Jump to content

Advertisements




Nhớ bạn (Vuan97)


22 replies to this topic

#16 tranthevu

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1269 Bài viết:
  • 972 thanks

Gửi vào 26/04/2013 - 20:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái 01, on 21/11/2012 - 06:30, said:

Nhớ bạn (Vuan97)

Vũ An thân mến,

Hôm nay lão ngồi trước phím gõ bài ghi lại những giao tình giữa Vũ An và lão trong khoảng 6-7 năm qua. Trong tiếng nhạc êm dịu của bài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

do ca sĩ Quỳnh Giao trình bày, hy vọng Vũ An còn quanh quẩn đâu đó nghe được bài này đang làm ấm lòng 1 người bạn cách xa cả 1/2 quả địa cầu.

Cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ, lão vào Skype truy cập vào tài khoản HoaCai01 để khởi 1 cuộc Chat như đã từng làm giữa 2 chúng ta rất nhiều lần, nhưng hỡi ơi hai lần gọi bạn đều nhận được tín hiệu từ khước mặc dù thừa biết hành động này chỉ là vô vọng. Vĩnh biệt nick nguyenvuan91 nhe, từ đây không còn ai từng nghe tiếng ngáy ngũ của lão xuyên suốt đêm trường thanh vắng qua cuộc Chat dùng Skype.

Tôi thường gọi Vũ An dĩ nhiên là ... Vũ An, vì cái tên dễ nhớ. Cách nay khoảng 6-7 năm, tại tuvilyso, nick Vuan97 qua PM hay níu áo tôi hỏi han về Tử Vi và tôi đã la mắng người gì đâu mà chậm hiểu thế, vậy mà "thằng" VuAn đó không giận tôi, trái lại vẫn theo đuôi hỏi han, cho đến tôi biết đó là phái nữ sinh ngày 29 tháng 9 DL, 1962 khoảng giờ Dậu và Tuất nhờ tôi định cho cô ta ôm lá số Âm Dương cư Sửu hay Vũ Phủ cư Tý, Từ đó nảy sinh 1 tình bạn kéo dài tới năm ngoái.

Phải chăng cái tên là 1 định mệnh?

Vuan97 là tên của cháu trai rất được cô này thương mến vì đó là con của người em trai của cô. Con số 97 chính là năm sinh của người cháu này. Dò hỏi rất nhiều lần mới biết cô tên thật là Hà Lương do cha lấy từ 1 câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm đặt tên

"Hà Lương chia rẽ đường này"

Vậy theo tích cũ của thơ văn cổ thì ̉ Hà Lương: tên cầu, thường chỉ nơi chia tay.


Chiến sĩ lên đường dẹp giặc đâu khác gì thân phận của cha của Vũ An trấn giữ 1 vùng nơi biên cương phía Tây của Việt Nam để tiêu trừ thổ phỉ. Cấp bậc cuối cùng của thân phụ ngang với nhân vật trong truyện hư cấu "Tướng Về Hưu" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (trang cuối cùng của truyện có nhắc tới cấp bậc của viên tướng biên thùy). Rõ ràng bộ Tướng Quân - Quốc Ấn hội chiếu cung Phụ cho thấy sự an bày kỳ diệu của vòng huyền bí. Qua Vũ An, tôi biết được vài thứ thâm cung bí sử liên quan đến 2 vị tướng tài giỏi của quân đội VN Dân Chủ Cộng Hòa - đó là tướng LTT và HVT bị thợ sơn lên Tổng và cai đồn điền lên tướng 4 sao trù hại như thế nào. Cha của cô theo phe vị tướng lừng danh sống ngoài 100 tuổi nên con đường công danh không thuận lợi.

Cha nào con nấy. Phải chăng Hổ Phụ sinh Hổ Tử? Như vậy Vũ An chính là Hổ nương vì sinh năm Dần và có cha là tướng? Cho dù tôi thỉnh thoảng gọi Vũ An là Hổ nương, nhưng trước sau cô cũng là Vũ An theo cảm nhận vì tính tình đằm thắm, khoan dung, an bình vui vẽ của cô. Và cái tên Vũ An đối với tôi trở thành cách gọi chính thức luôn luôn được tôi dùng qua Chat hay qua phone.

(Còn nhiều bài kế tiếp)
Bạn có mệnh của chị VuAn97 kg ?

#17 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 18/11/2013 - 04:36

Nhớ bạn VuAn97 tròn 1 năm ra đi

Hôm nay tôi lại trở vê đề tài Nhớ Bạn để viết đôi dòng về 1 người mà tôi đã có 1 quan hệ rất thân thiết cho dù chưa giáp mặt, chưa nắm tay, chưa XXX!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày 18 tháng 11 DL, 2012 tại Việt Nam, bạn tôi VuAn97 đã ra đi bất ngờ.

Cách đây khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, tôi đọc vài bài tại dongcam.com cảm động đến chảy nước mắt, không biết tại sao tôi lại như thế, cũng chẳng cần nghiệm chứng xem sao nào, cách cục nào đã gây ra như thế đó. Sực nhớ lại ngày kỷ niệm VuAn97 đã đi xa vĩnh viễn, tôi vội vào đây 1 lần nữa tỏ bày tình cảm thương nhớ .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



VuAn97 hãy tha lỗi cho lão huynh vì nhiều lần lão thô lỗ làm cho VuAn buồn không chơi với lão nữa, khiến lão đôi lần chạy đi kiếm VuAn qua PM, qua SKYPE nhưng có lẽ VuAn đã không vào tuvilyso nữa, cũng không truy cập SKype như vẫn thường làm trước đó rất nhiều lần để trò chuyện với lão Cái .

Người đi rồi có hàn gắn những đáng tiếc đã xãy ra được không?. Sau khi VuAn ra đi chừng 3-4 ngày, lão gọi trực tiếp cell phone của VuAn thì gặp em dâu của VuAn nên đã nói chuyện được với thân mẫu của VuAn!

Bây giờ lão HC buồn quá, cảm giác sợ hãi vô cùng trước sự vô thường của Tạo Hoá.

Thôi thì VuAn yên nghĩ, khoảng năm tới lão HC sẽ đích thân đến trước mộ của VuAn tạ lỗi nhe.

Bye nhe,

Lão HC

Sửa bởi HoaCai0101: 18/11/2013 - 04:39


#18 mynnl

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 89 thanks

Gửi vào 02/01/2014 - 13:34

Lão Cái ơi, Hôm nay tự nhiên nhớ mụ Gà quá, mò đọc lại bài mới thấy bài của Lão mới viết đây. Mynnl xin lỗi Lão vì đã nghĩ trong lòng là Lão quên mụ Gà mất rồi. Năm nay đám giỗ Gà nhằm ngày 7/11 dương lịch cơ Lão ạ, sớm khoảng chục ngày. Cả lũ lóc cóc lên thăm mụ ấy, khi đi về cảm giác trong lòng vui vẻ và có cảm giác mụ ấy theo về đi chơi. Thế mà chả hiểu sao hôm nay M lại nhớ mụ ấy với cảm xúc khác hẳn, down nặng Lão ạ, giống y như hồi mụ ấy mới đi.
Mong Lão luôn vui khoẻ.

Thanked by 2 Members:

#19 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 02/01/2014 - 13:59

@mynnl

Lâu quá mới thấy cô xuất hiện , Ngày đó cô và lens đến chơi nhà VuAn chè cháo với nhau ở ngõ Cô Giang ( là nơi tôi lớn lên).

Vậy mà 1 người đã ra đi . Cô không ở NT sao ?

HC

#20 mynnl

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 89 thanks

Gửi vào 02/01/2014 - 14:46

Dạ, hôm đó M vào SG Lão ạ. Đám Vườn chuối thì lâu lâu vẫn vào dd nhưng cũng không được thường xuyên như xưa, khi nào vào M vẫn đọc bài của Lão và những nick quen hồi xưa, thấy thân thuộc. Hì hì, đúng là hoài cổ.
Ah, mụ Gà nấu chè bằng bắp Mỹ với đường phèn mát mát ngon lắm Lão, nấu loãng kiểu chè nước ấy Lão, Lão thử nấu ăn đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#21 Vovitu

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2356 Bài viết:
  • 3235 thanks

Gửi vào 02/01/2014 - 15:04

Hôm nay chủ đề này lại được kích hoạt lên.
Vào đọc mà hai mắt chợt cay sè.
Mới đó mà đã hơn 1 năm rồi, hơn 1 năm rồi. Thời gian vậy có lâu không, lâu không? Có thể là không lâu, không lâu như mới hôm qua, hôm qua thôi.
Mỗi một ngày quanh ta có bao người ra đi? Trong số đó, có thể có người là thân bằng quyến thuộc. Ta tiễn đưa họ về với thiên thu. Thiên thu bất tận, bất tận nhưng lòng ta liệu có nhớ nhung bất tận?
Vovitu với chị vốn không quen biết trong đời thường, có chăng chỉ là vài lần trao đổi quẻ qua mạng. Vậy mà...!
Ngày nghe tin chị ra đi vì tai nạn, qua người bạn, lòng chợt thấy đau nhói như đã thân quen tự bao giờ. Thôi, vậy là thôi,....
Anh HC ơi, có mối giao tình tưởng rằng chỉ thoảng qua như cơn gió, như bao người khác giữa dòng đời, nhưng rồi lại "đâu dễ mấy ai quên". Ta gởi vào gió, vào mây, vào cõi hư không sự trống trãi, hụt hẫng,... của chia ly, mất mát.
Định số? Phải chăng là định số?
Chắc hồn chị vẫn phiêu diêu đây đó cũng Diễn đàn lý số này.


Thanked by 4 Members:

#22 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 02/01/2014 - 21:07

Tôi cũng mắt cay sè . VoViTu là 1 trụ cột của D D Coi Quẻ nơi VuAn97 thường lai vãng.

Cô ấy là nhân vật quan trọng nhất tại TVLS đối với tôi .

Khi cô từ biệt cõi đời, làm cho tôi khóc 1/2 ngày, bây giờ cũng đang tuông rơi hàng lệ .

VuAn đã hỏi tôi có coi phim Khủng Long Mẹ đi tìm Khủng Long Con chưa.

Tôi mặc kệ cô nhảm nhí, rồi cô nhờ tôi hỏi TKQ giải quẻ Khủng Long Mẹ ra sao .
TKQ cho rằng VuAn97 muốn có 1 đứa con !
Thế là tôi đùa với VuAn97 là nói chuyện qua SKYPE với tôi có thể thành Khủng Long Mẹ.

Tôi sẽ ngưng viết 1 thời gian nhưng tôi sẽ ghi trong đầu, cứ đến ngày 18 tháng 11 DL, sẽ vào đây viết đôi dòng tưởng nhớ đến VuAn97.

HC

Sửa bởi HoaCai0101: 02/01/2014 - 21:12


Thanked by 1 Member:

#23 Thienluong

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2464 Bài viết:
  • 6155 thanks

Gửi vào 02/01/2014 - 21:29

Đọc bài viết của Huynh Vovitu mà TL cũng thấy cay xè đôi mi.
Không biết là Huynh có "gởi vào gió, vào mây, vào cõi hư không sự trống trãi, hụt hẫng,... của chia ly, mất mát...." hay không, nhưng TL nghĩ chắc là Huynh cũng đang gởi vào mấy xị ...
Mong là được đọc tiếp nhiều hơn nữa nhiều bài viết của Huynh.

Sửa bởi Thienluong: 02/01/2014 - 21:30


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |