai chuyển nhà... buồn quá.
Mọi người sao ai cũng hào hứng với chỗ mới, mình chỉ muốn ở lại nơi này thôi...
Cả tuần ngẩn ngơ! cả tuần buồn!

#158 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 06/06/2016 - 05:08

Không ngờ có một ngày như vậy, nhưng bảo sự đời cái gì cũng có thể xảy ra mà.

Thanked by 1 Member:

#159 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 20/06/2016 - 02:41

Dường như một mình mình chả làm được cái gì đó thật, nhưng hôm nay con nhỏ Đinh Mão bảo mở cái quán lề đường với nó đi, thì mình cũng không biết mình với nó sẽ mần sao?
Nó bảo sang tháng làm luôn đi. Eo, tính nó sao khác tính mình thế, mình thì lúc nào cũng từ từ.
Lúc đến hỏi địa điểm chưa gì người thuê bên cạnh đã bảo cháu nói thật đi, cháu định bán cái gì, bảo ở đây không bán được đâu chán lắm. Mình bảo cháu cũng biết, nhưng cháu muốn thử.
Nếu không có gì khác biệt, chắc phải bỏ cuộc sớm thật. Vì tính chất mặt hàng cũng na ná nhau là đồ ăn nhanh, đồ giải khát.

#160 Littlesnake

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 57 Bài viết:
  • 27 thanks

Gửi vào 05/07/2016 - 20:14

Lại thất nghiệp, mình thật bất tài vô dụng...

#161 Tieuthukhongten

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 168 Bài viết:
  • 113 thanks

Gửi vào 02/04/2017 - 02:28

Mình cực kì ghét công việc mình đang làm, nhưng mình lại không dám bỏ, vì bỏ nó thì mình biết làm gì đây ? Con người mình vô dụng quá, mình thích là thằng công nhân làm việc tay chân, thích là con nhỏ phục vụ quán cafe, thích bán vé số, những công việc đơn giản, không phải suy nghĩ nhiều, vậy mà mình cũng không làm được, vì mình quá vụng về, chậm chạp, mình đã 25t rồi nhưng chẳng biết nấu ăn, chẳng biết đi chợ, chẳng biết làm điệu, chả khéo ăn nói, mình là một đứa con gái thất bại...

Mình chỉ mong ước có thằng nào đó ngó đến mình, yêu thương mình thật lòng rồi kết hôn, mình không kén chọn, nhưng mà đời không như mơ, vì ba mẹ phản đối nên mình đã bỏ người mình quen. Mình đúng là đứa hèn nhát, sống ăn bám phụ thuộc. Có phải người nhà mình đã quá tự tin vào con gái họ khi cho rằng mình xinh, có học thức, lại làm ra tiền nên mình có quyền chọn lựa, nhưng ngoài việc làm ra tiền mỗi tháng thì mình có biết làm gì đâu. Mình cứ phải giả vờ vô lo vô nghĩ nói rằng mình sống rất tốt, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo mình sướng, ở nhà hầu như không phải làm gì đụng đến móng tay, đi làm thì được ngồi gõ máy tính lọc cọc, lương bổng khá. Nhưng tâm lý mình rất khổ sở, công việc stress, áp lực mà không dám bỏ, tìm việc khác nhẹ đầu để làm, vì nếu bỏ việc thì mình chả làm được cái quái gì, mình chỉ được cái mã ngoài để đem ra khoe mẽ với mọi người, mình chán ghét bản thân mình.

Thanked by 2 Members:

#162 ngocle896

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 5 Bài viết:
  • 2 thanks
  • Locationvietnam

Gửi vào 22/06/2017 - 17:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sunrise85, on 18/10/2012 - 12:08, said:

Nếu cuộc sống của bạn có những lo âu, thất vọng, buồn phiền, hãy gửi và viết cho Sunrise nhé!
(Mục đích của Topic là gì rồi mọi người sẽ rõ, hihi)

Sunrise tin bạn sẽ thấy vui hơn, nếu bạn được nói ra nỗi niềm cho ai đó.

Mong các bạn sẽ luôn vui!

Cảm ơn mọi người.
Sunrise này! Mình vẫn biết yêu một người chưa từng yêu mình là điều ngu ngốc! Nhưng tại sao tận sâu thâm tâm mình lại không thể chấp nhận được điều đó. Không thể chấp nhận được người ấy chưa từng yêu mình, người ấy đã lập gia đình. Mình đã tự lừa dối rằng đâu đó trong lòng người ấy cũng có chút tình cảm dành cho mình. Nhưng gần mười năm qua thời gian đã chứng minh mình sai.

Từ xưa đến giờ mình luôn tin vào trực giác và cảm nhận của mình. Bởi vì nó luôn đúng. Mình đã tin rằng người con trai ấy là dành cho mình nhưng tại sao cuộc đời tàn nhẫn lại chứng mình đều ngược lại. Mình đã tin rằng người ấy rồi cũng sẽ đến với mình. Nhưng chưa bao giờ trong cuộc sống cậu ta ngoái đầu nhìn lại. Lòng tự tôn của người đàn ông lớn đến mức không thể tha thứ cho người làm tổn thương họ hay sao! Cuộc đời này thử hỏi không ai lại không làm tổn thương nhau nhưng tại sao mọi người ai cũng chăm chăm nhìn vào sự tổn thương mà người khác mang lại cho mình chứ không nhìn vào điều hạnh phúc mang người khác mang đến.

Mình không hiểu tại sao mình lại chấp niệm nhiều đến vậy. Những sóng gió ở cuộc đời thậm chí lớn hơn rất nhiều so với việc cậu ấy ra đi nhưng mình đón nhận hết thẩy những chuyện đó một cách rất bình thản thế nhưng việc cậu ấy cắt đứt liên lạc sao lại là đòn đánh quá nặng vào tinh thần của mình đến thế. Mình càng cố quên mình càng nhớ. Mình càng nhớ thì mình càng hận bản thân mình vì không bỏ xuống được.

Giới trẻ bây giờ xung quanh sống vì tiền quá nhiều, họ đến dễ dàng và chia tay cũng rất dễ dàng. Tình yêu như một cái cân cho việc tư lợi cá nhân. Lấy vợ, lấy chồng thì được gì và mất gì.Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nên mình trở thành một kẻ lạc lõng.

Mình biết mình sai khi đã cố đem bản thân bám víu vào điều không thật. Bám víu vào cái ảo tưởng của tâm nên càng khiến bản thân đau khổ. Mình hơn ai hết hiểu rõ rằng mọi thứ là vô thường nên không có gì là của mình cả. Nhưng chẳng thể lí giải nổi tại sao chỉ là một cậu trai đơn thuần lại làm lí trí mình sụp đổ.

Sự si mê sinh ra lòng tham muốn chiếm hữu rồi lại căm hận về chẳng bao giờ có được. Bản thân bị vô minh che lấp, càng hiểu rõ càng đau lòng. Nhưng người rơi vào bùn rồi càng quẩy càng chìm.

Mỗi người có một thứ đam mê trong cuộc đời ví như một số là tiền bạc, một số là danh vọng, một số là tình dục, một số là vật chất, một số thì là tình yêu. Không dễ gì để kiểm soát ham muốn. Tất cả điều đó điều là châu báu của kẻ dại khờ, chúng nhấp nháy sáng nhưng lại vô giá trị vì quá ngắn ngủi. Những cái ngắn ngủi đó lại khiến con người điên đảo trong đau khổ. Biết nhưng không ai tránh khỏi bởi vì không ai đủ can đảm để từ bỏ chúng!

Thật tiếc cho chúng ta, những kẻ suốt đời chạy khắp thế gian để tìm kiếm hạnh phúc mà không ngờ rằng hạnh phúc lại nằm ở ngay chính trái tim mình! Phụ thuộc vào bất cứ ai hay bất kì điều gì điều không mang đến hạnh phúc đích thực cho bản thân. Nhưng bản ngã lại thích được chiều chuộng bởi những thứ không thực như thế. Phá chấp có lẽ cũng chỉ là mơ ước xa vời của mỗi người mà thôi phải không?






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |