Hôm nay đọc một bài báo khiến tôi chợt nhớ lại trường hợp của em trai monkey80.
Mong là có thể giúp bạn và gia đình giải tỏa mối thắc mắc bấy lâu.
---------
Trẻ sơ sinh có thể tử vong vì những nụ hôn của người lớn! Nhiều người vẫn chưa thể quên được câu chuyện đau lòng của bé trai Kaiden McCormick người Anh xay ra tháng 3 năm ngoái. Kaiden sinh non 5 tuần và được đưa về nhà khỏe mạnh. Không lâu sau, cậu bé phải đến cấp cứu tại bệnh viện Alder Hey Hospital, Livepool (Anh) vì không chịu bú, da chuyển sang xanh ngắt và cứ lả dần đi. Sau 6 tuần tích cực hỗ trợ sự sống, các bác sĩ vẫn không thể cứu được bé. Nguyên nhân cái chết được xác định là do các cơ quan nội tạng của bé bị tấn công bởi một loại virus gây bệnh lở miệng, mụn rộp, có tên herpes simplex. Cha mẹ của Kaiden ban đầu cảm thấy vô cùng khó hiểu khi biết nguyên nhân cái chết của con lại đến từ một loại virus người lớn. Mọi chuyện chỉ thực sự sáng tỏ khi họ phát hiện ra, chính những nụ hôn của người bố quá yêu thương con trai đã vô tình lây nhiễm cho con loại virus chết người. Carl MacLaren, 34 tuổi – bố của Kaiden khi đó đã luôn cảm thấy tội lỗi về cái chết của con trai, anh cho biết: “Nếu như tôi không thường xuyên đến gần Kaiden và hôn con thì bây giờ cháu vẫn còn sống”.
Tham khảo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
------
Như vậy thì có thể hiểu được những gì monkey80 chia sẻ ở bài viết
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
monkey80, on 08/01/2014 - 22:53, said:
Định công bố ngày tháng mất nhưng thấy các bác thắc mắc về câu " mọi người đều quý" thì phải giải thích một chút.
Thứ nhất là vì nhà mình là trưởng tộc nên họ hàng rất quan tâm, mà thằng em sinh ra mọi người nói dáng vẻ rất đẹp và phi phàm, suốt ngày cười, nhưng....
Thứ hai là cũng muốn loại bỏ 1 chút việc đoán không dựa vào huyền học
Chữ nhưng ở đây có một điều rất lạ là đến bây giờ vẫn chưa hiểu hoặc giả không đủ trình độ hiểu bởi vì em mình sau 1 tháng tươi cười thì bắt đầu mắc một bệnh lạ, đó là sau đó nó không cười nữa mà suốt ngày khóc, khóc liên tục đến khi mất. Lưỡi và vòm miệng ổi lên những nốt đỏ và có nước nhưng khi bố mẹ đưa đi bệnh viện khắp các tuyến thì không xét nghiệm ra bệnh. Không tìm ra nguyên nhân. Có lẽ nếu thời bây giờ chắc em mình sẽ được cứu.
Về ngày tháng mất, mình sẽ đưa lại sau. Mong rằng nếu có vị nào ở đây là bác sỹ thì có thể giúp monkey biết được thực sự bệnh này là bệnh gì. Còn đến giờ monkey chỉ biết là em mình số không tốt nên ông trời cố tình tạo ra căn bệnh hiểm nghèo mặc dù gia đình đã chạy chữa hết sức.
Có thể đúng là em của nhiễm HSV do người lớn nào đó trong nhà lây sang.
Theo tôi biết, thường thì trẻ sơ sinh rất hiếm bị nhiễm HSV, nhưng bài báo trên là một bằng chứng cho thấy hoàn toàn dễ xảy ra.
Với một nền y học hiện đại như ở Anh năm ngoái mà còn không cứu nổi đứa trẻ thì việc em của monkey80 bị cách đây 30 năm ở VN mà các bệnh viện không xác định đc bệnh và không cứu được cũng có thể hiểu được.