Đêm sáng nay mình vừa mơ thấy là mình và một thằng bạn chế pháo hoa, mình là người chế pháo hoa còn thằng bạn có nhiệm vụ đem pháo hoa lẻn vảo công viên đặt lên một nơi trụ cao. Sau đó mình dùng điểu khiển từ xa để bắn. Pháo hoa được bắn nổ rất đẹp. Nhưng không may rơi xuống nhà xung quanh đó (khoảng 4 nhà) làm nổ hết nhà người ta. Công an đã bắt được thằng bạn, không biết nó có khai ra mình không mà công an tới khám xét nhà mình, trong đầu mình thầm nghĩ là thôi thì nhận tội. Nhưng ngay lúc đó mẹ mình không muốn mình nhận tội nên dắt ra ngoài. Công an khám xét hết nhà mình nhưng vẫn thiếu bằng chứng để chứng minh mình chế pháo hoa. Công an chứng minh thế này thế kia nhưng mình vẫn bình tĩnh cãi lại. Sau đó công an mệt mỏi rút khỏi nhà mình, tưởng đâu đã về hết nhưng mình và mẹ phát hiện thấy vẫn còn trốn ở 1 chỗ để nghe lén, lúc đấy mình có lỡ nói mình là thủ phạm nhưng vẫn không làm được gì mình. Cho đến khi mình thức dậy vẫn chưa bị bắt các bác ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mơ hồi hộp và sợ lắm các bác ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Dạo này em hay mơ thấy chuyện linh tinh lắm
Có bác nào biết đây là điềm gì không ạ ? Cảm ơn các bác .
Sửa bởi chaoban888: 26/10/2013 - 07:32