Lộc hữu hình, Quyền vô hình.
Chúng ta nói đến Lộc nghĩa đen là tiền. Tiền thì hữu hình, vật chất hữu hình. Giàu hả ? tiền đâu ? nhà xưởng đâu ? chìa coi cái. Còn Quyền, quyền lực vô hình, quyền lực có biểu hiện nhưng không thể nhìn thấy. Trong cơ quan, 20 cái đầu hói kia ngồi họp bàn tròn nhưng ai là người có quyền nhất ? Phồng mang trợn mép ? Không. Gặp ai cũng đánh ? Không. Cơ bắp to nhất ? Không. Hàng khủng nhất ? Không. Nhưng là kẻ có quyền nhất. Bay khắp thiên hạ như gió mà vô hình như không khí là Quyền. Quyền không mang bomb ném tứ tung, nhưng chư hầu sợ, chư hầu đến triều cống, chư hầu đến xoa mông tâng bốc. Quyền là ảnh hưởng, ảnh hưởng vô hình nhưng lệnh cấm vận hữu hình. Quyền là quan hệ, quan hệ vô hình nhưng cái bắt tay hữu hình. Quyền là quy định, quy định vô hình nhưng kỷ luật thì hữu hình. Bạn đến Đông Kinh, không có cảnh sát đi kèm, không có Lý Đức đứng căng cơ trợn mắt nhưng thử gây rối xem Quyền sẽ đến. Quyền vô hình nhưng có thực, một khi đã thích nhé, đánh từng thằng một, một khi đã thích nhé, bomb bay khắp thế giới, một khi đã thích nhé, các chú nghỉ công tác, một khi đã thích nhé, anh đánh cá Trường Sa, một khi đã thích nhé, anh bảo thằng này giật Nô ben là giựt Nô ben, một khi đã thích nhé, anh lấy 3000 vợ và lóc bi 5000 chú thành công công. Bảo không nghe, một khi đã thích nhé, 3 họ rơi đầu. Nói nhẹ vẫn ương, tranh chức với đệ của anh hả, xì căng đan đến như gió và chú nằm trại chờ điều tra. Một khi đã thích nhé, …
Cuống và lá:
Lá của mình là bằng trung bình, cuống của mình là con bộ trưởng cháu trung tướng em Ủy Viên Bộ Chính Trị, tài sản không dám quy đổi ra tiền mặt sợ lộ hàng.
Lá của bạn là bằng giỏi, là đại học top of the world, cuống của bạn là kiến thực sâu rộng, cuống của bạn bố mẹ là nông dân, anh em công thợ đủ sống.
Lá của mình là doanh nghiệp thua lỗ vì buôn hàng ngược dòng thị trường, cuống của mình là bố mình đại gia nghìn tỷ, quan hệ giăng mắc 20 Bộ.
Lá của bạn là doanh nghiệp đang phát triển, cuống của bạn là bố bạn đang nợ vài trăm tỷ.
Lá của bạn cả ngày nghe nhạc Trịnh, trà đá 2000 VND và xe đạp ghẻ, cuống của bạn là nhân nghĩa lễ trí tín. Bạn không đi làm đi còn ngồi đó làm x gì.
Lá của mình là siêu xe, biệt thự ngà voi, cuống của mình nhân nghĩa gần bằng bạn, là tiểu nhân trong mắt các bạn vì các bạn làm gì có tiền.
Lá của bạn là tứ hóa sặc sỡ là Tử Phủ triều viên là lục cát chầu rìa nâng đỡ, cuống của bạn là âm dương biến dị, ngũ hành lệch lạc, Dịch lý xoắn quẩy.
Lá của mình là sát tinh hãm địa, cát tinh xa lánh, tứ hóa lác đác, nhưng cuống của mình là âm dương hài hòa, ngũ hành thông suốt. Và bạn nhao vào phán thì bạn vỡ đầu vì mất cơ bản.
Nỗ lực mấy đại vận của bạn có thể bằng một cú điện thoại của bố mình ? Bạn bảo thằng chơi bẩn. Không, nhà mình mấy đời rồi mới được vậy. Bố mình trước đây lăn lộn khắp thế giới để học và làm và tồn tại. Bố mình không đi học thì không có mình là Obama. Bố mình không phải Bush thì mình cũng x phải Bush. Mình thừa hưởng thành quả là đương nhiên, gốc to thì cành lớn, cuống khủng. Không có gì bỗng dưng sinh ra cũng như mất đi. Đừng đố kỵ. Bạn hiểu thế nào là giàu sổi ? là diệc phát hư hoa ?
Nỗ lực một tuần của một thần đồng có thể thay thế được bề dày huấn luyện và nghiên cứu của một chuyên gia ?
Nỗ lực của bác sỹ trong một tuần có thể cứu được phổi bệnh nhân ung thư phổi với 40 năm kinh nghiệm hút thuốc lá ?
Hehe, cái gì cũng phải có thời gian. Dòng thời gian sẽ làm cuống và lá thay đổi, nhưng cuống của bạn bé vậy thì hi vọng nào cho lá ?
Bao nhiêu lâu để bạn phá hết tảng băng rồi chợt phát hiện còn 999 phần nghìn đang chìm dưới nước ? Ôi về đâu hỡi những Thần Khê ? Xem bao lá số để đủ tìm bản chất ?
Nỗ lực một kiếp nhân sinh có thể thay đổi nghiệp quả ngàn đời ? Ôi về đâu hỡi những Thần Khê ?
Về đâu cho những sặc sỡ của cành hoa cắt gốc ?
ĐÓ, mới chính là Dịch.