Mô hình phân cung, điểm hướng với huyệt khí bảo châu này, hoàn toàn nhất quán với nguyên lý căn để: "Hà đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt". Trong đó phần Đông trạch gồm các phương vị Bắc (Khảm); Đông (Chấn); Nam (Ly); Tây nam (Tốn) để tô màu vàng. Tây trạch màu trắng.
Khí mạch từ dòng sông Sài Gòn từ hướng Tuất dẫn lại. Đây chính là hướng chuẩn của căn hộ, hợp với Bảo Châu huyệt khí "Canh"..Dòng sông mở rộng, ôm lấy cuộc đất rất hữu tình, tạo nên thế "Tả Thanh Long" tuyệt đẹp cho cuộc đất. Nhưng ở thế "Hình hữu dư, thần bất túc" - cái này anh chị em PTLV cao cấp đều đã biết: Khí tụ bên Hữu ngạn sông, bên Tả ngạn vô khí - nếu như không có hai cây cầu dẫn khí qua.
Nhưng cũng phải nói rằng: chúng tôi đã chọn cả chục cuộc đất - tất nhiên là trong pham vi túi tiền cho phép - ở khắp ngõ ngách Sài Gòn. Cuối cùng xét thấy cuộc đất này có thể "khắc phục được khuyết điểm và phát huy ưu điểm" - trên cơ sở tiêu chí và những nguyên tắc của PTLV, nên quyết định mua miếng đất này.
và có luôn cả bài viết này nữa:
Cập nhật lúc 06 Tháng mười 2013 - 07:56 AM
Phoengshui Lạc Việt và đám cưới Lữ Hà Thanh
Cái nhà tôi từ khi động thổ cất nhà từ năm ngoái đến nay có tất cả 4 đám cưới của những người liên quan đến căn nhà này. Đầu tiên là con trai tôi và thêm thằng cháu nội. Gọi là "góp phần tăng dân số thế giới". Sau đó là "Cáo đeo nơ", con gái nuôi ở trong nhà tôi đến 8 năm. Còn nhớ vào mùa bão năm ngoái, đúng đêm trước ngày đám hỏi bão ập vào Nam Định lúc nửa đêm. Nó cầu cứu tôi lên wẻ. Chỉ một wẻ Lạc Việt độn toán, bão tạnh hẳn ở Nam Đinh. Sáng hôm sau coi như không có gì xảy ra.
Năm nay lại vào mùa bão, nó cũng góp phần tăng dân số thế giới lên một cô con gái.
Đầu năm, Bá Kiến cưới. Bây giờ là thằng cháu bên bà xã cũng ở nhà tôi 9 năm nay.
Ấy vì cái phoengshui nhà tôi mần theo Phoengshui Lạc Việt đấy. Hì.
Nếu cung Tây Nam theo Tàu là cung Khôn là đúng, mà bị trấn cái Bể phot (Hầm cầu) vào đấy thì phúc đức nhà tôi kể như tiêu. Vì tôi mạng trạch Càn, phối Khôn là phúc đức. Nhưng may quá! Phoengshui Tàu sai ở chỗ này. Nó thật là cung Tốn theo Lạc Việt. Cung Họa hại của tôi. Trấn ở đấy là đúng tiêu chí phoengshui Việt. Nên cái hậu quả nó mới thực sự tốt đẹp, ít nhất đến những ngày này. Còn cái vận số thì định tính vẫn không thay đổi.
nên tôi mới lấy đồ hình so ra như sau thì Bể phot (Hầm cầu) lại là nằm ở hướng Nam (theo phong thủy cổ thư là hướng xấu cho người mạng trạch Càn (nick Thiên Sứ) :
Ra rả những điều chê bai phong thủy cổ thư chữ Hán, nào là nhân danh phong thủy Lạc Việt ... mà rốt cuộc chứng minh dùm cho phong thủy cổ thư đúng ... thì lươn lẹo để làm gì !?
Sửa bởi TuBinhTuTru: 02/11/2013 - 05:15