Jump to content

Advertisements




"MA" Ở FORT GARRY HOTEL


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 31/05/2011 - 04:06

Đây là chuyện có thật và đã xảy ra khi tôi làm việc ở khách sạn Fort Garry. Trước hết xin giới thiệu sơ qua về khách sạn này: Khách sạn Fort Garry được xây từ năm 1913, công ty Grand Truck Pacific Railway là sở hữu chủ đầu tiên. Kiến trúc của khách sạn nhìn từ bên ngoài, tương tự như một tòa lâu đài cổ ở Châu Âu. Khách sạn này tọa lạc ở thành phố Winnipeg, tỉnh Manitoba, quốc gia Canada. Khoảng năm 1986, lúc đó tôi còn đang đi học, nhưng phải tìm việc làm bán thời gian thêm để sinh sống cho thoải mái chút, vì chỉ dựa vào học bổng không thì sinh hoạt tài chánh sẽ rất là eo hẹp.

Tôi may mắn được người bạn làm trước trong khách sạn giới thiệu và được nhận vào làm trong Housekeeping department của khách sạn. Lúc nhận việc, vì còn đi học nên tôi xin làm ca đêm, từ mười hai giờ khuya đến sáu giờ sáng và được chấp thuận ngay, vì ca này cũng ít người thích làm, nhưng đây là một ca làm rất tốt và thuận tiện cho học sinh. Kế đến là công việc được giao trong sáu giờ làm, nếu làm nhanh thì chỉ khoảng ba giờ là xong và thời gian còn lại có thể kiếm chỗ để ngủ hoặc chuẩn bị bài vở cho việc học. Một việc làm lý tưởng cho học trò cần tiền như tôi.

Công việc làm thì rất là nhẹ nhàng và suôn sẻ, nhưng chỉ có một điều bất ngờ là khách sạn có "ma" và hầu hết mọi người đều ngán, khi phải đến ở những khu vực được đồn đãi là có ma trong khách sạn lúc ban đêm. Chắc ai cũng nghĩ tránh ma chẳng xấu mặt .. và tôi thì cũng vậy. Như đã nói ở trên, khách sạn được kiến trúc như một ngôi lầu đài cổ, dù ở bên trong, khu vực cho khách ở, đã được tân trang lại rất là hiện đại và đủ mọi tiện nghi. Nhưng vì là lâu đài cổ nên việc sắp xếp và tân trang cũng có bị giới hạn vì kiến trúc của nó.

Nên những chỗ nào chưa tân trang hay không tiện cho việc phục vụ khách, thì được dùng làm chỗ chứa đồ hoặc chỗ làm việc cho nhân viên của khách sạn. Như thang máy cho khách xài thì rất là hiện đại, nhưng thang máy phía sau cho nhân viên khách sạn xài, thì tương tự như thang máy mà bạn thấy trong những phim Dracula... Bốn phía vách của thang máy là những thanh sắt và khi bạn ở trong thang máy thì có thể nhìn ra ngoài được và gió thổi luồng vào gây ra một cảm giác lành lạnh và kỳ bí. Phải cả tuần làm tôi mới quen dần được cái cảm giác lạ lẫm này khi lên xuống bằng thang máy đó và không để ý đến nữa.

Và đồ để dành phục vụ cho khách sạn như giường dã chiến (giường xếp lại được để khi khách mướn phòng có bạn bè viếng thăm bất ngờ và ở lại thì nhân viên khách sạn mang ra cho ra cho khách xài tạm) và các dụng cụ linh tinh khác để phục vụ theo yêu cầu của khách như ghế, bàn, máy hút bụi, bàn ủi, gối, mền... thì để ở tầng mười là tầng cuối cùng của building. Cho các nhân việc phục vụ khi phải lên tầng mười lấy đồ để phục vụ theo yêu cầu của khách, hay phải lên đó lấy dụng cụ làm việc vào ban đêm, thì là một cái việc mà dường như nhân viên nào, dù gan dạ cũng tránh lên tầng mười ban đêm một mình khi có thể.

Làm chung ca với tôi có hai bạn người Việt Nam và chúng tôi thì cũng vậy, khi người nào có việc phải lên tầng mười chúng tôi thường rũ nhau đi hai người. Cứ như vậy tôi đã làm ở đó hơn sáu tháng rất là suôn sẻ. Cho đến một hôm hai người bạn Việt nghỉ phép cùng lúc. Tối hôm đó theo yêu cầu của khách tôi phải lên tầng mười để lấy đồ phục vụ. Không có cách tránh né, và tìm không ra người để rũ đi cho có bạn, tôi đành phải làm gan đi một mình.

Tôi lấy cái thang máy kiểu "dracula" dành cho nhân viên lên tầng mười. Lên đến tầng mười trước khi ra khỏi thang máy, tôi đã cẩn thận bấm nút để giữ cửa thang máy mở và còn để thêm cái xe đẩy dùng để chứa đồ phục vụ khách, chận cửa thang máy lại, không cho cửa thang máy tự động đóng lại được. Vì cửa thang máy đóng thì người ở tầng khác có thể "gọi" thang máy để sử dụng và mình sẽ phải chờ và thường thì khá lâu. Tôi định bụng sẽ vào kho lấy những đồ cần thiết cho thật nhanh và trở ra liền ... Nhưng người tính không bằng trời tính... cái số tôi hôm đó chắc phải gặp "ma nhát".

Tôi mở khóa cửa vào kho và để cửa kho mở luôn, nhưng trong lúc tôi đang tìm đồ thì tự nhiên cửa kho đóng cái rầm sau lưng và tôi cảm thấy cái cảm giác hơi dị ... lạnh và gai ốc nổi lên ... tôi bắt đầu nghĩ trong bụng là ma của hotel đang dở trò nhát tôi và dường như đúng như vậy. Tôi lấy đồ thiệt lẹ ra khỏi kho, khoá cửa kho lại... thì cánh cửa ở cuối hành lang lại mở và đóng như đang có người điều khiển nó vậy. Thông thường thì ở các building lớn như khách sạn thì những cánh cửa này phải luôn luôn đóng ... fire codes đòi hỏi như vậy để chặn lửa trong trường hợp có hỏa hoạn...

Những cánh cửa này phải có người dùng lực mở ... xong thì cửa phải tự động đóng rất chặt. Tôi biết là tôi đang bị "ma nhát" chắc chắn rồi, nên ôm vội đống đồ vừa lấy ở kho và đi lẹ về chỗ thang máy ... thì mèn ơi, thang máy đã không còn ở đó nữa, dù tôi đã bấm nút mở cửa và đã chận cửa thang máy lại rất là cẩn thận. Lúc đó tôi đã thật sự "teo" ... nên bỏ đống đồ lại và chạy bộ theo đường thang xuống tầng chín, tầng này dành cho khách ở nên đèn đuốc rất sáng sủa, và bất chấp nội quy của khách sạn, nhân viên không được xài thang máy dành cho khách.

Tôi lấy thang máy cho khách dùng ở tầng chín, đi thẳng xuống lobby luôn và báo với manager là tôi mất chìa khóa để mở cửa kho để ông ta tính, tôi biết ông ta sẽ không giao master key, mở được mọi phòng của ông ta cho nhân viên. Ông ta nhìn tôi với cặp mắt rất nghi ngờ, nhưng tôi mặc kệ tảng lờ cái chuyện tôi mới vừa bị ma nhát, và chuồn đi chỗ khác ngay. Đây là lần thứ nhất, ma của khách sạn Fort Garry nhát tôi. Từ đêm đó cho đến lúc tôi nghỉ làm ở khách sạn, tôi tìm đủ mọi cách để tránh lên tầng mười một mình vào ban đêm.

Để tránh phải đi tùm lum nhiều chỗ trong khách sạn lúc ban đêm, tôi xin đổi từ công việc busboy (room services) sang công việc cleaning (dọn dẹp và hút bụi ở các room chính). Nhưng như vậy mà vẫn chưa êm xuôi với ma của khách sạn. Lúc tôi được phân phối công việc dọn dẹp "ballroom" của khách sạn thì có ông già người Phi đã làm khá lâu với khách sạn nói với tôi lúc ngồi uống cà phê chung:

- Đừng ngủ trong phòng đó...

Tôi tưởng ông biết mánh của tụi học trò như tụi tôi làm xong việc thì kiếm chỗ ngủ, nên ông ghẹo cho vui vẻ nên tôi chỉ cười trừ và không hỏi tiếp. Còn ông già người Phi cũng cười và không giải thích tiếp tại sao ông nói như vậy. Và thông thường thì tụi tui đã có chỗ an toàn để ngủ, ngủ tại chỗ làm việc là thất sách manager vào gặp có thể bị la và đuổi việc, ngủ chỗ khác họ tìm không ra họ dùng "pager" gọi thì mình trả lời đã xong việc, và đang ở chỗ khác làm công việc khác.

Cái phòng "main ballroom" này ban quản trị của khách sạn cố giữ lại vẽ trang trọng và quí phái cổ kính của Châu Âu nên trang trí bằng thảm đỏ, ghế bọc nhung đỏ, và tranh cổ và đồ cổ trong phòng khá nhiều. Như có cây đàn dương cầm rất lớn và cũ kỹ, nghe nói là đã có từ hồi khách sạn vừa được xây dựng. Lúc đèn mở sáng hết thì rất là một ballroom loại rất sang trọng và đẹp nhưng khi tiệc tàn khách về, đóng cửa, đèn để rất mờ ảo thì cảnh sắc và không khí của cái phòng trở nên âm u và kỳ bí lắm.

Có một đêm làm xong cảm thấy hơi mệt mỏi, tôi lấy lon nước ngọt uống và định ngồi nghỉ mệt chút thôi nhưng ngủ gục lúc nào không hay. Trong lúc đang ngủ thì dường như có Ai đó "khều" và bảo tôi thức dậy. Tôi tưởng bạn làm chung hay manager vào thấy tôi ngủ gục nên gọi thức dậy. Tôi mở mắt ra thì nhìn không có ai trong phòng cả và đèn thì đã vặn mờ lại, lúc tôi làm thì phải vặn đèn rất sáng, để đủ ánh sáng làm việc. Tôi chợt nhớ đến lời ông già người Phi nói, và nói thầm trong bụng ... gặp ma nữa rồi.

Và "họ" không muốn mình ngủ ở đây... thôi dzọt cho lẹ. Từ đó trở về sau, nếu phải dọn dẹp phòng đó thì tôi dọn dẹp cho thiệt lẹ và xong thì chuồn lẹ ngay, không bao giờ dám ngồi nghỉ để bị ngủ gục trong đó nữa. Sau này, nghe kể lại thì phòng ballroom đó cũng có ma luôn, và chính ông già người Phi cũng đã bị đánh thức. Ông còn kể thêm, nhiều lúc vắng vẻ có người còn thấy một phụ nữ da trắng với trang phục cổ xưa ngồi đánh dương cầm nữa. Mèn ơi ... nhưng đường như cách nhát của "ghost lady" ở ballroom thì nhẹ nhàng và lịch sự hơn, so với những con ma nào ở tầng mười của khách sạn.

Nếu các bạn không tin chuyện tôi vừa kể, nếu có dịp đến Winnipeg, Manitoba, Canada.. thì cứ thử xem .. biết đâu ... bạn sẽ được "Welcome warmly or chilly by the ghosts of the Fort Garry Hotel".

ST






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |