Ai đã và đang trong đại hạn Thiên Không th...
manutd80 12/04/2013
Nơi tập hợp những lá số đã và đang trong đại hạn Thiên Không để cùng suy đoán và nghiệm lý.
Người post lá số cho 3 mốc thời điểm trong đại hạn này (sự kiện quan trọng) và mọi người cùng luận đoán, chia sẻ.
Lưu ý: đại hạn Thiên Không, không phải Mệnh Thân có Thiên Không.
Người post lá số cho 3 mốc thời điểm trong đại hạn này (sự kiện quan trọng) và mọi người cùng luận đoán, chia sẻ.
Lưu ý: đại hạn Thiên Không, không phải Mệnh Thân có Thiên Không.
Linus 12/04/2013
Mới chuyển vận sang đại hạn Thiên Không, có được tính hem?
=.="
zbb 12/04/2013
đã sang được 3 năm, tình mất, tiền con số 0, công việc chưa có, mọi thứ chỉ là mộng ảo. Nghe giang hồ đồn thổi là hạn thiên không kéo mình lên thật cao rồi mới cho mình ngã thật đau, đây chưa thấy lên cao đã ngã chổng vó rồi. Giờ thấy bình thường, mọi việc đều có nguyên do của nó, thuận theo tự nhiên mà thôi
haihoang82 12/04/2013
Cám ơn chủ top, em chỉ đang trải qua năm đầu tiên của đại hạn Thiên Không thôi (thật ra là đại hạn có Đào Hoa_Thiên Không tam hợp), vậy có được tính không ạ?
LS của em:
Những mốc quan trọng: năm 2012 là năm đầu tiên của em ở đại hạn này, những điều xui xẻo bắt đầu tập trung từ tháng 7 của năm đó tới giờ:
- Tháng 4/2012: xin được việc làm, tuy đồng lương thử việc chưa nhiều nhưng công việc rất suôn sẻ, thuận lợi, đồng nghiệp yêu quý. Đến tháng 7 cùng năm thì do giáo sư không đủ kinh phí để thuê em làm PhD, đề nghị chỉ làm việc trả lương theo giờ thôi, em thấy không hợp lý nên nghỉ, đợt đó hụt hẫng vô cùng.
- Tháng 8: xin được việc mới nhưng làm được vài ngày thấy không thích hợp với công việc nên lại nghỉ.
- Tháng 9: lại xin được việc mới, nhưng GS không trả lương cho thời gian thử việc, công việc lại rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc gia đình, thêm nữa, mâu thuẫn với GS, nên lại nghỉ khỏe tới giờ.
- Tháng 3 năm 2013: có GS gọi phỏng vấn, mọi thứ suôn sẻ thì đột ngột vài ngày sau, bên khoa của trường gọi điện bảo không thể thuê người không phải sinh viên trong trường làm việc được, lại thôi.
- Gia đạo vô cùng bất ổn: vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, tranh cãi kịch liệt, đã nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng suy nghĩ lại thôi. Bản thân em trong suốt giai đoạn này cũng có 1 vài người để ý, nhưng xác định mình đã có gia đình nên không thể tiến xa hơn.
- Tiền bạc: hao hụt khủng khiếp, đã có lúc không 1 xu dính túi, nhưng khi bế tắc nhất lại có lộc rơi xuống, tuy không nhiều nhưng tạm đủ cầm cự (trộm vía, có lẽ trời vẫn thương!).
- Tâm trạng vô cùng bất an, hay lo sợ và lần đầu tiên gặp vong linh ..., sức khỏe cũng đi xuống. Tuy nhiên, lại có duyên với tôn giáo, em đang theo học giáo lý Tin Lành và rất tiến bộ, rất hứng thú với vấn đề tâm linh và cũng quan tâm sâu sắc tới Phật giáo, nhưng chưa có duyên gặp thầy để thọ giáo.
Toàn bộ những điều em liệt kê đều rơi vào khoảng tháng 7 năm 2012 tới giờ ạ, vẫn chưa có điều gì khả quan hơn, em đang tuyệt vọng qua, mong mọi người cùng luận giúp. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
LS của em:
Những mốc quan trọng: năm 2012 là năm đầu tiên của em ở đại hạn này, những điều xui xẻo bắt đầu tập trung từ tháng 7 của năm đó tới giờ:
- Tháng 4/2012: xin được việc làm, tuy đồng lương thử việc chưa nhiều nhưng công việc rất suôn sẻ, thuận lợi, đồng nghiệp yêu quý. Đến tháng 7 cùng năm thì do giáo sư không đủ kinh phí để thuê em làm PhD, đề nghị chỉ làm việc trả lương theo giờ thôi, em thấy không hợp lý nên nghỉ, đợt đó hụt hẫng vô cùng.
- Tháng 8: xin được việc mới nhưng làm được vài ngày thấy không thích hợp với công việc nên lại nghỉ.
- Tháng 9: lại xin được việc mới, nhưng GS không trả lương cho thời gian thử việc, công việc lại rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc gia đình, thêm nữa, mâu thuẫn với GS, nên lại nghỉ khỏe tới giờ.
- Tháng 3 năm 2013: có GS gọi phỏng vấn, mọi thứ suôn sẻ thì đột ngột vài ngày sau, bên khoa của trường gọi điện bảo không thể thuê người không phải sinh viên trong trường làm việc được, lại thôi.
- Gia đạo vô cùng bất ổn: vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, tranh cãi kịch liệt, đã nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng suy nghĩ lại thôi. Bản thân em trong suốt giai đoạn này cũng có 1 vài người để ý, nhưng xác định mình đã có gia đình nên không thể tiến xa hơn.
- Tiền bạc: hao hụt khủng khiếp, đã có lúc không 1 xu dính túi, nhưng khi bế tắc nhất lại có lộc rơi xuống, tuy không nhiều nhưng tạm đủ cầm cự (trộm vía, có lẽ trời vẫn thương!).
- Tâm trạng vô cùng bất an, hay lo sợ và lần đầu tiên gặp vong linh ..., sức khỏe cũng đi xuống. Tuy nhiên, lại có duyên với tôn giáo, em đang theo học giáo lý Tin Lành và rất tiến bộ, rất hứng thú với vấn đề tâm linh và cũng quan tâm sâu sắc tới Phật giáo, nhưng chưa có duyên gặp thầy để thọ giáo.
Toàn bộ những điều em liệt kê đều rơi vào khoảng tháng 7 năm 2012 tới giờ ạ, vẫn chưa có điều gì khả quan hơn, em đang tuyệt vọng qua, mong mọi người cùng luận giúp. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
crystal83 12/04/2013
Đây là lá số của bạn mình. Từ nhỏ đến lớn học rất giỏi ( đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, học trường chuyên , thi đại học 29 điểm, học đại học bách khoa tp H-C-M)nhưng từ khi ra trường thì có hơi lận đận. Nói chuyện mạch lạc. Tính tình rõ ràng, đâu ra đó, cẩn thận.Từ trước đến giờ chưa trải qua mối tình nào.
Bạn mình cũng đang trong đại hạn thiên không:
- Ra trường rất lận đận, rồi cũng lên làm trưởng phòng Tuy nhiên, trong hai năm gần đây xảy ra tai nạn liên tiếp. Năm 2011 gãy tay một lần. năm 2012 gãy chân một lần do bị tai nạn giao thông. Tai nạn liên tiếp hai năm , tuy nhiên không để lại tật.
- Đã chuyển công ty, công việc tốt hơn nhiều( nhưng không giữ vị trí trưởng phòng nữa).
- Trong đại hạn này, có đi phỏng vấn du học hai lần nhưng đều rớt.
Xin cho mình hỏi: Bạn mình có thể đi xuất ngoại được không ạ. Nếu đi được thì năm nào có cơ hội đi và đi theo diện du học hay công việc?. Còn về tình duyên thì khi nào sẽ gặp được ý trung nhân ạ.?
Mình xin cám ơn.
------------------
Mod nhắc, đây không phải là chủ đề coi lá số. Nếu hội viên hỏi số, sẽ chuyển đi cho hợp lý.
Bạn mình cũng đang trong đại hạn thiên không:
- Ra trường rất lận đận, rồi cũng lên làm trưởng phòng Tuy nhiên, trong hai năm gần đây xảy ra tai nạn liên tiếp. Năm 2011 gãy tay một lần. năm 2012 gãy chân một lần do bị tai nạn giao thông. Tai nạn liên tiếp hai năm , tuy nhiên không để lại tật.
- Đã chuyển công ty, công việc tốt hơn nhiều( nhưng không giữ vị trí trưởng phòng nữa).
- Trong đại hạn này, có đi phỏng vấn du học hai lần nhưng đều rớt.
Mình xin cám ơn.
------------------
Mod nhắc, đây không phải là chủ đề coi lá số. Nếu hội viên hỏi số, sẽ chuyển đi cho hợp lý.
kiemphongkim92 12/04/2013
Em đang trong đại hạn thiên không,chắc cũng sắp hết rồi. Em thấy mọi thứ đến thật bất ngờ, không thể ngờ tới được,thấy rằng trong thời gian này không nên kỳ vọng quá nhiều vì nó thường đem tới thất vọng.
zbb 12/04/2013
haihoang82, on 12/04/2013 - 22:46, said:
Cám ơn chủ top, em chỉ đang trải qua năm đầu tiên của đại hạn Thiên Không thôi (thật ra là đại hạn có Đào Hoa_Thiên Không tam hợp), vậy có được tính không ạ?
LS của em:
Những mốc quan trọng: năm 2012 là năm đầu tiên của em ở đại hạn này, những điều xui xẻo bắt đầu tập trung từ tháng 7 của năm đó tới giờ:
- Tháng 4/2012: xin được việc làm, tuy đồng lương thử việc chưa nhiều nhưng công việc rất suôn sẻ, thuận lợi, đồng nghiệp yêu quý. Đến tháng 7 cùng năm thì do giáo sư không đủ kinh phí để thuê em làm PhD, đề nghị chỉ làm việc trả lương theo giờ thôi, em thấy không hợp lý nên nghỉ, đợt đó hụt hẫng vô cùng.
- Tháng 8: xin được việc mới nhưng làm được vài ngày thấy không thích hợp với công việc nên lại nghỉ.
- Tháng 9: lại xin được việc mới, nhưng GS không trả lương cho thời gian thử việc, công việc lại rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc gia đình, thêm nữa, mâu thuẫn với GS, nên lại nghỉ khỏe tới giờ.
- Tháng 3 năm 2013: có GS gọi phỏng vấn, mọi thứ suôn sẻ thì đột ngột vài ngày sau, bên khoa của trường gọi điện bảo không thể thuê người không phải sinh viên trong trường làm việc được, lại thôi.
- Gia đạo vô cùng bất ổn: vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, tranh cãi kịch liệt, đã nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng suy nghĩ lại thôi. Bản thân em trong suốt giai đoạn này cũng có 1 vài người để ý, nhưng xác định mình đã có gia đình nên không thể tiến xa hơn.
- Tiền bạc: hao hụt khủng khiếp, đã có lúc không 1 xu dính túi, nhưng khi bế tắc nhất lại có lộc rơi xuống, tuy không nhiều nhưng tạm đủ cầm cự (trộm vía, có lẽ trời vẫn thương!).
- Tâm trạng vô cùng bất an, hay lo sợ và lần đầu tiên gặp vong linh ..., sức khỏe cũng đi xuống. Tuy nhiên, lại có duyên với tôn giáo, em đang theo học giáo lý Tin Lành và rất tiến bộ, rất hứng thú với vấn đề tâm linh và cũng quan tâm sâu sắc tới Phật giáo, nhưng chưa có duyên gặp thầy để thọ giáo.
Toàn bộ những điều em liệt kê đều rơi vào khoảng tháng 7 năm 2012 tới giờ ạ, vẫn chưa có điều gì khả quan hơn, em đang tuyệt vọng qua, mong mọi người cùng luận giúp. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
LS của em:
Những mốc quan trọng: năm 2012 là năm đầu tiên của em ở đại hạn này, những điều xui xẻo bắt đầu tập trung từ tháng 7 của năm đó tới giờ:
- Tháng 4/2012: xin được việc làm, tuy đồng lương thử việc chưa nhiều nhưng công việc rất suôn sẻ, thuận lợi, đồng nghiệp yêu quý. Đến tháng 7 cùng năm thì do giáo sư không đủ kinh phí để thuê em làm PhD, đề nghị chỉ làm việc trả lương theo giờ thôi, em thấy không hợp lý nên nghỉ, đợt đó hụt hẫng vô cùng.
- Tháng 8: xin được việc mới nhưng làm được vài ngày thấy không thích hợp với công việc nên lại nghỉ.
- Tháng 9: lại xin được việc mới, nhưng GS không trả lương cho thời gian thử việc, công việc lại rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc gia đình, thêm nữa, mâu thuẫn với GS, nên lại nghỉ khỏe tới giờ.
- Tháng 3 năm 2013: có GS gọi phỏng vấn, mọi thứ suôn sẻ thì đột ngột vài ngày sau, bên khoa của trường gọi điện bảo không thể thuê người không phải sinh viên trong trường làm việc được, lại thôi.
- Gia đạo vô cùng bất ổn: vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, tranh cãi kịch liệt, đã nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng suy nghĩ lại thôi. Bản thân em trong suốt giai đoạn này cũng có 1 vài người để ý, nhưng xác định mình đã có gia đình nên không thể tiến xa hơn.
- Tiền bạc: hao hụt khủng khiếp, đã có lúc không 1 xu dính túi, nhưng khi bế tắc nhất lại có lộc rơi xuống, tuy không nhiều nhưng tạm đủ cầm cự (trộm vía, có lẽ trời vẫn thương!).
- Tâm trạng vô cùng bất an, hay lo sợ và lần đầu tiên gặp vong linh ..., sức khỏe cũng đi xuống. Tuy nhiên, lại có duyên với tôn giáo, em đang theo học giáo lý Tin Lành và rất tiến bộ, rất hứng thú với vấn đề tâm linh và cũng quan tâm sâu sắc tới Phật giáo, nhưng chưa có duyên gặp thầy để thọ giáo.
Toàn bộ những điều em liệt kê đều rơi vào khoảng tháng 7 năm 2012 tới giờ ạ, vẫn chưa có điều gì khả quan hơn, em đang tuyệt vọng qua, mong mọi người cùng luận giúp. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
Menhkothankiep 12/04/2013
mình vừa qua hạn Thiên Không nè,ko ngờ mình vào hạn Thiên Ko sớm như vậy,bạn muốn nghiệm điều gì,bạn hỏi đi mình trả lời
pinkytran 12/04/2013
zbb, on 12/04/2013 - 23:02, said:
Cái năm nhâm thìn là hạn nặng của bính dần. Hầu như tuổi bính dần năm 2012 đều khốn đốn, chưa phải hạn thiên không đâu. cũng có thể nó là khởi mào cho thằng thiên không. Mình cũng bính dần năm vừa rồi nếm đủ mọi cay đắng. Nhưng tự nhủ, Ngày mai trời lại sáng thôi.
Xin lỗi bạn nhé, bài post và ls đó là của mình, vì ox mình đã mượn máy tính đăng ký nick vào diễn đàn (tự nhiên ổng cũng muốn nghiên cứu tử vi) mà mình không hay nên khi vào lại thì vẫn là nick ox, mình không để ý, đến khi post rồi mới phát hiện ra sai nick thì không xóa bài để post lại được nữa. Một lần nữa xin lỗi nhé, đó là ls của mình và bài mình post.
Quay lại chủ đề, cùng là 2 con cọp, bắt tay bạn cái nhé! Mà thật, đúng phải dùng từ "cay đắng" mới đủ để miêu tả năm đó, hi vọng rồi thất vọng, lo toan, mệt mỏi, thất bại, bạc bẽo, ...đủ cả. Nhưng mình băn khoăn sao Nhâm Thìn mà lại khắc với Bính Dần vậy nhỉ, trong khi xã mình Nhâm Tuất lại không nặng bằng? Đồng thời, với ls của mình thì mình nghĩ là nó rơi vào năm đầu tiên của đại vận có tam hợp Thiên Không chứ nhỉ? Trình tử vi của mình còi, có gì mong bạn chỉ thêm, cám ơn bạn hen.
zbb 13/04/2013
pinkytran, on 12/04/2013 - 23:41, said:
Xin lỗi bạn nhé, bài post và ls đó là của mình, vì ox mình đã mượn máy tính đăng ký nick vào diễn đàn (tự nhiên ổng cũng muốn nghiên cứu tử vi) mà mình không hay nên khi vào lại thì vẫn là nick ox, mình không để ý, đến khi post rồi mới phát hiện ra sai nick thì không xóa bài để post lại được nữa. Một lần nữa xin lỗi nhé, đó là ls của mình và bài mình post.
Quay lại chủ đề, cùng là 2 con cọp, bắt tay bạn cái nhé! Mà thật, đúng phải dùng từ "cay đắng" mới đủ để miêu tả năm đó, hi vọng rồi thất vọng, lo toan, mệt mỏi, thất bại, bạc bẽo, ...đủ cả. Nhưng mình băn khoăn sao Nhâm Thìn mà lại khắc với Bính Dần vậy nhỉ, trong khi xã mình Nhâm Tuất lại không nặng bằng? Đồng thời, với ls của mình thì mình nghĩ là nó rơi vào năm đầu tiên của đại vận có tam hợp Thiên Không chứ nhỉ? Trình tử vi của mình còi, có gì mong bạn chỉ thêm, cám ơn bạn hen.
Quay lại chủ đề, cùng là 2 con cọp, bắt tay bạn cái nhé! Mà thật, đúng phải dùng từ "cay đắng" mới đủ để miêu tả năm đó, hi vọng rồi thất vọng, lo toan, mệt mỏi, thất bại, bạc bẽo, ...đủ cả. Nhưng mình băn khoăn sao Nhâm Thìn mà lại khắc với Bính Dần vậy nhỉ, trong khi xã mình Nhâm Tuất lại không nặng bằng? Đồng thời, với ls của mình thì mình nghĩ là nó rơi vào năm đầu tiên của đại vận có tam hợp Thiên Không chứ nhỉ? Trình tử vi của mình còi, có gì mong bạn chỉ thêm, cám ơn bạn hen.
Sửa bởi zbb: 13/04/2013 - 02:06
tuvinut 13/04/2013
haihoang82, on 12/04/2013 - 22:46, said:
Cám ơn chủ top, em chỉ đang trải qua năm đầu tiên của đại hạn Thiên Không thôi (thật ra là đại hạn có Đào Hoa_Thiên Không tam hợp), vậy có được tính không ạ?
LS của em:
Những mốc quan trọng: năm 2012 là năm đầu tiên của em ở đại hạn này, những điều xui xẻo bắt đầu tập trung từ tháng 7 của năm đó tới giờ:
- Tháng 4/2012: xin được việc làm, tuy đồng lương thử việc chưa nhiều nhưng công việc rất suôn sẻ, thuận lợi, đồng nghiệp yêu quý. Đến tháng 7 cùng năm thì do giáo sư không đủ kinh phí để thuê em làm PhD, đề nghị chỉ làm việc trả lương theo giờ thôi, em thấy không hợp lý nên nghỉ, đợt đó hụt hẫng vô cùng.
- Tháng 8: xin được việc mới nhưng làm được vài ngày thấy không thích hợp với công việc nên lại nghỉ.
- Tháng 9: lại xin được việc mới, nhưng GS không trả lương cho thời gian thử việc, công việc lại rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc gia đình, thêm nữa, mâu thuẫn với GS, nên lại nghỉ khỏe tới giờ.
- Tháng 3 năm 2013: có GS gọi phỏng vấn, mọi thứ suôn sẻ thì đột ngột vài ngày sau, bên khoa của trường gọi điện bảo không thể thuê người không phải sinh viên trong trường làm việc được, lại thôi.
- Gia đạo vô cùng bất ổn: vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, tranh cãi kịch liệt, đã nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng suy nghĩ lại thôi. Bản thân em trong suốt giai đoạn này cũng có 1 vài người để ý, nhưng xác định mình đã có gia đình nên không thể tiến xa hơn.
- Tiền bạc: hao hụt khủng khiếp, đã có lúc không 1 xu dính túi, nhưng khi bế tắc nhất lại có lộc rơi xuống, tuy không nhiều nhưng tạm đủ cầm cự (trộm vía, có lẽ trời vẫn thương!).
- Tâm trạng vô cùng bất an, hay lo sợ và lần đầu tiên gặp vong linh ..., sức khỏe cũng đi xuống. Tuy nhiên, lại có duyên với tôn giáo, em đang theo học giáo lý Tin Lành và rất tiến bộ, rất hứng thú với vấn đề tâm linh và cũng quan tâm sâu sắc tới Phật giáo, nhưng chưa có duyên gặp thầy để thọ giáo.
Toàn bộ những điều em liệt kê đều rơi vào khoảng tháng 7 năm 2012 tới giờ ạ, vẫn chưa có điều gì khả quan hơn, em đang tuyệt vọng qua, mong mọi người cùng luận giúp. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
LS của em:
Những mốc quan trọng: năm 2012 là năm đầu tiên của em ở đại hạn này, những điều xui xẻo bắt đầu tập trung từ tháng 7 của năm đó tới giờ:
- Tháng 4/2012: xin được việc làm, tuy đồng lương thử việc chưa nhiều nhưng công việc rất suôn sẻ, thuận lợi, đồng nghiệp yêu quý. Đến tháng 7 cùng năm thì do giáo sư không đủ kinh phí để thuê em làm PhD, đề nghị chỉ làm việc trả lương theo giờ thôi, em thấy không hợp lý nên nghỉ, đợt đó hụt hẫng vô cùng.
- Tháng 8: xin được việc mới nhưng làm được vài ngày thấy không thích hợp với công việc nên lại nghỉ.
- Tháng 9: lại xin được việc mới, nhưng GS không trả lương cho thời gian thử việc, công việc lại rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc gia đình, thêm nữa, mâu thuẫn với GS, nên lại nghỉ khỏe tới giờ.
- Tháng 3 năm 2013: có GS gọi phỏng vấn, mọi thứ suôn sẻ thì đột ngột vài ngày sau, bên khoa của trường gọi điện bảo không thể thuê người không phải sinh viên trong trường làm việc được, lại thôi.
- Gia đạo vô cùng bất ổn: vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, tranh cãi kịch liệt, đã nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng suy nghĩ lại thôi. Bản thân em trong suốt giai đoạn này cũng có 1 vài người để ý, nhưng xác định mình đã có gia đình nên không thể tiến xa hơn.
- Tiền bạc: hao hụt khủng khiếp, đã có lúc không 1 xu dính túi, nhưng khi bế tắc nhất lại có lộc rơi xuống, tuy không nhiều nhưng tạm đủ cầm cự (trộm vía, có lẽ trời vẫn thương!).
- Tâm trạng vô cùng bất an, hay lo sợ và lần đầu tiên gặp vong linh ..., sức khỏe cũng đi xuống. Tuy nhiên, lại có duyên với tôn giáo, em đang theo học giáo lý Tin Lành và rất tiến bộ, rất hứng thú với vấn đề tâm linh và cũng quan tâm sâu sắc tới Phật giáo, nhưng chưa có duyên gặp thầy để thọ giáo.
Toàn bộ những điều em liệt kê đều rơi vào khoảng tháng 7 năm 2012 tới giờ ạ, vẫn chưa có điều gì khả quan hơn, em đang tuyệt vọng qua, mong mọi người cùng luận giúp. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
26-28t :hạn tại Mão có Thiên Ko,là Quan Đại hạn ,trong giai đoạn này cv Ko có,có rồi lại mất ,nhưng ngộ Đạo ,thích tâm linh,thích đi ra ngoài
29-32 :hạn tại Mùi ,cung Phu,có đồng cự Lộc -dễ chán ông này ,lại thích ông kia ,cẩn thận kẻo chia tay chồng.
tvn
tuvinut 13/04/2013
crystal83, on 12/04/2013 - 22:48, said:
Đây là lá số của bạn mình. Từ nhỏ đến lớn học rất giỏi ( đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, học trường chuyên , thi đại học 29 điểm, học đại học bách khoa tp H-C-M)nhưng từ khi ra trường thì có hơi lận đận. Nói chuyện mạch lạc. Tính tình rõ ràng, đâu ra đó, cẩn thận.Từ trước đến giờ chưa trải qua mối tình nào.
Bạn mình cũng đang trong đại hạn thiên không:
- Ra trường rất lận đận, rồi cũng lên làm trưởng phòng Tuy nhiên, trong hai năm gần đây xảy ra tai nạn liên tiếp. Năm 2011 gãy tay một lần. năm 2012 gãy chân một lần do bị tai nạn giao thông. Tai nạn liên tiếp hai năm , tuy nhiên không để lại tật.
- Đã chuyển công ty, công việc tốt hơn nhiều( nhưng không giữ vị trí trưởng phòng nữa).
- Trong đại hạn này, có đi phỏng vấn du học hai lần nhưng đều rớt.
Xin cho mình hỏi: Bạn mình có thể đi xuất ngoại được không ạ. Nếu đi được thì năm nào có cơ hội đi và đi theo diện du học hay công việc?. Còn về tình duyên thì khi nào sẽ gặp được ý trung nhân ạ.?
Mình xin cám ơn.
------------------
Mod nhắc, đây không phải là chủ đề coi lá số. Nếu hội viên hỏi số, sẽ chuyển đi cho hợp lý.
Bạn mình cũng đang trong đại hạn thiên không:
- Ra trường rất lận đận, rồi cũng lên làm trưởng phòng Tuy nhiên, trong hai năm gần đây xảy ra tai nạn liên tiếp. Năm 2011 gãy tay một lần. năm 2012 gãy chân một lần do bị tai nạn giao thông. Tai nạn liên tiếp hai năm , tuy nhiên không để lại tật.
- Đã chuyển công ty, công việc tốt hơn nhiều( nhưng không giữ vị trí trưởng phòng nữa).
- Trong đại hạn này, có đi phỏng vấn du học hai lần nhưng đều rớt.
Mình xin cám ơn.
------------------
Mod nhắc, đây không phải là chủ đề coi lá số. Nếu hội viên hỏi số, sẽ chuyển đi cho hợp lý.
Hạn tới mới gặp Thiên Ko ,nhưng chẳng đáng lo vì có Tuần Triệt !
tvn
Sửa bởi tuvinut: 13/04/2013 - 11:20
tuvinut 13/04/2013
Yeutreem 13/04/2013
mệnh cháu VCD có triệt, thân cư quan có thiên không lộc tồn thiên phủ thì có được hưởng cái triệt của mệnh chiếu về không bác TVN? cháu cũng đang trong hạn có thiên không (cháu tuổi thìn đại hạn 10 năm rơi vào cung Phu thê), năm 2011 cháu kiếm cũng được, dễ dàng quá xong bất ngờ đến cuối 2012 mất sạch từ đấy đến nay vẫn giẫm chân tại chỗ
Sửa bởi Yeutreem: 13/04/2013 - 12:41
Sửa bởi Yeutreem: 13/04/2013 - 12:41
tuvinut 13/04/2013
Yeutreem, on 13/04/2013 - 12:36, said:
mệnh cháu VCD có triệt, thân cư quan có thiên không lộc tồn thiên phủ thì có được hưởng cái triệt của mệnh chiếu về không bác TVN?
Tuần triệt chỉ có tác dụng tại cung nó đóng,nhưng có lưu ý đến Lưu Tuần,lưu Triệt.
Yeutreem, on 13/04/2013 - 12:36, said:
cháu cũng đang trong hạn có thiên không (cháu tuổi thìn đại hạn 10 năm rơi vào cung Phu thê), năm 2011 cháu kiếm cũng được, dễ dàng quá xong bất ngờ đến cuối 2012 mất sạch từ đấy đến nay vẫn giẫm chân tại chỗ
26-28 t Hạn vào cung thiên di ,vũ Tham Lộc Triệt ,nên chẳng tham có lộc được.
29-31t Hạn vào cung tỵ,cung phu, có Thiên Ko ,lộc tồn ,Tử Vi nên cũng chẳng có lộc lá gì,hay có rồi cũng mất ,về mo.Tình hình phu quân cũng ko có,hay có rồi cũng mất.....,Hai năm này cháu sẽ bị con th ko hoành hành đó ,chờ xem!