Các bạn ơi, cùng là người một nước như keo sơn ruột thịt, chúng ta thì ở đây, lên mạng, tán gẫu nhưng giờ phút này miền Trung nước ta đang chìm trong lo lắng, sợ hãi. Họ đang đối diện với tử thần rình rập ngoài biển đông. Tài sản, đất đai, người thân của họ,...chỉ còn ở lại với họ vỏn vẹn một ngày nữa thôi.
Sau chúng ta không làm gì đó giúp họ trước khi nó đến? Nếu các bạn không nỡ thấy cảnh người khóc người trong đau thương, mùa màn, nhà cửa, súc vật, đất đai... chìm trong biển nước.
Ngày mai, nó đã vào nước ta rồi đó bạn à. Cơn bão thật lớn và tôi nhận thấy rằng để "đuổi" cơn bão này đi, sức một người như tôi không kham nỗi. Do đó tôi xin các bạn dành ra một chút thời gian để chí thành niệm Quán Âm, cầu xin Ngài từ bi gia hộ cho nước ta bởi vì chỉ bằng vài câu niệm "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát" nhỏ bé của các bạn mà các bạn đã cứu được không biết bao nhiêu mạng người rồi.
Các bạn hãy niệm với tấm lòng chân thành thì Ngài Quán Âm mới nghe thấy âm thanh của các bạn và Ngài sẽ dùng thần thông vô biên của mình để cứu nước ta qua khỏi nạn này.
Tôi biết mình viết không hay nhưng tôi viết những dòng này bằng cả tấm lòng của tôi.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát!
Sửa bởi ConKienNho: 09/11/2013 - 14:33