Cách làm cho hoa súng vốn chỉ nở buổi sáng...
PhucAn 19/10/2012
Chào cả nhà!
Totam cần giúp đỡ gấp:
Cơ quan TT thi cắm hoa nhân ngày 20/10. Tôtam đã chọn phương án cắm hoa súng cái loại hoa này, hôm qua TT đã nghi rồi, đi 1 vòng thấy nó ngủ cả tưởng là ai đó đã hái bông nở rồi, sáng nay hái rất nhiều, cắm đẹp lắm rồi, vậy mà đến giờ thi thì nó lại rủ nhau đi ngủ (cụp lại mất). Chiều là thi rồi, phương án thay thế không kịp.
Nguyên lý của hoa súng là sáng nở chiều cụp, có cách gì đó làm cho nở lại không ạ? hiện tại TT đã cho chạy điều hòa nhiệt độ thấp hy vọng bông hoa nhầm là buổi sáng để nở mà chưa thấy khả thi.
Totam cần giúp đỡ gấp:
Cơ quan TT thi cắm hoa nhân ngày 20/10. Tôtam đã chọn phương án cắm hoa súng cái loại hoa này, hôm qua TT đã nghi rồi, đi 1 vòng thấy nó ngủ cả tưởng là ai đó đã hái bông nở rồi, sáng nay hái rất nhiều, cắm đẹp lắm rồi, vậy mà đến giờ thi thì nó lại rủ nhau đi ngủ (cụp lại mất). Chiều là thi rồi, phương án thay thế không kịp.
Nguyên lý của hoa súng là sáng nở chiều cụp, có cách gì đó làm cho nở lại không ạ? hiện tại TT đã cho chạy điều hòa nhiệt độ thấp hy vọng bông hoa nhầm là buổi sáng để nở mà chưa thấy khả thi.
Tok 19/10/2012
ủa hoa nó bắt ánh sáng chứ có bắt nhiệt độ đâu nhỉ chị
e nghĩ là cho nó trong bóng tối hẳn như ban đêm 1 thời gian xem, rùi bỏ ra ánh sáng, nó tưởng là đã qua đêm rùi xem nó có dám nở xòe ra hông
e nghĩ là cho nó trong bóng tối hẳn như ban đêm 1 thời gian xem, rùi bỏ ra ánh sáng, nó tưởng là đã qua đêm rùi xem nó có dám nở xòe ra hông
PhucAn 19/10/2012
strongstream, on 19/10/2012 - 12:40, said:
ủa hoa nó bắt ánh sáng chứ có bắt nhiệt độ đâu nhỉ chị
e nghĩ là cho nó trong bóng tối hẳn như ban đêm 1 thời gian xem, rùi bỏ ra ánh sáng, nó tưởng là đã qua đêm rùi xem nó có dám nở xòe ra hông
e nghĩ là cho nó trong bóng tối hẳn như ban đêm 1 thời gian xem, rùi bỏ ra ánh sáng, nó tưởng là đã qua đêm rùi xem nó có dám nở xòe ra hông
Dịu Dàng 19/10/2012
Súng ống đúng là nguy hiểm quá
, chị nhớ phạt chị Vân tội đưa ra những ý tưởng chưa ai tưởng
Quách Ngọc Bội 19/10/2012
Có 2 loại hoa súng phân biệt về thời gian nở đấy chị damthuytotam, loại nở ban ngày và loại nở ban đêm. Và hình như không có cách nào có thể ép buộc loại nở ngày lại nỏ đêm và ngược lại.
Theo em thì "ngộ biến phải tòng quyền", nếu ko kịp thay đổi thì chị cứ kệ chúng. Chị đưa thêm vào phần luận các ý như:
Luôn luôn dân dã và cũng được phân chia thành nhiều kiểu như một xã hội thu hẹp, hoa súng cũng có loài nở về ngày và loài nở về đêm, loài nở về ngày khoe sắc rực rỡ còn những loài nở về đêm thì đặc tính nổi bật lại là hương thơm ngào ngạt,... đúng như câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh",....
Hay là: Loài hoa súng này chỉ thức dậy vào lúc sáng sớm tinh khôi, đón những giọt sương mai,... khi chiều xuống đêm về lại thu mình khép cánh như hình ảnh người thiếu nữ xưa e ấp giấu mình chốn khuê phòng,...
Đại loại thía, vụng chèo thì ta cứ khéo chống chắc cũng hem đến nỗi
Theo em thì "ngộ biến phải tòng quyền", nếu ko kịp thay đổi thì chị cứ kệ chúng. Chị đưa thêm vào phần luận các ý như:
Luôn luôn dân dã và cũng được phân chia thành nhiều kiểu như một xã hội thu hẹp, hoa súng cũng có loài nở về ngày và loài nở về đêm, loài nở về ngày khoe sắc rực rỡ còn những loài nở về đêm thì đặc tính nổi bật lại là hương thơm ngào ngạt,... đúng như câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh",....
Hay là: Loài hoa súng này chỉ thức dậy vào lúc sáng sớm tinh khôi, đón những giọt sương mai,... khi chiều xuống đêm về lại thu mình khép cánh như hình ảnh người thiếu nữ xưa e ấp giấu mình chốn khuê phòng,...
Đại loại thía, vụng chèo thì ta cứ khéo chống chắc cũng hem đến nỗi
PhucAn 19/10/2012
QuachNgocBoi, on 19/10/2012 - 13:22, said:
Có 2 loại hoa súng phân biệt về thời gian nở đấy chị damthuytotam, loại nở ban ngày và loại nở ban đêm. Và hình như không có cách nào có thể ép buộc loại nở ngày lại nỏ đêm và ngược lại.
Theo em thì "ngộ biến phải tòng quyền", nếu ko kịp thay đổi thì chị cứ kệ chúng. Chị đưa thêm vào phần luận các ý như:
Luôn luôn dân dã và cũng được phân chia thành nhiều kiểu như một xã hội thu hẹp, hoa súng cũng có loài nở về ngày và loài nở về đêm, loài nở về ngày khoe sắc rực rỡ còn những loài nở về đêm thì đặc tính nổi bật lại là hương thơm ngào ngạt,... đúng như câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh",....
Hay là: Loài hoa súng này chỉ thức dậy vào lúc sáng sớm tinh khôi, đón những giọt sương mai,... khi chiều xuống đêm về lại thu mình khép cánh như hình ảnh người thiếu nữ xưa e ấp giấu mình chốn khuê phòng,...
Đại loại thía, vụng chèo thì ta cứ khéo chống chắc cũng hem đến nỗi
Theo em thì "ngộ biến phải tòng quyền", nếu ko kịp thay đổi thì chị cứ kệ chúng. Chị đưa thêm vào phần luận các ý như:
Luôn luôn dân dã và cũng được phân chia thành nhiều kiểu như một xã hội thu hẹp, hoa súng cũng có loài nở về ngày và loài nở về đêm, loài nở về ngày khoe sắc rực rỡ còn những loài nở về đêm thì đặc tính nổi bật lại là hương thơm ngào ngạt,... đúng như câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh",....
Hay là: Loài hoa súng này chỉ thức dậy vào lúc sáng sớm tinh khôi, đón những giọt sương mai,... khi chiều xuống đêm về lại thu mình khép cánh như hình ảnh người thiếu nữ xưa e ấp giấu mình chốn khuê phòng,...
Đại loại thía, vụng chèo thì ta cứ khéo chống chắc cũng hem đến nỗi
Nhà thiên nhiên học ơi, có cách gì lừa nó không?