Gia đình của HN hiện đang rất buồn vì cậu em trai HN bị vô sinh, tỷ lệ tinh trùng là 0%. HN xin mời các hội viên TVLS nghiệm lý lá số của cậu em này:
HN.jpg
Mẹ HN có nói cậu em khi sinh ra đã chỉ có 1 tinh hoàn. Đến năm khoảng 12-13 tuổi gì đó, em HN có kêu đau và mẹ HN cũng đã đưa em đến viện Nhi TW khám nhưng bác sỹ bảo không sao, có một tinh hoàn thì vẫn có con bình thường, cậu ấy đang lớn nên chuyện đau tức là chuyện bình thường. Em HN thì nhiều bệnh lắm (gan, máu nhiễm mỡ, viêm gan… từ khi còn rất trẻ).
Hồi cậu em chưa lấy vợ, có đi xem bói (ko phải xem tử vi), cậu có kể với HN rằng bà bói bảo cậu phải cẩn thận nếu không phải nuôi con người khác (ý nói vợ ngoại tình). Bây giờ sự việc như vậy, HN thấy có nhiều điều phải suy nghĩ quá!
Sửa bởi HuongNguyen: 21/06/2011 - 11:09