←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật hạn-Khát khao bỏng cháy

Locked

1 2 3 4 5 |»|

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/11/2012 - 09:43, said:

Thêm một ví dụ xem nhật hạn (ví dụ này mình nhớ đời vì dự báo sai)
- Lá số:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Sự kiện: ngày 20/11/Tân Mão AL đương sự đi xe máy bị tai nạn, chân đi khập khiễng, sứt sát tứ tay, thân đến chân
Xe đang bon bon trên đường thì bị trúng bóng đầu xe làm đương k kịp tránh. Kết quả, người 1 nơi, xe 1 nơi và chân tay, thân trầy trật hết (mặt tiền còn nguyên xi).
- Nghiệm lý:
1. Theo VĐTTL:
-Nguyệt hạn: cung Tật ách chỉ dấu có sự kiện hạn nào đó, có thiên không hình kiếp sát.
-Nhật hạn: cung Phúc. Mệnh hỏa vào đất thủy (hợi) bị khắc. Nhìn thấy Kình Đà Không Kiếp bủa vây từ tam hợp, xung chiếu; Mã + Lưu mã + Đà + Tuyệt chiếu về + lưu bạch hổ tại bản cung nguyệt hạn. sự hung hiểm có thêm từ Tham hổ + lưu hổ đồng cung. Chỉ bị phần mềm, tai nạn giảm bớt chắc do con Thiên Phúc.
-Năm Tân mão, lưu đại hạn vào cung Phúc có cách trên, lưu tuế vào cung Di mão có Địa kiếp, Thất sát, tiểu hạn ở Sửu gặp nhiều sát tinh (Kình Đà Hỏa) + Mã Lưu Mã chiếu.
2. Theo Tử vân:
-Nguyệt hạn vào cung Quan, có Tướng, sát tinh hãm + mã tang tuế phá hợp chiếu (ứng). Nếu bị thì còn nặng hơn nếu ở cung phúc (th 1)
-Nhật hạn vào cung huynh đệ: thiên hình kiếp sát
3. Theo PTN
-Nguyệt hạn vào cung tử
-Nhật hạn cung quan.
Trường hợp này, mình thấy cách 1 vẫn ứng nhất.
tính sai cả 3 cách rồi bà chi ơi
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 04/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 04/11/2012 - 10:05, said:

tính sai cả 3 cách rồi bà chi ơi
Sai sao em kiến giải đi, hạn năm trước đấy. À chị chỉ giỏi gọt nên anh chị em có thêm kiến giải thì nên nói rõ ra. Nếu chỉ chê thì thôi nhé.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 04/11/2012 - 10:13
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 04/11/2012

TPVT tính nguyệt hạn (theo cách a trong 3 cách a,b,c của VĐTTL) và nhật hạn chính xác rồi !
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/11/2012 - 10:11, said:

Sai sao em kiến giải đi, hạn năm trước đấy. À chị chỉ giỏi gọt nên anh chị em có thêm kiến giải thì nên nói rõ ra. Nếu chỉ chê thì thôi nhé.
chị em mình mà em chê chị làm gì, em pm cho chị 2 dòng thì chị tính nhật hạn như gió ngay, nhưng chị lại truyền bá giang hồ thì em chết, sau vụ coi tuổi vợ chồng thì em chẳng muốn nói gì nữa
em nói sai, để chị coi sách cẩn thận lại
chị đọc nhiều mà hay bỏ qua lắm
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

em biết chị thích tính nhật hạn, nhưng theo đường này sai rồi
Thân, em Nhị
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/11/2012 - 10:11, said:

Sai sao em kiến giải đi, hạn năm trước đấy. À chị chỉ giỏi gọt nên anh chị em có thêm kiến giải thì nên nói rõ ra. Nếu chỉ chê thì thôi nhé.
đưa như thế thì khó mà tính nhật hạn được, chỉ có thể tính đến nguyệt hạn là cùng
tặng chị câu này, chị chịu khó ngẫm nghĩ, câu này chị nghĩ ra là oke
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

bạn em bên Tàu, khi làm ăn đòi hỏi tính đến từng ngày, và tuần
sai lệch là hỏng, em vẫn tính cho người ta thường xuyên
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

2 bố con vẫn tính cho nhau: đến ngày bao nhiêu sẽ có chuyện gì, đi thì thế nào, ở lại thì thế nào, hôm nay đánh bạc thắng hay thua
nhưng tính ngày đánh bạc thì sai nhiều, lí do: Thiên địa nhân
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 04/11/2012

Tử Vi hàng thịt thì tính ra ngày hôm đó Ất Tị, T.Âm Hóa Kỵ xung cung Tật của nguyên bàn, theo phái tứ hóa, cung Phụ Mẫu hóa Kỵ xung tật là kiếp số (thế nào cũng xảy ra chuyện gì), coi phụ tinh biết nặng nhẹ, case này có thể coi là nhẹ.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 04/11/2012 - 10:50, said:

Tử Vi hàng thịt thì tính ra ngày hôm đó Ất Tị, T.Âm Hóa Kỵ xung cung Tật của nguyên bàn, theo phái tứ hóa, cung Phụ Mẫu hóa Kỵ xung tật là kiếp số (thế nào cũng xảy ra chuyện gì), coi phụ tinh biết nặng nhẹ, case này có thể coi là nhẹ.
Từ khi anh tặng em quyển Thâm cốc mật quyết là em biết anh giỏi, cứ cái gì em giấu anh lại lôi ra, 2 lần rồi, thù thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 04/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 04/11/2012 - 10:53, said:

Từ khi anh tặng em quyển Thâm cốc mật quyết là em biết anh giỏi, cứ cái gì em giấu anh lại lôi ra, 2 lần rồi, thù thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Buôn bán ngược xuôi đâu có rảnh mà tính VĐTTL, đại đa số các ông cứ phi tứ hóa cho lẹ í mà !
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

thay chủ đề là : Bàn về nguyệt hạn còn có lí hơn
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 04/11/2012 - 10:58, said:

Buôn bán ngược xuôi đâu có rảnh mà tính VĐTTL, đại đa số các ông cứ phi tứ hóa cho lẹ í mà !
em hóa ra bị anh bịp, mình đúng là Thiên lương, bản tính thật thà
hơi đâu mà an mấy chục phát mãi không ra, công an nó đuổi đến đít vẫn ngồi bấm bấm, tất nhiên phải dùng cả độn pháp, tượng pháp, thì mới chuẩn................
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 04/11/2012 - 10:31, said:

đưa như thế thì khó mà tính nhật hạn được, chỉ có thể tính đến nguyệt hạn là cùng
tặng chị câu này, chị chịu khó ngẫm nghĩ, câu này chị nghĩ ra là oke
chị Ấy thấy không, trong câu này đủ cả, anh Đô có trình độ nên nhìn ra ngay
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 04/11/2012

còn Phan Tử Ngư: ông ấy tính đi ngày nào, gặp cái gì, né cái gì, thành công thế nào
Đăng Hạ Thuật còn vượt số
ở đây có cụ Hà Uyên nắm được Ngân Thăng Thuật, em tìm mãi mà không ra cuốn đó, anh Đô có sách đó không, em tìm mãi
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 5 |»|