Jump to content

Advertisements




Cải Mệnh



481 replies to this topic

#16 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17599 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 14:40

Truy mệnh !
Được gì ?!

#17 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 14:48

Thích thì hỏi , cần gì phải được gì mới hỏi

Hỏi thế mà cũng hỏi

Sửa bởi DaiKhe: 07/01/2014 - 14:48


#18 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 07/01/2014 - 14:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThucThan, on 07/01/2014 - 13:11, said:

monday nói rất chí lý...hì...hì...một cuốn sách phải đọc nhiều lần mới nắm dc mớ da long cuốn sách thôi....

Mình trên tinh thần luận bàn trao đổi vui hihi Mỗ có một số câu hỏi vui về Liễu Phàm...mà mỗ chưa trả lời được, monday giải thích hộ mình nhé...

1/ Thiệu Khang Tiết có phải đấng tạo hóa không? Nếu ông là đấng tạo hóa thì sách của ông ta có thể xem là thiên thư rồi...
2/ Khổng đã nắm được hết tinh túy của sách TKT truyền cho chưa hè?..
3/ Có chắc rằng phần cuối đời của LP Khổng đoán đúng không hè?
4/ LP gặp được nhà sư có phải là số mệnh an bài hay không hè?
5/ Nhà sư chỉ điểm cho LP có phải là số mệnh không? Tại sao LP không gặp bang chủ cái bang, không gặp khấu vương mà lại gặp nhà sư hihi...
6/ LP thực hiện theo nhà sư thì có được xem là số mệnh không hè? Liệu nhà sư chỉ dẫn như vậy có đúng không? Nghe nói Phật pháp cấm Phật tử tin vào bói toán....

Chào bác, em hiểu biết ít, nên em trả lời theo thiển ý của em nhé :
Vận mạng con người là do những gì tu tạo được đời trước mà có. Những nhà huyền học dự đoán trên những cái "nhân" mà chúng ta đã tạo tác. Trên thực tế vận mạng của chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ đều có sự tăng giảm vào đó, không có thứ gọi là "cố định", và không có thầy huyền học nào có thể giải đoán chính xác 100% cuộc đời một người.
Vận mạng chúng ta thay đổi mỗi ngày do tâm tưởng, ý niệm, hành động của chúng ta. Liểu Phàm tiên sinh do tin ở số mệnh nên không khởi tạp niệm suốt nhiều năm (việc này là rất khó với phàm phu), nhờ vậy thiện duyên, căn duyên đời trước với vị thiền sư có dịp trổ ra .Nếu ông khởi ác niệm có lẽ ông đã gặp khấu vương như bác giả định.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà sư có chỉ dẫn như vậy có đúng hay không ? Nếu không đúng tại sao ông Liễu Phàm lại có thể cải được vận mệnh ngoại mục như vậy ?
Còn chuyện Phật pháp cấm Phật tử tin vào bói toán em không dám trả lời. Bởi em đang ở đây hóng chuyện với các bác yêu thích huyền học.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#19 trangvlt2014

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 53 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 15:01

Tôi chỉ thắc mắc: nếu học tử vi, thông thạo tử vi, chỉ để cho "biết", thì đâu phải nhẽ?

#20 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 15:07

Tôi biết 2 cha ngâm cứu tử vi , 1 cha thì cho rằng cha kia là tri kỉ trên mạng của mình

Cha kia nghe thế cũng ừ ra mặt , rồi trong lòng nguyền rủa " mày cũng bán lý số còn gì ? "

Polar Votex thấy đúng ko ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#21 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 15:10


monday: lý giải khiến mỗ hiểu thêm được nhiều vấn đề...cảm tạ bác giải đáp thắc mắc cho tôi...trân trọng.

trang: học tử vi và biết tử vi...cần bao lâu để "hiểu" và "thông thạo" tử vi...? Người đã "thông thạo" tử vi thì họ sẽ nghĩ ntn ? Người "biêt" tử vi sẽ nghĩ ntn? Bác có thể giải đáp thắc mắc lâu nay của mình được không hè? hì..hì..

Thanked by 2 Members:

#22 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6696 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 15:34

Khi còn loanh quanh những "khái niệm", những "thuật ngữ" thì chúng ta cố gắng mấy cũng chỉ nhìn được cái "vỏ" của vấn đề. Mà đã nhìn "vỏ" thì chỉ tốt cho việc đánh giá, nhận xét, dự đoán được thôi.

Vì anh ta có "vỏ" này, nên anh ta vậy, đã vậy, thì làm sao khác được. Con người thật "ngây ngô" khi bị chính hệ thống ngôn ngữ mình sử dụng làm chủ mình, và làm chủ luôn cả cái nhìn của mình về người khác.

Khi con người bị gắn những "hình ảnh" vào mình, bộ não sẽ dần dần được thuyết phục là hình ảnh đó là đúng, tại sao không đúng khi chính ta là người tìm được nó, ta thông minh lắm mà, sao mà sai được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những cái "hình ảnh" này từ đâu ra, từ Tượng, từ Âm Dương Ngũ Hành, Bát Quái ... Nhưng họ không biết rằng tất cả mọi thứ đều quy hết về 1, đó là Khí.

Khi quy về Gốc, ta mới có thể hy vọng cải thiện chỉnh sửa cái vốn là "bắt nguồn từ cái Gốc" đó mà ra. Còn khi mãi loanh quanh ở lưng chừng, thì khoảng cách giữa các "hình ảnh", "khái niệm" đôi khi xa nhau lắm.

Thanked by 3 Members:

#23 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2031 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 16:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 07/01/2014 - 15:34, said:

Khi còn loanh quanh những "khái niệm", những "thuật ngữ" thì chúng ta cố gắng mấy cũng chỉ nhìn được cái "vỏ" của vấn đề. Mà đã nhìn "vỏ" thì chỉ tốt cho việc đánh giá, nhận xét, dự đoán được thôi.

Vì anh ta có "vỏ" này, nên anh ta vậy, đã vậy, thì làm sao khác được. Con người thật "ngây ngô" khi bị chính hệ thống ngôn ngữ mình sử dụng làm chủ mình, và làm chủ luôn cả cái nhìn của mình về người khác.

Khi con người bị gắn những "hình ảnh" vào mình, bộ não sẽ dần dần được thuyết phục là hình ảnh đó là đúng, tại sao không đúng khi chính ta là người tìm được nó, ta thông minh lắm mà, sao mà sai được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những cái "hình ảnh" này từ đâu ra, từ Tượng, từ Âm Dương Ngũ Hành, Bát Quái ... Nhưng họ không biết rằng tất cả mọi thứ đều quy hết về 1, đó là Khí.

Khi quy về Gốc, ta mới có thể hy vọng cải thiện chỉnh sửa cái vốn là "bắt nguồn từ cái Gốc" đó mà ra. Còn khi mãi loanh quanh ở lưng chừng, thì khoảng cách giữa các "hình ảnh", "khái niệm" đôi khi xa nhau lắm.
Hiểu nôm na thì rằng là "năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác"
Vạn vật biến chuyển, thay đổi không ngừng theo như Phật Giáo quan niệm: "-Sinh, Trụ, Dị Diệt." Do đó, khí là nguồn gốc, là sinh lực của vạn vật và vũ trụ.
Hai tính chất căn bản là Âm và Dương của khí được quân bình, nằm trong ba loại khí tổng quát: Thiên Khí, Địa Khí và Nhân Khí.
Quan trọng biết mình là gì, nó là như thế nào? tại sao? để làm gì? khi nào đạt được khí cảm ( cảm giác về khí trong cơ thể mình) hoặc nhờ người khác cảm hộ, tả hộ, dự đoán hộ... thì mới có thể biết "bệnh" tác dụng thêm yếu tố Nhân vào quá trình chuyển hoá, cải tạo, hoá giải, chữa bệnh....
Hongtiem được biết thì cải số là việc rất khó, tuy nhiên hiểu được số mệnh để dò theo đó mà đi, hiểu được ưu, nhược điểm của bản thân, lường trước phần nào vận, hạn sẽ gặp phải ở con đường tương lai phía trước để tránh được phần nào sự hung, hoạ cho bản thân đã là tốt lắm rồi, hiểu số, và thuận theo số, phần nào tu sửa bản thân sống tốt hơn, không tiếc nuối quá khứ, bằng lòng với thực tại, hy vọng và cố gắng theo hướng tích cực ở tương lai cũng là cách cải số vậy thôi, cũng chỉ là khái niệm mang tính tương đối.

#24 SiNguyen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 41 Bài viết:
  • 57 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 16:24

Chào bác Ankhoa và mọi người,

Chủ đề này lúc nào cũng hấp dẫn. Ở các diễn đàn khác, có khá nhiều người mở topic tương tự. Hơn nữa, từ thời xa xưa, chuyện cải mệnh luôn được nhắc đến. Chính vì thế mà có những câu chuyện truyền kỳ cho đến ngày nay. Em cũng xin góp một vài ý kiến của mình.

Người ta thường hay nói "Thiên cơ bất khả lộ" hay "Tận lực tri thiên mệnh".

Rõ ràng việc tri mệnh là một thách thức mà con người lúc nào cũng muốn hướng đến. Khó khăn vì quá điều này quá phức tạp nhưng vẫn làm được nếu tận lực. Liệu chăng vì con người không thể biết hoặc biết không đầy đủ hoặc biết không chính xác vận mệnh của mình nên chuyện cải mệnh chưa đánh đã thua. Do đó, yêu cầu tiên quyết trước tiên là làm sao tiệm cận đến sự chính xác của dự đoán. Ví dụ, hung sát tinh có thể xấu với cách cục này nhưng có thể tốt với lá số kia. Nói thì dễ nhưng mấy ai làm được chuyện này. Cả đời cũng có khi làm không xong. Dẫn như vậy để giải thích cho hiện tượng thầy xem số xấu lắm nhưng kết quả thực sự lại tốt. Đương số nghĩ rằng những hành động nào đó giúp cứu giải mà quên đi tính chưa chính xác của lời đoán. Cái này không thể gọi là cải số được.

Giả định có thể tri được mệnh chính xác, vấn đề cải mệnh đặt ra như thế nào? Em nghĩ rất khó để tranh luận đến cùng vì mỗi một người là tồn tại đặc trưng, không ai giống ai nên không thể so sánh. Thời gian cũng đi theo một chiều nên vô phương "thử" các tình huống có thể xảy ra. Đến giờ em vẫn còn ước cuộc sống giống như game máy tính để nếu có đi lạc đường và game over thì chỉ cần load lại đi hướng khác là xong. Ước mơ chỉ là mơ ước.

Trở lại vấn đề, người ta chỉ mong muốn cải mệnh khi mệnh xấu nhưng em muốn đặt ngược lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, một câu chuyện liên quan đến hai anh em sinh đôi (và vì vậy có cùng lá số, hoàn cảnh xuất thân và môi trường xã hội). Ngày đi thi, thầy cho biết cả hai sẽ đỗ đạt rất cao và phú quý đầy đủ. Nghe vậy, người anh càng nỗ lực học tập. Người em ỷ y và còn lừa dối tình cảm với một thiếu nữ, khiến người cô ấy buồn rầu mà chết sớm. Về sau, người anh quả đúng như ông thầy nói còn cậu em lại lâm vào cảnh danh bại thân vong. Mặc dù chỉ là câu chuyện truyền kỳ nhưng người xưa muốn nói rằng

- Số có thể thay đổi
- Sự thay đổi đến từ tác động hậu thiên

Người ta giải thích cho câu chuyện trên là do phạm âm đức nên người em phải chịu quả báo. Tuy nhiên phải chăng có bộ sao Đào Hoa - Thiên Không trong lá số? Một người khống chế được và chuyển thành sức mạnh trí tuệ. Còn người kia sử dụng theo hướng khác, để cuối cùng lưng trời gãy gánh? Nói như vậy để suy gẫm

- Không có sao nào là tốt hoàn toàn cũng như xấu hoàn toàn. Nỗ lực cá nhân có thể áp chế được tính xấu và phát huy cái tốt.
- Lá số tử vi chỉ cho biết khuynh hướng xảy ra của sự việc. Một bộ sao trên lá số là tổ hợp với nhiều ý nghĩa khác nhau. Em không chắc liệu luật "Tất cả hoặc không" có thể áp dụng cho Tử vi. Nghĩa là khi bộ sao đã diễn ra theo một hướng nhất định thì các hướng khác bị triệt tiêu.

Em hiện tại cũng xoay sở theo cách trên nhằm giúp mình và những người mình quen biết. Biết là rất khó nhưng em vẫn đứng bên phe có thể thay đổi được số phận. Em tự thấy đường đi còn dài và còn phải tận lực nhiều.

Trên đây là suy nghĩ của bản thân em, ắt hẳn rất ngây ngô với một số bác. Nếu bác nào bắt bẻ là chuyện không có thật, tin làm gì thì em đành chịu. Hoặc có ai trách, lá số song sinh không giống nhau vì phải xem cung huynh đệ hay cung nô bộc thì em đầu hàng. Câu chuyện em đưa ra chỉ để dẫn chứng còn tranh luận về Tử Vi, thật em chưa đủ sức.

Mong được nghe thêm nhiều ý kiến khác.

Si Nguyen

#25 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 16:44

Lão Tử có vân :"đạo khả đạo phi thường đạo"

Chúng ta so với đáng tạo hóa rốt cuộc cũng chỉ như con sâu cái kiến đối với ngài...khoa học ngày nay đã rát phát triển có thể dự báo chính xác nhiều việc...rốt cuộc thiên tai vẫn cướp đi nhân loại rất nhiều thành viên....

Chúng ta "tận lực tri thiên mệnh"...để sống tốt, không làm sai trái như vậy cũng đã xem là cải mệnh rồi...

Nếu chúng ta ỷ là có tiền tài của cải, quyền lực có thể cải mệnh trời, dùng tiền mua thầy, mua thánh thần cải mệnh ...ắt hẳn nhân loại chúng ta đã sớm diệt vong lâu rồi...

Ví dụ như chúng ta thuê một thầy phong thủy cực giỏi về kiến tạo phong thủy cho con cháu ta luôn giàu có, quyền lực. Ông thầy này làm cức đúng và cực tốt...nhưng khi thầy vừa bước đi, vô tình con cháu nhổ bỏ một ngọn cây, cọng cỏ hoặc quét rác chất đống...hay những hành động vô tình của con người, cũng như sự thay đổi của tự nhiên, môi trường mà con người ta không lường trước cũng phá hủy thế trận..rất dễ dàng....

Thức sự nếu ta có đức thì không cần nhờ thầy cải mệnh..mệnh ta cũng tự nhiên cải...sống không đức có tiền của chất đống cũng hóa thành tro.

Mệnh là phạm trừu vô cùng trừu tượng...con người chúng ta chỉ cố gắng tri thiên mệnh..hoặc giả là "thuận lý thành chương" cải sơ sơ chút mệnh nào đó, dĩ nhiên ta phải có đức mới làm được cái chút chút ấy hì..hì...

Mong các bác chỉ giáo thêm...

#26 trangvlt2014

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 53 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 17:03

Tôi vốn kẻ ngoại đạo, nửa chữ bẻ đôi về tử vi ko rành, nhưng quả thật đề tài rất gây sự quan tâm nên cũng xin góp vài lời.
- Về lá số trường hợp sinh đa thai cùng 1 canh giờ: Tôi thân với 1 người khẳng định là có nguyên tắc để lập các ls là khác nhau.
- Về việc cải số: tôi tin là có thể làm được, nhưng so với trời đất vô cùng vô tận thì đời ng vài chục năm thành tro bụi, có đáng kể gì. Mỗi bác ở đây có thể đã từng nghiên cứu tử vi nhiều năm, thậm chí cả đời, nhưng môn này lại rất cần đối chiếu thực tiễn để nghiệm lý. Một đời ta cùng lắm nghiệm lý được nhóm ng hơn ta 20 tuổi và kém ta đến 20 tuổi, trộm nghĩ cũng đã là đáng kể. Nên vấn đề là chắp nối được học thuật, kiến thức truyền từ xưa đến sau này (bao nhiêu đời nữa, ai biết), chắc sẽ tìm được lời giải.
- Đồng ý với bác ThucThan. Ai đó diễm phúc cải sơ sơ chút mệnh nào đó cũng đã nhờ tích đức dày mới có thể làm được cái chút chút ấy.

Thanked by 2 Members:

#27 SiNguyen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 41 Bài viết:
  • 57 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 17:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThucThan, on 07/01/2014 - 16:44, said:

Lão Tử có vân :"đạo khả đạo phi thường đạo"

Chúng ta so với đáng tạo hóa rốt cuộc cũng chỉ như con sâu cái kiến đối với ngài...khoa học ngày nay đã rát phát triển có thể dự báo chính xác nhiều việc...rốt cuộc thiên tai vẫn cướp đi nhân loại rất nhiều thành viên....

Chúng ta "tận lực tri thiên mệnh"...để sống tốt, không làm sai trái như vậy cũng đã xem là cải mệnh rồi...

Nếu chúng ta ỷ là có tiền tài của cải, quyền lực có thể cải mệnh trời, dùng tiền mua thầy, mua thánh thần cải mệnh ...ắt hẳn nhân loại chúng ta đã sớm diệt vong lâu rồi...

Ví dụ như chúng ta thuê một thầy phong thủy cực giỏi về kiến tạo phong thủy cho con cháu ta luôn giàu có, quyền lực. Ông thầy này làm cức đúng và cực tốt...nhưng khi thầy vừa bước đi, vô tình con cháu nhổ bỏ một ngọn cây, cọng cỏ hoặc quét rác chất đống...hay những hành động vô tình của con người, cũng như sự thay đổi của tự nhiên, môi trường mà con người ta không lường trước cũng phá hủy thế trận..rất dễ dàng....

Thức sự nếu ta có đức thì không cần nhờ thầy cải mệnh..mệnh ta cũng tự nhiên cải...sống không đức có tiền của chất đống cũng hóa thành tro.

Mệnh là phạm trừu vô cùng trừu tượng...con người chúng ta chỉ cố gắng tri thiên mệnh..hoặc giả là "thuận lý thành chương" cải sơ sơ chút mệnh nào đó, dĩ nhiên ta phải có đức mới làm được cái chút chút ấy hì..hì...

Mong các bác chỉ giáo thêm...

Chào bác ThucThan,

Đức là gì? Phải chăng cứ làm điều tốt là tích đức? Vậy như thế nào là tốt. Giết một con mèo để cứu một bầy chuột là liệu chăng là xấu? Thật sự là khó nghĩ bác ạ. "Đạo đức kinh" nói phi thường Đạo nhưng với từ Đức em cũng chưa nghĩ cho thông.

Một chút lảm nhảm.

Si Nguyen

#28 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 17:12


Có một mẩu truyện có thật ở VN mà cũng ít người biết đến...chuyện nội dung sơ lược như sau:

Thầy A xem tử vi cực giỏi. Vợ thầy hạ sinh cặp song sinh. Thầy khán số và phể chữ " tử" vô một trong 2 lá số. Quả thật, một bé sống không quá tròn năm, một bé sống bình thường.

Cỡ thầy biết được như thế còn bó tay thúc thủ, nhìn con tạo xoay vần, tiễn con thơ...

Thầy được vị vua cuối cùng VN rất trọng dụng, sủng ái...



#29 ThucThan

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 957 Bài viết:
  • 1855 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 17:19


Đức à?? kha kha kha ...

Đức là gì???

"Vô tâm từ bi" tạo phúc đức vậy....Chuyện có thực sự tích phúc đức...thì hãy để người có trách nhiệm thưởng phạt tính giúp ta vậy....

Cứ làm những việc tốt, không suy tính, tính toán thiệt hơn....

"Giết 1 con mèo cứu bầy chuột" đúng hay sai ??

Tại sao không đuổi con mèo đi hay cho nó ăn no mà phải giết con mèo....Đôi khi, ta cũng phải chọn cách giết mèo, đôi khi ta cũng để mèo ăn chuột...tùy lúc, tùy thời mà hành động....




Thanked by 1 Member:

#30 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 07/01/2014 - 17:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThucThan, on 07/01/2014 - 17:12, said:

Có một mẩu truyện có thật ở VN mà cũng ít người biết đến...chuyện nội dung sơ lược như sau:

Thầy A xem tử vi cực giỏi. Vợ thầy hạ sinh cặp song sinh. Thầy khán số và phể chữ " tử" vô một trong 2 lá số. Quả thật, một bé sống không quá tròn năm, một bé sống bình thường.

Cỡ thầy biết được như thế còn bó tay thúc thủ, nhìn con tạo xoay vần, tiễn con thơ...

Thầy được vị vua cuối cùng VN rất trọng dụng, sủng ái...

Hình như ông này trong dòng họ Tôn thì phải nhưng ngoại tộc

con trai h đang ở pháp đúng hem ạ ?

Sửa bởi DaiKhe: 07/01/2014 - 17:37


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |