←  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Kính nhờ mọi người giải đoán giúp Clara vớ...

clara's Photo clara 08/03/2014

Clara ngủ mơ, đang định đi đâu đó có việc thì nước lụt dâng cao tràn lên bờ, Clara đứng nhìn, một chập rồi C vô nhà. Vòng ra sau nhà, phía sau là con đường nhỏ giống như là những ngôi làng trên đồng ruộng. Nhìn qua kẽ lá thấy 1 vườn hoa sen rất đẹp, hoa sen nở màu hồng. Clara định bụng vô đó xin người ta rồi bẽ vài nhánh hoa. Xong, Clara vào ngõ sau của 1 ngôi nhà, có kênh nước nữa nhưng k rõ lắm. Đi vào nhà gặp một người đàn bà, cỡ gần trung niên, xin cho mình đi nhờ sang ngõ trước để tới đường lớn. Clara và cô ấy nói gì đó, sau ra bên ngoài, nhìn trên cửa sổ có một đôi chuông bằng gốm trắng, thắt nơ đỏ rất xinh. Đem tháo xuống, xong nghĩ bụng chắc người ta cũng rất thích nên C đưa trả lại trên tay cô ấy. Rồi như Clara vẫn còn ở đó, trên tay lại bụm một mớ mấy con tôm trắng muốt, còn sống đưa cho người ta, thấy tội mấy con tôm quá lại chần chừ. Lát sau thì mấy con tôm trong nồi súp để trên bàn ăn, bên trong còn có cá nữa, cá vẫn bơi được.
Clara !
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 09/03/2014

Bạn là nam hay nữ, sinh năm bao nhiêu (âm)?
Trích dẫn

clara's Photo clara 13/03/2014

Clara là nữ, sn 1989.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 13/03/2014

Trong vòng 24 giờ kể từ lúc bạn nằm mơ, bạn nhận được thông tin về sự thay đổi công việc hay tiền tài gì đó (Quẻ phản ngậm, sơ truyền Tị là Can thần).
Trích dẫn

clara's Photo clara 16/03/2014

ơ, Đúng là Clara có sự đổi hướng đi về công việc. C không biết là mình mơ như vậy có thể dự đoán xa hơn không ? "Quẻ phản ngậm, sơ truyền Tị là Can thần" tốt xấu thế nào mong Vietnamconcrete chỉ rõ.
Khi mình mơ về đôi chuông gốm trắng như thế có ý nghĩa tượng trưng là gì Người nhỉ?
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 16/03/2014

Cát hung tương bán (mỗi thứ một nửa) mới dễ sinh thay đổi, nói "Can thần phát dụng sơ truyền" để biết rằng thời gian ứng nghiệm sẽ trong khoảng 24h.
Trích dẫn

clara's Photo clara 17/03/2014

Cảm ơn vietnamconcrete rất nhiều! Có phải là Clara đi hướng nào cũng được ha? Trong lúc clara nghĩ không biết nên làm gì thì tốt cho công viêc và sau này thì tôí ngủ mơ thấy như vậy.Có lẽ trong lòng clara đã định sẵn và có quyết định. Tuy nhiên, điều kiện thực tế không phải lúc nào cũng hội sẵn cơ sở. Uhm, còn 1 điều nữa clara muốn hỏi là, tối hôm sau đó, ngày mùng 9 sang mùng 10, C lại ngủ mơ, mình ôm một đứa bé trai đi từ lòng đất, có nhiều người đi sau đó, k rõ,..sau có một người cần giúp..mình đến một ngôi nhà, có một bà già, mình ôm bé trai, người đó bảo mình ngồi trên ghế, C đặt em bé bên cạnh, Người đó ngồi đối diện clara, bảo đưa hai bàn tay cho bà xem, lúc này nhìn lên clara thấy không phải là bà già nữa mà là người phụ nữ trung niên hôm mùng 8 clara mơ, làn này thì hình ảnh rất rõ, trang nghiêm. C đưa bàn tay trái ra Người ấy xem rồi gật đầu, Người hỏi là C có mấy anh chị em,..Clara trả lời, sau đó đưa bàn tay phải ra, tự nhiên clara thấy rất nhiều vòng đôi trên cánh tay, không tin vào mắt mình nên C lấy tay trái vuốt cho trở lại bình thường, sau nhìn lại vẫn thấy rất nhiều ngấn đôi, từ cổ tay cho hết cánh tay. Sau đó, Clara thấy ở trong nhà, cùng với 2 đứa trai sinh đôi, gần thiếu niên, đang chơi đùa cùng thì một đứa nói là đi tắm hồ bơi, sau không thấy trở lại nữa, chỉ còn 1 đứa, sau người ta nói đứa sinh đôi ấy chết rồi. Là thế nào ạ?
Trích dẫn

clara's Photo clara 20/03/2014

Clara xin sửa lại là trc đó mơ ngày mùng 7 sang mùng 8, tiếp hôm sau là mùng 8 sang mùng 9. Ta có thể lấy ngày mùng 8 và 9, vì mấy bữa đó C ngủ muộn nên đã qua ngày mới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn