←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những người tam hợp tuổi lấy nhau sinh con...

Locked

1 2 3

bultiep's Photo bultiep 06/06/2014

@cayco:

Vì giờ sinh khe, nếu lấy ls trước 17h: mệnh Liêm Tướng cung tật có Kiếp-Riêu-Hỏa-Hư-Tuế phá-Bệnh phù-Hóa lộc, tốn tiền vào bệnh tật. Khả năng nghiện là lá số này. Vận 16t quá nhiều ám tinh cùng sát bại tinh nên u mê mà lâm vào (đang gọt cho đúng số, thông cảm nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Đến vận cung tài, "sạch" hơn, hy vọng lúc đó cuộc sống đã bình thường.

Bắt đầu năm lớp 6, tuổi 13 vào cung Tật, có lời nói và hành vi xấu, tiếp theo thêm mấy năm gặp nhiều sao xấu rồi vào cung Huynh, đầy ám -sát tinh, nên ma đưa lối quỷ dẫn đường đi vào bế tắc. Chỉ còn hy vọng đến cung Tài. Tiếc quá, tật xấu, vận xấu mà hỏng cả lá số.
Sửa bởi bultiep: 06/06/2014 - 11:54
Trích dẫn

cayco's Photo cayco 06/06/2014

Cảm ơn Bultiep,
Sáng nay Cayco có ghé qua nhà cậu ấy. Chỉ có bố ở nhà, anh ấy ngọng nghịu nói từ hôm về đến giờ cứ đi (nói gặp bạn bè) suốt đêm đến sáng mới về. Nó hỏng hẳn mất rồi,
Vụ đi tù lần vừa rồi là đi trấn lột bị bắt, nó dính ết rồi, chị hàng xóm nói tay chân nó đầy vết lở loét, mắt lờ đờ phê thuốc.
Trước Tết trại họ có gọi trả về nhà nhưng chị ấy không muốn đón về. Ở trong tù 2 lần bị đánh 1 lần gãy tay, 1 lần gãy mấy xương sườn, mẹ lại lóc cóc mang tiền vào chữa cho con.
Lòng mẹ bao la, hôm chia tay chị mếu máo nói với Cayco "cháu cô chẳng biết còn sống được mấy ngày nữa".
Bà con hàng xóm nói nó hư cũng một phần do bố mẹ, ông nội. Bố mải công tác (anh ấy cấp cao bên quân đội) mẹ chiều con, ông nội coi nó như báu vật, cháu đích tôn, chồng nóc của cả họ không cho đánh mắng nó,
Có người khuyên anh về hưu sớm để quản con thì chuyển con về học ở quê với ông bà nội. Nó bỏ học sáng bắt xe khách lên HN trấn lột, chiều bắt xe khách về. Cho đến một hôm đứa bạn cũ gặp nó giật dây chuyền về mách thì cả họ mới tá hỏa lúc đó mới cuối năm lớp 6.
Mẹ nó vẫn niệm Phật, hy vọng có phép màu biến con chị trở lại người bình thường. Bạn ơi, hy vọng đến cung tài là bao nhiêu tuổi? Nó sạch hơn thì tốt quá,

À, Cayco có anh bạn sinh 1959, vợ sinh 1963 cũng có con trai đầu, con gái sau nhưng 2 cháu đều ngoan học giỏi, Chỉ buồn anh ấy yểu mệnh, bị ung thư mất 2007.
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 06/06/2014

Buồn quá, vận xấu nên u mê liều lĩnh. Bởi vậy chẳng có tương lai.

Năm lớp 6 đó, tiểu vận rơi vào cung Tật, quá nhiều ám-sát tinh, vậy khả năng ls Liêm Tướng trước 17h là đúng.

Những năm gần đây trong nước tệ nạn xã hội tăng đột biến. Mỗi ngày đọc báo đều thấy những tin không lấy gì làm vui.

Cần có những pháp chế mới thay đổi tích cực để xóa bớt tệ nạn.
Sửa bởi bultiep: 06/06/2014 - 15:23
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 06/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiKhanh, on 15/11/2012 - 20:16, said:

Truyện " Chạy án: Đặc biệt nguy hiểm
"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sư thầy nói: "Thôi, thế thì đúng rồi. Tuổi anh là tuổi Đinh Dậu, thế mà tuổi cô đấy lại là tuổi Quý Sửu. Tỵ, Dậu, Sửu nó là tam hợp mà tam hợp biến tam tai mà tất cả những người tam hợp lấy nhau sinh con trai đầu nếu như mà nặng thì có người chết, nhẹ thì vào tù ra tội, khuynh gia bại sản còn nhẹ hơn nữa thì thằng con đó sau này sẽ đốt sạch cơ nghiệp. Cho nên vợ chồng lấy nhau không gì sợ bằng tuổi tam hợp. Tất nhiên nếu tuổi tam hợp mà sinh con gái đầu lòng thì đó là cái họa nó gánh cho mình. Tôi nói anh đừng nói rằng tôi mê tín dị đoan, nhưng cái điều này tôi đã chiêm nghiệm bao nhiêu năm nay. Và tôi chưa thấy sai bao giờ cả. Năm nay là năm trường lưu thủy, anh lại là lửa dưới chân núi, nó vùi dập anh ghê lắm. Cho nên bây giờ đã là sắp cuối Hè rồi, chỉ cần sang mùa Thu, mùa Đông thì tai họa sẽ đến với anh không biết lúc nào mà lần đâu."

Mong các cao nhân nhiều kinh nghiệm cho ý kiến.
Thanks!

Trước tiên, đã nghiên cứu về các môn huyền học có liên quan tới Can - Chi thì phải chấp nhận những quy luật vận hành của chúng như: sinh - khắc, hợp - xung - hình - phá - hại.

Thứ 2, cần phải hiểu rằng mỗi một môn huyền học chỉ nghiên cứu về một khía cạnh của cuộc sống mà thôi.

Thứ 3, vũ trụ đồng nhất thể, mỗi cá nhân trong nhất thể đó tương tác với nhau tạo ra "cause & effect" mà ta gọi là số phận.
----------------------

Chấp nhận 3 luận điểm đó để áp dụng vào trường hợp của cặp đôi tuổi Đinh Dậu và Quý Sửu nói trên ta thấy rằng Tị - Dậu - Sửu hợp thành kim cục, kim cục thì Tam sát ở Dần - Mão - Thìn. Tuy câu chuyện trên không cho biết thời gian cụ thể, nhưng tôi đoán rằng chuyện ông Sư thày phán năm "trường lưu thủy" ắt hẳn vào năm:
  • Nhâm Thìn: tức là năm Tuế sát của mệnh Đinh Dậu, tuổi Đinh gặp vợ tuổi chữ Quý là Thất sát (bất lợi), nếu như gia đình này trong năm Thìn đó có động phong thủy vào các phương Dậu (chữ tự hình), hoặc phương Phù thiên không vong (Càn, Giáp), Thiên quan phù (Hợi)
  • Quý Tị: tức là chữ vượng hay dương nhận của tuổi Đinh, nếu phong thủy động các phương hung (Tuế phá, hình, hại, quan phù, không vong vvv)
Nếu tựu đủ các yếu tố can chi của mệnh vợ chồng, của trạch mệnh thì chuyện hung rất dễ xảy ra. Túm lại, người nghiên cứu huyền học thường hay dựa vào sở học của mình để suy đoán. Nhưng ngoài các môn lý số chiêm bốc, còn có phong thủy, thiên văn ảnh hưởng tới số mệnh, và người ta nếu nắm được thì có thể chỉnh đốn được chỗ yếu trong mệnh số của mình để tránh họa.
Sửa bởi vietnamconcrete: 06/06/2014 - 18:55
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 07/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cayco, on 06/06/2014 - 15:12, said:

Cảm ơn Bultiep,
Sáng nay Cayco có ghé qua nhà cậu ấy. Chỉ có bố ở nhà, anh ấy ngọng nghịu nói từ hôm về đến giờ cứ đi (nói gặp bạn bè) suốt đêm đến sáng mới về. Nó hỏng hẳn mất rồi,
Vụ đi tù lần vừa rồi là đi trấn lột bị bắt, nó dính ết rồi, chị hàng xóm nói tay chân nó đầy vết lở loét, mắt lờ đờ phê thuốc.
Trước Tết trại họ có gọi trả về nhà nhưng chị ấy không muốn đón về. Ở trong tù 2 lần bị đánh 1 lần gãy tay, 1 lần gãy mấy xương sườn, mẹ lại lóc cóc mang tiền vào chữa cho con.
Lòng mẹ bao la, hôm chia tay chị mếu máo nói với Cayco "cháu cô chẳng biết còn sống được mấy ngày nữa".
Bà con hàng xóm nói nó hư cũng một phần do bố mẹ, ông nội. Bố mải công tác (anh ấy cấp cao bên quân đội) mẹ chiều con, ông nội coi nó như báu vật, cháu đích tôn, chồng nóc của cả họ không cho đánh mắng nó,
Có người khuyên anh về hưu sớm để quản con thì chuyển con về học ở quê với ông bà nội. Nó bỏ học sáng bắt xe khách lên HN trấn lột, chiều bắt xe khách về. Cho đến một hôm đứa bạn cũ gặp nó giật dây chuyền về mách thì cả họ mới tá hỏa lúc đó mới cuối năm lớp 6.
Mẹ nó vẫn niệm Phật, hy vọng có phép màu biến con chị trở lại người bình thường. Bạn ơi, hy vọng đến cung tài là bao nhiêu tuổi? Nó sạch hơn thì tốt quá,

À, Cayco có anh bạn sinh 1959, vợ sinh 1963 cũng có con trai đầu, con gái sau nhưng 2 cháu đều ngoan học giỏi, Chỉ buồn anh ấy yểu mệnh, bị ung thư mất 2007.

Vận cung Tài khi bắt đầu 46t. Nhưng sợ khó qua nổi vận 36-45t.
Trích dẫn

Andrew's Photo Andrew 07/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bultiep, on 06/06/2014 - 11:45, said:

@cayco:

Vì giờ sinh khe, nếu lấy ls trước 17h: mệnh Liêm Tướng cung tật có Kiếp-Riêu-Hỏa-Hư-Tuế phá-Bệnh phù-Hóa lộc, tốn tiền vào bệnh tật. Khả năng nghiện là lá số này. Vận 16t quá nhiều ám tinh cùng sát bại tinh nên u mê mà lâm vào (đang gọt cho đúng số, thông cảm nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Đến vận cung tài, "sạch" hơn, hy vọng lúc đó cuộc sống đã bình thường.

Bắt đầu năm lớp 6, tuổi 13 vào cung Tật, có lời nói và hành vi xấu, tiếp theo thêm mấy năm gặp nhiều sao xấu rồi vào cung Huynh, đầy ám -sát tinh, nên ma đưa lối quỷ dẫn đường đi vào bế tắc. Chỉ còn hy vọng đến cung Tài. Tiếc quá, tật xấu, vận xấu mà hỏng cả lá số.
Mệnh Kim ăn sao Vũ khúc, Vũ Kình là cách dùng sức mạnh tranh đoạt. Năm 13 lưu tiểu hạn tại tật Thành cách Vũ Kình Hình Hỏa Không Kiếp Song Lộc => đi ăn cướp.
Mệnh Song Hao Linh dễ nghiện thứ gì đó + Tật lục hội Mệnh Hỏa Riêu Hư Bệnh phù => nghiện chất gây ảo giác ( Hỏa Riêu Hư )
Trích dẫn

conmuada's Photo conmuada 13/06/2014

vợ chồng mình cũng tam hợp tuổi, chồng giáp tý vợ nhâm thìn may mà sinh con gái đầu lòng.Cho mình hỏi nếu sinh con trai thứ thì có sao ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

1 2 3