tvn, on 17/12/2013 - 01:40, said:
Chuyện ghét thù oán là chuyện bình thường nếu mình tài, mình mạnh và tất nhiên sẽ sẽ có người ủng hộ mình.
Theo cháu thì cái cung nô cũng quan trọng và độ cường nhược hay mạnh yếu của những yếu tố trong cung nô tác động đến bản thân ta như nào mới là quan trọng.
Một người tài năng không thể không có kẻ ghét, đố kỵ, thù hằn.
Và kẻ tài năng ấy sẽ đối phó như nào để gọi là hớp lý hóa mới là điều quan trọng.
Không nói ra hết, nếu các bác muốn biết xin mời qua mỹ làm phóng sự thực tế.
Tôi từng biết nhiều người Việt, Tàu đều bị cảnh này
Bạn chưa gặp dân ngoại quốc chưa biết, trắng, đen, Hi spanic..nếu mình làm công..tại cung quan mình xấu quá, dân nó ngang ngược, binh vực, bao che lẫn nhau, nếu nó mướn, nó gọi dân nó trước, khi nó không cần người, nó cho mình nghỉ trước.
Thí dụ: Bạn là người Lào, bạn vào xứ Campuchia ở, xứ này người Việt đông, hãng xưởng xếp toàn là người Việt, chỉ mướn người Việt, chứ không mướn bạn người Lào.