Lấy cây để nói về người.
---------------------------
Hôm nay quay lại diễn đàn, đọc lại topic ngày xưa lập " Một case nghiệm lý ...". Hai lá số giống nhau, hai cuộc đời.
Quay lại câu hỏi bao lâu nay, số mệnh có thật hay không?
Thưa không !
Cây cũng như người, bao nhiêu giống loài, xét riêng về hoa, chưa ai đếm hết.
Chẳng có số mệnh nào. Chỉ có một hạt giống số mệnh được gieo, tại cái tọa độ thời không lúc cất tiếng khóc chào đời.
Và hơn 5 trăm nghìn lá số, có chăng chỉ là một hệ thống phân loại tinh vi đến mức kinh ngạc các loại hạt giống khác nhau.
Các tử vi gia , những kĩ sư nông nghiệp ngày đêm cần cù phân tích các loại hạt giống. Và suy tư bàn về đặc tính một loại hạt giống nào đó - lá số.
Và tất nhiên, họ am hiểu và có thể chắc chắn rằng " hạt này ra hoa màu này, vòng đời bao lâu v.v..."
Điều đó, tất nhiên có ích !
Nhưng nó biến thành bệnh hoạn, khi những kĩ sư tự cho mình cái quyền phán định " Chắc chắn hạt lúa này tốt, ra 200 hạt 1 bông". Họ nói như thể thánh sống. Và cuối cùng, khi cái giống lúa họ cho là tốt, bị một cơn bão đi qua cánh đồng, rụng chẳng còn một bông. Hoặc giả cái giống lúa họ cho là dở, lại được người nông dân cần cù bón tưới, trừ sâu.
------------------------------
Số mệnh không có thật !
Nhưng hạt giống số mệnh lại có thật !
Đừng ngạo mạn tuyên bố biến cây tùng ra bông lúa. Nhưng cũng đừng ngớ ngẩn cho rằng, 1 hạt giống tốt có thể làm nên một vụ mùa bội thu.
Học tử vi, xin đừng làm một anh kĩ sư nông nghiệp chân không lấm bùn.
Tiền nhân đã tạo ra một hệ thống phân loại hạt giống.
Phương Tây đã nghiên cứu ra quy trình chăm sóc chuẩn cho cây trồng.
Và cả 2 bên, nếu thái quá, đều tự biến mình thành ngạo mạn. Phương Đông hô to " Giống của tôi là khoa quyền song lộc". Phương Tây gào lớn " Quy trình của tôi là chuẩn, hãy đưa tôi hạt lúa, tôi sẽ biến nó thành cây đại thụ trăm năm".
Sự giao hòa Đông Tây, như một điều phải đến.
Vậy mà, biểu tượng nghìn năm thăng long vẫn chỉ là một con ếch ngồi trong cái giếng. Bao giờ ếch mới hóa rồng, bao giờ giếng hóa thành bầu trời bao la?
Những tử vi gia chúng ta vẫn mải làm cao nhân, mải biến mình thành những kĩ sư chưa bao giờ cấy hái.
Về đâu hỡi những Thần Chê?
Dân tộc Việt, hình hài tâm hồn vẽ nên một quẻ Khôn
Đoàn kết và bầy đàn
Âm nhu và tiểu nhân
2 mụ đàn bà ngồi vạch lông nhau đếm sẹo...
Về đâu hỡi những Thần Chê?
Sửa bởi Minh An: 22/01/2013 - 14:23