Thiên hạ sự vốn li kì, đôi khi náo nhiệt. Chuyện sự đời biến hoá kỳ ảo, ngay cả người trong cuộc đôi khi bị tấm vải đen che hai con mắt để đêm giữa ban ngày, nhưng đối với bậc thượng sư mù loà thì có bị che cũng không dấu được đầu mối đang thắt chặt, có thể cởi bỏ 1 cách khéo léo tài tình. Võ công tối cao phải dành cho cao thủ khuyết tật như cụ Ba La ngày trước ôm RIêu Kỵ chịu cảnh đui mù để được tôn xu+ng là ông vua Tử Vi trong làng bói toán trong miền Nam trước 1975, dĩ nhiên công phu của cụ không chỉ quanh quẩn trong 12 cung số của bản huyền đồ ứng dụng Tử Vi mà cụ còn thông thạo Bói Dịch tuyệt vời.
Một vụ án làm chấn động dân tình, gây nhức đầu cho bộ Công An,làm rung rinh cái ghế cao của BT Y Tế, ắt hẳn không bình thường. Ở mức độ cấp quốc gia, cả làng bói toán hăng say tìm tòi, cả giới ngoại cảm cao cấp chạy dạt ra 1 phía không dám dấn thân, chỉ mấy người theo gió hái măng nhảy ra xưng tôi bị nhập bởi nạn nhân đã chết khoảng 30 ngày nay mà xác vẫn chưa tìm ra.
Muốn giỡn với Khỉ chúa thì phải vào tận hang xem lão Khỉ đang làm gì ? Muốn ăn phải lăn vào bếp.
Phải chăng con người tự làm khổ mình? Muốn đẹp hơn thì đi giải phẩu thẩm mỹ để chồng mình thấy mình đáng yêu nhưng đâu biết đó là lúc chuông gọi hồn ai khiến mình biến thành vong hồn vất vưỡng lang thang dưới đáy nước, bên trên là những cơn sóng vô tình dập dùi để cảnh đời hưng hưng phế phế.
Ôi tại sao tôi phải chủ trì 1 kỳ án lần nữa, giống như hồ sơ Của Cải Phù Vân (xem như là Đệ Nhất Kỳ Án) đăng tải tại TVLS cách nay 5-6 năm là 1 phần nhỏ của dòng sử mệnh cho cuộc đời của tôi, ghi lại các dấu chân ngoằn ngoèo trong khu rừng có lắm nẽo mòn quanh co, ngang dọc dễ làm người lạc lối khó kiếm được đường đi.
The Road Had Not Taken (Con Đường Đã Không Chọn)
Bác sĩ Cát Tường và tôi cũng thế, đang hồi tâm suy nghĩ day dứt, "Nếu mình chọn con đường kia thì bây giờ mình sẽ ra sao?".
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 15/11/2013 - 14:26