Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tutruongdado, on 06/09/2013 - 15:44, said:
Xin chia sẻ luôn 1 lá số, Đoàn Nguyên Đức. Và ông này chẳng hiền chút nào.
Ông ta dụng sát tinh chỗ nào. Chính là thế giáp. Giáp đôi khi còn mạnh chẳng kém gì các thế khác. Học tử vi không nên bỏ qua giáp cách. Xin mời xem xét bình luận.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hùng hổ bước vào khán phòng hét vang "Không có sát tinh không thành đại gia được". Người ta đưa ra một ví dụ phản chứng thì lại nói là không chính xác giờ sinh,không công nhận. Tuy nhiên thấy anh BillGates có Không Kiếp giáp Mệnh,chợt nhớ đến Đoàn Nguyên Đức cũng có Không Kiếp giáp mệnh,2 lá số lại na ná giống nhau. Thế thì ta chém thêm một lý thuyết mới vậy: "Dụng thêm cả sát tinh ở 2 cung giáp bên" (đây có cả Kình Đà giáp nữa cơ mà nhỉ,à quên có Lộc Tồn tại mệnh thì Kình Đà kiểu gì mà chẳng giáp bên,quên mất!).....Cái tính chất hoạch phát của sát tinh thì ai mà lại chẳng biết chứ. Tôi cũng công nhận điều này mà. Người ta muốn nói từ đầu ở đây là nói sát tinh ở trong Mệnh Tài Quan Di. Và cái tôi muốn phản bác ở đây là: "Muốn đại gia phải có sát tinh trong Mệnh Tài Quan Di" là sai,chứ không phải sát tinh ở những chỗ khác. Dĩ nhiên sát tinh đắc địa mà hợp cách,dụng được nó thì nó là tay sai đắc lực,giúp bộc phát mạnh mẽ vô cùng. Chứ không phải vì mình sai mà còn cố gọt chân cho vừa giày,đề xuất thêm Không Kiếp giáp mệnh nữa thì tôi cũng chịu
Ở đây Đoàn Nguyên Đức tại sao lại phát mạnh mẽ đến như vậy? Chẳng cần dùng lý thuyết gì xa xôi,dùng kiến thức của các cụ để lại cũng thấy rồi. Đầu tiên mệnh Thái Âm miếu đắc Khôi Việt Thai Tọa Quang Khúc là người vô cùng thông minh,tính toán nhanh nhạy. Đây lại còn Lộc Tồn,Hóa Lộc hội hợp,đặc biệt mệnh lại nhị hợp thêm Lưu niên văn tinh cũng là một sao Lộc nữa,3 sao Lộc nó vào mệnh hết rồi cơ mà. Chưa kể Thái Âm còn là chính tinh chủ tài lộc. Đó là cái gốc cái nền tảng để DNĐ trở thành đại gia. Tuy nhiên cái quan trọng nhất để đưa ông ta trở thành giàu có bậc nhất đó chính là chữ VẬN. Đại hạn tới cung Điền,xuất không điền thật,Triệt bị tháo gỡ,cung Điền và cung Quan Lộc trở về như bản nguyên nó vốn có. Đại hạn 34-44 Tử Phủ Vũ Tướng hội Khoa Quyền Lộc (vẫn tính vì Lộc giáp thêm Lưu niên văn tinh bản cung,Lộc Tồn nhị hợp) hội thêm Tứ Linh,ĐẶC BIỆT ở đây có lũ sát tinh Hỏa Linh Đà đắc địa làm tay sai cho vua,quân thần khánh hội đủ cả gì mà không bắt đầu vút lên. Sát tinh đã được dụng một cách tối đa rồi. Vai trò của sát tinh là đây,tôi công nhận hoàn toàn. Đến vận 44-54 thì ôi thôi khỏi phải bàn nhé,Nhật Nguyệt miếu hội thêm quá nhiều sao ngon thế kia mà. Thế có người đặt ra câu hỏi cung Quan lộc bị dính Thiên Không thế kia thì sao. Cũng không lạ đâu nhé vì người xưa có câu "Hỏa phùng không tắc phát,kim phùng không thời minh",một khoảng trống bao la cho Nhật Nguyệt miếu vượng tha hồ phủ chiếu vì đã thoát khỏi kìm kẹp của Triệt. Cung tài lúc này đắc cách Nhật Nguyệt chiếu hư không,giàu lên bậc nhất,chuẩn quá rồi. Xuất không điền thật vẫn tính đến cung giáp,và cung nhị hợp. Nhật nguyệt miếu vượng có Hóa Kỵ ở cung giáp như đám mây ngũ sắc,Linh Hỏa ở cung giáp càng tô điểm thêm cho Nhật Nguyệt nữa (Linh Hỏa phò Nhật Nguyệt đây là đièu anh đã nói ở trên nhé,không phải tôi bịa ra đâu). Nói chung là tất cả đều mĩ mãn,trời không phụ lòng người. Tuy nhiên đã nói rồi,đừng nên tôn thờ sát tinh,cát dã tàng hung lắm. Sắp tới đại hạn tiếp theo 54-64 đi vào đất La Võng có Sát Phá Tham hãm hội thêm Khốc Hư Tang Tuế Điếu rồi mấy con Kình Đà Không Kiếp nữa thì chỉ sợ bác này hơi mệt đó. Phát lên mạnh rồi thì đến lúc phải xuống được rồi đấy. Bạo phát bạo tàn mà,đúng phẩm chất sát tinh luôn
Như ông Gấu nói ở trên năm 82 ông này trượt đại học. Năm Tuất 82 đại tiều hạn trùng phùng cung Phụ Mẫu có Kình Kiếp. Lưu Thái Tuế cung Huynh có Đà Không Hỏa Linh. Thế thì ông này chịu đủ khổ với lũ lục sát tinh đấy nhỉ. Tất nhiên đây chính là bước ngoặt cuộc đời ông ta,nhờ lũ sát tinh này phá ông trượt đại học thì ông mới trở thành người giàu nhất VN được,không thể nói là thất bại,đôi khi phải cảm ơn chúng nữa đấy...
Vì thế nên anh đừng vội tự phụ,cái tự ái cá nhân nó làm mất đi sự đúng đắn của học thuật. Trở lại lá số của ông anh. Mấy điều ông anh đưa ra tôi đều thấy khá đúng. Thái Dương hãm cần Không để phát,Tuần cản trở Không Kiếp chiếu mệnh. Linh đắc địa thì ông anh theo đuổi Huyền học sẽ hợp cách đồng thời giảm sự phá tán của nó,làm cho Nguyệt sáng hơn. Thế nhưng ông anh đừng có tự cao quá nhé. Xem xét lá số của mấy ông đại gia,cũng như ông Đức ở trên thì ta thấy mặc dù họ dụng sát tinh để phát,nhưng cái gốc của họ phải rất vững,mệnh tài quan của họ phải đủ nặng để dụng nó được. Ông Đức mệnh đẹp thì nói ở trên rồi,cung Quan ông này lại có thêm Đào hoa làm cho nó thêm rực rỡ. Một đặc điểm chung giữa DND và ông anh là cung Quan có Thiên Lương Thiên Không,nhưng mà Thiên Không ở cung Quan ông Đức là phò cho Thái Dương làm cho Thái Dương phát mạnh,còn ở cung Quan ông anh thì nó chỉ phá,làm cho lưng trời gãy cánh mà thôi. Một điều nữa,chưa thấy ông anh nói đến cách dụng bộ Kình Đà Kỵ nhỉ,trong khi Nhật Nguyệt ghét bộ này lắm mà. Trên diễn đàn đang thảo luận cách an tứ Hóa cho tuổi Canh,không biết Nhật Vũ Âm Đồng hay là Nhật Vũ Đồng Âm. Thế nhưng mà đối với lá số của anh thì theo tôi chẳng cần,Khoa với Kỵ lúc nào nó cũng xung chiếu nhau,dù cách an có thế nào đi nữa. Khoa Kỵ xung thì hợp cho nghiên cứu huyền học lắm đấy,nhưng tiếc là anh không biết dụng nó đúng cách. Chưa gì đã vội tỏ ra tự mãn,thì cái Kỵ nó phá anh,kích thích bộ Kình Đà làm cho người khác thêm ghét anh thôi,nhất là Kình ở Di thử xem anh dụng nó như thế nào???
Anh cũng chỉ hơn tôi có 2 tuổi,chắc gì đã hơn tuổi mấy người trong topic này mà gọi chúng tôi là trẻ trâu. Huống hồ đánh giá một con người không phải ở tuổi tác anh nhé!!!