LÀM SAO ĐỂ GIỮ VỢ,THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG...
NguaQuaDoc 10/01/2014
BPTN 10/01/2014
NguaQuaDoc 10/01/2014
BPTN 10/01/2014
Phù Suy 10/01/2014
NguaQuaDoc, on 10/01/2014 - 21:42, said:
tính em bạc nhược lại hay cả nể,em hơi hơi sợ rồi..mấy ông anh hôm nay dẫn đi ăn uống rồi thảo luận,thuyết trình làm em vỡ cả mật anh ạ.bạn gái em hơi hơi dữ..xong rồi.
Không sao ! thích lồng lên trên ta cho chị em lồng lên trền.
Còn thích lộn xuống dưới phải không ? ta chủ động lộn xuống cho đúng ý nàng cũng hem sao.
Nhưng Hỗn bạc thì KHÔNG - ta bắt phải dừng hình tại đây .
Sửa bởi Phù Suy: 10/01/2014 - 21:51
NguaQuaDoc 10/01/2014
Phù Suy, on 10/01/2014 - 21:49, said:
Dữ ý gì ?
Không sao ! thích lồng lên trên ta cho chị em lồng lên trền.
Còn thích lộn xuống dưới phải không ? ta chủ động lộn xuống cho đúng ý nàng cũng hem sao.
Nhưng Hỗn bạc thì KHÔNG - ta bắt phải dừng hình tại đây .
Không sao ! thích lồng lên trên ta cho chị em lồng lên trền.
Còn thích lộn xuống dưới phải không ? ta chủ động lộn xuống cho đúng ý nàng cũng hem sao.
Nhưng Hỗn bạc thì KHÔNG - ta bắt phải dừng hình tại đây .
Monday 10/01/2014
Người ấy và anh em chọn ai ? Hạnh phúc đắn đo giữa tiền tài. Nghèo rớt mồng tơi nhưng chuối ngọt. Còn hơn phú quý ớt đắng cay ???
TuViThamLang 10/01/2014
Anh Ngựa đã đáp ứng nguyện vọng của chị em rồi, mở topic đáp lại nhanh thật
Tiêu chuẩn đàn ông của em là giỏi một tí, thông minh một tí, đảm đang một tí (gồm nấu ăn, chăm con, phụ giúp việc nhà...), tâm lý một tí... Chỉ nhiêu đó thôi!
Tiêu chuẩn đàn ông của em là giỏi một tí, thông minh một tí, đảm đang một tí (gồm nấu ăn, chăm con, phụ giúp việc nhà...), tâm lý một tí... Chỉ nhiêu đó thôi!
NguaQuaDoc 10/01/2014
hongtiem 10/01/2014
Để HT phác thảo vài đường cơ bản bi kịch nhé:
Biết giữ vợ là người đàn ông lý tưởng:
Sống vô tư, vui vẻ, đời thường
Rất có tài nhưng không thích phô trương
Tay khô nhám mà tâm hồn cao thượng
Với người thân luôn có lòng đại lượng
Với vợ mình hết mực yêu thương
Mạnh mẽ đáng tin và biết l...gi...e hèm! )
Biết giữ vợ là người đàn ông lý tưởng:
Sống vô tư, vui vẻ, đời thường
Rất có tài nhưng không thích phô trương
Tay khô nhám mà tâm hồn cao thượng
Với người thân luôn có lòng đại lượng
Với vợ mình hết mực yêu thương
Mạnh mẽ đáng tin và biết l...gi...e hèm! )
BPTN 10/01/2014
Porsche 10/01/2014
ai chứ ông Ngựa thì dễ rồi, cứ cho vợ cưỡi ngày 3 lần là được, hiểu sao hiểu.................... chạy lẹ
NguaQuaDoc 10/01/2014
TuViThamLang, on 10/01/2014 - 22:11, said:
Anh Ngựa đã đáp ứng nguyện vọng của chị em rồi, mở topic đáp lại nhanh thật
Tiêu chuẩn đàn ông của em là giỏi một tí, thông minh một tí, đảm đang một tí (gồm nấu ăn, chăm con, phụ giúp việc nhà...), tâm lý một tí... Chỉ nhiêu đó thôi!
Tiêu chuẩn đàn ông của em là giỏi một tí, thông minh một tí, đảm đang một tí (gồm nấu ăn, chăm con, phụ giúp việc nhà...), tâm lý một tí... Chỉ nhiêu đó thôi!
hongtiem, on 10/01/2014 - 22:21, said:
Để HT phác thảo vài đường cơ bản bi kịch nhé:
Biết giữ vợ là người đàn ông lý tưởng:
Sống vô tư, vui vẻ, đời thường
Rất có tài nhưng không thích phô trương
Tay khô nhám mà tâm hồn cao thượng
Với người thân luôn có lòng đại lượng
Với vợ mình hết mực yêu thương
Mạnh mẽ đáng tin và biết l...gi...e hèm! )
Biết giữ vợ là người đàn ông lý tưởng:
Sống vô tư, vui vẻ, đời thường
Rất có tài nhưng không thích phô trương
Tay khô nhám mà tâm hồn cao thượng
Với người thân luôn có lòng đại lượng
Với vợ mình hết mực yêu thương
Mạnh mẽ đáng tin và biết l...gi...e hèm! )
thế em hỏi nhớ..nếu mình không được như AK mà chỉ phát một như k59 thôi thì lộn nhiều thế có bị đền đạn không anh.đền đạn là coi như em đền mạng luôn đấy..chỉ em với. hic