Jump to content

Advertisements




Ai sống, ai chết ?


90 replies to this topic

#76 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 16:39

3:30 sáng tôi còn mở 2 mắt thao láo đọc bài . Từ Rommel qua tới 2 người đàn bà quan trọng trong cuộc đời của vị danh tướng đàng hoàng nhưng vắn số, mới thấy rằng 2 lá số TV (ngày 14 và 15) quả khác nhau nhiều nếu dùng 2 quẻ Quỉ Cốc Tử (giờ Nhâm Ngọ và giờ Giáp Ngọ) để thấy rằng lá số có chi giờ Giáp Ngọ đích thị là của tướng Erwin Rommel.

Tôi cho rằng đây là 1 hồ sơ kỳ thú vì đương số có 1 lịch sử hào hùng đặc biệt, liên quan đến nhiều người từ Hitler, vợ con, cách chết và các nhân vật khác trong thế chiến thứ II.

Mong NguYen hãy lập quẻ QCT TMH / Hà Lạc cho ngày 15 al và bỏ thì giờ nghiệm lý xem quá trình từng năm có hợp với ý của các hào hay không ?

Anh hùng cho dù tài giỏi cũng chiến đấu trong vô vọng: Tân - Giáp Ngọ ----> Thiên Lôi Vô Vọng, hào 4 dành cho thân phận của danh tướng Đức Quốc Xã Rommel (1891 - 1944).

Tôi sẽ khai triển hồ sơ Rommel trong 1 topic riêng biệt .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 11/02/2015 - 16:42


Thanked by 5 Members:

#77 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 16:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 11/02/2015 - 16:39, said:

3:30 sáng tôi còn mở 2 mắt thao láo đọc bài . Từ Rommel qua tới 2 người đàn bà quan trọng trong cuộc đời của vị danh tướng đàng hoàng nhưng vắn số, mới thấy rằng 2 lá số TV (ngày 14 và 15) quả khác nhau nhiều nếu dùng 2 quẻ Quỉ Cốc Tử (giờ Nhâm Ngọ và giờ Giáp Ngọ) để thấy rằng lá số có chi giờ Giáp Ngọ đích thị là của tướng Erwin Rommel.

Tôi cho rằng đây là 1 hồ sơ kỳ thú vì đương số có 1 lịch sử hào hùng đặc biệt, liên quan đến nhiều người từ Hitler, vợ con, cách chết và các nhân vật khác trong thế chiến thứ II.

Mong NguYen hãy lập quẻ QCT TMH / Hà Lạc cho ngày 15 al và bỏ thì giờ nghiệm lý xem quá trình từng năm có hợp với ý của các hào hay không ?

Anh hùng cho dù tài giỏi cũng chiến đấu trong vô vọng: Tân - Giáp Ngọ ----> Thiên Lôi Vô Vọng, hào 4 dành cho thân phận của danh tướng Đức Quốc Xã Rommel (1891 - 1944).

Tôi sẽ khai triển hồ sơ Rommel trong 1 topic riêng biệt .

HC



Dạ vâng, cụ cứ triển khai đi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cháu đã chỉnh lại 2 lá số của Goebbels tại đây nếu cụ chưa kịp để ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cái món mệnh thân Thái Dương + Hóa Quyền (không nhất thiết của nó) + một đống hung tinh hành hỏa này đẻ ra rất nhiều con người và cuộc đời có công thức tương tự thế này, chứ không phải một mình ông ta, và cũng là một case cho thấy quan hệ giữa lá số và tướng mạo rất rõ. Bao gồm công nương Diana.

Cháu sẽ nói rõ trong topic đó ạ.

Thanked by 2 Members:

#78 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8839 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 17:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 11/02/2015 - 16:37, said:



Anh nhầm rồi.


Đọc định nghĩa giờ của AstroDB đây này:

LMT (Local Mean Time) is mean solar time reckoned from mean noon on a local meridian time based on the motion of the Sun were it to move uniformly along the celestial equator at a constant rate of motion.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trước khi có GMT người ta dùng GIỜ MẶT TRỜI của địa phương mà.

Ví dụ:
Name Bonaparte, Napoléon I

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: M Birthname Napoleone di Buonaparte born on 15 August 1769 at 11:30 (= 11:30 AM ) Place Ajaccio, France, 41n55, 8e44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LMT m8e44 (is local mean time)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

From memory

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

A

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




cái m8e44 là tính riêng cho các vị trí thuộc kinh độ m8e44

Tức ông này sinh 11:30 giờ mặt trời của kinh độ đó.

Chứ làm gì có cái múi giờ gì cho thời Napoleon, mà phải tra giờ mặt trời.


Tương tự

Name Rommel, Erwin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: M born on 15 November 1891 at 12:00 (= 12:00 noon ) Place Heidenheim, Germany, 49n01, 10e44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LST m11e33 (is standard time)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quoted BC/BR

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

22°50'

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

15°26 Asc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

25°04'



Tức ông Rommel này sinh vào 12:00, giờ mặt trời của kinh độ m11e33.

Còn vị trí ông ta sinh ra là thuộc kinh độ 10e44, cách đó có vài phút thôi.

Em bị lẫn lộn giữa Giờ Địa Phương và Múi Giờ tử vi rồi. LMT là giờ địa phương nên không cần đổi theo tọa độ địa lý nữa. Vấn đề là khi chuyển sang 12 múi giờ tý sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi thì từ lúc nào đến lúc nào được coi là giờ ngọ thì phải dùng sun trans it. Ví dụ sun tran sit là 11:02 thì múi giờ ngọ là 10:02-12:02

Thanked by 1 Member:

#79 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 17:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 11/02/2015 - 17:29, said:

Em bị lẫn lộn giữa Giờ Địa Phương và Múi Giờ tử vi rồi. LMT là giờ địa phương nên không cần đổi theo tọa độ địa lý nữa. Vấn đề là khi chuyển sang 12 múi giờ tý sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi thì từ lúc nào đến lúc nào được coi là giờ ngọ thì phải dùng sun trans it. Ví dụ sun tran sit là 11:02 thì múi giờ ngọ là 10:02-12:02


Sun Transit là điểm chính Ngọ mà.


Nhưng anh không hiểu rồi. Nguyên tắc của LMT là thế này này:

LMT (Local Mean Time) is mean solar time reckoned from mean noon on a local meridian time based on the motion of the Sun were it to move uniformly along the celestial equator at a constant rate of motion.


Giờ này là giờ mặt trời lấy mốc căn chuẩn là Ngọ (noon = sun transit) của kinh độ ấy.

Tức nếu sinh ra vào 10:00 LMT thì Ngọ của hôm ấy chính là 12:00 LMT. Vậy 10:00 LMT là trước chính Ngọ này 2 giờ đấy.

Còn LST thì thông thường không phải đổi, vì nó lệch không nhiều so với LMT, nhất là trường hợp sinh chính giữa khung giờ thế này.


Nó khác GMT ở chỗ ấy đấy. GMT cũng là giờ địa phương mà (chứ mình có đổi giờ Munich về giờ Hà Nội bao giờ.


Thời cổ ban đầu người ta dùng một loại solar time là Local Apparent Time.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Fix a tall pole vertically in the ground; at some instant on any sunny day the shadow will point exactly north or south (or disappear, if the Sun is directly overhead). That instant is local apparent noon: 12:00 local apparent time.

Cái điểm mà bóng mặt trời biến mất, hoặc chệch hẳn về hướng Bắc hay Nam (vì mặt trời mọc từ Đông sang Tây mà) là chính Ngọ.


Tức cơ bản, LAT đã là giờ mặt trời, lấy chính ngọ làm mốc 12h rồi.


Sau này phát hiện LAT hiện hành có một số sai lệch, nên họ chuyển sang LMT, là giờ mặt trời chuẩn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Local mean time is a form of

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

that corrects the variations of

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Local mean time was used from the early 19th century, when local

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

or

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

time was last used until

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

was adopted on various dates in the several countries. Each town or city kept its own

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
This led to a situation where locations one degree of longitude apart had times four minutes apart.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Standard time means that the same

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

is used throughout some region


Giờ LMT này là giờ riêng của thành phố đó, dùng cùng nguyên tắc như trên.

Còn Standard time (LST của Astro đấy) là khi các thành phố gần nhau trong cùng khu vực chọn 1 giờ LMT thôi. Đây là trường hợp của Rommel.

Cũng có trường hợp, tuỳ địa điểm và hoàn cảnh lịch sử, tên gọi LST được dùng để gọi 1 biển thể tính theo chuẩn GMT, lúc ấy mới phải tính chênh lệch và tra Ngọ. Nhưng thời Rommel đã dùng GMT đâu. Đấy là giờ mặt trời của Munich mà.

Thanked by 1 Member:

#80 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8839 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 18:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



GMT chính là LMT khi local = Greenwich.

Theo cách hiểu của em thì khi lấy LMT, sun transit luôn là 12:00. Nhưng với GMT, sun transit không phải lúc nào cũng 12:00. Mà GMT chính là trường hợp riêng của LMT. Cho nên với LMT, không phải lúc nào sun transit cũng là 12:00.

Cho nên khi dùng LMT, em vẫn phải tính sun transit để cân chỉnh lại giờ chính Ngọ.

#81 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 19:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 11/02/2015 - 18:28, said:

GMT chính là LMT khi local = Greenwich.

Theo cách hiểu của em thì khi lấy LMT, sun transit luôn là 12:00. Nhưng với GMT, sun transit không phải lúc nào cũng 12:00. Mà GMT chính là trường hợp riêng của LMT. Cho nên với LMT, không phải lúc nào sun transit cũng là 12:00.

Cho nên khi dùng LMT, em vẫn phải tính sun transit để cân chỉnh lại giờ chính Ngọ.

Nhưng AstroDb nó ko dùng định nghĩa này, và wiki cũng ko dùng định nghĩa này đâu ạ.

Anh có thời gian thì cứ mò mấy cái lá horoscope được lập = hệ thống của nó, dùng phân biệt giờ theo LMT, GMT, sẽ thấy ra vấn đề ngay.


Ngày xưa em cũng tưởng y như anh đấy ạ.

Nên lấy số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sai đấy.
Ngày xưa em lấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Nhưng bây giờ biết sai rồi. Mà giấy chứng sinh 13:00 thật, AA, nhưng người nhà lập lá số 13:30, nên ắt là lá kia.

Lão này cũng đáng bàn tới này, nhưng em còn chưa tiêu hóa hết vài phần tư tưởng cơ bản của lão ý. Có lẽ chính khách vĩ đại nhất thế kỷ 19.

Mà đáng ra là lưỡng Vũ tranh hùng, vì 2 thằng vua (VCD Cự Nhật bên Phổ và Dương Lương bên Áo, e đã bảo 10 thằng Thái Dương hết mất 5 thằng lấy Tể tướng Vũ khúc mà, còn ngược lại thì quên đi, chưa bao giờ thấy luôn) có tư tưởng thả cho Tể tướng nó làm là chính, mình ngồi "xây dựng hình ảnh". Thế mà anh Vũ Phá bên Áo, cũng cực giỏi, chết trẻ măng, y như Chu Du vậy.
Chuyện lịch sử của nước Đức rất nhiều chuyện phang phảng chuyện bên Tàu mới kỳ lạ, có cái con người Đức thì nó bạo liệt mạnh mẽ hơn, tốt cũng tốt hơn, xấu cũng xấu hơn, quỷ quyệt cũng quỷ quyệt hơn.

Mấy người như thế này bây giờ ko được tôn vinh xứng tầm của họ, vì nước Đức bị một lần quá thần tượng cá nhân dẫn đến hậu quả nặng như vậy, còn hơi run rẩy. Nên chả vĩ nhân nào giữ được thế "Thái Tuế" lâu dài hết.

Nhưng mà cuối cùng, chỉ cần sống sao mà để lại sự ngưỡng mộ cho cấp thấp nhất của hạ tầng, tức những người dân thường, ít nhất khi họ không bị đầu độc bởi truyền thông mà trở nên lưỡng lự (vì bản chất họ cũng muốn tin là trong đêm tối tăm nào cũng còn ánh sáng, nên họ muốn yêu Rommel lắm chứ), và cấp cao nhất của cao tầng, tức những người đứng ở vị trí đủ cao và trí tuệ đủ lớn để nhìn thấu con người anh xuyên qua mọi lớp màn giả trá. 2 cấp ấy cùng tin, thì em cũng tin.

Thế còn cái đoạn giữa giữa, truyền thông, với những ông trí thức sống trong Tháp Ngà, cho rằng mọi thứ trên đời đều bẩn thỉu và giả dối... thì nó là cuộc sống thôi.


Mà Himmler là 1 cái ví dụ cho thấy giờ có Sóc khá vô lý.
Ai mệnh Tử Phá mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cho mình xin cái ảnh với. Đọc qua có vẻ dữ dằn thế này thế nọ, nhưng bản chất đúng kiểu "sống chậm" của mấy bố Thiên Lương. Vâng, hàng triệu mạng người mà chỉ một cái cộp dấu đỏ của một nhân "bình thường cũng không ác lắm" là... xong.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 11/02/2015 - 19:55


Thanked by 2 Members:

#82 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29123 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 11/02/2015 - 21:27

Local mean time = giờ TRUNG BÌNH địa phương / giờ BÌNH QUÂN địa phương = giờ Thái Dương bình quân / giờ Thái Dương trung bình.

Muốn lấy giờ Thái Dương Chuẩn Xác thì phải tra thời điểm Solar Noon = Chính Ngọ. Nếu không quy đổi về Thời Thần (Canh Giờ, Tý, Sửu,...) sẽ khiến các lá số sinh vào giờ khe bị sai toét.

Thanked by 2 Members:

#83 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 21:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 11/02/2015 - 21:27, said:

Local mean time = giờ TRUNG BÌNH địa phương / giờ BÌNH QUÂN địa phương = giờ Thái Dương bình quân / giờ Thái Dương trung bình.

Muốn lấy giờ Thái Dương Chuẩn Xác thì phải tra thời điểm Solar Noon = Chính Ngọ. Nếu không quy đổi về Thời Thần (Canh Giờ, Tý, Sửu,...) sẽ khiến các lá số sinh vào giờ khe bị sai toét.


Dạ thưa anh, nhưng cái trung bình đó thường là trung bình của 1 thành phố, 1 vùng nhỏ thôi đấy.
Tất nhiên nó là trung bình rồi.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Còn nếu vì 1 số lý do nào đó, đến cả LMT mà đi chệch nữa (vì cái thành phố đấy tự nó set giờ lệch chẳng hạn), thì nó đi chệch độ 5-10 phút là cùng, lúc ấy mà số bàng giờ nữa, thì cũng đủ lý do để kiểm tra thêm giờ kia nữa, vì khả năng người ta đi khai sinh làm tròn số. Giống như cái nhà ông Bismarck ở trên kia kìa, lúc đến gặp thấy bói thì lại bảo nó sinh ra quãng 1 giờ 30 gì đấy.


Mà cái lịch Hồ Ngọc Đức lại tính ra chệch cả giờ đồng hồ như thế. Là vì em tin chắc lịch này tự cộng giờ vào theo hệ thống GMT của thời hiện đại.


Đấy là tại sao anh tra Astro sẽ thấy thường thì nó đổi LAT của thời 1700-1800 về LMT, bằng cách cộng thêm vài phút thôi (chứ ko mất công đổi về GMT làm gì nữa. Đổi cái ko chuẩn thì đổi luôn về cái chuẩn chứ đổi GMT làm gì)

Trích dẫn



Each town or city kept its own

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. This led to a situation where locations one degree of longitude apart had times four minutes apart




Em đã bảo, vấn đề là, 1891 làm gì có cái giờ GMT mà. Bố mẹ ông kia làm sao làm giấy chứng sinh cho con mà biết trước tương lai thế được. Thế nên cho dù ở đâu mà dùng Local Mean Time với định nghĩa giờ Greenwich đi chăng nữa, thì ko phải thời đấy.

1893 người ta mới dùng, và ban đầu cũng ko có daylight saving time gì cả.

Anh nghĩ xem, trước khi có giờ GMT, ko có quy chuẩn quốc tế, thì hàng trăm năm người ta sẽ dùng cái gì? Có phải là cứ giờ mặt trời như từ cổ vẫn dùng không. Đó là 1 điều tự nhiên với cả phương Đông và phương Tây.

Anh đọc kỹ cái này, thử kiểm tra lại bằng cách lập 1 horoscope bất kỳ rồi căn LMT và GMT xem có thấy cơ bản, chênh lệch nó đúng là thế không?

LMT (Local Mean Time) is mean solar time reckoned from mean noon on a local meridian time based on the motion of the Sun were it to move uniformly along the celestial equator at a constant rate of motion.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi LinnaeaBorealis: 11/02/2015 - 21:56


Thanked by 1 Member:

#84 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29123 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 11/02/2015 - 22:10

Quy ước về 1 Ngày-Đêm (gọi tắt là 1 Ngày) của người phương Đông xưa:

Một Ngày-Đêm được xác định bằng tổng thời gian của 2 Nửa là Ban Ngày và Ban Đêm.
Nửa Ban Ngày = từ lúc Mặt Trời mọc đến lúc Mặt Trời Lặn.
Nửa Ban Đêm = từ lúc Mặt Trời lặn cho đến lúc Mặt Trời mọc ngay kế tiếp.

1 Ngày-Đêm = khoảng thời gian từ lúc Mặt Trời mọc cho đến lúc Mặt Trời mọc lần ngay kế tiếp.

Bởi vì áp dụng thuyết Âm-Dương và phép ghi chép lịch bằng hệ thống Can Chi, cho nên Ban Ngày có ánh sáng là Dương, còn Ban Đêm không có ánh sáng là Âm. Cũng theo quan niệm Âm-Dương có tiêu trưởng, sinh vượng, nên chọn lúc Mặt Trời lên đến điểm cao nhất trên thiên cầu là Chính Ngọ (nếu cắm cái cọc thẳng đứng đo bóng nắng, người xưa "phủ sát" tức là cúi mặt xuống xem thì bóng của cái cọc phải trùng với chân cọc hoặc là cái bóng nó ngắn nhất so với các thời điểm khác trong ngày).
Chính Ngọ là thời điểm giữa giờ Ngọ vì một Thời Thần được chia làm 2 nửa Sơ và Chính. Từ đó chia ra 12 giờ Địa Chi, dùng vòng tròn, lấy đối xứng với giờ Ngọ là giờ Tý mà xác định lúc bắt đầu của Một Ngày.

Từ đó, 1 Ngày-Đêm theo quy ước Lịch Pháp được định nghĩa lại là = tổng thời gian từ lúc bắt đầu giờ Tý Sơ cho đến hết giờ Chính Hợi. Lấy lúc Chính Ngọ làm điểm "giữa Ngày".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#85 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 11/02/2015 - 22:16

Thì tụi Tây nó cũng y hêt mà anh, khác gì đâu (ko, như thời xưa nữa, Phục hưng, Piotr Đại đế... tùy vùng, thì có khác đấy)


Trích dẫn


Fix a tall pole vertically in the ground; at some instant on any sunny day the shadow will point exactly north or south (or disappear, if the Sun is directly overhead). That instant is local apparent noon: 12:00 local apparent time. About 24 hours later the shadow will again point north/south, the Sun seeming to have covered a 360-degree arc around the Earth's axis. When the Sun has covered exactly 15 degrees (1/24 of a circle, both angles being measured in a plane perpendicular to the Earth's axis), local apparent time is 13:00 exactly; after 15 more degrees it will be 14:00 exactly.

Đấy là LAT. Còn LMT là fix lại LAT cho chuẩn thêm nữa nhé.


Mà em nghĩ, Rommel sinh giữa giờ nên số mới bạc thế này, mà lão mới điên khùng đến thế.

Mình đã bảo cứ cái giờ Thái Dương Tỵ-Thái Âm Dậu thì mấy ông vĩ nhân toàn chơi sinh bàng giờ mà. Em vừa kiếm được thêm mấy số y như thế nữa. Hầu như cứ động đến ai cũng sinh bàng giờ. Mấy người kia thành công, sống lâu. Cứ như chơi gian với số phận vậy. Dường như cái chỗ ấy, dù Thái Dương chưa lên tột tỉnh của độ sáng, nhưng mà Bát thuần Càn, trời đất nó phát triển phong phú đầy đủ hết cả rồi, cung nào cũng có chủ tinh, cũng miếu vượng, Nhật Nguyệt tuy sáng nhưng mất hết cả cái tự nhiên của nó, khác hoàn toàn khi Thái Dương khởi lên ở Dần. Chỗ đấy yếu, nhưng cung đấy với 2 cái cung giáp bên là 3 cái chỗ chế vĩ nhân hiệu quả nhất.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 11/02/2015 - 22:18


#86 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3104 Bài viết:
  • 7532 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 02:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 11/02/2015 - 16:39, said:

3:30 sáng tôi còn mở 2 mắt thao láo đọc bài . Từ Rommel qua tới 2 người đàn bà quan trọng trong cuộc đời của vị danh tướng đàng hoàng nhưng vắn số, mới thấy rằng 2 lá số TV (ngày 14 và 15) quả khác nhau nhiều nếu dùng 2 quẻ Quỉ Cốc Tử (giờ Nhâm Ngọ và giờ Giáp Ngọ) để thấy rằng lá số có chi giờ Giáp Ngọ đích thị là của tướng Erwin Rommel.

Tôi cho rằng đây là 1 hồ sơ kỳ thú vì đương số có 1 lịch sử hào hùng đặc biệt, liên quan đến nhiều người từ Hitler, vợ con, cách chết và các nhân vật khác trong thế chiến thứ II.

Mong NguYen hãy lập quẻ QCT TMH / Hà Lạc cho ngày 15 al và bỏ thì giờ nghiệm lý xem quá trình từng năm có hợp với ý của các hào hay không ?

Anh hùng cho dù tài giỏi cũng chiến đấu trong vô vọng: Tân - Giáp Ngọ ----> Thiên Lôi Vô Vọng, hào 4 dành cho thân phận của danh tướng Đức Quốc Xã Rommel (1891 - 1944).

Tôi sẽ khai triển hồ sơ Rommel trong 1 topic riêng biệt .

HC
Anh Hoa cái ơi, theo tôi hiểu, nếu được nhờ QNBội kiểm lại, thì dù ta đổi ngày âm lịch vẫn không đổi ngày dương lịch nên bát tự không đổi.Vì vậy BTHL , QCT hay Tử bình vẫn không đổi .

Thanked by 4 Members:

#87 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 10:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngu Yên, on 12/02/2015 - 02:57, said:

Anh Hoa cái ơi, theo tôi hiểu, nếu được nhờ QNBội kiểm lại, thì dù ta đổi ngày âm lịch vẫn không đổi ngày dương lịch nên bát tự không đổi.Vì vậy BTHL , QCT hay Tử bình vẫn không đổi .

Cháu cũng nghĩ vậy ạ. Nên cụ HC nói làm cháu hơi lạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mà Rommel là gì, nhưng không phải là sự tuyệt vọng đâu ạ. Cháu không hiểu các môn này nhiều, nhưng cháu thấy tinh thần của quẻ Quỷ Cốc hay Bát tự thường nằm ở nơi sâu hơn là bề ngoài.
Nếu "tuổi trẻ từng bước lên cao" không có nghĩa "thăng quan tiến chức" trong trường hợp của NTN thì trường hợp này cháu thấy cũng vậy ạ.
Mặc dù đúng là với nguyện vọng giành chiến thắng cho nước Đức và nhất là lý tưởng "Chiến tranh không có hận thù", thì khỏi cần phải nghĩ, đúng là chỉ thành việc nhỏ so với mong muốn, nhưng ông ấy đã luôn là ánh sáng của hy vọng với người khác.
Khi ở Normandie, mọi người đều biết tình hình quá khó, thời gian thì ít, nhân lực vật lực thì không, mà chính Rommel cũng bắt đầu hoang mang vì nhiều lẽ (vì nhân cách của ông bạn Hitler, vì những tin về tội ác chiến tranh, vì cuộc chiến ko thể thắng), thế mà mọi người vẫn lên tinh thần rất nhiều vì sự có mặt của ông, tiến độ công việc tăng lên nhiều lần. Dù các sĩ quan già và trẻ vẫn kêu ca chửi bới ông ấy như thường lệ, nhưng họ cũng lên tinh thần.
Lúc đất nước thất bại, có điều lạ là dường như Rommel phù hộ các cấp dưới cũ của ông ấy vậy. Hầu như ai cũng tai qua nạn khỏi (kể cả mấy thằng mà người Anh biết chắc là đầu óc phát xít), sau này lên chức, còn ko theo quan lộ nữa thì viết văn bán chạy hay làm ăn khấm khá. Trong khi bao nhiêu sĩ quan khác gặp thảm cảnh. Cấp trên cũ là Đại tướng Heinrici, sắp bị giết thì một sĩ quan cấp thấp đến cứu. Anh này khoe chuyện hai người cùng có cái chung là từng biết Rommel, tự hào lắm. Cũng nhờ ông ấy mà đất nước còn chút danh dự để dựa vào trong cú sốc thất bại, mà người ta cũng đối xử với người Đức tốt hơn. Những người từ Bắc Phi về, cả đồng đội lẫn đối thủ, đều đi khoe là may mắn được biết Rommel, chả hề mang "di chứng chiến tranh" như khi người Mỹ về từ VN.
Vậy là ông ấy tạo cảm hứng cho họ xây dựng lai cuộc sống.

Nó là “Cao vọng thái quá, có họa diệt vong, nhưng lại phục sinh” thì đúng hơn=))
Hitler nói Sư tử, người đời nói Cáo. Cháu thấy đều ko giống. Có lẽ Đại bàng. Phải có cái gì đó hùng vĩ nhưng mong manh thì mới đúng.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 11/02/2015 - 18:28, said:

GMT chính là LMT khi local = Greenwich.

Theo cách hiểu của em thì khi lấy LMT, sun transit luôn là 12:00. Nhưng với GMT, sun transit không phải lúc nào cũng 12:00. Mà GMT chính là trường hợp riêng của LMT. Cho nên với LMT, không phải lúc nào sun transit cũng là 12:00.

Cho nên khi dùng LMT, em vẫn phải tính sun transit để cân chỉnh lại giờ chính Ngọ.

Em vừa xem qua lại một chút. Hiểu rồi. Bọn nó căn lại giờ Mặt trời thật cho các ngày dài bằng nhau, và hơn nữa để cùng 1 địa phương thì ko dùng 2 giờ (vì cùng 1 thành phố thì 2 cái đồng hồ mặt trời xa nhau vẫn lệch nhau) ra LMT, vậy LAT mới là giờ chuẩn hơn (nhưng ko hiểu sao Astrology hiện đại họ lại toàn dùng LMT??)
Nhưng LMT này ko phải LMT của GMT đâu nhé.

Trích dẫn

Apparent and mean solar time can differ by up to around 15 minutes (as described by the

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) due to the non-circular shape of the Earth's orbit around the sun (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) and the tilt of the Earth's axis (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
Tức max là giờ LMT lệch giờ mặt trời thực 15 phút. Còn trong trường hợp đồng chí này, là LST, thì max cộng thêm 4 phút do Heidelberg cách Munich chưa đến 1 kinh độ.
Còn thực tế thì như trang dateandtime, cụ thể hôm ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Vậy sinh vào quãng chính Ngọ.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 12/02/2015 - 11:05


Thanked by 2 Members:

#88 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 12/02/2015 - 12:11

Lá số danh tướng Rommel:

- ngày 15 AL: Tân Mão Kỷ Hợi Bính Ngọ Giáp Ngọ

- ngày 14 AL: Tân Mão Kỷ Hợi Ất Tị Nhâm Ngọ

Rõ ràng 2 lá số TV khác, 2 lá số QCT khác, 2 lá số Hà Lạc khác, 2 lá số TB khác !

Như vậy ruột của lá số ngày 15 AL chính là Tân Mão Kỷ Hợi Ất Tị Nhâm Ngọ sao ? Vì lá số lấy theo DL?

Nếu lý số gia chỉ dùng ngày AL thì sao ?

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 12/02/2015 - 12:36


#89 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29123 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 12/02/2015 - 13:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 12/02/2015 - 12:11, said:

Lá số danh tướng Rommel:

- ngày 15 AL: Tân Mão Kỷ Hợi Bính Ngọ Giáp Ngọ

- ngày 14 AL: Tân Mão Kỷ Hợi Ất Tị Nhâm Ngọ

Rõ ràng 2 lá số TV khác, 2 lá số QCT khác, 2 lá số Hà Lạc khác, 2 lá số TB khác !

Như vậy ruột của lá số ngày 15 AL chính là Tân Mão Kỷ Hợi Ất Tị Nhâm Ngọ sao vì lá số lấy theo DL?

Nếu lý số gia chỉ dùng ngày AL thì sao ?

HC

Bởi vì cơ sở Lịch Pháp để cấu tạo nên Quẻ Bát Tự Hà Lạc và Quẻ Quỷ Cốc Toán Mệnh (nói chung là các các môn dùng Bát Tự) là chú trọng đến Thái Dương ở vị trí cung nào trên Hoàng Đạo, cho nên đều phải dùng phép tính theo Tiết Khí Thái Dương Lịch. Còn cơ sở để cấu tạo nên Tử Vi Đẩu Số là chú trọng đến Thái Âm trên Bạch Đạo, cho nên nó mới phải tính theo Số của ngày trong tháng Sóc Vọng Thái Âm Lịch.

Bát Tự của Rommel:
Tân Mão - Kỷ Hợi - Ất Tị - Nhâm Ngọ

Toán theo Hà Lạc
4___3,8__9__1,6__2_2,7__6___2,7

Âm nam, sinh vào Thượng Nguyên.

Tổng số Âm: 4+8+6+2+2+6+2 = 30
Tổng số Dương: 3+9+1+7+7 = 27

30 mod 9 = 3 <=> Chấn.
27 mod 25 = 2 <=> Khôn.

Quẻ Tiên Thiên = Lôi Địa Dự.
Sinh giờ Ngọ khởi Âm nên Nguyên Đường tại Hào 1 => quẻ Hậu Thiên = Thuần Chấn.
Quẻ Hỗ của cả Tiên Hậu Thiên đều là Thủy Sơn Kiển.
Hóa công = Đoài : không có.
Thiên Nguyên Khí = Tốn : không có.
Địa Nguyên Khí = Chấn : có, nội quái Tiên Thiên, nội ngoại quái Hậu Thiên, rất mạnh.
Tuổi nạp giáp không đạt, nhưng được thể.
Hữu viện : hào cửu tứ yểm trợ cho hào Nguyên Đường sơ lục.
Sinh tháng âm mà Nguyên Đường hào âm là đáng vị, nhưng hào âm cư sơ là dương vị nên bất đắc chính.


Toán theo Quỷ Cốc Toán Mệnh
Lưỡng đầu Tân - Nhâm => quẻ Thiên Thủy Tụng
Giờ Nhâm Ngọ: Cổ Kính Trùng Ma cách (gương cũ mài lại)
Phê: Môn đình suy lạc chung hữu trung chấn chi nhật (Có một ngày chấn hưng được gia cảnh vốn từng bị suy)

#90 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 16/02/2015 - 21:53

Kể cái "cổ kính trùng ma" cũng đúng vì lão mài lại tấm gương của Napoleon và các ông tướng thời còn cưỡi trên mình ngựa của Friedrich II.
Mà sau thiên hạ cũng mài lại tấm gương của lão. Nước Đức thì mài ra để tự lên dây cót thì ko nói.. Nhưng kể lúc ấy cũng có nhiều ông tướng giỏi, nhưng sau này không có ông nào mà con trai (chỉ là một Thị trưởng) suốt ngày được Chính quyền "xúi" đi ngoại giao, đi đâu cũng được tiếp đãi long trọng và nhận nhiều vinh dự to "bất thường" (bao gồm cả từ các "nạn nhân cũ" như Công dân danh dự của Cairo, Người bảo vệ Jerusalem..., =)) Mỹ, Pháp, Anh.. thì tất nhiên rồi ) đến vậy (vì là nếu nói truy phong trực tiếp cho ông bố thì thiên hạ cũng hơi ngại đi). Nói ông này kể ra chả phải lấy mặt quân sự làm chính đâu (dù tất nhiên, vẫn là tướng giỏi). Như nói Quan Vũ cũng thế, muốn hiểu idol thì phải xem ai "xây đền" (toàn thấy thương nhân với đẳng cấp sĩ nó khoái), vì với họ QV, bất chấp cái chết và thất bại, đồng thời là cái bắt chước được và cái không bắt chước được. Lão này đối với dân quản lý vĩ mô là thế, đặc biệt với loại tướng tá có tham vọng lên độc tài. Với họ lão trả lời nhiều câu hỏi: Làm thế nào để vừa trung thành với người nâng đỡ mình vừa có dân khi cần? Làm thế nào để nhân dân bị chinh phục yêu mình (bây giờ vùng sa mạc vẫn phổ biến lấy tên lão đặt cho con)? Làm thế nào kết hợp các yếu tố quân sự, nội trị, ngoại giao, văn hóa... (khi mà mình còn chả có chức năng về danh nghĩa)?...

Nhưng giờ mà có lãnh đạo thế thật tốt. Lão ấy chả tự phát minh ra cái gì đâu, nhưng cập nhật tình hình khoa học lắm, anh kỹ sư nào nộp lên một bản thiết kể là ngay hôm sau trả lại một bản cái tiến. Rất chú ý từ mấy cái chi tiết như chế tạo vũ khí sao cho nguy hiểm nhưng ko hại gia súc của dân gần đó. Ko có nhân lực, vật lực, thì lão ấy nghĩ ra đủ cách tận dụng chổi cùn rế rách vào việc hữu dụng. Những cái chi tiết về tổ chức đời sống cho lính hay cho dân, từ đào hào đúng cách, xây nhà, làm vườn, tổ chức giao thông... lão ấy đều quan tâm và lúc nào cũng dồi dào ý tưởng cải tiến.
Mấy người khác hiểu chung chung về quản lý thì lại xa dân và chả biết gì về kỹ thuật, còn ông có óc kỹ thuật thì lại ngược lại.
Mà nữa là lão ấy thì hấp tấp vội vàng, nhưng bao giờ cũng có thời gian lo những việc trời ơi. Trong lúc người ta lo lắng ko biết quân Đồng minh đánh vào lúc nào, ko có nhân lực, lão cũng đang trầm uất tuyệt vọng vì nhiều lẽ, lão vẫn rảnh hơi đi lo mấy cái như cần phải trả lương cho mấy người nước ngoài bị bắt làm tù binh mà mình bắt họ xây công trình phòng thủ chứ... Rồi đi dán cáo thị khắp nơi bảo dân Pháp là Mỹ nó mà vào thì nơi này thành bãi chiến trường, vậy ai ko muốn điều đó thì đi giúp người Đức xây công sự đi. Tướng khác mà phải cái lúc ấy thì dùng vũ lực lùa dân ra giúp chứ còn gì nữa.
Còn những cái kiểu rảnh hơi như biết sắp chết còn lo cho người nhà của thằng Tham mưu phản bội thì vô cùng nhiều. Tức dù có trong chiến bại, tuyệt vọng, bất đắc chí thế nào... lão ấy vẫn có tâm lý sẵn sàng đi làm ơn làm phước cho người khác cứ như mình đang là kẻ mạnh không bằng. Chả cần cái lý do qué gì cả.
Xét cho cùng là 1 sự phí hoài to lớn, vì chính ra lãnh đạo thời bình mà như thế thì thật tốt.


Bạn nào tò mò là mấy ông tướng của quân đội thiện chiến nhất trong lịch sử hiện đại đi đừng ntn thì xin tặng video này

và đây


Thế còn nếu mà nói thiên tài quân sự thì mấy lão sau đây ko kém đâu, tiếc ko có số Zhukov với Eisenhower.
Cái tay sau làm mình hơi tò mò mặc dù mính chả thích (giỏi đâu thì giỏi chứ đây là dạng người mà phải tỏ ra tàn ác với đất nước mà tổ tiên mình xuất phát từ đấy, vì hắn gốc Đức mà cũng như nhiều nhân vật quân sự lớn khác của Mẽo, chắc để tự chứng tỏ cho bản thân và người ngoài thấy mình là người Mỹ đích thực)


Đại tướng Patton (November 11, 1885 – December 21, 1945),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Ông này cũng xứng đáng có hồ sơ riêng đấy.
Cũng là viên tướng mạo hiểm, đặt ưu tiên cho chiến thuật và sự cơ động. Tất nhiên lão ấy với R. rất thông cảm với nhau.
Bây giờ có không ít sử gia cho rằng vụ "tai nạn" gây nên cái chết của vị tướng này, khi đó Thống lĩnh quân sự khu vực chiếm đóng, là do ám sát. Họ cũng có nhiều cứ liệu khá thuyết phục, như nhật ký của 1 sát thủ thời đó cho thấy các ông trùm tình báo Mỹ muốn Patton chết như thế nào. Tham khảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Patton lúc đó là một người gây mất lòng cao tầng, vì lý do:
-Bất đồng quan điểm về xử lý vấn đề nước Đức và Liên Xô. Patton sau khi tiếp xúc với các "Đồng minh" phía Xô viết đã tỏ ra rất ghê tởm và cho rằng đám này tồi tệ hơn người Đức nhiều, muốn quay ra chống Liên Xô ngay. Các cấp trên và xung quanh đều cho là Patton bị điên.
-Patton biết nhiều bí mật có thể hủy hoại sự nghiệp của nhiều người ở cao tầng. Sử gia Wilcox cho rằng nếu Patton còn sống thì Eisenhower không thể nào được bầu làm Tổng thống.

AA

Lá số,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Còn theo Sóc là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



-

Thống chế Bernard Montgomery, tức Monty (17 November 1887 – 24 March 1976),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đấy, Phá Quân Tý Ngọ Tây thì thường mặt mũi như vầy. Tướng lĩnh Anh nổi bật nhất thời đó. Tay này nghiêng hẳn về chiến lược, cẩn thận nhưng mà bây giờ thường được coi là cẩn thận cũng hơi quá trớn (kiểu lực lượng mình 10 ăn 1 thì đánh), về tư duy là theo kiểu WWI, nhưng mà được cái cũng dũng cảm xông pha. Tính thì cái tôi cũng to, mà theo mấy nhà sử học Anh là còn kinh khủng hơn R. hay Patton nếu xét cách đối xử với cấp dưới hay cấp trên nữa

Lá số,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


AA

Thì toàn sinh tháng 11 nên toàn Mệnh Không Thân Kiếp.



Thống chế Manstein (24 November 1887 – 9 June 1973),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, lúc trẻ đẹp trai theo đúng kiểu mình ưa, mà khi già trông lạch bạch nhất, giống như... các tướng nước mình bây giờ, mà hắn là dạng tướng quý tộc lâu đài, nhân cách thì gần với dạng mấy anh tham mưu hơn là tướng mà lại theo kiểu hơi tiêu cực, nhưng mà đó lại là tướng giỏi nhất của WWII theo những nhận định được chấp nhận rộng rãi nhất, nếu xét khía cạnh đầu óc quân sự thuần túy, mà cân bằng giữa chiến lược và chiến thuật (cái này trong 1 hệ thống nghiêng về chiến thuật như Đức lúc đó ko phải dễ). Nên cũng chả thể coi thường loại người thích ngồi lâu đài, quân đội nó phải có người nọ người kia thì mới khá được, nhưng tất nhiên số người ntn ko nên chiếm phần lớn trong 1 đội quân hiện đại.
Cuộc gặp duy nhất, ngắn ngủi giữa 2 vị Thống chế nổi tiếng nhất quân đội Đức xảy ra ít lâu trước vụ Stauffenberg. Người ta đang tắm dưới hồ, Rommel vào tận nơi rồi bọn sĩ quan tham mưu còn ăn trộm hết cả quần áo, rồi đứng trên bờ trêu trêu, thế là Manstein cũng tỉnh bơ đi lên bắt tay R., chẳng mặc gì trên người. R. làm thân sơ sơ rồi đem hết cả sự tình thuyết phục Manstein đứng về phe chống Hitler, nhưng Manstein ngại.
Erich von MANSTEIN (Berlin, 24 novembre 1887, 7 h, e.c. Schwartz, Das Neue Zeitalter, 1/8/1952)
Không sóc.

Trước ko biết giờ mình lấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cuối cùng nó ra thế này đây, có Lương có Dương nhưng... VCD:

Lá sau 7h: VCD,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(theo sunrisesunset mà lấy Ngọ 11:51 thì là lá số đó)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,
VCD Cơ Âm

Lá nào thì cũng VCD mệnh Không thân Kiếp. Chắc lá thứ nhất.

Cũng là ông tướng hỏng mắt, đứng gần thì cũng chả phân biệt được ai với ai đâu. Nhật Nguyệt hỏng là khổ thế đấy.

Mà ko hiểu sao VCD Minh châu xuất hải so với VCD Dương lương thường thì ra mấy nhân xét tài thì hơn nhưng tính chán hơn, trừ phụ nữ thì lại ngon.


Đại tướng Guderian (17 June 1888–14 May 1954), một danh tướng khác,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tay này thì hào hoa dũng cảm, mà khôn lắm, sau này chiến tranh kết thúc chả bị gì còn đi làm talkshow suốt. Người có công phát triển và truyền bá lý thuyết tank hiện đại.
Còn hôm xảy ra vụ Stauffenberg ám sát Hitler, hắn "tự dưng" biến mất (thực ra tất nhiên lão này cũng biết thôi).
Hắn cũng là diện ghê gớm, tất nhiên về chính trị nó khôn hơn R. cả tỷ lần, có chút gian hùng nhưng kể nếu ko phải vì chế độ nó như thế thì ko phải là diện "nguy hiểm".
AA
Lá này thì may quá, ko vướng gì cả,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Thống chế Walther Model (24 tháng 1 năm 1891 - 21 tháng 4 năm 1945),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, mặt mũi khá nữ tính, mà tính ghê lắm đấy. "Ái tướng" còn lại của Hitler. R. là vua tấn công thì đây là vua phòng thủ của quân đội Đức. Mình cũng thích ông này lắm, cũng xông pha, thương lính và được lính yêu lại. Nhưng không có sức hấp dẫn và khả năng truyền bá rộng hơn của R. Và bị cái bệnh của hội Cự Môn đó là phát biểu bi quan, cái miệng hại cái thân, rồi hay chửi cấp dưới 1 các bừa phứa và vô lý, nên thường bị chúng nó khinh ghét, mặc dù người nào sống lâu mà biết lão cũng kêu thực tình thì tính tình cảm, dễ động lòng (R. thì nói tình cảm đồng đội thì nhạt như nước ốc, nhưng lại ko bị thế).
Rồi sau dại ơi là dại, tự dưng tự tử là thiệt thân, thực ra có gì đâu, cũng chưa dính tội ác chiến tranh gì to lắm, mà tệ nữa là tự đốt hết tài liệu cá nhân nên bây giờ mấy ông viết sử muốn biện minh cho lão ấy lắm mà khổ nỗi ko có tài liệu!

Thưa Quốc trưởng, ai chỉ huy Quân đoàn 9, Ngài hay tôi?
(phát biểu khi thấy Hitler cứ đòi can thiệp nọ kia. Hitler đơ ra, rồi bảo, "Nhìn mắt hắn, biết hắn làm được đấy. Nhưng bảo làm cấp dưới của nó thì đến tôi cũng chịu thôi.")
Tôi thật lòng tin là tôi đã phục vụ một tên tội phạm. Tôi dẫn dắt quân sĩ theo lương tâm của mình... nhưng tất cả là cho một chính quyền tội lỗi.
AA (ngày xưa nhìn thế nào PM ra AM, lấy phải là Thái Âm Dậu)
Lá số,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lấy theo Ngọ của timeanddate (chệch khoảng 20 phút) thì ra như trên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khá nhiều, kể cả tính

Còn lá kia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi LinnaeaBorealis: 16/02/2015 - 22:13


Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |