Thắc mắc Hoàng Cực Kinh Thế
KimCa 11/03/2014
chào mọi người.
trong Hoàng Cực Kinh có đoạn :
"Thiên khai ư Tí nhi một ư Tuất, địa tịch ư Sửu nhi một ư Dậu, nhân sinh ư Dần nhi một ư Thân, Hợi hỗn độn, Tí tái khai, đạo bất bình, vĩnh chu toàn ".
tạm dịch "Trời mở ở Tí mà mất ở Tuất, đất đóng ở Sửu mà mất ở Dậu, người sinh ra ở Dần mà mất ở Thân, Hợi thì hỗn độn, Tí lại khai mở, đạo không ngừng nghĩ, vĩnh viễn tuần hoàn ".
Management không hiểu câu này phải giải thích thế nào, ý nghĩa của nó là gì ? Management mong được mọi người giúp đỡ.
Sửa bởi Management: 11/03/2014 - 09:55
trong Hoàng Cực Kinh có đoạn :
"Thiên khai ư Tí nhi một ư Tuất, địa tịch ư Sửu nhi một ư Dậu, nhân sinh ư Dần nhi một ư Thân, Hợi hỗn độn, Tí tái khai, đạo bất bình, vĩnh chu toàn ".
tạm dịch "Trời mở ở Tí mà mất ở Tuất, đất đóng ở Sửu mà mất ở Dậu, người sinh ra ở Dần mà mất ở Thân, Hợi thì hỗn độn, Tí lại khai mở, đạo không ngừng nghĩ, vĩnh viễn tuần hoàn ".
Management không hiểu câu này phải giải thích thế nào, ý nghĩa của nó là gì ? Management mong được mọi người giúp đỡ.
Sửa bởi Management: 11/03/2014 - 09:55
minhgiac 11/03/2014
chi dương, can dương gọi là thiên, chi âm, can âm là địa, dương thì thuận, âm thì nghịch! đó là biểu diễn của sự phát triển của âm dương từ lúc sinh đến cực đại theo sự vận hành của thái cực vậy. hòa hợp với số tiên thiên hà đồ biến hóa âm dương là hai hình xoáy, tỉ như 1 sinh 7, 7 sinh 9 cùng cực....! cùng cực lại biến lại sinh nên tuần hoàn vô tận!
dần là cấn cung là sinh môn, thân là khôn cung thuộc tử môn! hy vọng chú hiểu!
"học để biết, khiêm để được, lùi để tiến" " thiên hạ nhân thiên hạ tài" " thanh tịnh hóa vi giai" chúc chú may mắn!
dần là cấn cung là sinh môn, thân là khôn cung thuộc tử môn! hy vọng chú hiểu!
"học để biết, khiêm để được, lùi để tiến" " thiên hạ nhân thiên hạ tài" " thanh tịnh hóa vi giai" chúc chú may mắn!
KimCa 11/03/2014
minhgiac 11/03/2014
chú can thân mến!
anh nghe chú nói là chú học thái huyền kinh, học thái ất, lục nhâm, hoàng cực, thiết bản thần số, chém số như thần,thông lòng thuật độn giáp cải số như phong, học dịch như mã siêu. tam thức,cửu lưu thuật sĩ chú thông làu làu! tuổi trẻ đúng là tài trí tuyệt đỉnh, có tài kinh thiên, động địa! có khả năng hô phong hoán vũ, trên thông thiên dưới tường đại lý, liễu mệnh chỉ là trò tiêu khiển. anh thấy làm kính nể chú bội phần! sau này hẳn là nhân tài kiệt xuất trời nam. sẽ cống hiến cho nhân dân và đất nước được bội phần thắm đỏ, cho nước nhà bội phần vinh quang.
anh vốn dĩ trai nhà quê, ăn cháo muối sống qua ngày! vốn dĩ chẳng làm được trò trống gì, đầu óc u mê, tăm tối, nghiệp chướng đầy mình, xấu xa, ám muội. những gì anh viết chỉ là tào lao, nói phét, hư danh, hám lợi, hiếu thắng, tinh vi, tuổi đời thì chẳng bằng cái cối dã gạo! chú ạ! đúng là coi trời bằng vung, đúng là ngạo mạn, ngu xuẩn không biết đến thiên hạ rộng lớn, biết đến trời đất bao la, biết đến thiên hạ tài nhân, biết đến kinh luân thiên sử! thật đáng xấu hổ chú ạ!thật khoác lác, thật đớn hèn!
anh xin lỗi anh cảm xúc quá, tâm trạng quá, chú thông cảm! anh nghĩ chú học thông thuật độn giáp thì chú thông thạo điều đó chứ! còn hỏi anh thì biết đằng nào mà lần? còn thì nghe trộm đâu đó, cái gì mà là hòa lịch pháp.. cái gì là khí dương...cái gì là vật ẩn tàng... cái gì mà tàng thổ, thổ dưỡng, cái gì là tượng cổng...cái gì mà giáp ất...cái gì mà khí âm... ôi nói thật anh chả hiểu gì hết! xin lỗi chú, anh không biết, đã làm chú trê cười rồi! thôi anh xin cáo nhé! xin lỗi chú can!
anh nghe chú nói là chú học thái huyền kinh, học thái ất, lục nhâm, hoàng cực, thiết bản thần số, chém số như thần,thông lòng thuật độn giáp cải số như phong, học dịch như mã siêu. tam thức,cửu lưu thuật sĩ chú thông làu làu! tuổi trẻ đúng là tài trí tuyệt đỉnh, có tài kinh thiên, động địa! có khả năng hô phong hoán vũ, trên thông thiên dưới tường đại lý, liễu mệnh chỉ là trò tiêu khiển. anh thấy làm kính nể chú bội phần! sau này hẳn là nhân tài kiệt xuất trời nam. sẽ cống hiến cho nhân dân và đất nước được bội phần thắm đỏ, cho nước nhà bội phần vinh quang.
anh vốn dĩ trai nhà quê, ăn cháo muối sống qua ngày! vốn dĩ chẳng làm được trò trống gì, đầu óc u mê, tăm tối, nghiệp chướng đầy mình, xấu xa, ám muội. những gì anh viết chỉ là tào lao, nói phét, hư danh, hám lợi, hiếu thắng, tinh vi, tuổi đời thì chẳng bằng cái cối dã gạo! chú ạ! đúng là coi trời bằng vung, đúng là ngạo mạn, ngu xuẩn không biết đến thiên hạ rộng lớn, biết đến trời đất bao la, biết đến thiên hạ tài nhân, biết đến kinh luân thiên sử! thật đáng xấu hổ chú ạ!thật khoác lác, thật đớn hèn!
anh xin lỗi anh cảm xúc quá, tâm trạng quá, chú thông cảm! anh nghĩ chú học thông thuật độn giáp thì chú thông thạo điều đó chứ! còn hỏi anh thì biết đằng nào mà lần? còn thì nghe trộm đâu đó, cái gì mà là hòa lịch pháp.. cái gì là khí dương...cái gì là vật ẩn tàng... cái gì mà tàng thổ, thổ dưỡng, cái gì là tượng cổng...cái gì mà giáp ất...cái gì mà khí âm... ôi nói thật anh chả hiểu gì hết! xin lỗi chú, anh không biết, đã làm chú trê cười rồi! thôi anh xin cáo nhé! xin lỗi chú can!
KimCa 11/03/2014
ơ, em hỏi anh thôi, nếu anh không biết thì anh nói không biết. sao anh phải như vậy nhỉ. chả lẽ em hỏi anh mà anh phải hành văn 1 đoạn dài thế rồi mới nói anh không biết.
sinh môn, tử môn, hưu môn...là 8 cửa trong bát quái trận đồ. em đâu có biết vì sao người xưa lại đặt tên thế đâu. Mà Ngọ, Mùi đều thuộc Khôn.
Người sinh ở Dần mà tử ở Thân, chứ Thiệu Ung có viết nó mất ở Khôn đâu !
Management mong các tiền bối giúp đỡ.
sinh môn, tử môn, hưu môn...là 8 cửa trong bát quái trận đồ. em đâu có biết vì sao người xưa lại đặt tên thế đâu. Mà Ngọ, Mùi đều thuộc Khôn.
Người sinh ở Dần mà tử ở Thân, chứ Thiệu Ung có viết nó mất ở Khôn đâu !
Management mong các tiền bối giúp đỡ.
huygen 12/03/2014
Gửi Management
huygen nhớ bài viết trước kia đã đề cập đến vấn đề này, nay dẫn lại chủ đề cũ, xem lại ở đây này cách xác định định thiên địa nhân trong lá số
Chủ đề cũ, hai anh em cũng thảo luận, nay mời tiếp tục.
huygen
huygen nhớ bài viết trước kia đã đề cập đến vấn đề này, nay dẫn lại chủ đề cũ, xem lại ở đây này cách xác định định thiên địa nhân trong lá số
Chủ đề cũ, hai anh em cũng thảo luận, nay mời tiếp tục.
huygen
maphuong 26/03/2014
Dạo này anh bỏ đọc mấy món này rồi KimCa, nên chẳng giúp gì được đâu.
maphuong
maphuong
KimCa 26/03/2014
duccongtb 31/03/2014
anh giác cũng là bậc tài năng mà sao lại khiêm tốn vậy. mấy cái môn số má mới đọc đã đau đầu rồi mà bạn can có thể học được thì đúng là cũng có tài năng trong mấy cái môn này rồi. còn học tất nhiên có đoạn không hiểu thì lên đây hỏi cũng là bình thường thôi, hi. nói chung em thấy mọi người thật sướng vì có trí thông minh hơn người, em thì cặm cụi mãi vẫn chả tới đâu.
Minh Huyền 01/04/2014
duccongtb, on 31/03/2014 - 23:38, said:
anh giác cũng là bậc tài năng mà sao lại khiêm tốn vậy. mấy cái môn số má mới đọc đã đau đầu rồi mà bạn can có thể học được thì đúng là cũng có tài năng trong mấy cái môn này rồi. còn học tất nhiên có đoạn không hiểu thì lên đây hỏi cũng là bình thường thôi, hi. nói chung em thấy mọi người thật sướng vì có trí thông minh hơn người, em thì cặm cụi mãi vẫn chả tới đâu.
Sửa bởi MinhHuyen: 01/04/2014 - 15:31
duccongtb 02/04/2014
Thôi em xin anh đừng lôi em vào. Hơn 1 năm nay em có học gì đâu. Lúc trc thì cưỡi ngự xem hoa cho vui thôi. Anh minh huyền coi hay rồi thì coi em 1 quẻ làm ăn với.
KimCa 02/04/2014
duccong nói đúng đấy, nhờ anh Minhhuyen từ hồi đầu năm, anh cũng nói là sẽ thư thư rồi xem sau. chờ mãi mà chưa thấy đâu.
Minh Huyền 02/04/2014
Management, on 02/04/2014 - 10:41, said:
duccong nói đúng đấy, nhờ anh Minhhuyen từ hồi đầu năm, anh cũng nói là sẽ thư thư rồi xem sau. chờ mãi mà chưa thấy đâu.
ko tự coi được cho mình cho mình đúng thì kinh bang tế thế nó cười cho đó ,đã tư vấn nhiều trường hợp (cứu người rồi )mà
mà đã là tổ sư sáng lập Can phái ,thu nhận môn hộ,học trò nó đọc được nó cười cho
Minh Huyền áo vải,chân đất,mắt toét gặp mà chưa chào,thất lễ quá,mong can tha lỗi cho người nhà quê ,mắt đang đau này nhé
hì hì ,anh công cứ giỡn em ,anh đang chờ đại lão kiếm khách ,người như anh ,phải gặp ổng mới hợp