Gửi vào 06/04/2014 - 02:43
Địa Lý có thể gặp chứ không thể tìm kiếm chiếm đoạt nếu không tụ được Đức . Cao quý thay !
Quý Địa trong Trời Đất không do lòng người mà do Duyên Mệnh .
Lúc giữa Hạ và Thu , sau cơn mưa tầm tã , giờ Sửu - Dần , nhìn ra được Thái tổ Sơn thì nhất định sẽ nhận ra Khí tung bay , và , nếu phúc phần , người làm Địa Lý có thể vin vào thể hình mầu sắc của Khí mà phân biệt lành , dữ .
Dùng Tam Hợp Trạch Pháp làm vốn liếng , nhìn Thiên Văn , khai hoá tám Tinh trạng là Tham Lang , Cự Môn , Lộc Tồn , Văn Khúc , Liêm Trinh , Vũ Khúc , Phá Quân , Tả Phù , riêng Hữu Bật vì thiếu trạch vị đối ứng , cho nên quản cục không có . Thiên trì song sinh thì Long Mạch là đại cát , đại lợi .
Hà Nội có hồ Sóc Sơn , trước đền Sóc Sơn , trung tâm huyện Sóc Sơn . Hồ chứa cả hơn 100 ha nước , đủng đỉnh ôm tay kết huyệt ở vị trí khởi nguồn nước , ngày xưa , cha ông đất Việt vẫn hay cung kính đảnh lễ Sóc Sơn Thiếu Long vậy .
Đầm Viên Trì thuộc Đông Anh như một Linh Qui phơi móng . Người ta đồn , đàn bà con gái Giao Châu Đông Anh thường rủ nhau đến Viên Trì giặt yếm cho má đỏ môi hồng . Mà quả thật , con gái Đông Anh mắt sáng , hình vóc thanh nhã , nổi tiếng ngôn hạnh , chiều chồng...
Tây Hồ con mắt Thần Long . Hồ nổi tiếng oai nghi , hùng tráng , giống y bao tử người . Ngày xưa , Hồ Tây và Trúc Bạch dính liền nhau , đời bạo chúa Lê Tương Dực , thì bị tách rời thành hai phần . Cái vạch ngăn đôi đó , chính là đường Cổ Ngư ( đường Thanh Niên ) . Mấy con bé Ông TânQuyenRu , Song An , HuuDuyenSeGap , biết Cổ Ngư có bánh Khúc nổi tiếng ?
Trúc Bạch phía Đông Nam hồ Tây , là tên một loại lụa mịn màng êm tay , do cung nữ lỗi lầm , bị đầy ải đến nơi này dệt lụa . Phía Nam hồ Tây là cổ tự Trấn Quốc linh hiển , ứng nghiệm lời cầu xin con cái nỗi dõi tông đường .
còn tiếp .
rừng .