#1
Gửi vào 10/11/2012 - 22:31
Tại sao tôi viết chủ đề này?????
Vì tôi giống như đứa trẻ, ra hàng xóm thấy ngứa tai là múc, bị ông già gọi về bảo:
Mày ra xin lỗi con nhà người ta đi
Xong cụ cho mấy roi
Tại sao tôi lại chửi bậy:
- Chưa học được bác Minh mInh, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, đây là diễn đàn, nói ngang nói dọc nói gì là quyền của mỗi người
- Chưa biết tôn trọng tạo hóa: có người dốt là do số thì cũng phải có người đi gieo cái dốt
- Chưa học được lẽ khôn: đời không nên rúng tay vào việc không phải của mình
Thay vì chịu đựng áp bức, đấu tranh mà không đổ máu thì con người có 1 kiểu đấu tranh là chửi
cái sai của tôi là: chửi vùng miền
Nhưng có lí của nó:
Mấy bác miền Nam ghét dân Bắc, các bác miền Nam có nói xấu dân Bắc không : có !!!!!vì có cớ, đi vào nam tôi toàn phải giơ chứng minh chìa cái xuất thân An Giang ra thì mới xong
Ngày trước chơi với mấy thằng bạn người Thanh Hóa, không phân biệt, sau chứng kiến sự đểu, tính tham, cái hèn của chúng nó thì nhận thấy, không ngửi nổi, ghét là đúng
Sau lại làm ăn với mấy tay quê choa, thấy sự lật lọng , tham lam đến độ bọn tôi phải ra tay lừa cho nó sạt nghiệp, tan nát gia đình mới hả cơn điên
Người cho ta bông hoa, ta gửi ngay lọ nước hoa
người cho ta ăn thịt thỏ, ta gửi ngay con mãng xà
Tôi là thế
Tại sao diễn đàn của chúng ta, mộc mạc, mà so với tất cả các diễn đàn khác vẫn là cây đại thụ
Vì chúng ta tự do, nơi không có tự do thì lấy đâu trí tuệ
Vì chúng ta có người có kiến thức thực
Vì chúng ta tôn trọng quyền của mỗi cá nhân, không có ai là number one
Vậy hãy tự chứng minh năng lực của mình
Khi tuyên bố : tôi đoán rành sinh tử, mở 1 topic, mở đầu là khakhakha, kết thúc là huhuhu
1 chân lí: chân thiện mỹ
cuối cùng thì cái thật , cái hay, cái tốt sẽ chứng minh tính đúng đắn của nó
ở nơi mà lộn xộn tôi rất vui, hiền như chim sẻ, sống giữa bầy quạ, sẽ bị ăn thịt
Ở Mỹ ai cũng có thể có súng, vì người ta, dù hiền lành đến đâu cũng cần học cách tự bảo vệ mình trước khi trông chờ ông police
Đối đầu với kẻ tráo trở, lật lọng du côn, nếu chỉ có lòng tốt, nhẹ nhàng thì sẽ làm mồi cho sói
Đi với Bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy là cái cần của thời đại này
Tôi thừa lịch sự, văn hóa, tính nhạy cảm, nghệ sỹ để sống với lớp trí thức
Thừa lưu manh, thủ đoạn để sống với bọn lưu manh
Xã hội việt nam bây giờ thay đổi quá nhiều, cái lịch sự văn hóa đã mất đi, kẻ mạnh kẻ đúng, đáng buồn lại là kẻ láo
Em saobienden, mấy anh em, mấy bác có kiến thức, có văn hóa nói không lại lũ mất dạy
Vì mọi người đâu quen với mấy cái thủ đoạn hạ lưu
gặp tôi , mấy kẻ lưu manh khóc
Trước mặt nói những lời vâng dạ ạ thưa, khi đuối lí thì thể hiện đúng bản chất vốn có
Thời đại này người ta sống về Chất, kiểu đạo đức giả, lưu manh thật tiếc đã lỗi thời, nên trở về thời bao cấp
Dù sao:
cũng xin lỗi mọi người, vì đây là diễn đàn học thuật, tôi đã làm loạn không khí học thuật nghiêm túc, trong diễn đàn xuất hiện quá nhiều từ bậy bạ, trong đó tôi cũng đã là người viết bậy
xin nhận lỗi đó
còn cái tâm của tôi, không phải dãi bày, để khi tóc tôi bạc, thế hệ sau tôi sẽ nhận xét
Giống như ông Nguyễn Thanh Nhị, mất đi thì vẫn có người vinh danh ông
Kẻ mà mình không nên lừa dối, chính là bản thân mình
Kẻ mà mình không nên có lỗi, chính là lương tâm mình
Cụ Trạng Trình viết:
khen lắm chê nhiều
quí lắm ghét nhiều
ấy là thói đời, bận tâm chi
Thanked by 25 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#2
Gửi vào 10/11/2012 - 22:44
Thanked by 4 Members:
|
|
#3
Gửi vào 10/11/2012 - 22:47
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 10 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#6
Gửi vào 10/11/2012 - 22:52
Mặc dù sinh ra và lớn lên ở HN , nhưng quê tôi và quê chồng đều ở Nam Định . Tôi thấy ở đâu cũng có người tốt người xấu .
Cho tới nay nhân viên nhà tôi chủ yếu vẫn là người Thanh Hóa ,chắc là do dễ tim chăng ?
Và những nhân viên mà tôi qui nhất lai cũng là những cô bé sinh ra ở Thanh hóa .
Trước nay tôi vẫn nghĩ răng những người bắc kỳ mới là những người sâu sắc, hiểu biết vì có câu văn sỹ Bắc Hà . Nhưng vào diễn đàn này tiếp xúc với những người như bác minhminh , Võ thiên không , VDTT tôi mới thấy là mình nhầm . Ở đâu cũng có người sâu sắc và có những người nông nổi , hởi hợt
Tôi có bộ sao trực phù đế vượng tại mệnh nên yêu ghét rõ ràng lắm . Thế nhưng ngày càng phải điều chỉnh mình . Mình phát trực ngôn quá nhiều khi chỉ gây phản cảm và chỉ sướng mồm mình nhưng mục đich chả bao giờ đạt được
Vậy thì chon cho mình cách ứng xử nào cho đúng tôi nghĩ chác Nhi đã nói được những lời tâm huyết trên thì không có lý do gì mà không chọn được phải không ?
Thanked by 8 Members:
|
|
#7
Gửi vào 10/11/2012 - 22:57
phuongmai06, on 10/11/2012 - 22:52, said:
Mấy anh Hai thường khen văn sĩ Bắc Hà là họ khen đểu mà người Bắc không biết đấy .
Thanked by 5 Members:
|
|
#8
Gửi vào 10/11/2012 - 22:58
phuongmai06, on 10/11/2012 - 22:52, said:
Mặc dù sinh ra và lớn lên ở HN , nhưng quê tôi và quê chồng đều ở Nam Định . Tôi thấy ở đâu cũng có người tốt người xấu .
Cho tới nay nhân viên nhà tôi chủ yếu vẫn là người Thanh Hóa ,chắc là do dễ tim chăng ?
Và những nhân viên mà tôi qui nhất lai cũng là những cô bé sinh ra ở Thanh hóa .
Trước nay tôi vẫn nghĩ răng những người bắc kỳ mới là những người sâu sắc, hiểu biết vì có câu văn sỹ Bắc Hà . Nhưng vào diễn đàn này tiếp xúc với những người như bác minhminh , Võ thiên không , VDTT tôi mới thấy là mình nhầm . Ở đâu cũng có người sâu sắc và có những người nông nổi , hởi hợt
Tôi có bộ sao trực phù đế vượng tại mệnh nên yêu ghét rõ ràng lắm . Thế nhưng ngày càng phải điều chỉnh mình . Mình phát trực ngôn quá nhiều khi chỉ gây phản cảm và chỉ sướng mồm mình nhưng mục đich chả bao giờ đạt được
Vậy thì chon cho mình cách ứng xử nào cho đúng tôi nghĩ chác Nhi đã nói được những lời tâm huyết trên thì không có lý do gì mà không chọn được phải không ?
nhưng em lang bạt kì hồ, 64 tỉnh thành, Trung Quốc, lào , campuchia em nếm đủ mùi rồi!!!!
đất nào thì sinh ra giống ấy
đất tạo nên người
ngày xưa có ông cụ dạy em: dân nào con cũng chơi được, trừ dân choa mô
em không tin, sống vô cùng thoải mái, cuối cùng bị lừa suýt chết, may mà cái mạng em lớn
lời người già, là lời có vàng
đến chết em cũng nhớ
Thanked by 7 Members:
|
|
#9
Gửi vào 10/11/2012 - 23:08
lethanhnhi, on 10/11/2012 - 22:58, said:
nhưng em lang bạt kì hồ, 64 tỉnh thành, Trung Quốc, lào , campuchia em nếm đủ mùi rồi!!!!
đất nào thì sinh ra giống ấy
đất tạo nên người
ngày xưa có ông cụ dạy em: dân nào con cũng chơi được, trừ dân choa mô
em không tin, sống vô cùng thoải mái, cuối cùng bị lừa suýt chết, may mà cái mạng em lớn
lời người già, là lời có vàng
đến chết em cũng nhớ
Bà ngoại anh quê Thanh Hóa đấy, mày chém vừa thôi.
Thanked by 8 Members:
|
|
#10
Gửi vào 10/11/2012 - 23:13
Thân!
Thanked by 4 Members:
|
|
#11
Gửi vào 10/11/2012 - 23:13
Anh nói thế chú em hiểu chưa
Cái thời anh đi học phổ thông hồ đồ theo đám bạn chê bai hết cá gỗ rồi đến xứ bọ..... bây giờ nghĩ lại thấy mình ngu dốt và rất hối hận.
Thanked by 3 Members:
|
|
#12
Gửi vào 10/11/2012 - 23:18
tuankhong, on 10/11/2012 - 23:13, said:
Anh nói thế chú em hiểu chưa
Cái thời anh đi học phổ thông hồ đồ theo đám bạn chê bai hết cá gỗ rồi đến xứ bọ..... bây giờ nghĩ lại thấy mình ngu dốt và rất hối hận.
em chỉ tin cái gì em bị nếm, đời dạy em bằng cách cho em ăn đòn, ai nói gì mà em không nếm trải, em ứ tin
em chưa thấy thằng nào chui ra từ cái xứ ấy mà quân tử
dân Vinh, dân Huế thì oke
Thanked by 3 Members:
|
|
#13
Gửi vào 10/11/2012 - 23:19
Thân!
Thanked by 3 Members:
|
|
#14
Gửi vào 10/11/2012 - 23:19
minhquangks2, on 10/11/2012 - 23:13, said:
Thân!
thẳng quá là 1 cái rất dở, em biết mà mãi chưa xửa được
Thanked by 4 Members:
|
|
#15
Gửi vào 10/11/2012 - 23:21
minhquangks2, on 10/11/2012 - 23:19, said:
Thân!
quan điểm cá nhân, ai cũng giữ cái riêng
Khi quá yêu quí, mà quá thất vọng thì người ta mới chua chát anh ạ
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |