Tại sở làm, anh bạn quen tuổi đã lớn nhưng nhờ tập thể thao cả 30 năm nên thân hình thon gọn nẩy nở, kèm với nhân cách dễ chịu, vui vẽ, anh là 1 người được đám đông ưa chuộng .
Anh kể, "Ngày xưa ngoại tình với vợ người bạn ngay trong nhà của cô đó . Ông chồng bắt gặp may mà không bị ăn đạn".
Tôi hỏi, "Sao không ra hotel ?"
Anh đáp, "Lúc trước thì ra ngoài, rồi cô đó muốn làm ngay trong nhà ".
Anh lại kể, "Sau khi ly dị gặp 1 bà hớt tóc, có chồng . Có lúc đang trần truồng với nhau thì ông chồng về, ông mở cửa đứng cách kệ sách khoảng 2 mét mà không thấy tôi đứng nép bên cạnh, mặc dù xe Lexus đậu ngay trên driveway tức ông biết có khách trong nhà !. Sau này lấy vợ khác, gặp bà trong nhà thờ tôi phải giữ bộ mặt tỉnh bơ".
Anh lại kể, "Cô H tướng ngon, đẹp, không hợp với chồng, gọi cho tôi than thở em thèm việc đó vậy mà chồng em chỉ sờ em 1 lần 1 tháng".
Người bạn có vợ muốn ngoại tình từng cho anh bạn ở chung 2 năm . Không biết 2 người đó có lẹo tẹo với nhau hay không ?
Có lần anh bạn muốn gặp mặt nàng Mèo . Khi đó tôi chưa nghe tâm sự kể chiến công của loại dê xồm này, tôi lúc đó chưa phản ứng .
Ngày hôm nay lại càng không, muốn chửi vào mặt, "Cho bồ tôi gặp thì anh lại rủ lên giường phải không ?"
Vì vậy tôi rất sợ loài người đóng bộ mặt hiền lành, dễ chịu, thậm chí là người của đám đông lại càng nghi ngờ thêm.
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 03/01/2014 - 01:52