Phùng Tiến Công bây giờ ra sao?
Minh An 03/05/2013
Phòng họp BQT:
- Diễn đàn dạo này buồn quá chú ăn khoai ạ.
- Vầng em cũng thấy thế
- Vậy...người nông dân phải làm gì?
- Hay là cãi nhau cho nó xôm tụ nhỉ?
-.............................
- Cãi nhau, thị phi, nhốm nhoám cũng là động lực để phát triển bác ạ.
- Ờ...cũng có lý...
- Vậy từ nay bác chửi tôi, tôi chửi bác nhé?
- Cũng được...Anh em phải cố hết sức vì diễn đàn...
- Đã chửi thì phải chửi thật điêu như dân hàng chợ ấy.
- Nhất trí...
- Ô tê....Từ mai sẽ chửi nhau, chửi càng to càng tốt, càng dai càng hay, càng chua ngoa càng lắm công đức...
- Ô tê...
Mình ngồi hình dung kịch bản này mới hợp lý để giải thích cho cái kiểu cãi nhau, chành chọe, chí chóe rất vô duyên của các cụ ở đây. Đồng thời giải thích luôn cả cái thái độ im lặng bí hiểm của BQT, để mặc những bài viết công kích chả ra làm sao tràn lan trên diễn đàn.
- Diễn đàn dạo này buồn quá chú ăn khoai ạ.
- Vầng em cũng thấy thế
- Vậy...người nông dân phải làm gì?
- Hay là cãi nhau cho nó xôm tụ nhỉ?
-.............................
- Cãi nhau, thị phi, nhốm nhoám cũng là động lực để phát triển bác ạ.
- Ờ...cũng có lý...
- Vậy từ nay bác chửi tôi, tôi chửi bác nhé?
- Cũng được...Anh em phải cố hết sức vì diễn đàn...
- Đã chửi thì phải chửi thật điêu như dân hàng chợ ấy.
- Nhất trí...
- Ô tê....Từ mai sẽ chửi nhau, chửi càng to càng tốt, càng dai càng hay, càng chua ngoa càng lắm công đức...
- Ô tê...
Mình ngồi hình dung kịch bản này mới hợp lý để giải thích cho cái kiểu cãi nhau, chành chọe, chí chóe rất vô duyên của các cụ ở đây. Đồng thời giải thích luôn cả cái thái độ im lặng bí hiểm của BQT, để mặc những bài viết công kích chả ra làm sao tràn lan trên diễn đàn.
AlexPhong 03/05/2013
@ MA: chú nhầm, BQT làm việc rất tốt chứ không hùng hục như thằng số 5 hồi xưa, đơn giản là vì không phải cái gì chú thấy gai mắt là sai.
Minh An 03/05/2013
@ bác Alex: Em thấy anh An Khoa dễ thương mà, sao bác cứ mắng anh ấy.
Hehe
HacQuy 03/05/2013
GnxuD 03/05/2013
Mình có vài dòng tâm sự với mọi người thế này.
Đầu tiên không nhắc về chủ đề phân tích lá số hay nghiệm lý con người PTC ra sao, chỉ muốn nói về hình thái hoạt động của diễn đàn ngày càng thay đổi nhiều. Chúng ta hiểu diễn đàn này được lập lên với mục đích gì? Chúng ta lựa chọn là thành viên của diễn đàn thì tham gia những hoạt động gì? Nói thật với mọi người, bản thân mình tham gia khá nhiều các diễn đàn kể cả diễn đàn bình thường lẫn diễn đàn về KHHB, mình ít khi tham gia ý kiến hay đóng góp được gì cho diễn đàn, chỉ đơn giản là tham gia để tìm hiểu, để đọc, để được mở mang kiến thức cho bản thân cũng như kết thêm bạn bè bằng hữu. Tuy nhiên dạo gần đây mình thấy các topic hay threat càng ngày càng loãng và đi lệch hướng chủ đề đưa ra. Được một vài trang đầu sau đó là sự tranh luận thiếu đóng góp lẫn nhau, thậm chí sử dụng lời lẽ ngôn từ thái quá để nói nhau. Điều này liệu có tốt khi tất cả chúng ta đã có duyên gặp nhau ở đây, đều là những người không ít thì nhiều cũng có chút kiến thức về Huyền học, hay gọi là có căn duyên, được giáo dục đúng nghĩa và chít ít cũng kinh qua một, hai đại vận của cuộc đời. Mình muốn nói đến việc tranh luận của mọi người, tranh luận dựa trên tinh thần xây dựng hay để khẳng định cái tôi của bản thân và cười vào cái tôi của người khác. Có một đoạn trích trong một tác phẩm mình đã đọc thế này :"Chúng tôi tranh luận nhiệt tình và chỉ ra những sai lầm của nhau. Chúng tôi khích lệ và tạo nguồn cảm hứng cho nhau, thay vì làm bẽ mặt hay chê cười nhau. Và chúng tôi yêu cầu mọi người phải có trách nhiệm, để đảm bảo chúng tôi giữ đúng định hướng mục tiêu. Chúng tôi học hỏi và chia sẻ cho nhau trong một môi trường an toàn, cho phép chúng tôi chấp nhận rủi ro để trưởng thành hơn." (Ai che lưng cho bạn - KEITH FERRAZZI )
Vậy chúng ta đang xây dựng hay đang phá thì mọi người tự suy xét nhé.
Cuối cùng mình viết ra mấy dòng trên không phải để dạy khôn ai, cũng không có ý gây sự hoặc muốn tranh cãi gì với ai, chỉ đơn giản muốn mọi người trước khi tranh luận hay thảo luận gì đó hãy nghĩ về tinh thần chung của chúng ta là gì.
P/s : Bạn nào muốn chửi hoặc gây sự gì thì tập trung hết vào đây để chửi trên cái comment này nhé. Mình thích thế ^^!
Cảm ơn ông bà nào đọc được đến dòng này.
Thân !
Đầu tiên không nhắc về chủ đề phân tích lá số hay nghiệm lý con người PTC ra sao, chỉ muốn nói về hình thái hoạt động của diễn đàn ngày càng thay đổi nhiều. Chúng ta hiểu diễn đàn này được lập lên với mục đích gì? Chúng ta lựa chọn là thành viên của diễn đàn thì tham gia những hoạt động gì? Nói thật với mọi người, bản thân mình tham gia khá nhiều các diễn đàn kể cả diễn đàn bình thường lẫn diễn đàn về KHHB, mình ít khi tham gia ý kiến hay đóng góp được gì cho diễn đàn, chỉ đơn giản là tham gia để tìm hiểu, để đọc, để được mở mang kiến thức cho bản thân cũng như kết thêm bạn bè bằng hữu. Tuy nhiên dạo gần đây mình thấy các topic hay threat càng ngày càng loãng và đi lệch hướng chủ đề đưa ra. Được một vài trang đầu sau đó là sự tranh luận thiếu đóng góp lẫn nhau, thậm chí sử dụng lời lẽ ngôn từ thái quá để nói nhau. Điều này liệu có tốt khi tất cả chúng ta đã có duyên gặp nhau ở đây, đều là những người không ít thì nhiều cũng có chút kiến thức về Huyền học, hay gọi là có căn duyên, được giáo dục đúng nghĩa và chít ít cũng kinh qua một, hai đại vận của cuộc đời. Mình muốn nói đến việc tranh luận của mọi người, tranh luận dựa trên tinh thần xây dựng hay để khẳng định cái tôi của bản thân và cười vào cái tôi của người khác. Có một đoạn trích trong một tác phẩm mình đã đọc thế này :"Chúng tôi tranh luận nhiệt tình và chỉ ra những sai lầm của nhau. Chúng tôi khích lệ và tạo nguồn cảm hứng cho nhau, thay vì làm bẽ mặt hay chê cười nhau. Và chúng tôi yêu cầu mọi người phải có trách nhiệm, để đảm bảo chúng tôi giữ đúng định hướng mục tiêu. Chúng tôi học hỏi và chia sẻ cho nhau trong một môi trường an toàn, cho phép chúng tôi chấp nhận rủi ro để trưởng thành hơn." (Ai che lưng cho bạn - KEITH FERRAZZI )
Vậy chúng ta đang xây dựng hay đang phá thì mọi người tự suy xét nhé.
Cuối cùng mình viết ra mấy dòng trên không phải để dạy khôn ai, cũng không có ý gây sự hoặc muốn tranh cãi gì với ai, chỉ đơn giản muốn mọi người trước khi tranh luận hay thảo luận gì đó hãy nghĩ về tinh thần chung của chúng ta là gì.
P/s : Bạn nào muốn chửi hoặc gây sự gì thì tập trung hết vào đây để chửi trên cái comment này nhé. Mình thích thế ^^!
Cảm ơn ông bà nào đọc được đến dòng này.
Thân !
AlexPhong 03/05/2013
GnxuD 03/05/2013
thienquan89, on 03/05/2013 - 11:32, said:
Chú mày lạc đề. Ai quan tâm PQT, ở đây là đang nói PTC, chú mày lập chủ đề khác mà PR cho cái kiến thức về PQT nhé
Vâng anh em đang nói là cần thông tin về Phùng Tiến Công anh ạ . Chắc anh đọc nhầm chỗ em viết tắt . Ý em là nếu anh cần thông tin gì về Phùng Tiến Công để nghiệm lý thì em cung cấp cho anh.
AlexPhong 03/05/2013
25 tuổi thì có chững chạc sâu sắc đến đâu thì vẫn là 25 tuổi thôi thằng em. Sống vậy đã là già lại còn khoác áo khuyên người chi cho đời nó mệt, he he.
thaiduong271 03/05/2013
LÂU LÂU KHÔNG VÔ TVLS THẤY BÂY GIỜ NƠI ĐÂY TRÒ CHUYỆN TÁN GẪU VUI VẺ QUÁ... HI HI HAY LÀ TA ĐỔI SANG TRÒ CHUYỆN TÂM TÌNH ĐI CHO VUI , THỈNH THOẢNG CŨNG NÊN ĐỔI KHÔNG KHÍ CHO THOÁNG CHỨ NHỈ....
TuyenYD 03/05/2013
vào diễn đàn cứ thấy mấy anh chị tâm tình, rồi quay qua chửi nhau, chẳng thấy học thuật ở đâu cả. eo ôi nản.
Edited by Can, 03/05/2013 - 13:17.
Edited by Can, 03/05/2013 - 13:17.
Cự Cơ 03/05/2013
HoanHy 03/05/2013
ls số hậu vận như xxx mà suốt ngày tự sướng.
ls của bản thân chửa tỏ mà tư vấn lày lọ lọ kia.
thienkhoi1982 03/05/2013
Thằng này vừa bị cảnh cáo ở
Bây giờ lại sang đấy lập topic mới bốc phét tiếp. Đúng là hết thuốc!
Nết Na 03/05/2013
Anh Hoa đúng là người có tư chất thánh nhân. Anh đi đến đâu( toppic nào) cũng đều trở nên hot hòn họt. Không hổ danh GIÁP TÝ.
HacQuy 03/05/2013
Về thoai, đến giờ nghỉ oài. Lần sau sẽ đi sâu vào học thuật
PTC là con người như thế nào?
Các bạn đón xem.
PTC là con người như thế nào?
Các bạn đón xem.