←  Địa Lý Phong Thủy

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Khu đất Đại Tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ...

Locked

1 2 3 4 5 |»|

Vovitu's Photo Vovitu 17/10/2013

Nhân tài về phong thủy nếu có hiếm thì những người như Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người nhà của Đại tướng chắc cũng tìm được để nhờ cậy. Họ đã đi thực địa khảo sát, tìm kiếm (chắc rằng thời gian không ít) thì sao có thể chọn nơi xấu được. Chỉ xem vài tấm hình không thể hiện hết hình thế của cuộc đất mà bàn về phong thủy nơi an táng thì e rằng khó đúng.
Vài lời mạn bàn.
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 17/10/2013

Con xin các bố, tưởng đưa ra được điểm nào hay hay, logic chút. Viết chả có ... gì, thậm chí vớ va vớ vẩn mà cũng thanks cả đống.
Trích dẫn

socnau's Photo socnau 17/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.v.T, on 17/10/2013 - 08:40, said:

Con xin các bố, tưởng đưa ra được điểm nào hay hay, logic chút. Viết chả có ... gì, thậm chí vớ va vớ vẩn mà cũng thanks cả đống.
đại tướng suốt đời vô thần, học tiếng phớp đi dạy học kiểu phớp r lại đánh phớp. Đã đời r khi chết lại đc chiên chở ra mộ bằng máy bay phớp. khi về với cát bụi thì lòi ra cái quái j cũng biết từ khoa học, vũ trụ, hạt nhân, giáo dục, ... túm cái váy lại là như thánh nhân cái j cũng biết tuốt. Thậm chí là vô thần là thế mà khi chết thì mới lòi ra thêm tài tử vi và địa lý phong thủy thần đồng( báo đăng đầy, miễn trích dẫn). Túm cái váy là phải đưa lên tận mây mới chịu, thậm chí vào thớt bàn về mộ phần cũng phải ca ngợi đới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 17/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

socnau, on 17/10/2013 - 08:47, said:

đại tướng suốt đời vô thần, học tiếng phớp đi dạy học kiểu phớp r lại đánh phớp. Đã đời r khi chết lại đc chiên chở ra mộ bằng máy bay phớp. khi về với cát bụi thì lòi ra cái quái j cũng biết từ khoa học, vũ trụ, hạt nhân, giáo dục, ... túm cái váy lại là như thánh nhân cái j cũng biết tuốt. Thậm chí là vô thần là thế mà khi chết thì mới lòi ra thêm tài tử vi và địa lý phong thủy thần đồng( báo đăng đầy, miễn trích dẫn). Túm cái váy là phải đưa lên tận mây mới chịu, thậm chí vào thớt bàn về mộ phần cũng phải ca ngợi đới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế à, giờ mới biết.

Tôi mến ông Giáp vì ông 2 vợ, 5 con, sống trên 100. Chết nằm đất quê hương, gần bà chúa Liễu Hạnh, tựa lưng vào núi, chỗng chân ra biển. Tôi thấy thế là tốt lắm rồi.
Trích dẫn

socnau's Photo socnau 17/10/2013

Mộ phần này tuyệt đối k phải là 1 nơi có phong thủy tốt, về ruột còn về vỏ mới nhìn tưởng tốt nhưng thực chất cũng chả phải. Theo ý kiến cá nhân của mình, mộ tốt nhất phải tụ khí, có gió nhẹ thì hay nhưng gió quá mạnh thì lại tán khí thì k tốt. Đây chính là điều tốt kỵ vì mộ quá sát biển (tán khí).

Vả lại, nhất mệnh nhì vận tam phong thủy. Sống có đức thì k cần mộ tốt con cháu cũng phát còn sống vô đức hay phúc k đủ mà dùng mộ tốt để cho con cháu phát thì chả đc mấy mùa đâu. Dù vinh quang nhất thời thì cũng lụn bại cực kỳ thê thảm. Tưởng Giới Thạch là 1 ví dụ cụ thể. Mẹ ông ta chết thì mãi 1 tg sau ông ta mới chôn( để chọn mộ tốt). Sau tg đó thì ông ta phát ầm ầm( mặc dù tàu lúc ấy loạn cào cào cả lên). Khi bại trận thì cũng vẫn còn làm vua trên cái đảo bé tí. Suốt đời thì thoát chết gang tấc k biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên sau khi ông ta chết , khoảng hơn 10 năm sau khi con trai là Tưởng Kinh Quốc chết thì 3 ng con của Quốc( cháu nội TGT) chết hết chỉ trong vài năm.

Vả lại, thay vì quan tâm tới ng đã chết thì quan tâm tới ng sóng có lý hơn, như nổ kho thuốc nổ(pháo bông?!) ở Phú Thọ k rõ nguyên do làm nhiều ng chết oan hay ở miền trung lũ do đập thủy điện xả lũ gây ngập lụt( nhân tạo) thì còn có lý hơn
Trích dẫn

socnau's Photo socnau 17/10/2013

à, đúng chú, chữ ký mình ám chỉ người như bạn đấy, 1 và người hay bám mông theo mình cho dấu trừ ấy nhể, tử vi sợ an sao còn chưa thuộc mà cứ bi bô luận cách với cục. Tựu chung, chẳng khác vàng dẻo là mấy nhể, bấm nút phát dội nước là xong
Trích dẫn

thotho's Photo thotho 17/10/2013

---
Sau cuộc họp ngày 7/10 giữa Trung ương, tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể theo nguyện vọng của Đại tướng lúc còn sống, Vũng Chùa - Đảo Yến được chọn là nơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đại tướng.
Đó cũng là di nguyện của Đại tướng, nơi được đánh giá là phong cảnh hữu tình, thơ mộng và kỳ vĩ để yên giấc ngủ ngàn thu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nơi này nằm trong khu công nghiệp cảng biển Hòn La, dưới chân Đèo Ngang và được bao bọc bởi ba đảo: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vũng Chùa - Đảo Yến chính thức được chọn là nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo chuyên gia cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn - Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Kiến trúc Phong thủy Năng lượng cảm ứng (RIAFR) trực thuộc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng thì đây là nơi lý tưởng để Đại tướng yên giấc ngủ ngàn thu.
Chuyên gia cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn giải thích, về mặt phong thủy, Vũng Chùa - Đảo Yến có một tâm linh rất đặc biệt, khó nói bởi trạng thái tĩnh của đất rất yên bình, là một trong những điểm hội tụ linh khí của tỉnh Quảng Bình và Việt Nam.
“Ở đó không bao giờ có sóng và gió nhưng lại rất mát bởi nó được bao bọc bởi 3 đảo xung quanh. Không gian tĩnh lặng, êm đềm thực sự đúng là một nơi an nghỉ”, chuyên gia Nguyễn Ngọc Sơn nói.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Sơn.


Đã nhiều lần tắm tại Vũng Chùa, nhà cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: “Nước biển phẳng lặng hơn cả Hồ Tây, Hà nội. Nước rất trong, cát trắng vàng, quang cảnh đơn sơ và từ Vũng Chùa nhìn ra một hòn đảo nhỏ (cách khoảng 1 km) là Đảo Yến. Đảo Yến có diện tích khoảng hơn 10 ha, bốn bên đều là biển là nơi yên bình nhất tỉnh Quảng Bình, nơi hội tụ rất nhiều chim Yến”.
Theo đánh giá của chuyên gia cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là nơi có năng lượng sinh học của đất rất cao (chỉ số đo năng lượng của đất trong nghành cảm xạ học được tính theo đơn vị Bovis), tương đương với Chùa Một Cột (Hà Nội).
Người dân kể lại cách đây hàng trăm năm về trước ở đó có một ngôi chùa rất linh thiêng và tụ hội nhiều đèn hoa đăng. “Vũng” là khu vực biển lặng yên và có một ngôi chùa ở đó ý chỉ “một ngôi chùa lặng yên” hay “ngôi chùa bình yên”. Từ đó có cái tên Vũng Chùa.
---

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


soha.vn/xa-hoi/nha-ngoai-cam-nguong-mo-noi-an-nghi-cua-dai-tuong-20131010105703993.htm
---

Ai là thầy rởm, ai là thầy thật đây?
Nói chung thì tôi tin ở các nhà phong thủy từng tới thực địa.
Còn phán qua mạng cho vui mồm thì tốt nhất là đừng phán.
Trích dẫn

sir's Photo sir 17/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

socnau, on 17/10/2013 - 10:10, said:

à, đúng chú, chữ ký mình ám chỉ người như bạn đấy, 1 và người hay bám mông theo mình cho dấu trừ ấy nhể, tử vi sợ an sao còn chưa thuộc mà cứ bi bô luận cách với cục. Tựu chung, chẳng khác vàng dẻo là mấy nhể, bấm nút phát dội nước là xong
=)) hài lắm.
Trích dẫn

yes or no's Photo yes or no 17/10/2013

Thời đại in tờ nét ,buồn tay hỏi ông Bụt Gố gồ “Những sự thật cần phải biết 19” (hiện đang là phần 25)
38 năm tự do hạnh phúc ,những ngày lễ Thiếu nhi ,Trung thu thấy tổ trưởng dân phố đến từng nhà xin tiền để mua quà cho thiếu nhi mà thấy oải quá .
Trích dẫn

thienbong's Photo thienbong 17/10/2013

Đọc hết các báo vẫn chẳng hiều chi . Sư phụ thiensu thì không thấy bàn luận sôi nổi gì về đề tài này ,chắc chỗ này không đủ tầm để sư phụ bàn luận chăng ?

thôi thì cũng nên nhìn rộng ra biển lớn để học hỏi vậy . Nhưng cứ cái đà này thì PTLV của sư phụ thiensu nhà mình sẽ chết yểu thôi .

Mọi người cùng mình tham khảo nhe .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cảm ơn mọi người đã ủng hộ .
Nhắc nhở

Hội viên không đưa link đến trang Web khác.


Sửa bởi TieuKhe: 17/10/2013 - 15:20
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 17/10/2013

Chẳng biết về lý thuyết phong thủy thế nào nhưng mình cũng nghĩ là chỗ này lặng chứ không dữ. Nó giống như bản thân cụ nhìn tướng khá dữ nhưng bản chất sâu sa lại hiền. Cái đảo trước mặt chim yến về làm tổ nhiều vậy chứng tỏ chỗ này về môi trường, khí hậu, năng lượng sinh học là tốt. Những kiến trúc sư bậc thầy như kiến, ong, chim... chắc chắn biết cách chọn vùng đất tốt để làm tổ. Đôi khi chẳng có kiến thức nào tốt bằng tự nhiên vậy.
Trích dẫn

cukhiet's Photo cukhiet 17/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 17/10/2013 - 17:36, said:

Chẳng biết về lý thuyết phong thủy thế nào nhưng mình cũng nghĩ là chỗ này lặng chứ không dữ. Nó giống như bản thân cụ nhìn tướng khá dữ nhưng bản chất sâu sa lại hiền. Cái đảo trước mặt chim yến về làm tổ nhiều vậy chứng tỏ chỗ này về môi trường, khí hậu, năng lượng sinh học là tốt. Những kiến trúc sư bậc thầy như kiến, ong, chim... chắc chắn biết cách chọn vùng đất tốt để làm tổ. Đôi khi chẳng có kiến thức nào tốt bằng tự nhiên vậy.
é

Xế người đẹp ngậm hoa không biết bây chừ yến đã bỏ đi gần hết rồi a ?
Trích dẫn

begaidii's Photo begaidii 17/10/2013

Hiểu sai nghĩa rồi haizzzzz
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 18/10/2013

" Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Kiến trúc Phong thủy Năng lượng cảm ứng (RIAFR) trực thuộc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng ..."

Tôi không hiểu Phong thủy Năng lượng cảm ứng có liên hệ gì với khoa học công nghệ tin học ứng dụng mà nó lại trực thuộc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng . Hay họ có phát minh gì độc đáo dùng Phong thủy Năng lượng cảm ứng vào công nghệ tin học ứng dụng ? Tiền của quốc gia nên đầu tư cho đúng chổ còn mấy cái này bỏ vào đầu tư thì bốc vào túi bia hơi hết .
Lại nghe nói đến trưa thì ngưng rũ cờ quốc tang và có đồng chí láng giềng ghé ??? Tại sao có khách đến lại ngưng ? Khách / Chủ phối với Lễ thì nên như thế nào ?
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 18/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienA, on 13/10/2013 - 23:58, said:

Giờ Thân hạ huyệt: Địa Thiên Thái biến Địa Trạch Lâm.

Cam Lâm .
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 5 |»|