Jump to content

Advertisements




TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)


250 replies to this topic

#241 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 06/02/2015 - 09:29

@ThuDienHoaTrang : cuốn sách và clip bạn đọc tên gì vậy, có thể share được ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#242 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 06/02/2015 - 13:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huyenminh, on 06/02/2015 - 09:29, said:

@ThuDienHoaTrang : cuốn sách và clip bạn đọc tên gì vậy, có thể share được ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



3 Cuốn đầu tiên do 1 người tuyệt vời tặng mình là :
1. Đánh thức con người phi thường trong bạn
2.Tư duy tích cực tạo thành công
3. Dám nghĩ lớn

3 cuốn mình vừa mua là :
1. Tâm an lạc của Gyalwa Dokhampa
2
Tối đa hóa năng lực bản thân
3. Mê hoặc ( Guy Ka wasakl)
4 alain nói về hạnh phúc ( Emily ...)

Và thỉnh thoảng đọc lại: Tam quốc DN, thủy hử, tạp chí 2!Đẹp hàng tháng

Thanked by 3 Members:

#243 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 06/02/2015 - 14:22

mình đang ở giai đoạn luẩn quẩn tiêu cực như bạn chia sẻ.
trước mình có đọc mấy cuốn cũng thấy thích: bí mật của may mắn, 10 nghịch lý cuộc sống, 9 lời khuyên của billgates dành cho thanh niên, nhìn thấu là trí huệ chân thật.

Thanked by 3 Members:

#244 Hocnhatanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 01/05/2015 - 17:55

Chị Trang sao không chia sẻ tiếp vậy?em đang ngóng, haiz.

#245 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 28/09/2017 - 11:38

HN,28/9/17

Tôi không biết bắt đầu từ đâu với cảm xúc của mình, chúng cứ nối đuôi nhau tuôn trào trong dòng suy nghĩ. Có thể suy nghĩ đó đúng, có thể suy nghĩ đó sai, nhưng không ngăn cản được.

Sáng đọc tin FB, có bạn D. P. H đã bị bắt trưa 27, bạn ấy học cùng trướng cấp 3, hơn 1 khóa, giỏi, tứng đứng đầu cuộc thi tháng Đướng lên đỉnh Olypia. Đẹp trai! Vào Bách Khoa học. Tưởng mình giỏi, rất tự mãn. Rồi cũng không tự kiềm chế được theo bạn bè sa đà ăn chơi, game…kết quả bị đuổi học. sau khi bị đuổi theo Việt Tân làm bao chuyện công khai ngông cuồng và bị bắt. Cái đầu thông minh nên làm khuấy đảo bao suy nghĩ lớp trẻ, nổ tung FB………………

Sáng nghe chuyện anh bạn. Giỏi! từng học Hàng hải, rồi đuổi, rồi thủ khoa Bách Khoa lớp tài năng trẻ, Cũng mê game. Đầu óc cũng vấn đề, K kiềm chế được . Tất nhiên môi trường sinh ra cũng k tốt, cha hay rượu, đánh mẹ. Nhưng 2 anh thì k sao, anh này bị nhiễm. Trong cùng một môi trường sống nhưng người thì hôi tanh, người thì thơm lừng như hoa sen. Đúp mãi mới ra được trường khi chuyển sang lớp thường.

Thất nghiệp nhưng việc nhỏ k muốn làm, chây lười lao động., mơ tưởng hảo huyền. Có biết bao bạn SV ngày đi học, đêm đi làm quán cà phê, quán ăn, gia sư để trang trải.

Trước anh ta yêu 1 người, hay đôi co, hay ghen,hay đánh. Người đầu óc giỏi nhưng thần kinh có vấn đề rất đáng sợ. Lắm lý lại suy nghĩ lệch lạc. Không kiềm chế được, luôn đánh phụ nữ, .

Người yêu trước cũng vì thế mà ra đi, mặc dù rất yêu nhưng Phúc còn lớn nên dứt được tình. Nhờ lạy sám hối và tự kỷ ám thị sẽ tìm được người chống tốt. Nay nghe tin người yêu mới có bầu vẫn bị đánh, chỉ cần cằn nhắn khiến anh ta k kiềm chế được là hạ cằng tay. Dòng nước mặt của chị khuyến mình đau xót.

Lớp trẻ bây giờ thật đáng sợ. Ảo tưởng mọi thứ. Chung quy 2 con người này đều có khuôn mặt góc cạnh, 2 xương quai hàm bạnh ra, nổi bật lên như Từ Hải, như Luyện…, đều là người nóng tính và ác. Người thì mắt lúc nào cũng đỏ song sọc, lờ đờ do thiếu ngủ chơi đêm. Người thì mắt nhìn rất lạnh.Cứ người có mặt béo, hiền hậu mà yêu là tốt nhất./

Trên đầu ba tấc có thần linh, cứ tin vào một đức tin nào đó rồi sẽ chuyển hóa, có thể lạy sám hối nếu tin Phật Pháp. Cầu xin Chúa trời…hay tin bảo bản thân bằng cách tự kỷ ám thị,,,,tất cả đều rất tốt và thực sự có chuyển biến.
Cảm thấy thật may mắn vì những gì mình đang có và yêu thêm những người xung quanh mình, và muốn giữ gìn, tôn trọng , biết ơn họ thật nhiều vì những gì họ mang lại cho mình………..

Sửa bởi ThuHoaDienTrang: 28/09/2017 - 11:41


Thanked by 2 Members:

#246 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 28/09/2017 - 16:37

Bạn chê D.P.H, tôi khen.

Cuộc sống của 1 cá nhân không phải do một chương trình của bộ Giáo Dục hay một bộ Thần Thánh nào đó vẽ lên để các bạn đó Nạp và Chạy.
Chính những anh chị được chay ngon lành chương trình giáo dục ra trường bằng đỏ vẫn thất nghiệp, hoặc có nghiệp nhưng lại thành sâu bọ chứ không thành nhân.

Hoặc có một vài em thcs, thpt đang được Nạp đầy đủ môn giáo dục công dân vẫn có đánh nhau, và anh chị lên mạng gõ một vài từ khoá là sẽ thấy "sản phẩm lỗi" của chương trình giáo dục.

Tôi cho rằng những anh chị nào cố học để kiếm tấm bằng mới chính là những kẻ lười lao động. Có bằng rồi công việc nhàn hơn lao động tay chân rất nhiều, nếu tấm bằng là vô dụng thì đã không có những kẻ mua bằng, chạy bằng, chạy điểm. Nếu bạn chê D.P.H tôi nghĩ bạn đang sống bằng 1 tấm bằng mới tự tin như vậy.

Tiếc là những kẻ lao động tay chân đầu óc ít lươn lẹo lại không biết nâng giá trị của cải mình làm ra. Nếu biết kết hợp và đồng lòng thì nông nghiệp là nghề hái ra vàng.

Tôi lấy ví dụ, một ông giáo đứng lớp 1 ngày 150k tiền lương, một ngày ăn 1 lô gạo(25k/kg) 1kí thịt gà(25k/kg) thì vẫn dư 100k để vi vu điện nước bút giấy.

Số tiền dư dả ấy nếu anh chị xem là chất xám đổ ra vì sự nghiệp trồng người, thì anh chị đã bị lỗ. Chất xám ổng chỉ có ở 1kg gạo+25k thịt thôi...
Trồng người là gì, là tạo nên một con người hoàn thiên từ trí tuệ đến thể xác. Ông thầy là thợ uốn cây mà thôi, còn người trò- còi hay tốt để ông ta uốn chính là nhờ bát cơm của cha mẹ chúng.

Có thực mới vực được đạo, nông suy thì bách nghệ bại! Thiếu cơm một bữa thôi đừng nói đến lái đò hay trao chữ, thở không ra hơi rồi. Anh chị làm dịch vụ hay Tuyên Truyền viên mà không ăn cơm lấy sức đâu mà thuyết?
Ấy thế mà giá trị sản phẩm của nghề nông lại rất thấp. Đáng nhẽ nghè nông phải giàu, rất giàu đấy bạn ạ...

Sự phát triển và giàu có của các ngành dịch vụ và công nghiệp nhờ đánh tráo giá trị của nông nghiệp. Nhưng điều đó được xã hội thừa nhận một câch hiển nhiên.
Và guồng quay đó khiến cho tấm bằng hay chính là tri thức lên giá.


Sửa bởi MahaChang: 28/09/2017 - 17:02


Thanked by 1 Member:

#247 Mtbhi

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 04/10/2017 - 23:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThuHoaDienTrang, on 28/09/2017 - 11:38, said:

HN,28/9/17

Tôi không biết bắt đầu từ đâu với cảm xúc của mình, chúng cứ nối đuôi nhau tuôn trào trong dòng suy nghĩ. Có thể suy nghĩ đó đúng, có thể suy nghĩ đó sai, nhưng không ngăn cản được.

Sáng đọc tin FB, có bạn D. P. H đã bị bắt trưa 27, bạn ấy học cùng trướng cấp 3, hơn 1 khóa, giỏi, tứng đứng đầu cuộc thi tháng Đướng lên đỉnh Olypia. Đẹp trai! Vào Bách Khoa học. Tưởng mình giỏi, rất tự mãn. Rồi cũng không tự kiềm chế được theo bạn bè sa đà ăn chơi, game…kết quả bị đuổi học. sau khi bị đuổi theo Việt Tân làm bao chuyện công khai ngông cuồng và bị bắt. Cái đầu thông minh nên làm khuấy đảo bao suy nghĩ lớp trẻ, nổ tung FB………………

Sáng nghe chuyện anh bạn. Giỏi! từng học Hàng hải, rồi đuổi, rồi thủ khoa Bách Khoa lớp tài năng trẻ, Cũng mê game. Đầu óc cũng vấn đề, K kiềm chế được . Tất nhiên môi trường sinh ra cũng k tốt, cha hay rượu, đánh mẹ. Nhưng 2 anh thì k sao, anh này bị nhiễm. Trong cùng một môi trường sống nhưng người thì hôi tanh, người thì thơm lừng như hoa sen. Đúp mãi mới ra được trường khi chuyển sang lớp thường.

Thất nghiệp nhưng việc nhỏ k muốn làm, chây lười lao động., mơ tưởng hảo huyền. Có biết bao bạn SV ngày đi học, đêm đi làm quán cà phê, quán ăn, gia sư để trang trải.

Trước anh ta yêu 1 người, hay đôi co, hay ghen,hay đánh. Người đầu óc giỏi nhưng thần kinh có vấn đề rất đáng sợ. Lắm lý lại suy nghĩ lệch lạc. Không kiềm chế được, luôn đánh phụ nữ, .

Người yêu trước cũng vì thế mà ra đi, mặc dù rất yêu nhưng Phúc còn lớn nên dứt được tình. Nhờ lạy sám hối và tự kỷ ám thị sẽ tìm được người chống tốt. Nay nghe tin người yêu mới có bầu vẫn bị đánh, chỉ cần cằn nhắn khiến anh ta k kiềm chế được là hạ cằng tay. Dòng nước mặt của chị khuyến mình đau xót.

Lớp trẻ bây giờ thật đáng sợ. Ảo tưởng mọi thứ. Chung quy 2 con người này đều có khuôn mặt góc cạnh, 2 xương quai hàm bạnh ra, nổi bật lên như Từ Hải, như Luyện…, đều là người nóng tính và ác. Người thì mắt lúc nào cũng đỏ song sọc, lờ đờ do thiếu ngủ chơi đêm. Người thì mắt nhìn rất lạnh.Cứ người có mặt béo, hiền hậu mà yêu là tốt nhất./

Trên đầu ba tấc có thần linh, cứ tin vào một đức tin nào đó rồi sẽ chuyển hóa, có thể lạy sám hối nếu tin Phật Pháp. Cầu xin Chúa trời…hay tin bảo bản thân bằng cách tự kỷ ám thị,,,,tất cả đều rất tốt và thực sự có chuyển biến.
Cảm thấy thật may mắn vì những gì mình đang có và yêu thêm những người xung quanh mình, và muốn giữ gìn, tôn trọng , biết ơn họ thật nhiều vì những gì họ mang lại cho mình………..

Nhìn cách viết văn và lời diễn tả của bạn lủng củng, thiếu khả năng diễn đạt, không logic.
Tôi không biết bạn học hay làm gì, nhưng qua cách viết tôi cũng hiểu khá nhiều về tính cách và con người bạn. Bạn có tính khá là "chộp giật" và thích "quy chụp" trong lối sống!

Tôi trích một đoạn trong bài viết "lủng củng" của bạn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThuHoaDienTrang, on 28/09/2017 - 11:38, said:

Lớp trẻ bây giờ thật đáng sợ. Ảo tưởng mọi thứ. Chung quy 2 con người này đều có khuôn mặt góc cạnh, 2 xương quai hàm bạnh ra, nổi bật lên như Từ Hải, như Luyện…, đều là người nóng tính và ác. Người thì mắt lúc nào cũng đỏ song sọc, lờ đờ do thiếu ngủ chơi đêm. Người thì mắt nhìn rất lạnh.Cứ người có mặt béo, hiền hậu mà yêu là tốt nhất./

Đọc đoạn này tôi nhận ra rằng, bạn thiếu rất nhiều "kinh nghiệm sống", không biết bạn đang làm cái gì ở đâu? Tôi thấy bạn nhận thức cuộc sống còn non xanh và ngây thơ quá!
Tôi chưa cần nói đến sự thiếu logic "trong đoạn này" (chưa tính đến cả bài viết của bạn). Vậy thì bạn biết được Từ Hải là ai?
Bạn so sánh "Chung quy đều có gương mặt góc cạnh, xương quai hàm bạnh ra.... với nóng tính và tàn ác!" Tôi cũng phải "ạ" bạn với lời nhận định "quy chụp" này, đến các thầy Xem Tướng giỏi nhất cũng không thốt lên được những lời hài hước như bạn!

Bạn có một kinh nghiệm chọn "chồng" : "cứ người có mặt béo hiền hậu mà yêu là tốt.......!" Tôi xin nói với bạn rằng, có thể bạn là một người rất may mắn khi "vớ" được ông chồng như vậy. Tôi thì lại rất đen đủi vì 100 thằng mặt béo hiền hậu tôi quen biết từ khi bước ra ngoài xã hội đến giờ, thì có đến 99 thằng có xu hướng "sở khanh" (trong đó có tôi)! ..... Nói vui vậy là để bạn biết rằng "đừng nhìn nhận con người qua cái vẻ bề ngoài".

Bạn có thể hiểu được bao nhiêu câu từ tôi đã nói ra?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MahaChang, on 28/09/2017 - 16:37, said:

Bạn chê D.P.H, tôi khen.

Tôi cho rằng những anh chị nào cố học để kiếm tấm bằng mới chính là những kẻ lười lao động. Có bằng rồi công việc nhàn hơn lao động tay chân rất nhiều, nếu tấm bằng là vô dụng thì đã không có những kẻ mua bằng, chạy bằng, chạy điểm. Nếu bạn chê D.P.H tôi nghĩ bạn đang sống bằng 1 tấm bằng mới tự tin như vậy.

Tiếc là những kẻ lao động tay chân đầu óc ít lươn lẹo lại không biết nâng giá trị của cải mình làm ra. Nếu biết kết hợp và đồng lòng thì nông nghiệp là nghề hái ra vàng.

Tôi lấy ví dụ, một ông giáo đứng lớp 1 ngày 150k tiền lương, một ngày ăn 1 lô gạo(25k/kg) 1kí thịt gà(25k/kg) thì vẫn dư 100k để vi vu điện nước bút giấy.

Số tiền dư dả ấy nếu anh chị xem là chất xám đổ ra vì sự nghiệp trồng người, thì anh chị đã bị lỗ. Chất xám ổng chỉ có ở 1kg gạo+25k thịt thôi...
Trồng người là gì, là tạo nên một con người hoàn thiên từ trí tuệ đến thể xác. Ông thầy là thợ uốn cây mà thôi, còn người trò- còi hay tốt để ông ta uốn chính là nhờ bát cơm của cha mẹ chúng.

Có thực mới vực được đạo, nông suy thì bách nghệ bại! Thiếu cơm một bữa thôi đừng nói đến lái đò hay trao chữ, thở không ra hơi rồi. Anh chị làm dịch vụ hay Tuyên Truyền viên mà không ăn cơm lấy sức đâu mà thuyết?
Ấy thế mà giá trị sản phẩm của nghề nông lại rất thấp. Đáng nhẽ nghè nông phải giàu, rất giàu đấy bạn ạ...

Sự phát triển và giàu có của các ngành dịch vụ và công nghiệp nhờ đánh tráo giá trị của nông nghiệp. Nhưng điều đó được xã hội thừa nhận một câch hiển nhiên.
Và guồng quay đó khiến cho tấm bằng hay chính là tri thức lên giá.

Bác MahaChang này, bác đã bị nhiễm tính "quy chụp" vấn đề giống như bạn ThuHoaDienTrang rồi, kết hợp với tư tưởng Bảo Thủ vấn đề nữa. Bác đang nói chuyện rất hài hước đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#248 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 18/11/2019 - 13:26

Sự trăn trở khiến chúng ta bị bế tắc, cảm thấy lòng mình bị tổn thương. Nhớ mang máng đọc đâu đó có 3 lý do khiến chúng ta mệt mỏi của Người Do Thái đúc rút là: Phiền muộn, Tranh Cãi, Cạn túi và điều thứ ba khiến ta mệt mỏi, phiền muộn nhất,

Vẫn biết k nên tập trung vào vấn đề mà phải tập trung vào giải pháp nhưng cũng chuếch choáng, chông chênh thật, và thực sự mình ghét cảm giác này. Và khi thấy mệt mỏi, tổn thương sẽ sinh ra ý nghĩ xấu, khi ý nghĩ xấu xuất hiện khiến khí trong người hạ xuống, bệnh tật kéo đến....Có lẻ nên ngủ một giấc hoặc tập thể dục hùng hổ cho cạn kiệt hết sức lực.........

Thanked by 1 Member:

#249 BPTN

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 656 Bài viết:
  • 571 thanks

Gửi vào 19/12/2019 - 13:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThuHoaDienTrang, on 18/11/2019 - 13:26, said:

Sự trăn trở khiến chúng ta bị bế tắc, cảm thấy lòng mình bị tổn thương. Nhớ mang máng đọc đâu đó có 3 lý do khiến chúng ta mệt mỏi của Người Do Thái đúc rút là: Phiền muộn, Tranh Cãi, Cạn túi và điều thứ ba khiến ta mệt mỏi, phiền muộn nhất,

Vẫn biết k nên tập trung vào vấn đề mà phải tập trung vào giải pháp nhưng cũng chuếch choáng, chông chênh thật, và thực sự mình ghét cảm giác này. Và khi thấy mệt mỏi, tổn thương sẽ sinh ra ý nghĩ xấu, khi ý nghĩ xấu xuất hiện khiến khí trong người hạ xuống, bệnh tật kéo đến....Có lẻ nên ngủ một giấc hoặc tập thể dục hùng hổ cho cạn kiệt hết sức lực.........
Nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt, dòng chảy con sông vẫn luôn trôi.

Thanked by 1 Member:

#250 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 21/12/2019 - 19:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BPTN, on 19/12/2019 - 13:35, said:

Nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt, dòng chảy con sông vẫn luôn trôi.
Mang tính thời điểm thôi huynh, chứ h có buồn thì cũng phải nhanh đuổi buồn đi, có chán cũng phải nhanh đuổi chán đi...vì bi h cuộc sống của mình, tâm trạng của mình k chỉ của mình mình nữa mà còn ảnh hưởng đến con cái mình. Nghĩ lại ngày xưa lãng phí thời gian quá, nhưng cũng có cái hay, mà bây h k tìm lại đc nữa.

#251 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5382 Bài viết:
  • 18882 thanks

Gửi vào 22/12/2019 - 00:01

Chúc Giáng sinh tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và bình an! Dù là nụ cười hoặc đôi khi là những giọt nước mắt, chúc sẽ luôn giữ được những giây phút đó suốt cả cuộc đời! Merry Xmas!
Tâm Thiện

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |