PHIẾM ĐÀM BÓI TRONG DÂN GIAN
#1
Gửi vào 16/04/2014 - 15:37
ngày xưa lúc còn đi học cũng lâu lâu theo bạn coi bói, thấy người coi bói cũng có nhều trò.
Bây giờ rảnh còn nhớ mấy ông/ bà bói sau đây:
1, lúc lớp 5 , có một người cầm chỉ tay mình nói với mẹ mình: con bé này lí sự lắm, chả ai ưa gì nó. Sau đó mỗi lần gân cổ lên cãi cái gì y rằng nghe mẹ nhắc lại câu này, không cần phải nghe vì sao mình hay cãi như vậy, cứ như nó là mình chứ mình chả phải là mình do mẹ nuôi nữa. Lớn lên thấy mình quả cũng lí sự thật, nhưng ra đời, đời tự bày dạy rồi cũng biết hoán cải ít nhiều, lí sự đúng lúc đúng chỗ. Chỉ thấy có những phút giây người lớn làm tâm hồn trẻ con cảm thấy một chút tổn thương.
2, thắc mắc không biết mấy bà bói bài sao đúng, nên trong 1 thời sinh viên ở Huế đi xem linh tinh, ngồi cả buổi (rãnh mà) để quan sát: phát hiện ra mấy cái quy luật sau:
- con Q đen là bạn nữ xâu
- con J đỏ là có duyên
- con K là có người nâng đỡ, đỏ là người già , đen là người đã mất....
ra 4 con 7 và 4 con 8 là xui.
3, mấy ông chú ở nhà hay cũng giò gà, thấy đôi khi đúng, quan sát mấy năm cũng thấy có quy luật
- mấy ngòn chân chụm lại là có tiền
- màu không xám là tốt
- da không bị rách là đẹp
tự nhủ, nếu mà đầu bếp dỏm như mình thì chắc quẻ sẽ rất xấu. Nhưng phải thừa nhận là nhà mình - nhà lớn í - đầu năm cúng gà xong coi giò chưa bao giờ sai
4, Bói Kiều: khi túng quẫn quá, mẹ bán nhà đi ở nhờ, thắp cây hương lên bàn thờ, rồi dở câu Kiều, gặp câu "hang hùm dạ sói ở đâu chốn này" (nhớ không chính xác) - quả thực nhà mình mới đến nương nhờ sống không yên một ngày nào. Có thể lúc tâm ý dồn vào một sự gì, ắt có ít nhiều năng lực để linh nghiệm?
5. khoảng lớp 10 đang chơi nhảy dây thì ông nọ đi ngang bảo: số con bé này - chỉ mình - sau này khá hơn mấy đứa kia - tức là mấy đứa cùng chơi. Chả hiểu sao sau này đúng thật, không phải vì mình giỏi mà vì mấy bạn kia - do ở quê nghèo nên thất học sớm rồi lấy chồng, bây giờ cũng làm nông tang cả, ít ra mình còn đi học biết chữ...Không hiểu lúc bé tướng cách vẫn lộ đến vậy sao?
.... .....
lâu lâu quởn nghĩ nghĩ thấy chuyện linh tinh trong dân gian cũng lạ, cũng hay. Nhưng cho đến nay vẫn một nguyên tắc sống còn: không cứ gặp con nít là phán - cái này hay gặp nè, bồng con nít đi chơi cứ bà này xuýt xoa cái tai này tốt, cái đầu này thọ, con mắt này lì....có lẽ cái ấn tượng về chuyện lí sự mà ông chú lạ hoắc lạ hơ nào đó nói ra vẫn ám ảnh. Nhiều lúc nói đúng đâu có phải là hay!
Thanked by 5 Members:
|
|
#2
Gửi vào 16/04/2014 - 16:14
Thanked by 1 Member:
|
|
#3
Gửi vào 16/04/2014 - 16:29
Sang đến 19 tuổi khôn hơn được nghe vậy nhìn chằm chằm Thầy Bói hỏi " thiệt không " 1 phát ném xấp bài xuống " ko tin thì đi về "
20 tuổi sau 1 thời gian đc rèn . Nghe xong thế à ? kèm theo 1 bộ mặt ngu ngu
20 tuổi 5 tháng làm gì có chuyện hoàn hảo thế ?
21 tuổi m.ày sau này có đất đấy ? hỏi lại bà ý thế nhỡ cháu ko có thì sao ? Chồng m.ày học giỏi ? nhỡ nó học dốt thì sao .
22 tuổi đi xem ngồi nghe và câm nín . Nghe xong về mẫu thân hỏi nói gì ?cũng quên hết chả nhớ gì
Xem cũng đủ kiểu , từ bói bài , bói chén , bói thơ , xem tay , xem âm binh , xem ma xó , xem .... Đủ kiểu . Xem đủ từ nam ra bắc , thậm chí lên vùng hẻo lánh đi ô tô lên rồi thuê xe ôm đèo đến nhà ông bà ý mất gần 8 tiếng mới đến nơi . Gặp trực tiếp cũng có , qua đt cũng có đủ kiểu .
Gần nhất xem 1 ông , ông ý già và mù nhưng xem rất đúng. Đọc ngày tháng năm sinh giờ sinh ông ý cầm cái đàn ca 1 bài . Mà nghe xong từ đó ko muốn xem ai nữa haiizzzzzzzz
Sửa bởi DaiKhe: 16/04/2014 - 16:48
Thanked by 6 Members:
|
|
#4
Gửi vào 16/04/2014 - 18:57
Đến như ông Xihanuc bị bọn Khmer đỏ bắt, còn năm trong nhà giam đếm số tiếng tắc kè kêu để biết may rủi, có trăm nghìn kiểu bói khác nhau.Không tin thì thôi, nhưng đã tin thì bói bao giờ cũng đúng. Làng tôi hồi tôi còn nhỏ, ở giữa đồng, xa xa có dãy núi Hồng Lĩnh, những đêm hè ra ngõ hóng mát,thỉnh thoảng lại thấy núi bị cháy từng đám sáng rực, Thầy tôi bảo, cái làng này sau chục năm nữa sẽ bỏ đi làm ăn nơi khác hết, Đúng vậy, sau hơn 10 năm, ứng vào quẻ Hỏa Sơn Lữ, mọi người đi khắp nơi , kinh tế mới, hoặc ở lại ctac ở HN, vào SG. . .số còn lại chuyển đi một nơi khác gần đó, tóm lại là đua nhau thành người lữ thứ
Thanked by 3 Members:
|
|
#5
Gửi vào 16/04/2014 - 19:17
Nói thật với bạn, hồi mình học lớp 11, có một ông nói mình sau này làm chủ tịch..... (to đại). Ông ấy nói với vẻ nghiêm túc xem chứ không phải đùa đâu. Lúc đó em chỉ muốn đấm vào mồm nó cho nó hết xem cho người khác thôi. M.ệ nó chứ, đầu độc trẻ em. Đứng trước ai đó em có thể cảm nhận được phần nào tính cách người đó. Thằng đó nhìn đã thấy lịnh bợ rồi.
Gần nhất xem 1 ông , ông ý già và mù nhưng xem rất đúng. Đọc ngày tháng năm sinh giờ sinh ông ý cầm cái đàn ca 1 bài . Mà nghe xong từ đó ko muốn xem ai nữa haiizzzzzzzz
Chị DaiKhe còn nhớ câu nào không, đăng lên em chiêm ngưỡng với.
Sửa bởi tauvequehuong: 16/04/2014 - 19:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#6
Gửi vào 16/04/2014 - 19:22
Sửa bởi DaiKhe: 16/04/2014 - 19:22
#7
Gửi vào 16/04/2014 - 19:25
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 16/04/2014 - 21:37
tauvequehuong, on 16/04/2014 - 21:31, said:
Hô hô.
Thầy cao tay quá.
đừng nói thế em, cụ tuy khiếm thị nhưng xem đúng đâu thể kể ra đây được hihi
trình tự nói ông bà (phúc) bố mẹ (phụ ) , chị ( mệnh thân ) và anh em ruột (bào )
Hơn nữa cụ nghiên cứu chứ ko làm thầy như vậy ko thể nói thầy bị mù .
Sửa bởi DaiKhe: 16/04/2014 - 21:40
Thanked by 2 Members:
|
|
#9
Gửi vào 16/04/2014 - 21:41
DaiKhe, on 16/04/2014 - 21:37, said:
trình tự nói ông bà (phúc) bố mẹ (phụ ) , chị ( mệnh thân ) và anh em ruột (bào )
Hihi.
#10
Gửi vào 16/04/2014 - 21:44
tauvequehuong, on 16/04/2014 - 21:41, said:
Hihi.
chị đâu nói cụ tài năng , chị chỉ nói cụ xem đúng thôi mà hê hê , xem kiểu nói tên ngày tháng năm sinh + giờ sinh , nơi sinh , nếu cụ băn khoăn sẽ hỏi thêm năm sinh bố mẹ và ông bà .Như chị là có hỏi xét tế bào gốc
Sửa bởi DaiKhe: 16/04/2014 - 21:45
#11
Gửi vào 16/04/2014 - 21:50
Hugo, on 16/04/2014 - 19:25, said:
Thầy thật cao tay. BÁI PHỤC.
DaiKhe, on 16/04/2014 - 21:37, said:
trình tự nói ông bà (phúc) bố mẹ (phụ ) , chị ( mệnh thân ) và anh em ruột (bào )
Hơn nữa cụ nghiên cứu chứ ko làm thầy như vậy ko thể nói thầy bị mù .
À mà em hỏi khí không phải chị bỏ qua cho, em không có ý xấc láo gì đâu. " cụ nghiên cứu chứ ko làm thầy " vậy cụ nghiên cứu kiểu gì, ai bảo chị là cụ nghiên cứu ? Cụ xem có lấy tiền hay không, hay ai giới thiệu thì mới xem cho ?
#12
Gửi vào 16/04/2014 - 21:53
1 ng xem cụ vài năm r bảo vậy
Sửa bởi DaiKhe: 16/04/2014 - 21:54
Thanked by 1 Member:
|
|
#13
Gửi vào 16/04/2014 - 21:58
Kiểu này là cụ có nghề trước lúc bị bệnh rồi, chứ mù thì nghiên cứu được chi mô.
Hihi.
#14
Gửi vào 16/04/2014 - 22:24
thực ra trong dân gian cũng nhiều kẻ lạ lắm, linh tinh cũng nhiều mà tuyệt chiêu cũng lắm.
Ngày xưa nếu một ông đồ Nho nào học hành đàng hoàng thì cũng biết in ít nho, y, lý, số....nên khi vận kém ông Tản Đà đăng báo bói dạo kiếm cơm đấy.
Ngày xưa ở quê nghe bảo mấy thầy du phương rất giỏi. trên thực tế mình gặp được 1 ông, ông đi bán chiếu rồi ghé nhà mình uống nước, nhìn mẹ mình rồi bảo trong người có nốt rùi ở vị trí A và bảo về tương lai sẽ đau cái gì, năm nào suýt mất....Kì thực rất đúng mà cũng rất li kì.
Bây giờ mà nói, bói lan tràn, chỗ nào cũng có, nhất là các bà các cô bói bài, bói chỉ tay... quẻ thấy 50 k, 100 k.
Ở cầu ngói Thanh Toàn có một bà bói kì lạ lắm. Không phải bà bói đúng, mà vì cuộc đời của bà li kỳ. Lấy Mỹ, có con rơi, nuôi con lớn lên con bỏ ra cái cầu ngói này bói cho khách Mỹ - bằng tiếng Mỹ bồi í - rồi lấy 10 k, 20 k coi như cách mưu sinh độ nhật...
Đôi khi mình tự nghĩ, tin vào bói toán là một tâm lý gần như phổ biến của mọi người, và cái nghề bói dạo cũng vàng thau lẫn lôn, có khi cũng là một kiểu ăn *** niềm tin nên chặc lưỡi cho qua
có ai ở Quảng nam không?
Nổi tiếng nhất là thầy Nam Cá và cô Lan.
hai người này mình từng chứng kiến vì trong nhà có việc.
Thầy Năm Cá được dân gian gọi là thầy phù thủy. Năm đó ông nội bị bệnh "dương". Cả nhà đến kêu thầy giúp, thầy bấm bấm tính tính sao đó rồi chọn ngày chọn giờ lập đàn trừ. Mình còn nhỏ lắm, thấy thầy bắt ốc, trong mỗi con ốc đều gắn kim, mệng ốc thì có chỉ màu đỏ theo hình nút thòng lọng, rồi thầy câm gương soi miệng đọc thần chú, mắt nhìn trong gương rồi cứ thắt cổ chỉ đỏ từng con ốc. Sau đó thì đem số ốc này bỏ một con sông rất xa. Thầy bảo là lũ ma nhỏ ở sông suối nghịch ngợm trêu người. Không biết sao mà ông mình hết bệnh thật. và sau khi hết thì cũng kể là mình đi soi cá gặp một bọn người xong ngồi chơi rồi không nhớ chi cả. mỗi lần nghĩ đến chuyện này mình còn rùng mình.
Cô Lan nhà ở Duy Xuyên, ông nội lúc sắp mất thì có đi coi bói, cô nhìn sắc diện bảo tháng tới thì đi, rồi còn biết cả tên cúng cơm của ông nữa....Sau này mình biết là cô Lan có thuật nuôi ngãi.
Ở quê, tre trẩy um tùm nghe mấy chuyện rùng rợn này hết muốn đi đêm!
Sửa bởi Canhdoan: 16/04/2014 - 22:25
Thanked by 4 Members:
|
|
#15
Gửi vào 16/04/2014 - 22:25
Canhdoan, on 16/04/2014 - 22:14, said:
thực ra trong dân gian cũng nhiều kẻ lạ lắm, linh tinh cũng nhiều mà tuyệt chiêu cũng lắm.
Ngày xưa nếu một ông đồ Nho nào học hành đàng hoàng thì cũng biết in ít nho, y, lý, số....nên khi vận kém ông Tản Đà đăng báo bói dạo kiếm cơm đấy.
Ngày xưa ở quê nghe bảo mấy thầy du phương rất giỏi. trên thực tế mình gặp được 1 ông, ông đi bán chiếu rồi ghé nhà mình uống nước, nhìn mẹ mình rồi bảo trong người có nốt rùi ở vị trí A và bảo về tương lai sẽ đau cái gì, năm nào suýt mất....Kì thực rất đúng mà cũng rất li kì.
Bây giờ mà nói, bói lan tràn, chỗ nào cũng có, nhất là các bà các cô bói bài, bói chỉ tay... quẻ thấy 50 k, 100 k.
Ở cầu ngói Thanh Toàn có một bà bói kì lạ lắm. Không phải bà bói đúng, mà vì cuộc đời của bà li kỳ. Lấy Mỹ, có con rơi, nuôi con lớn lên con bỏ ra cái cầu ngói này bói cho khách Mỹ - bằng tiếng Mỹ bồi í - rồi lấy 10 k, 20 k coi như cách mưu sinh độ nhật...
Đôi khi mình tự nghĩ, tin vào bói toán là một tâm lý gần như phổ biến của mọi người, và cái nghề bói dạo cũng vàng thau lẫn lôn, có khi cũng là một kiểu ăn *** niềm tin nên chặc lưỡi cho qua
Tây nhiều cái hay để học lắm bác ạ.
Mời bác qua chơi, đọc câu chuyện của em cho vui.
Hihi.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
Tứ khố, mộ khố trong tứ trụ |
Tử Bình | DoanhChinh |
|
||
Mệnh nào là Cừu và mệnh nào là Sói trong Tử Vi ? |
Tử Vi | htruongdinh |
|
||
Giải thích Tam sinh vạn vật trong Dịch theo toán học. |
Kinh Dịch | tudoembuon |
|
|
|
Cho cháu hỏi về đạo "Tiểu nhân" trong kinh dịch |
Kinh Dịch | xamxixixo |
|
|
|
Cho cháu hỏi việc sắp xếp phương vị các vật trong 1 cục Kỳ Môn so với bùa chú thế nào ạ? |
Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | xamxixixo |
|
||
Luận về Thương Quan Cách(bài cua maithon trong diễn đàn cũ) |
Tử Bình | toahuongqui |
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |