Jump to content

Advertisements




hành trang xử thế vào đời.


22 replies to this topic

#1 kikiwi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 54 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 04/05/2013 - 18:59

bước chân vào vòng danh lợi cần phải chuẩn bị những gì

Thanked by 1 Member:

#2 ngaynang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 21/08/2013 - 14:25

Theo mình cần có sức khỏe, kiến thức, lòng vị tha, sự nhìn nhận các vấn đề dưới mọi kía cạnh...
Tóm lại cần nhiều thứ nhưng cần nhất là biết mình biết người!

#3 HoangHoaManDinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 261 Bài viết:
  • 371 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 28/12/2013 - 11:48

CÓ NHỮNG THỨ NGƯỜI GIÀ MUỐN NÓI CHO NGƯỜI TRẺ NHƯNG NGƯỜI TRẺ LẠI KHÔNG HIỀU ĐƯỢC
ĐẾN KHI NGƯỜI TRẺ HIỂU ĐƯỢC THÌ ĐÃ GIÀ.
NÊN CHỌN CHO MÌNH MỤC TIÊU, CÓ MỤC TIÊU LÀ CÓ CON ĐƯỜNG, ĐI THÌ SẼ ĐẾN.

Thanked by 1 Member:

#4 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 31/12/2013 - 21:34

Đường lui cho mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kikiwi, on 04/05/2013 - 18:59, said:

bước chân vào vòng danh lợi cần phải chuẩn bị những gì


Thanked by 2 Members:

#5 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 01:45

Con người đại đa số là vị kỷ tức vì mình chứ không vì người .

Khi quyền lợi hấp dẫn, con người sẽ phụ bạc nhau .

Đừng nên trách người xấu với mình mà mình phải hiểu tính chất của con người vốn Tham Sân Si chứ không phải là bản thiện .

Số tốt có nghĩa là dễ gặp người giúp mình, ít phản do người đó thích mình vì bất cứ lý do nào .

Nhưng có đến 70% hay hơn nữa, chúng ta sẽ gặp những con người về già càng giả dối và đạo đức bề ngoài .

Thà nghi ngờ, bất tín nhiệm còn hơn là đặt niềm tin vào 1 người, để rồi bị phản không có đường rút !

Ví dụ: đi làm để dành 100 đồng thì phải giữ ít nhất 20% cho ngày nắng mưa, đừng bao giờ cả tin đưa trọn gói cho nàng hay chàng giữ, đến lúc họ phản mình thì mình sẽ đau từ tinh thần đến vật chất.

Người ta có thể không muốn làm chuyện nghịch lý với mình nhưng sau lưng họ là các toa hàng cần chứa đầy .

HC

#6 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3814 Bài viết:
  • 24207 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 02:22

Người ta nói :
Thế gian chứ có ai nói thế ngay đâu , đã là Thế thì có gian
Là Trần thì phải có Ai
Tất cả đều là nghiệp chướng cả thôi
Mình biét để phòng thủ để bớt đau , bớt khổ bớt buồn thôi chứ tới vạn tới hạn thì có ai tránh được đâu
Khéo ăn thì bớt đói khéo co thì bớt lạnh
Ai là người nghiên cứu lẽ huyền vi của Trời Dất Người , tất phải hieu và biết ứng dụng ngay trong cuộc sống của mình

Từ năng dưỡng nhất thế chúng sinh chi lạc
Bi năng bạt nhất thế chúng sinh chi khổ
Hỉ năng dưỡng nhất thế chúng sinh chi hoà
Xả năng dưỡng nhất thế chúng sinh chi ái

Mình là con người , chẳng phải thánh nhân , bồ tát , nên không thể thực hiẹn được
Nhưng néu có nhất tâm khởi niệm , thì ngay trước hết cõi lòng mình cũng có chút bình an thanh thản
Có còn hơn không

#7 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 04:38

Càng ân nhiều thì oán nhiều .

Mình khi giúp người khác thì mình hay nhớ những gì đã làm cho người, còn người thì mau quên cho rằng không có gì lớn lao hơn bản thân .

Vì vậy khi giúp người nào đó thì đừng nghĩ gì cả, nếu giúp được không tính tới ngày mình cần giúp mà họ làm ngơ thì mình giúp .

Lấy ví dụ: 1 người mượn tiền mình, nếu mình biết họ là người không phải là loại khí khái thì đưa tiền ra khó có tiền về thì hãy cho mượn xem như có thể mất .

Tôi từng nghe tâm sự người bạn than túng (vì ôm đồm mua bất động sản ...) nên lấy ngay 5 ngàn đô cho mượn, có dặn là 3 tháng trả lại cho tôi . Rồi thành 6 tháng, 1 năm rồi 14 tháng, cuối cùng tôi nặng lời "Chị phải trả cho tôi trong vòng 6o ngày . Rồi tôi lấy được tiền (không tính tiền lãi) sau 18 tháng và tôi mất người bạn ấy (bề ngoài vẫn nói chuyện nhưng bên trong phải hiểu tình cảm đã mất).

Đâu phải tôi uy hiếp người nghèo, trái lại người đó thấy người khác giàu thì ao ước, than vãn, trong khi gia sản của họ gấp 4 lần của tôi .

Ôi đồng tiền làm thầy tu còn rúng động, nói chi đến tha nhân .

Sửa bởi HoaCai0101: 03/01/2014 - 04:39


Thanked by 6 Members:

#8 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 05:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 31/12/2013 - 21:34, said:

Đường lui cho mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo lời Phật dạy, đừng có khẩu nghiệp, đừng có hại ai.

Thanked by 2 Members:

#9 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3111 Bài viết:
  • 7533 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 05:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 03/01/2014 - 04:38, said:

Càng ân nhiều thì oán nhiều .

Mình khi giúp người khác thì mình hay nhớ những gì đã làm cho người, còn người thì mau quên cho rằng không có gì lớn lao hơn bản thân .

Vì vậy khi giúp người nào đó thì đừng nghĩ gì cả, nếu giúp được không tính tới ngày mình cần giúp mà họ làm ngơ thì mình giúp .

Lấy ví dụ: 1 người mượn tiền mình, nếu mình biết họ là người không phải là loại khí khái thì đưa tiền ra khó có tiền về thì hãy cho mượn xem như có thể mất .

Tôi từng nghe tâm sự người bạn than túng (vì ôm đồm mua bất động sản ...) nên lấy ngay 5 ngàn đô cho mượn, có dặn là 3 tháng trả lại cho tôi . Rồi thành 6 tháng, 1 năm rồi 14 tháng, cuối cùng tôi nặng lời "Chị phải trả cho tôi trong vòng 6o ngày . Rồi tôi lấy được tiền (không tính tiền lãi) sau 18 tháng và tôi mất người bạn ấy (bề ngoài vẫn nói chuyện nhưng bên trong phải hiểu tình cảm đã mất).

Đâu phải tôi uy hiếp người nghèo, trái lại người đó thấy người khác giàu thì ao ước, than vãn, trong khi gia sản của họ gấp 4 lần của tôi .

Ôi đồng tiền làm thầy tu còn rúng động, nói chi đến tha nhân .

Anh Hoa cái ạ. Thấy anh buồn tôi cũng thấy buồn , không biết khuyên giải thế nào cho anh vơi. Tính tôi hồi trẻ , và ngay bây giờ cũng còn đôi khi , cũng hay nói thẳng nên dễ mất lòng người . Càng nhiệt tâm thì càng hay chiêu thị phi . Thôi thì anh lâu lâu ngơi nghỉ lấy lại vui vẻ rồi trở lại với mọi người . vì không phải tất cả đều tâm tính bất thường dị sân dị si .

Thanked by 4 Members:

#10 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 06:35

Cứ nghĩ là lên mạng ảo là để giải trí, vui chơi, khi nào thấy không vui thì mình cứ off line tìm chuyện khác hoặc nơi khác vui thì mình chơi . Thế thì tội gì lại ôm phiền phức vào người cho mình không thoải mái . Anh HC khi nào cảm thấy chán mạng ảo thì rủ nàng Mèo của anh đi chơi, ăn uống , nhảy đầm, nghe ca nhạc ...v..v...gì đó . Hôm nay là mồng 2 mà vào đọc thây' tâm sự thế này mà phải chùng lòng .

zer0 khi nào chán thì lên đây lượn một vòng, thấy topic hay thì đọc, vui thì tham gia ...v..v...không vui thì off, dẫn vơ, con đi ăn, shopping ...v.v.... Hôm qua, ,mồng 1 tết Tây, vợ ở nhà làm bò 7 món, hai vợ chồng cứ vừa ăn, vừa uống cả ngày ....hehehe

Chúc mọi người an vui, và tìm được niềm hạnh phúc ngay trong tầm tay của mình nhen

Sửa bởi zer0: 03/01/2014 - 06:35


#11 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 09:01

Một lần nữa thôi

Không biết có đúng không, tôi cho rằng 1 lý số gia muốn "tài giỏi" thì phải kinh qua các gian khổ, phải biết khóc cười, từ thái cực sung sướng sang vực sâu đày đoạ mình.

Chẳng lẽ 1 chàng non choẹt biết quái gì xã hội Mỹ lại có thể coi đúng cho Việt Kiều xa xứ hơn 30 năm à ?

Hôm nay họp hành ngày đầu năm, trong lúc vô thức, tôi đùa giỡn với các bạn Mỹ về quyết nghị đầu năm (New Year resolution) vì mình bắt đầu lên cân (gain weight) cảm thấy tội lỗi, làm cho tụi nó cười cười đúng ý quá xá . Thế là câu chuyện trôi chảy làm cho tôi quên đi thân phận là công dân hạng 2 lưu lạc trên đất nước thân thương để VN trở thành 1 cái gì xa lạ cho dù sinh hoạt tại D D làm cho khả năng tiếng Việt gia tăng và vốn tiếng Mỹ trở nên eo hẹp .

Chẳng có gì toàn mỹ . Lắm khi đứng trước gương thấy gương mặt mình xấu xí quá, nói với nàng Mèo "Anh sẽ VN tân trang ngoại hình ..."

Hôm qua đi ballroom thấy 2 cặp kia nhảy đẹp quá, làm cho mình có chút ganh tị và tủi thân nhưng nghĩ lại có ai như lão HC tự học khiêu vũ qua Internet, tự suy tự diễn cũng có vẽ le lói nhưng chỉ nhảy với nàng Mèo thì OK ngoài ra không dám mời ai hết . hihi

Tôi nhất quyết trong năm 2014 sẽ cai bỏ viết lách về các đề tài chuyên mục Tử Vi vì nó làm tốn quá nhiều thì giờ của tôi .
Nếu cho tôi điều chỉnh số phận thì tôi sẽ làm cho tôi không biết và không thích Tử Vi, xin làm người bình thường .

Một lần nữa thôi nhe, nhất định tôi sẽ cai nghiện môn Tử Vi làm cho tôi đánh mất chính tôi vì các màn kịch vô bổ .

Special thanks to anh MinhMinh, Nguy and Zero.
HC

Sửa bởi HoaCai0101: 03/01/2014 - 09:05


Thanked by 4 Members:

#12 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3143 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 09:07

Cháu không hiểu sao Bác HC yêu thích tử vi mà lại khổ sở với nó như vậy. Cháu quen nhiều người biết tử vi, có những người biết tử vi theo kiểu Cha truyền con nối, đời này qua đời khác, nhưng họ coi việc xem và chấm tử vi như một thú vui tao nhã, không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ.

Thanked by 1 Member:

#13 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 09:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 03/01/2014 - 09:07, said:

Cháu không hiểu sao Bác HC yêu thích tử vi mà lại khổ sở với nó như vậy. Cháu quen nhiều người biết tử vi, có những người biết tử vi theo kiểu Cha truyền con nối, đời này qua đời khác, nhưng họ coi việc xem và chấm tử vi như một thú vui tao nhã, không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ.
Vì sao người ta khổ....có nguyên 1 topic chém zó về vấn đề đó...lạc đề xíu....

#14 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 03/01/2014 - 09:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoahongchin, on 03/01/2014 - 05:10, said:

Theo lời Phật dạy, đừng có khẩu nghiệp, đừng có hại ai.

Vâng, hại người người hại. Chửi người, người chửi. Thế nên em nghĩ phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó, tính đường lùi cho mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#15 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 03/01/2014 - 09:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 03/01/2014 - 09:07, said:

Cháu không hiểu sao Bác HC yêu thích tử vi mà lại khổ sở với nó như vậy. Cháu quen nhiều người biết tử vi, có những người biết tử vi theo kiểu Cha truyền con nối, đời này qua đời khác, nhưng họ coi việc xem và chấm tử vi như một thú vui tao nhã, không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ.

Không có 1 đỉnh cao nào muốn vượt lên mà không trả giá .

May thay những người được cha truyền con nối nên "công lực" tự có, tự phát nhưng vẫn quanh quẩn trong phạm trù thô lậu, hẹp hòi .

À muốn qua Mỹ thành công kiểu trồi lên hụp xuống thì phải nghiên cứu Tử Vi trước khi qua đây du học nhe .

Sửa bởi HoaCai0101: 03/01/2014 - 09:40


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |