Jump to content

Advertisements




Bạc Hy Lai-Đời như vôi Bạc trắng


26 replies to this topic

#1 TranTienNam

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 992 Bài viết:
  • 1202 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 10:11

Tài Sát nguyên Ấn
Kỷ Canh Giáp Quý
Sửu Ngọ Ngọ Dậu
( Thìn Tị không )



Thai nguyên: Tân Dậu

Mệnh cung: Bính Dần

khởi vận: mệnh chủ vu sau khi sanh 9 niên 1 cá nguyệt 12 thiên 18 giờ bắt đầu khởi vận

giao vận: mệnh chủ vu công lịch 1958 niên 8 nguyệt 16 nhật 11 thời giao vận


Tài Tài Thương Thực Kiếp Tỷ Ấn Ấn

Kỷ Tị Mậu Thìn Đinh Mão Bính Dần Ất Sửu Giáp Tý Quý Hợi Nhâm Tuất

10 tuổi 20 tuổi 30 tuổi 40 tuổi 50 tuổi 60 tuổi 70 tuổi 80 tuổi

1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 2028



Nhật chủ Giáp mộc vô căn, làm Tử mộc. Tử mộc không thích thủy, bởi vì thủy năng hủ mộc. cho nên mệnh nguyên cục Quý thủy không đổi dẫn động kích hoạt.

hiện hành đại vận Giáp Tý, Giáp làm Nhật chủ tự kỷ, thừa Tý thủy mà đến, Quý đắc địa, bại vận đến hĩ. lưu niên 2012 Nhâm Thìn niên, Nhâm thủy thừa thủy khố mà đến, vượng vô cùng, mệnh chủ đại kiếp.

năm nay Quý Tị niên, nguyên cục trung đích Quý thủy đáo vị lộ ra, dẫn động kích hoạt Quý thủy, thử một kiếp. Địa chi Tị Dậu Sửu tam hợp kim cục ( Quan cục ). kim Quan phách hủ mộc, thử tái Kiếp.


nhưng Quý Tị niên, Địa chi làm Thực thần, Thực thần nở hoa, cho nên, bạc hội triển hiện ra cường đại đích biểu diễn kỹ năng và có tài quỷ biện ( sẽ ở tòa án thượng triển hiện anh ta đích hành động và tài hoa ).

song 2013 niên Quý Tị tổ hợp, Ấn làm quyền lực, Tị và nguyên cục hợp thành cường đại đích Quan cục, cường đại đích Quan Ấn tổ hợp phách chế Giáp mộc, cho nên: Quý Tị niên mệnh chủ tai kiếp khó thoát. cho nên mệnh chủ vô luận là có cở nào cao siêu hành động chính hùng biện đào đào, đều muốn là hắn tại Trung Quốc Chính trị trên võ đài đích tạ ơn mạc diễn xuất. nhìn chung hiện hành và sau này đích đại vận tức có thể hiện ra, bạc tái vô xoay người đích dịp.

tòng người kia góc độ lại nhìn: Địa chi Thương quan và Chính quan tinh thiếp thân tương chiến . Chính quan tinh tuy nhược, nhưng niên thượng Sửu thổ trợ kỳ lực, Sửu thổ Tài tinh vượng, củng sinh Dậu kim khả năng cường đại, đây đều là lao ngục tai ương đích tượng. Sửu thổ tại niên thượng, Dậu tại thời thượng, lao ngục Đại vận tại thuở nhỏ và lúc tuổi già, đây là định số. năm nay Quý Tị niên, Tị làm Thực thần, đồng thời Tị cũng là biến sắc long, Tị gặp được Sửu và Dậu tựu hợp hóa thành kim, năm nay Tị Dậu Sửu tam hợp thành kim, Tị đích xuất hiện cho nên tăng thêm liễu Quan tinh đích lực độ. cho nên, năm nay còn lại là Thương quan tinh và Chính quan tinh đại chiến đích một năm. ai cũng sẽ không khuất phục. nhưng Quan tinh thượng hữu Ấn, quyền lực nắm chắc tại Quan Phủ, cho nên lao ngục tai ương không có khả năng tránh cho. Tị hỏa đích Thực thần tinh mặc dù năng khiến mệnh chủ bề ngoài diễn đích rất xuất sắc, nhưng hơn tăng thêm Quan đích lực độ.


Giáp Tý trước đích đại vận:

Mậu Thìn đại vận, thừa thủy khố mà đến, cho nên nương theo văn cách mà tao tội;

Đinh Mão vận, Bính Dần vận, Ất Sửu vận ( Ất Sửu trung đích Sửu bị Ngọ mặc, cho nên Sửu trung Quý tổn, hiểm trung cầu thắng, khốn cảnh trung cầu cát ) cộng ba mươi năm, một mạch thuận phong, kỳ nguyên lý là mộc hỏa lưỡng vượng.

hôn nhân cung phục ngâm hơn nữa Thê tinh và thê cung tương mặc, Tài tinh tại Địa chi đa hiện, cho nên nhị hôn thả Nữ nhân khắp nơi trên đất.

nguyên cục Giáp Kỷ hợp, Nhật chủ hợp Tài ( cho nên yêu thích Tài yêu thích Nữ nhân ), mà Tài hữu cường căn tịnh hữu ngọn nguồn, cho nên Tài vượng vô cùng, mà Nhật chủ Giáp nhưng tọa Ngọ hỏa Tử địa, vô lực tốt đẹp hơn Tài, cho nên Tài hoặc Nữ nhân làm hại nguyên.

đồng thời, nguyên cục trung, Giáp Kỷ hợp, Sửu Ngọ mặc, tức thiên hợp địa mặc, phản cục thành lập, cũng là đại hung chi triệu. hơn nữa Sửu Ngọ tương mặc trong, Sửu làm Chánh Tài ( vợ ), Ngọ làm Thương quan ( thuộc hạ ). cho nên dẫn động mầm tai họa làm Thê tử cập thuộc hạ.

bất đắc dĩ: đây chính là mệnh dã.


cảm khái:

1. mọi sự do mệnh. thiết sờ đã cho ta đích mệnh tôi chi phối, thực ra minh minh trong, lên trời tại thao túng trứ từng nhân đích vận mệnh. đại vận lưu niên hội dẫn động mỗi một nhân quả phúc họa tới.

2. đường lớn chí giản. mệnh cục phân tích thực ra rất đơn giản, cho nên bản thân bất chủ trương một ít" đại sư" dụng rắc rối phức tạp đích văn tự bả tôi quốc truyền thống văn hóa tinh hoa làm cho như lọt vào trong sương mù thần bí khó lường, hướng dẫn sai xem khách.

3. đương nhân tẩu bại vận thời, chính là xin thần tiên lai bố cục Phong Thủy, đều là uổng công. trong cuộc sống có ai năng nhảy ra ngũ hành trung? có ai có thể thay đổi biến nhân quả? có ai có thể thay đổi biến lên trời đích an bài?

4. đương nhân tẩu hảo vận thời, cái gì Phong Thủy cục cũng không dụng bố, chiếu dạng cát tinh cao chiếu. năm đó quốc cộng nội chiến thời, cộng đảng ở tại diêu trong động dã chiếu dạng thắng. diêu trong động nói hà Phong Thủy?




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2 TranTienNam

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 992 Bài viết:
  • 1202 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 10:17

thiensa1 viết:

Trích dẫn

TTBHL: Kim thần cách Vận Đinh mão Bính Dần Ất sửu hỏa thổ. Kim thần nhập hỏa hương nên uy danh hiển hách
Tý vận thủy tràn lan nên dập tắt hỏa. Bỉ vận là đây
Công danh phát như sấm sét chính là nhờ kim thần vậy


Thanked by 3 Members:

#3 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 10:28

Càn tạo: Kỷ sửu canh ngọ giáp ngọ quý dậu

Đâị vận : kỷ tỵ 10, mậu thìn 20, đinh mão 30, bính dần 40, át sửu 50, giáp tý 60.

Nhật nguyên giáp mộc sinh yếu, may mắn có quý thủy chính ấn sinh trợ, hóa sát sinh thân.

Dụng mộc. hỷ thủy.

Vận giáp tý là mộc thủy tại sao lại lao đao lao ngục ?!!

Sửa bởi ThucThan: 27/08/2013 - 10:39


Thanked by 3 Members:

#4 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17599 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 11:58

Lâu quá ko gặp, ThucThan tiên sinh mạnh giỏi chứ ?!

Đọc ở trên từ blog tiếng Tàu của em CiCi thì thấy ẻm cho rằng Quí thủy này hok có sinh cho Giáp mộc vì Giáp mộc này là tử mộc, thủy làm mục ruỗng tử mộc nghe là biết Manh phái, nhưng luận thì chưa phải là tinh hoa của Manh phái. Vậy thì theo em CiCi thì bác Bạc Hy Lai ôm cái của nợ Quí thủy này mãi mới tới vận Giáp Tý năm Thìn, Tý thừa thế của kho thủy là Thìn mới "kích hoạt", thế là tèo! Em CiCi chắc là hok cho Quí thủy là hỷ dụng gì cả, ngộ ghê ^^
Quan Sát hỗn tạp nhất định là phải cần thủy hóa, làm sao bỏ qua được nhỉ ...
Vấn đề là bác này chỉ tèo từ năm Nhâm Thìn (có thể từ năm Tân Mão đã vô ống ngắm), chứ từ 2008 tới 2012 cũng phong quang chứ bộ ^^

#5 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 12:12


Durobi nhận xét đúng !!! theo số này năm tân mão đã đc người lót ổ cho Bạc rồi, chỉ chờ năm nhâm thìn là a lê hấp.
Ls này phát nhờ mộc thủy mà tiêu cũng mộc thủy.
Năm nhâm thìn lên dĩa lý do: thìn dậu hóa quan, tý xung 2 ngọ. nhật trụ thiên tỷ địa xung nên bị bạn bè, thuộc cấp, vợ con nó chơi.
Năm quý tỵ: tỵ dậu sửu hóa quan, nhật trụ thiên tỷ địa xung. 99,9% là mã bị phế rồi.
Năm giáp ngọ tiếp theo ......không biết phải nói sao đây.....


#6 HacQuy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 499 Bài viết:
  • 349 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 14:14

Thế tạo sao lại là Quý mệnh các bác chỉ cho em với
Ủy viên bộ chính trị Trung Quốc là 1 chức nhớn. Em đoán mò, Giáp Kình Dương ở dần. Sát ấn lộ nên là Sát Ấn Kình Dương. Quý là điểm này. Quan điểm chính trị của họ Bạc rất độc tài. Ngưỡng mộ Mao

#7 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 15:19

Vận giáp tý: Trụ tháng bị thiên khắc địa xung, trụ ngày thiên tỷ địa xung quả là ô tai !!!

Lá số này thực ra cũng bình thường không gì đặc sắc nếu ta cứ khư khư cho rằng nó đặc sắc thì thử hỏi với số dân hơn 1 tỷ của Trung Hoa thì có thể sẽ lòi ra dăm ba ông cũng có ls như BHL như vua Chu Nguyên Chương thời ấy cũng moi ra được vài kẻ cùng lá số vậy. Nói chung có những yếu tố nó ẩn đi nhưng chi phối rất mạnh như : phúc đức, gene, phong thủy........

Tuy nhiên nếu nói tổng quát vể tứ trụ thì tứ trụ này có những cách như sau: Thương quan chế sát tại trụ tháng, sát ấn tương sinh, ấn quan cung tọa trụ giờ. Tài vượng, quan sát vượng, ấn hữu lực chờ thân vượng sẽ gánh được tài quan.

PS: Giáp lộc tại dần, kình dương tại mão.

Thanked by 3 Members:

#8 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5312 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 15:35

Lá số này chỉ có cái vỏ, bề mặt thì sát ấn đều hiện, thân chẳng có lấy 1 chi làm chỗ dựa, mầm hoạ chính là kim !
Chỉ chờ cái ngày kim vượng thì đi đứt.
Điểm yếu lớn nhất chính là chi ngày, nơi đó mà toi thì toi, nơi quyết định giáp mộc.

Đó là mấu chốt cách cục.

Làm to nhưng số không to, có nghĩa là nếu nắm quyền thì làm cho dân, nước đi xuống có khi thảm, Y như tay Dũng.
Vỏ là quan mà số là thảo dân. Xã hội vậy, nó mới thăng trầm, ai số to cũng làm quan hết thì xã hội cứ hưng thịnh mãi sao.

Số thảo dân đội lốt quan, giun dế tầm thường mà chức bự.

Thanked by 6 Members:

#9 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 15:48

Bác hieuthuyloi đã chỉ ra điểm yếu nhất của lá số rồi !!!
Quả thực, giáp ko có gốc là vấn đề rất nguy hiểm, như cây to mà rễ không có, đợi khi mưa giông đến là game over.

Tuy nhiên, chúng ta nên bàn về học thuật, còn các vấn đề, quan điểm cá nhân e là ko nên bàn trong topic này, bác hieuthuyloi thông cảm. Đa tạ !!!


Thanked by 4 Members:

#10 tuankhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 380 Bài viết:
  • 509 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 16:12

 hieuthuyloi, on 27/08/2013 - 15:35, said:

Lá số này chỉ có cái vỏ, bề mặt thì sát ấn đều hiện, thân chẳng có lấy 1 chi làm chỗ dựa, mầm hoạ chính là kim !
Chỉ chờ cái ngày kim vượng thì đi đứt.
Điểm yếu lớn nhất chính là chi ngày, nơi đó mà toi thì toi, nơi quyết định giáp mộc.

Đó là mấu chốt cách cục.

Làm to nhưng số không to, có nghĩa là nếu nắm quyền thì làm cho dân, nước đi xuống có khi thảm, Y như tay Dũng.
Vỏ là quan mà số là thảo dân. Xã hội vậy, nó mới thăng trầm, ai số to cũng làm quan hết thì xã hội cứ hưng thịnh mãi sao.

Số thảo dân đội lốt quan, giun dế tầm thường mà chức bự.
Luận hay .

#11 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 16:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Họ Bạc xấu số hẩm hiu
“Vụ án Bạc Hy Lai” - nguyên Ủy viên Bộ chính trị Khóa 17, Bí thư thành ủy Trùng Khánh được đưa ra xét xử ngày 22/8/2013 về tội tham nhũng khiến dư luận trong và ngoài Trung Quốc xôn xao, chăm chú theo dõi. Báo chí Trung Quốc soi lại “Gia tộc họ Bạc” phát hiện thấy gia đình này thực xấu số hẩm hiu, vì có tới ba người bị đưa ra tòa xét xử.


Gia đình Bạc Nhất Ba năm 1960
Ngày 22/8/2013, Tòa án thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông tiến hành xét xử “Vụ án Bạc Hy Lai” với ba tội danh “Nhận hối lộ, Tham ô và Lạm dụng chức quyền”. Đây là Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy xấu số thứ ba bị đưa ra xét xử trong 20 năm qua sau thời gian Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa.

Qua “Vụ án Bạc Hy Lai”, báo chí Trung Quốc đã ngược dòng lịch sử soi lại cho thấy “Gia tộc họ Bạc thực xấu số và bạc như vôi”.

Tờ “Thế giới thương báo” Trung Quốc ngày 23/8/2013 cho biết cha của Bạc Hy Lai là Bạc Nhất Ba (mất năm 2007), một nguyên lão lập quốc công thần, từng kề vai sát cánh chiến đấu với những nhà lãnh đạo tiền bối như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình... Ngay sau ngày thành lập nước Trung Quốc mới năm 1949, ông trở thành Bộ trưởng tài chính đầu tiên của Trung Quốc và nắm giữ thêm những trọng trách như Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế nhà nước, kiêm Phó Thủ tướng. Thời kỳ này huy hoàng bao nhiêu thì tới Thời kỳ “Đại cách mạng văn hóa” thập kỷ 60 Thế kỷ 20 lại bi thảm bấy nhiêu, vì ông bị Mao Trạch Đông và Giang Thanh (vợ Mao Trạch Đông) liệt vào danh sách “ Tập đoàn 61 tên phản đảng”, nên bị kêu án 12 năm tù giam.

Sau khi Mao Trạch Đông qua đời và “Lũ bốn tên” (Giang Thanh,Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn) bị lật đổ, ông được sửa sai minh oan và làm Phó Chủ tịch Ủy ban cố vấn trung ương, cánh tay phải của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình.

Mẹ của Bạc Hy Lai (tức vợ Bạc Nhất Ba) là bà Hồ Minh trong thời kỳ Cách mạng văn hóa đã bị đấu tố và giam cầm đầy ải tới chết trong nhà giam.

Anh em của Bạc Hy Lai là Bạc Hy Vĩnh và Bạc Hy Thành trong thời kỳ Cách mạng văn hóa cũng bị tống giam, gia đình tan nát, chia đàn sẻ nghé, mỗi người mỗi nơi.

Tờ báo cho biết trong ba anh em trai thì Bạc Hy Lai là người ít năng động nhất, tính tình trầm tư, hướng nội. Nhưng bản thân Bạc Hy Lai cũng trải qua bao nỗi thăng trầm. Trong thời kỳ Cách mạng văn hóa, năm 1966 khi 17 tuổi, Bạc Hy Lai đã bị Giang Thanh và “Lũ bốn tên” bắt giam và kêu án 5 năm tù về tội “tàng trữ văn kiện bí mật”. Khi đó, cái gọi là “văn kiện mật” chủ yếu về thân thế và quá trình tham gia hoạt động cách mạng của gia đình. Năm 1981, khi Giang Thanh bị kết án tử hình, được hoãn thi hành án, thì Bạc Hy Lai mới được minh oan.


Bạc Hy Lai - Lý Đan Ninh

Ngoài những thăng trầm về sự nghiệp, đường tình duyên của Bạc Hy Lai cũng ba chìm bảy nổi và một chuỗi oan nghiệt. Người vợ đầu tiên là Lý Đan Ninh, con gái của ông Lý Tuyết Phong, nguyên Bí thư thành ủy Bắc Kinh. Là con em của cán bộ cấp cao, nên Lý Đan Ninh cũng bị đưa đi cải tạo lao động ở nông thôn. Hai người quen nhau và thành vợ thành chống do cùng cảnh ngộ bị đấu tố trong thời hàn vi.

Nhưng tính tình của Lý Đan Ninh rất đanh đá, chua ngoa, lắm điều trái ngược với tính tình của Bạc Hy Lai. Vì vậy, đây là cuộc “Hôn nhân bất hạnh” của Bạc Hy Lai. Cho dù hai người đã có một con trai (tên là Lý Vọng Tri), nhưng Bạc Hy Lai không thể sống nổi, vì vậy đã làm đơn xin ly hôn. Là nữ quân nhân, nên Lý Đan Ninh không chịu, vin vào cớ “Hôn nhân của quân đội được luật pháp bảo hộ”, nên kiện Bạc Hy Lai “lên bờ xuống ruộng” từ cơ quan công tác, tới tận trung ương Đảng và Hội liên hiệp phụ nữ, làm Bạc Hy Lai nhiều phen “mất mặt”. Vì vậy, Lý Đan Ninh bị dư luận công chúng và cán bộ lên án. Sau 4 năm “maraton” đòi ly hôn, Bạc Hy Lai mới được tòa án xử ly hôn với Lý Đan Ninh, cho phép Lý Đan Ninh nuôi con.

Thoát khỏi Lý Đan Ninh, thì Bạc Hy Lai đã bị bố vợ trù đập. Là Bí thư thành ủy Bắc Kinh, nên ông Lý Tuyết Phong (cha của Lý Đan Ninh) “rất thù thằng con rể” về tội “bỏ rơi con gái mình” và thề rằng “nếu còn sống sẽ quyết không cho nó về Bắc Kinh công tác”. Quả thực, ông sống rất lâu và thọ tới 97 tuổi, nên Bạc Hy Lai phải làm việc tại địa phương Liêu Ninh kể từ năm 1984 cho dù khi đó Bạc Hy Lai rất có uy tín và trung ương muốn điều về Bắc Kinh để giao trọng trách. Do bố vợ gây khó dễ, ngăn cản, nên phải “nằm liệt ở địa phương” tới hơn 20 năm, mãi tới năm 2004 khi bố vợ qua đời thì Bạc Hy Lai mới được trung ương điều về Bắc Kinh giữ chức Bộ trưởng thương mại và trở thành Ủy viên Bộ chính trị Khóa 17 ĐCS Trung Quốc, tiếp đó năm 2007 giữ chức Bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Trong thời gian học ở Đại học Bắc Kinh, Bạc Hy Lai gần gũi với Cốc Khai Lai, là con gái của ông Cốc Cảnh Sinh, một nguyên lão công thần dựng nước trong quân đội. Khi Trung Quốc thực hiện chế độ quân hàm, ông được phong hàm Thiếu tướng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị. Ngay từ khi hai người còn nhỏ, hai gia đình quen biết từ lâu và Bạc Hy Lai nói đây là người tâm đầu ý hợp. Sau khi li hôn với Lý Đan Ninh, Bạc Hy Lai liền kết hôn với Cốc Khai Lai.

Cha Bạc Hy Lai là nguyên lão Bạc Nhất Ba, cánh tay phải của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình. Ông đã người giúp Đặng Tiểu Bình và lãnh đạo Trung Quốc tiến hành lựa chọn những “hạt giống cách mạng” làm người kế tục sự nghiệp của Đảng và Nhà nước. Trong số những “hạt giống cách mạng” có nhiều là con em của cán bộ lãnh đạo cấp cao lão thành, như Tập Cận Bình, con trai của nguyên phó Thủ tướng Tập Trọng Huân. Nhưng thực trớ trêu, “con người thì phất, con mình thì bại”, Tập Cận Bình hiện đang nắm giữ quyền bính cao nhất hiện nay, còn con trai ông là Bạc Hy Lai lại lâm vào vòng lao lý và bị đưa ra xét xử.
Mạng tin “Pháp chế Trung Quốc” ngày 10/1/2013 dẫn thông báo của Ban kiểm tra kỉ luật trung ương Đảng cùng Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc cho biết: “Vụ án nghiêm trọng Bạc Hy Lai và đồng bọn là Lưu Chí Quân, Hoàng Thắng, Điền Học Nhân đã đưa sang cơ quan tư pháp tiến hành xét xử thời gian tới.” Sau thời gian 6 tháng, ngày 22/8/2013, Bạc Hy Lai đã bị Tòa án thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông xét xử.

Trước đó, ngày 20/8/2012, Tòa án thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã mở phiên tòa xét xử, tuyên án tử hình hoãn thi hành án hai năm đối với Cốc Khai Lai, vợ Bạc Hy Lai về tội tham nhũng, lộng quyền, cố ý bức hại thương nhân nước ngoài.

Như vậy, “Gia tộc Họ Bạc”, một gia đình “cách mạng nòi” có tới 3 người bị đưa ra xét xử trong các thời kỳ khác nhau. Đó là chưa kể mẹ, anh em cũng bị giam cầm trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa. Riêng Bạc Hy Lai bị hai lần đưa ra tòa xét xử. Thời kỳ Đại cách mạng văn hóa bị 5 năm tù, giờ đậy với tội danh này, Bạc Hy Lai có thể bị lãnh mức án từ 10 tới 15 năm tù giam, thậm chí có thể từ 15 tới 20 năm tù giam. Có lẽ lần này Bạc Hy Lai sẽ không bao giờ được “minh oan” như trước kia và toàn bộ nghiệp, công danh bị sụp đổ. Trong khi đó vợ là Cốc Khai Lai bị án tử hình. Gia tộc họ Bạc thực xấu số hẩm hiu./.

Kiều Tỉnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi quangdct: 27/08/2013 - 17:15


Thanked by 3 Members:

#12 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 17:46


BA ĐỜI NHÀ HỌ BẠC




Kim Bảng



Bạc Hy Lai (Bo Xilai) là nhân vật có nhiều triển vọng leo lên đến nấc thang cao nhất của chính quyền Tàu. Ông là con Bạc Nhất Ba (Bo Yibo), duy nhất trong “bát đại nguyên lão” còn sống sót sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh và cuộc thanh trừng trong Đại Cách Mạng Văn Hóa kéo dài 10 năm từ 1966 mãi đến 1976 khi “Tứ nhân bang” (Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên) bị bắt sau khi Mao Trạch Đông chết ngày 9.9.1976.



Quốc sách “Đại Nhẩy Vọt” hoàn toàn thất bại làm chết từ 20 đến 30 triệu dân khiến Mao Trạch Đông phải từ chức Chủ tịch nhà nước năm 1959 để Lưu Thiếu Kỳ lên thay. Tháng 7.1959, có cuộc hội thảo tại núi Lu để thảo luận về các tác động của cuộc Đại nhảy vọt. Nguyên soái Bành Đức Hoài, bộ trưởng Quốc Phòng, chỉ trích chính sách của Mao. Sau Hội nghị, Mao buộc tội Bành Đức Hoài là kẻ “cơ hội cánh hữu” và cách chức, cho Lâm Bưu thay. Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình thuộc phái ôn hòa nắm quyền kiểm soát chính phủ. Ngày 10.10.1966, Lâm Bưu công khai chỉ trích Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình, sau đó Bành Đức Hoài cũng bị đưa đến Bắc Kinh và bị tố trước quần chúng. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao là Trần Nghị tỏ ra tức giận ngay trong cuộc họp Bộ Chính trị. Các tướng lĩnh khác như Nhiếp Vinh Trăn, Hạ Long và Từ Hướng Tiền cũng bày tỏ sự bất mãn. Tất cả bọn họ đều bị Hồng Vệ Binh thanh trừng. Tháng 10.1969, tại Đại hội Đảng lần thứ 12 khóa 8, Lưu Thiếu Kỳ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Đảng, Lâm Bưu được đưa lên giữ chức Phó Chủ tịch Đảng và được Mao chọn làm người kế tục. Về sau chính Lâm Bưu và vợ con cũng phải tìm đường tẩu thoát và chết hết khi máy bay đâm đầu xuống Mông Cổ.

Trở lại với Bạc Nhất Ba. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Tàu từ năm 1925. Sự nghiệp của ông từ thập niên 1930 đến thập niên 1950 dính liền với sự nghiệp của Lưu Thiếu Kỳ. Tuy Lưu Thiếu Kỳ phụ trách đảng và nhà nước nhưng bận nhiều việc khác nên giao quyền cho ông. Sau khi Mao Trạch Đông chiếm được cả nước vào năm 1949, Bạc Nhất Ba là bộ trưởng Tài Chánh đầu tiên (1949-1953), đến tháng 12.1953 thì mất chức này vào tay Đặng Tiểu Bình, cho đến khi đó vẫn là bạn chính trị với nhau. Ông giữ chức phó chủ nhiệm (1952-1956), rồi chủ nhiệm (1956-1959) của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, chủ tọa các chính sách kinh tế trong kế hoạch “Đại Nhẩy Vọt”. Tại Đại hội Đảng lần thứ 8 năm 1956, ông được bầu vào Chính Trị Bộ. Trong “Đại Cách mạng Văn hóa”, ông là người đứng đầu cái gọi là “tập đoàn phản động Bạc Nhất Ba”, bị lột sạch mọi chức vị, bị Giang Thanh bỏ tù và hành hạ suốt 15 năm, trong khi đó vợ ông bị đánh đến chết trong tù, các con ông bị bỏ tù 5 năm rồi đầy đi các nơi hẻo lánh nhất. Đến thời đại Đặng Tiểu Bình, ông được phục hồi chức vụ phó thủ tướng, trong Đại hội Đảng năm 1979, ông được bầu vào Chính Trị Bộ và ở đó cho đến Đại Hội lần thứ 12 năm 1982. Từ 1979, ông giúp Đặng Tiểu Bình thực hiện chính sách “cải cách và mở cửa”, từng được bầu là chủ tịch danh dự Hội đồng Xúc tiến Ngoại thương, chủ tịch Uỷ ban Kinh tế Nhà nước.

Cuối thập niên 1950, ông tham gia nhóm chống lại các chính sách kinh tế của Mao. Ông là người cương quyết theo chính sách kinh tế thị trường, nhất là sau chuyến thăm các công xưởng của hãng làm máy bay Boeing ở Mỹ vào thập niên 1980. Tuy nhiên, ông không thể bằng các nhà cải cách khác như Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương… Sau Đại Hội 1982, ông bị đá lên làm phó chủ tịch Ủy ban Tư vấn Trung Ương ĐCS Tàu, một chức vụ hữu danh vô thực. Ông hô hào đàn áp cuộc biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989 và tích cực hậu thuẫn việc hạ bệ Hồ Diệu Bang.

Cuối năm 2006, ông bị bệnh nặng. Ủy ban thường vụ Bộ Chính Trị ra lệnh cho Bệnh viện 301, Bệnh viện 305, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Hoa-Nhật Hữu Nghị thành lập bốn toán chuyên khoa thường trực chăm sóc ông. Ông mất ngày 15.1.2007, thọ gần 99 tuổi.

Trước khi chết, từ ngày 20.10.2006 đến ngày 6.1.2007, ông có 19 cuộc đàm thoại với Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Ngô Bang Quốc, Vạn Lý, Tống Bình, Kiều Thạch, Giang Trạch Dân, và các con của các công thần, đều được thâu băng, tổng cộng 21 giờ 20 phút, 50,000 chữ viết trên 77 trang giấy, soạn lại thành tài liệu “Các lời cuối của lão thành Bạc” luân chuyển nội bộ, dài khoảng 80,700 chữ, nhấn mạnh 7 lần vào “cái chết của đảng và cái chết của quốc gia” và “cái chết của đảng và hỗn loạn trong nước”. Tuy hơn 90 tuổi, Bạc Nhất Ba biết rõ tình hình chính phủ và xã hội hiện thời như trong lòng bàn tay, vì ông là một trong 11 thành viên chính phủ và lãnh đạo quân sự của Đảng Cộng Sản Tàu đã về hưu nhưng vẫn có quyền duyệt xét các tài liệu của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính Trị, 10 người kia là Giang Trạch Dân (Jiang Zemin), Vạn Lý (Wan Li), Kiều Thạch (Qiao Shi), Lý Bằng (Li Peng), Chu Dung Cơ (Zhu Rongji), Lý Thụy Hoàn (Li Ruihuan), Tống Bình (Song Ping), Lưu Hoa Thanh (Liu Huaqing), Ngụy Giang Tinh (Wei Jianxing) và Lý Lan Thanh (Li Lanqing).

Dưới đây là vài trích đoạn của những lời cuối của Bạc Nhất Ba:

Tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN). Không thực hiện được tính ưu việt của hệ thống XHCN sau khi thành lập Nước Tàu Mới đã khiến dân chúng thất vọng và vỡ mộng; ít nhất chúng ta không thể bảo rằng hệ thống XHCN của xã hội đã thành công. Nếu chúng ta không giải quyết thoả đáng tính ưu việt của xã hội XHCN, nếu dân chúng không thể hưởng được tính ưu việt của hệ thống XHCN của xã hội thì đảng ta sẽ mất một điểm tập hợp và kết hợp, mất cơ sở quyền lực của nó, và sẽ trực diện cuộc khủng hoảng của cái chết của đảng và sự hỗn loạn của đất nước. Đừng bao giờ quên những kinh nghiệm tích cực và tiêu cực từ lịch sử và đừng sợ suy nghĩ về chúng. Từ 1949, dọc theo con đường khúc khuỷu không thể gọi là ngắn, đã phải trả một giá đắt. Suốt những năm Cách Mạng Văn Hóa, bất mãn lan tràn khắp nước và đảng và nhà nước bị đẩy đến bờ sụp đổ. Tôi vẫn ủng hộ việc để cho thế hệ trẻ hiểu Cách Mạng Văn Hóa, cái thời kỳ lịch sử cay đắng, hiểm nghèo ấy. Đó là một lầm lẫn lớn của đảng cộng sản, nhưng rốt cuộc đảng cộng sản đã làm một cuộc sửa sai lịch sử. Không có đảng cai trị nào hoàn toàn không có sai lầm. Một đảng Cộng Sản không thèm che đậy những nhầm lẫn của nó là lập trường của chủ nghĩa Mác xít.

Đánh giá cuộc đời của Mao Trạch Đông. Thành công và nhầm lẫn của Mao Trạch Đông trong cuộc đời của ông không thể bị bóp méo; phải tách cá nhân ra khỏi đảng và nhà nước. Bây giờ là lúc mở lại hồ sơ những năm 1950, 1960, và Cách mạng Văn hóa để toàn dân được biết. Mao Trạch Đông không phải là một người Mác xít, khi còn sống Mao Trạch Đông đã nhiều lần bảo rằng ông là một người nổi loạn chống lại chế độ phong kiến, một phiến loạn trong phong trào nông dân, một lãnh tụ của đấu tranh. Nhưng thực ra đâu là sự vĩ đại khi các anh gọi Mao Trạch Đông là một người Mác xít vĩ đại – chính ông ấy cũng không tin thế. [Đặng] Tiểu Bình, Trần Văn (Chen Yun), Già Bằng (Old Peng [Zhen]) nói trong các hội nghị nhiều lần: Mao Trạch Đông mang nhiều vết sẹo sâu của chủ nghĩa phong kiến; ông ấy là một nông dân cách mạng… Thời kỳ lịch sử sau 1949 khi ông ấy tranh đấu cả trong lẫn ngoài đến độ cả đảng và quốc gia đối diện với hủy diệt, để cho thế hệ sắp đến và thế hệ sau nữa phán xét.

Khủng hoảng hiện tại của đảng cầm quyền. Ngày nay không thể bảo rằng vị thế cầm quyền của đảng cộng sản là không thể lay chuyển. Cải cách và mở cửa là đúng; nếu không có cải cách và mở cửa, nếu phát triển kinh tế không được đặt vào trọng tâm thì đảng có thể đã sụp đổ. Hai thập niên cải cách và mở cửa đã tiết lộ một vấn đề cũng cực kỳ quan trọng tương tự: nếu đảng cầm quyền không tự xây dựng tốt thì sẽ mất hậu thuẫn của nhân dân, nhân dân sẽ đòi đảng cộng sản buông việc nắm quyền cai trị.

Một đảng duy ngã (a person-centered party) phục vụ quyền lợi công cộng. Quyền hành ban cho đảng cộng sản và các cán bộ của đảng cộng sản có những hạn chế hiến định và được nhân dân ưu ái ban phát. Ngày nay, lạm quyền, vượt quyền, đặc lợi, và vi phạm quyền hạn bởi các tổ chức đảng và các cơ quan nhà nước cực kỳ phổ biến và cực kỳ nghiêm trọng. Chúng đưa đến phẫn nộ chính đáng trong xã hội và trong nhân dân. Nếu đảng cầm quyền không thể xử lý quyền hành của nó hay kiểm soát được quyền hành của nó, thì đảng ấy sẽ băng hoại và suy vi cho đến khi nó sụp đổ. Ngày nay nói điêu, từ ngữ rỗng tuếch và tuyên bố khoa trương đã thẩm thấu đảng. Có những điều luật cho phép làm ác và lơ là bổn phận cần phải được điều tra và những điều lệ quy định chế tài – tại sao chúng được để cho phóng túng? Các thống đốc tỉnh, các bộ trưởng, các thành viên Ủy ban Trung ương không đặc cách trước pháp luật, họ không có tư thế đặc biệt trước các quy tắc và kỷ luật của đảng. Tâm trạng phân cấp và quan niệm đặc quyền trong đảng trở ngại tiến bộ của phát triển quốc gia và việc kiến thiết một xã hội hài hòa.

Tham nhũng trong Đảng Cộng Sản Tàu. Tôi có tài liệu cho thấy hơn 300 tỷ nguyên tiền công qũy bị lãng phí mỗi năm. Một tỉnh làm phí 40 tỷ nguyên; ba hay bốn lần nhiều hơn công chi của bất cứ nước nào trong Liên Âu. Đây là biển thủ tích sản quốc gia, móc túi nhân dân. Nó sẽ đưa đến sự sụp đổ của đảng và đất nước. Không thể thay đổi nó bằng diễn văn trong các cuộc mít tinh và cảnh báo trong các tài liệu. Việc khám phá trong vụ Trần Lương Vũ (Chen Liangyu) là một động thái đúng. Làm sao hắn có thể tạo ra vương quốc tư của hắn ở Thượng Hải? Tại sao hơn 300 thư khiếu nại bị xếp xó? Các cơ quan kiểm tra đâu? Chức năng của Cục Tổ Chức, của Ủy ban Kỷ Luật và Thanh Tra, và của Bộ Chính Trị là cái gì? Tôi khuyến cáo Ủy ban Trung ương Chính trị bộ suy nghĩ về vụ Trần Lương Vũ. Thất bại và sự sụp đổ của đảng thảy đều từ những thay đổi nội bộ mà ra.

Các đàm thoại của Bạc Nhất Ba với Bạc Hy Lai (Bo Xilai), Tập Cận Bình (Xi Jinping) và

Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaochuan). Các người là những thừa kế của thế hệ già hơn. Các người có vẻ tự cao tự đại (air of superiority). Có nhiều dư luận và chỉ trích các người trong xã hội, đôi khi đúng. Các người phải trà trộn vào xã hội và nhân dân, chấp nhận để họ quan sát. Đừng chỉ sống trên vốn liếng của thế hệ cha chú các người.

Bức thư lúc lâm chung trên giường bệnh của Bạc Nhất Ba gửi Hồ Cẩm Đào và Trung Ương Đảng. Ngày 6.1, Bạc Nhất Ba đọc bức thư gửi Hồ Cẩm Đào và Trung Ương Đảng, gồm 1200 chữ: “Đồng chí Cẩm Đào và Ủy ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Tàu: Tôi sắp đến cuối cuộc đời và chỉ tiếc có một điều: Tôi không thể nhìn thấy Đài Loan phản hồi và quốc gia thống nhất. Tôi muốn nói hai điều: đất nước hãy còn hơn 30 triệu dân nghèo và tham nhũng trong đảng cực kỳ nghiêm trọng. Đảng cộng sản chịu trách nhiệm.

Diệp Băng Phi (Ye Penfei) tường thuật trên tờ Liên Hợp Tảo Báo (Lianhe Zaobao) của Tân Gia Ba:

Vì nội dung của các cuộc “Đàm thoại” quá nhậy cảm, đụng đến nhiều vấn đề chính trị đương thời và vì có đủ thứ tin đồn chạy qua các hiệu sách về thời điểm và việc tổ chức Đại hội Đảng thứ 17, tuyên bố công khai của con gái Bạc Nhất Ba qua truyền thông chính thức không thừa nhận bất kỳ liên hệ nào với các cuộc “Đàm thoại”, chắc chắn sẽ là một nguồn cho dân chúng bàn tán…

Tuyên bố của con gái Bạc Nhất Ba xuất hiện trên People Online… như sau: “Cha tôi Bạc Nhất Ba nhập viện vì ung thư vào tháng 10.2005 và 5 tháng sau bị hôn mê và mất khả năng phát biểu. “19 cuộc đàm thoại” và “những lời cuối cùng” hoàn toàn không có. Là một đảng viên từ 1925, ông đã ở trong đảng hơn 80 năm. Ông yêu đảng suốt thời gian ấy. Ông tôn kính Mao Trạch Đông, ông ủng hộ cải cách và mở cửa, và ông tuyệt đối tin tương vào tương lai của đảng và đất nước. Tài liệu này là một bịa đặt, một ngụy tạo công phu có động cơ hiển nhiên che đậy để phân hóa công chúng. Vì tinh thần trách nhiệm đối với quần chúng và truyền thông, nay tôi đưa ra lời thanh minh này…

Không biết cô con gái nào của Bạc Nhất Ba đưa ra lời đính chính này. Ông có 4 trai 3 gái:

1/ Bạc Hy Ân (Bo Xiyin, trưởng nữ), 2/ Bạc Tiệp Ân (Bo Jieyin, thứ nữ), 3/ Bạc Hy Dũng (Bo Xiyong, trưởng nam), 4/ Bạc Hy Lai (Bo Xilai, thứ nam), 5/ Bạc Thiếu Ân (Bo Xiaoyin, cô ba), 6/ Bạc Hy Thành (Bo Xicheng, cậu ba), 7/ Bạc Hy Lâm (Bo Xilin, cậu tư).

Trừ Bạc Hy Lai, các con Bạc Nhất Ba đều cư ngụ ở nước ngoài, có người con gái có quốc tịch Mỹ và cư ngụ tại Hoa Kỳ. Trong tang lễ bố, khi tiếp các quan chức đến viếng, Bạc Hy Lai tỏ ra nghẹn ngào, nói rằng, cha ông là người truyền nhiệt huyết và cảm hứng cho ông nhiều nhất: “Cha tôi dạy rằng, một người sẽ trưởng thành khi có tri thức và nhân cách từ khi còn nhỏ. Tôi rất may mắn được cha tôi giúp đỡ và dạy dỗ“. Nhưng trước đây, ông đã từng nói rằng ông không hề nhận được đặc ân nào nhờ ảnh hưởng của cha, “Nhờ cha mà tôi bị tống vào tù khi tôi hãy còn là học sinh trung học. Năm năm đời tôi trong tù là một món quà định mệnh đặc biệt và một kinh nghiệm hiếm có mà tôi đã thực sự được hưởng“. Các bức điện mật do WikiLeaks công bố cũng tiết lộ rằng các cán bộ về hưu không quên văn bản mà ông Bạc Hy Lai công bố trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, tố cáo và từ luôn người cha. Chuyện này thực hư ra sao không thể kiểm chứng được. Dù cho ông là người con bất hiếu nhưng cha ông vẫn tha thứ và cố gắng tạo dựng cho ông một tương lai đầy hứa hẹn.

Bạc Hy Lai gia nhập Hồng Vệ Binh trong cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa, là người thành công hơn cả tất cả các anh em ông, hơn đa số các “thái tử”, leo lên đến chức bí thư thành ủy Trùng Khánh. Ông nổi tiếng là mỵ dân, dùng lại các khẩu hiệu thiên tả thời Mao và được coi là thủ lĩnh của phe “tân khuynh tả” trong đảng Cộng Sản Tàu. Ông phát động phong trào “ca Hồng, đả Hắc” để đánh vào các quan hệ làm ăn mờ ám của các quan chức tỉnh Tứ Xuyên. Từ tháng 6.2009, đã có khoảng 2,000 người bị bắt gồm những du đãng băng đảng và cả những quan chức bao che chúng. Văn Cương (Wen Qiang), một trong những khuôn mặt nổi bật trong đám này, là cán bộ cao cấp thời bí thư thành ủy Hà Quốc Cường (He Guoqiang) và Uông Dương (Wang Yang).

Thành tích diệt tội phạm và tham nhũng của Bạc Hy Lai bị vẩn đục bởi tin đồn ông dùng tra tấn để lấy cung. Các luật sư ở Trùng Khánh không dám bào chữa cho các nghi can sau khi luật sư Lý Trang (Li Zhuang) bị kết án 18 tháng tù về tội bội thệ (perjury) khi đại diện cho một lãnh tụ Tam Hoàng, người đã khai là bị Cảnh Sát hành hạ. Có những quan sát viên đã diễn dịch chiến dịch chống mafia của Bạc Hy Lai là để xỉ nhục vị tiền nhiệm Uông Dương, mang tiếng là dung dưỡng tội phạm. Họ còn cho rằng Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo cũng bị chỉ trích là không thi hành một chiến dịch bài trừ tham nhũng tương tự ở cấp quốc gia.

Bạc Hy Lai còn có công đưa Trùng Khánh trở thành một “thủ đô kinh tế” miền Tây rộng lớn, nơi đó năm 2010, Chính phủ Tàu đã quyết định thành lập một đặc khu kinh tế rộng 1.200 km², gấp gần bốn lần diện tích thành phố Thẩm Quyến. Kể từ đó, Trùng Khánh trở thành một “thành phố kiểu mẫu” nằm dưới sự giám sát trực tiếp của Đảng Cộng sản Tàu.

Vì thành công như vậy, Bạc Hy Lai coi thường các phe nhóm khác trong đảng, khiến họ coi là bị thách thức nên nghi kỵ và lánh xa, còn các bô lão trong đảng thì hoài nghi về nhân cách và tham vọng của ông. Ông ra sức lập công và quyết giành cho bằng được một ghế trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính Trị vào cuối năm nay. Tuy nhiên, vụ tai tiếng Vương Lập Quân mới đây đã khiến mọi tham vọng chính trị của ông tan thành mây khói, còn chưa biết số phận của ông sẽ ra sao khi cuộc tranh bá đồ vương giữa nhóm ”Thái tử đảng” của ông, mà Giang Trạch Dân được coi là lãnh tụ, và nhóm ”Đoàn phái” mà Hồ Cẩm Đào là thủ lãnh.

Năm 1986, Bạc Hy Lai thành hôn với luật sư Cổ Khải Lai (Gu Kailai), con tướng Cốc Cảnh Sinh (Gu Jingsheng) và là hậu duệ của tể tướng nhà Đường, thi sĩ nổi tiếng Phạm Trọng Yêm <*> . Vợ chồng Bạc Hy Lai sanh được một mụn con là Bạc Qua Qua (Bo Guagua).

Damien Ma trên tờ The Atlantic ngày 28.11.2011 có bài “Meet the Red Princesses and Princes: The Chinese Elite’s Globe-Trotting Kids” (Gặp các tiểu thư và công tử đỏ: Tụi nhóc ta bà thế giới của giới Ưu tú Tàu):

Trong lễ Tạ Ơn, Jeremy Page của tờ Wall Street Journal viết một bài đặc sắc về hoàng tộc Tàu… Bài báo miêu tả nổi bật Bạc Qua Qua… dẫn đầu bằng một bức hình nhỏ in Qua Qua lái chiếc Ferrari mầu đỏ đến tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh… Ta cho cậu là ai? Đại sứ Hoa Kỳ ở Tàu Gary Locke?… Cậu giao du với những người nổi tiếng như Jackie Chan… Nhưng cậu có thể đã bỏ cuộc sống độc thân nếu tin cậu đính hôn với Trần Hiểu Đan (Chen Xiaodan/Sabrina Chen), con gái thái tử thế hệ thứ nhì Trần Nguyên (Chen Yuan), giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Tàu, là đúng… Có thể gọi họ là “William và Kate Tàu” – một cậu của Oxford thắt chặt với một cô của Trường Kinh Doanh Harvard hiện đang làm ở Morgan Stanley…

Cũng có cả Jasmine Lý, cháu gọi Giả Khánh Lâm (Jia Qinglin) bằng ông, chỉ đạo Ủy ban Tư vấn Chính trị Nhân dân Tàu. Lý theo học ở Stanford và tham dự dạ vũ ở Ba Lê – một danh dự cô chia sẻ với Sabrina Chen. Hiển nhiên, muốn thành một tiểu thư đỏ phải xuất hiện ở dạ vũ Ba Lê cho các cô mới vào đời. Có lẽ ít nổi nhất trong số các tiểu thư đỏ là Alice Dương (Yang), con gái ngoại trưởng Tàu Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) và tốt nghiệp Yale. Và sau chót nhưng không kém quan trọng nhất dĩ nhiên là con gái chủ tịch Tàu tương lai Tập Cận Bình, Tập Minh Trạch (Xi Mingze), đang theo học Harvard… Gia phả của họ không khác gia phả của các con cháu thượng lưu ở bất cứ đâu, và tất cả là những sản phẩm của các trường tư uy tín nội trú và chuẩn bị cho họ vào đại học ở Hoa Kỳ (Sabrina Chen, Tabor Academy; Jasmine Li, Hotchkiss School; Alice Yang, Sidwell Friends, có lý vì cha cô trước kia là đại sứ Tàu ở D.C.). Tất cả bọn họ đều qua những năm đào tạo ở những tổ chức giáo dục Mỹ và dường như đã bước vào những nghề nghiệp trong lãnh vực tư có quyền cao chức trọng.

Về sự kiện Bạc Qua Qua lái chiếc Ferrari đỏ đến tòa đại sứ Hoa Kỳ, tờ China times của Đài Loan cho biết chi tiết trong bài “Bo Guagua lives the high life of China’s ‘Red Nobility’” (Bạc Qua Qua sống cuộc sống cao của ‘qúy tộc Đỏ’ của Tàu) đề ngày 4.12.2011:

Được biết cậu có hẹn ăn tối với Mary Anne Huntsman, con gái đại sứ Jon Huntsman thời đó… Có tin đồn rằng Bạc bảo các bạn bè rằng cậu muốn đặt chân vào ngưỡng cửa chính giới Tàu với mục tiêu thành John F. Kennedy Tàu. Cậu tin rằng các lãnh đạo Tàu hiện nay thiếu sự hấp dẫn (charisma) của Kennedy và họ quá cứng rắn và cổ lỗ. Bạc muốn lãnh đạo đảng theo con đường khác trong tư cách một lãnh tụ được hơn 1 tỷ dân Tàu thần thánh hóa. Ngoài ra, cậu muốn vợ cậu cũng ăn diện như Jackie Kennedy. Nghe nói Bạc cũng phát biểu rằng cậu không thích các lãnh đạo Tàu cố tình làm ra vẻ nghèo và kín đáo, bảo rằng giầu không phải là tội lỗi. Theo tin đồn, cậu muốn khoe khoang của cải và không khi nào xin lỗi về sự giầu sang của cậu.

Sinh ngày 17.12.1987, Bạc Qua qua du học từ khi còn ở tuổi tiểu học. Cậu là học sinh Tàu đầu tiên theo học Harrow, một trong những tư thục khó vào nhất của Anh. Năm 2006 khi cha cậu làm bộ trưởng Thương Mại, Bạc Qua Qua vào đại học Oxford, theo học triết học, chính trị học và kinh tế học… Năm 2008, cậu được tạp chí Anh Esquire chọn là một trong 5 thanh niên diện đúng thời trang nhất Tàu. Cậu cũng giỏi bóng đá, đấu kiếm, cưỡi ngựa, nhẩy tango và lộ vũ (street dancing)… Cậu cũng được thấy du lịch với Trần Hiểu Đan (Chen Xiaodan), cháu gọi anh hùng cách mạng Trần Vân (Chen Yun) bằng ông, dưới sự bảo vệ của cảnh sát cận vệ…

Theo vinacorp.vn trong bài “Đời sống xa hoa của các đại công tử Trung Quốc”:

Năm 2000, Bạc Qua Qua được gửi tới Anh để học tại Papplewick, với học phí khoảng 35.000 USD/năm. Một năm sau đó, Qua Qua trở thành người đầu tiên của Trung Quốc học ở Harrow, một trong những trường tư chuyên biệt của nước Anh, với học phí hơn 30.000 USD/năm.

Năm 2006, Qua Qua đến Đại học Oxford theo học ngành nghiên cứu triết học, chính trị và kinh tế với chi phí khoảng 26.000 bảng/năm. Hiện tại Qua Qua đang học tại Harvard Kennedy School với học phí là 70.000 USD/năm. Tổng chi phí cho quá trình học của Qua Qua lên đến gần 600.000 USD tính theo thời giá hiện hành. Giới truyền thông Trung Quốc cho rằng Qua Qua đã giành được học bổng toàn phần từ năm 16 tuổi. Tuy nhiên Harrow, Oxford và Kennedy School không nhận xét các hồ sơ cá nhân. Nhưng ai cũng biết rằng để nhận được học bổng từ những trường hàng đầu như thế chưa bao giờ là dễ dàng… Với một số người khác, lối sống tự do của Bạc Qua Qua hiện đang gây tranh cãi. Hình ảnh của anh tại một sự kiện xã hội ở Đại học Oxford cho thấy anh để ngực trần, hay trong những bộ vest và trang phục ưa thích đã phát tán rộng rãi trên mạng…

Trong năm nay, một vài hình ảnh ở trên mạng cho thấy Qua Qua đang nghỉ ở Tây Tạng cùng với một “người thừa kế” trẻ khác – Trần Hiểu Đan, người có cha đang đứng đầu ngân hàng Phát triển Trung Quốc [là Trần Nguyên/Chen Yuan] và ông của cô cũng là một nhà cách mạng nổi tiếng. Hàng loạt những tin đồn cũng như những lời chỉ trích xuất hiện trên Internet, khi những hình ảnh cho thấy cả hai đang đi du lịch cùng với cảnh sát hộ tống…

Trần Lợi (Cheng Li), chuyên gia về chính trị cao cấp Trung Quốc tại Viện Brookings, Washington, cho rằng “hiện tượng những “người thừa kế” không phải là quá phổ biến, nhưng họ đã trở thành những quyền lực chính trị mạnh mẽ. Công dân Trung Quốc đang tỏ ra tức giận về sự kiểm soát của những người này khi họ kiểm soát cả quyền lực chính trị và cả nền kinh tế”.

Tờ Nhân dân hàng ngày, đã thừa nhận vấn đề này khi một cuộc thăm dò năm ngoái cho thấy 91% số người được hỏi tin rằng các gia đình giàu có ở Trung Quốc có ảnh hưởng chính trị đằng sau. Một cựu kiểm toán viên, Lý Kim Hoa (Li Kim Hoa), đã viết trên một diễn đàn trực tuyến rằng sự giàu có của các gia đình này là “những gì mà công chúng không hài lòng”. Những công tử “dòng dõi quý tộc” như Qua Qua, với những đặc quyền và sự giàu có, đang đặt ra nhiều câu hỏi cho xã hội Trung Quốc.

Bố của Bạc Qua Qua xây dựng sự nghiệp nhờ diệt tham nhũng, có lẽ vì thế mới có tiền cho cậu ăn xài huy hoắc. Vả chăng, cậu họ nhà Bạc, ho ra bạc khạc ra tiền, đến đời cậu thì đã nhiều “Bạc Quá Quá”, phá đến mấy đời cho hết. Nhưng việc đời đâu phải lúc nào cũng hanh thông như vậy, nhất là bố cậu là người hay gây thù gây oán

Ngày 5.3.2012, từ Rennes, Pháp, tác giả Tiến Hồng đăng trên trực tuyến Tin tức hàng ngày bài “Bão táp Thành Đô – Trùng Khánh trên bầu trời Trung Quốc”, bình luận:

Ông Bạc đẹp trai, ăn nói lôi cuốn, có khuynh hướng dân túy tả khuynh, được báo nước ngoài coi như một Kennedy của Trung Quốc. Có báo ngoại quốc cho rằng nếu để đại hội 18 tự do bầu thì ông Bạc sẽ dẫn đầu. Ông Bạc nổi tiếng chủ yếu do thành tích dẹp băng đảng (triades [Tam Hoàng] – một loại hội kín có từ thời Mãn Thanh) mà công đầu là ông Vương Lập Quân (52 tuổi), đã được ông điều về từ Liêu Ninh.

Ông Bạc Hy Lai mặc dù được nổi tiếng nhưng con đường hoạn lộ không bằng phẳng. Năm 2007, việc ông đang là Bộ trưởng thương mại và vận động ghế Phó thủ tướng nhưng cuối cùng được đưa về Trùng Khánh có thể coi là một hình thức thất sủng đưa đi xa Bắc Kinh theo tiết lộ của Wikileaks. Ông Bạc đã biến thách thức trở nên một thành công ngoài dự đoán của cấp lãnh đạo đảng. Cấp lãnh đạo hiện nay, đặc biệt là ông Hồ Cẩm Đào của phái Thành đoàn hoàn toàn không “có thiện cảm” với ông Bạc. Ông Bạc không thực hiện những chỉ thị của Bắc Kinh, coi thường ông Hồ, và để lộ liễu tham vọng không bờ bến. Ông lại muốn chơi trội nên đã phạm một số sai lầm lớn. Tháng 6/2011, ông Bạc dẫn một hồng ca đoàn 500 người lên Bắc Kinh trình diễn nhưng cả chín thành viên của ban Thường vụ đều không tham dự. Sau đó, ông lại cho đăng tải trên Trùng Khánh nhật báo bài phỏng vấn một người bà con của ông Hồ, ca tụng thành tích của ông Bạc. Đây là một hành động đề cao thiếu tế nhị. Tháng 11/2011, trong khi ông Hồ Cẩm Đào đang tham dự hội nghị APEC, ông Bạc đã tổ chức một cuộc duyệt binh đại quy mô ở Trùng Khánh, như muốn thách thức Bắc Kinh.

Nhưng ngay cả với ông Tập Cận Bình và các nhà lão thành cách mạng của phái Thái tử đảng, ông Bạc cũng có vấn đề. Phong cách mị dân, tả khuynh, coi thường các phe phái khác, nhất là muốn chơi trội, chắc chắn khiến ông Tập e ngại. Các nhà lão thành cách mạng cũng không thể quên được chi tiết đăng tải trên Wikileaks, theo đó ông Bạc đã làm đơn tố cáo và từ cha trong khi ông Bạc Nhất Ba bị giam cầm (dù sau này cha ông đã tha thứ và tiếp tục vận động cho con). Thật là trái ngược với chi tiết ông Tập Cận Bình làm mười lá đơn để xin khoan hồng cho cha.

Khi kết thúc bài này thì có tin mới. Ngày 15.3.2012, AFP loan tin “Chine: limogeage de Bo Xilai, chef charismatique mais controversé du Parti communiste de Chongqing” (Tàu: bãi chức thủ trưởng Đảng Cộng Sản Trùng Khánh có sức mê hoặc nhưng dễ gây tranh cãi). Cùng ngày, Le Point.fr, trong bài “Chine: Bo Xilai, la chute du ‘prince rouge’” (Tàu: Bạc Hy Lai, hạ bệ “hoàng tử đỏ”), cho biết 10 giờ Thứ Năm Tân Hoa Xã loan tin Bạc Hy Lai bị cất chức bí thư thành ủy Trùng Khánh và được phó thủ tướng Trương Đức Giang (Zhang Dejiang), thân cận với Hồ Cẩm Đào, thay thế.

Qua ba đời Bạc Nhất Ba, Bạc Hy Lai, Bạc Quá Quá, phải chăng bây giờ sẽ là Bạc Như Vôi.


Chú thích:


<*> Phạm Trọng Yêm (Fan Zhongyan: 989-1052) tự Hy Văn, thụy Văn Chánh, là một nhà chính trị, nhà văn, nhà quân sự, nhà giáo dục thời Bắc Tống, làm quan đến chức tham tri chánh sự (phó tể tướng). Ông có tác phẩm “Nhạc Dương lâu ký” (ghi chép ở lầu Nhạc Dương) nổi tiếng vì lý tưởng chính trị thể hiện ở phần cuối trong câu “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ). Con Phạm Trọng Yêm là Phạm Thuần Nhân, người sau này chỉ trích biến pháp của Vương An Thạch, ủng hộ Tư Mã Quang, nhưng sau lại phản đối ông này, vì Tư Mã Quang đã xóa sạch hết mọi cải cách của Vương An Thạch, trong đó có cả những cải cách có hiệu quả (nguồn: Wikipedia).


#13 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 18:27


Bác quangct sao ko viết học thuật ?!
Bác vi phạm nội quy diễn đàn rồi nhé !!!
Nơi này là nơi trao đổi học thuật!!!
Bác dạy triết nói chưa đã hay sao mà bây giờ vô đây viết mấy cái này !?


Thanked by 2 Members:

#14 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 19:01

 ThucThan, on 27/08/2013 - 18:27, said:

Bác quangct sao ko viết học thuật ?!
Bác vi phạm nội quy diễn đàn rồi nhé !!!
Nơi này là nơi trao đổi học thuật!!!
Bác dạy triết nói chưa đã hay sao mà bây giờ vô đây viết mấy cái này !?
Mính k thích món triết vn chút nào nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Chút thông tin để nghiệm lý đương số thôi, đâu có j quá

#15 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17599 thanks

Gửi vào 27/08/2013 - 21:02

Tui mới đi lòng vòng nghiêng ngó trên các web Tàu thì thấy giờ sinh của cụ Bạc Hy Lai nhiều phiên bản lắm, nào là giờ Tuất, Mão, Tý, Dậu, Ngọ ...

Các bác cẩn thận khảo chứng nhé, cứ luận trước tam trụ rồi từ từ phăng ra giờ sinh cũng được ^^

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |