←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

winter in my heart !



1 2

harumi's Photo harumi 08/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 06/06/2014 - 01:12, said:

Mọi người chúc harumi ngủ ngon, mơ đẹp... ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chúc mừng sinh nhật cô gái cung Song Tử.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chúc chị harumi sẽ nở rực rỡ như sakura...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






HDSG : cảm ơn em nhiều, cô bé ngọt ngào, đáng yêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

harumi's Photo harumi 19/06/2014

Khi bạn lớn lên bằng tình yêu thương của đầy đủ bố mẹ, khi đứa trẻ lớn lên bằng tình yêu thương chăm sóc thì tính tình tâm thức khác hoàn toàn đứa trẻ sinh ra và lớn lên bằng quãng ký ức hằn sâu trong tiềm thức từ thuở ấu thơ chỉ toàn đay nghiến đánh đập mạt sát, lạnh lùng, oan ức, tràn ngập sự uất ức , cơm chan nước mắt, đêm ngủ vẫn thi thoảng giật mình đầy sợ hãi, lời đay nghiến đánh đập, những trận đòn ghê người...tất cả những điều ấy theo vào cả giấc mơ của tôi...Bé, ai hư cũng bị đánh, nhưng bạn có bị đánh bằng cách chỉ suốt ngày túm tóc đập đầu vào tường, tứa máu, gậy phang thâm tím mình mẩy, đánh cho đã cho thích tay mới dừng ko_đầu là nơi tôi hứng chịu mọi thứ ngay từ thuở bé, đầu óc tôi ko bị ảnh hưởng sao_thế thì tôi thiên tài quá....những uất ức luôn tràn ngập trong cuộc sống của tôi, đầu tôi là nơi hứng chịu những trận đòn ngay từ khi chỉ là 1 đứa bé con còi dí học cấp 1_ tôi có thể có tính cách bình thường như những đứa trẻ bình thường khác sao???
Trích dẫn

harumi's Photo harumi 15/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi harumi: 15/08/2014 - 19:14
Trích dẫn

harumi's Photo harumi 15/08/2014

Có những lúc cô ấy cảm thấy mệt mỏi, cáu bẳn, đó là điều bình thường thôi. Khi đó, mọi sự quan tâm của bạn sẽ trở nên vô ích vì điều mà cô ấy muốn là một góc riêng, không người tình, không bạn bè. Bạn chỉ cần bình tĩnh và dành cho cô ấy một khoảng không gian riêng. Đừng đặt ra quá nhiều câu hỏi khi cô ấy không muốn trả lời. Và cũng đừng diễn trò để cô ấy vui. Mọi thứ bạn làm lúc đấy chỉ khiến cho cô ấy mệt mỏi thêm.
Hãy để cô ấy một mình!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



rầm ! nó ngã ... chẳng có cảm giác đau nữa, cũng chẳng thiết quan tâm xem mình bị xây xát hay thương tích những đâu nữa, dạo này nó đi xe chuyên bị va quệt bởi nó có tâp trung đâu, tâm trí nó nghĩ miên man , có hôm đâm vào cả otô cơ mờ, nó cũng chẳng chú tâm xem ngta nói gì, chắc là nó lại vừa quẹt vào chiếc xe máy nào đó, kệ,chẳng bận tâm, nó đứng dậy lại bên chiếc xe của mình, định đi tiếp bỗng nó khựng lại khi 1 giọng nói vang lên :
" nhóc ! dừng lại "
nó quay lại ngỡ ngàng, MT ! là MT ư ?? MT đang đứng ngay trước mặt nó, ko tin vào mắt mình nữa, nó sửng sốt :

"là anh đó ư,có phải là anh thật ko "?

"ừ , là anh " nhóc đi kiểu gì vậy"?

như đứa trẻ bị bắt lỗi, nó lí nhí :

" tại trời nắng, nhóc thấy hoa mắt nên ..."

"nhóc" !

"dạ" , mặt xuống như đứa trẻ biết hối lỗi...

"nhóc ! ngẩng mặt lên nhìn anh"

" ngước mắt lên nhìn MT, một đôi mắt rất sáng, đôi mắt MT rất có hồn, một đôi mắt đầy nghị lực, đôi mắt đã từng hút hồn nó...

...hồi ức xưa chợt hiện về :

" anh có 1 đôi mắt rất đẹp, e rất thích mắt anh"

" nhóc là người congai đầu tiên dám nhìn thăng vào mắt anh đấy, nhóc ko thấy sợ àh "

" ko ! vì nhóc trong sáng mà " ,ha ha_ tiếng cười giòn tan...

"ừ, nhóc quá ngây thơ, quá trong sáng đến nỗi anh ko dám có ý nghĩ nào khác khi đứng trước nhóc

" hì "

(................................................................)

"nhóc trong lòng anh ko phải thế này"

"thế này là thế nào , e ko còn là 1 cô nhóc ngây thơ, ngoan hiền dịu dàng và ngọt ngào như xưa nữa . nhóc mà anh biết đã chết từ lâu rồi "

" nhóc, nhìn thẳng vào mắt anh "

con bé bướng bỉnh quay đi,tránh ánh nhìn của MT , cất tiếng nói :

" để làm gì hả anh?? nhóc ngày xưa yếu đuối lắm, luôn cần có anh ở bên , nhưng giờ đây anh đâu có thể ở bên nhóc khi nhóc cần nữa, khi nhóc hoang mang, nhóc khóc anh cũng đâu có thể ở bên nhóc, khi nhóc cần 1 cái ôm siết chặt để nguôi đi nỗi lòng đang trào dâng anh cũng đâu tới bên nhóc được, khi đôi tay nhóc giá lạnh thì anh cũng đâu có thể sưởi ấm nó bằng đôi tay anh được đâu...khi nhóc cần 1 bờ vai thì anh ở đâu??? ,anh đâu có đồng hành cùng nhóc trên bước đường đời đâu , anh trả lời đi , anh hãy trả lời nhóc đi .... Nó nghẹn ngào,nức nở...

anh kéo nó vào lòng, nhưng sao cái ôm lạnh tới vậy??nó ko thấy ấm như xưa nữa...

"nhóc cô độc lắm anh có biết ko"?

"anh biết " ........

..........."nhóc đã ổn hơn chưa"

nó rời vòng tay anh:

"nhóc ko sao, anh kệ nhóc đi "

"nhóc nghe này, a tin là nhóc của a đủ thông minh, đủ bản lĩnh để ko đánh mất mình cho dù ko có anh bên cạnh , anh muốn nhóc mãi là nhóc trong lòng anh như xưa chứ ko phải là 1 nhóc như bây giờ , a vẫn là anh như xưa, và nhóc trong lòng anh vẫn như thế, ko hề thay đổi , nhóc làm được, đúng ko"

nó quay đi, tránh ánh mắt của MT : " ko ,nhóc ko làm được, anh kệ nhóc đi , nhóc ngày xưa ko còn tồn tại nữa, cũng như anh vậy thôi "

" nhóc đừng có bướng thế . Nhìn vào mắt anh. Anh ko muốn nhìn thấy nhóc như thế này nữa, biết chưa"?

nó im lặng ko trả lời

"nhóc "

"dạ"

"nhìn thẳng vào mắt anh."

Nó ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

."nhóc có nghe lời anh ko "? ,

một ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn nó ...đành gật đầu...

" tốt lắm, nhóc mãi là nhóc trong lòng anh . anh đi đây "

"Đừng,anh đừng đi mà , anh đừng bỏ nhóc, nó hốt hoảng ...con bé vội với theo nắm lấy tay MT , nhưng sao lạ ,bàn tay của MT tuột khỏi tay nó , nó chạy theo nhưng càng đuổi thì càng mờ dần mờ dần và biến mất ...

a lại bỏ nhóc rồi ... nhóc thèm lắm một bàn tay nắm lấy tay nhóc, nhóc thèm lắm một bờ vai, một cái ôm siết chặt, anh có biết ko ???Nhóc cô độc, cô độc lắm anh àh ... Nó quỵ xuống .....

......Tỉnh giấc .Một giấc mơ lạ kỳ, bao lâu rồi nó ko mơ thấy MT, bao lâu rồi ấy nhỉ ...

MT là tên nó lưu ở đthoại ,có lần anh hỏi nó :

"MT nghĩa là gì "

"là mặt trời " , anh là mặt trời của nhóc

" oh, thế ra anh ko phải là gió sao"?

nó bật cười :" với mọi ng anh là gió,nhưng với nhóc anh là mặt trời " ,a đừng rời bỏ nhóc nhé

" ừ "

Giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức , MT đã xa, đã xa nhóc từ lâu, từ rất lâu rồi.... Chợt văng vẳng bên tai nó :

......NHỮNG HỒI CHUÔNG DÓNG NHỊP NGÂN NGA, GỌI HỒN AI VỀ LẠI CHỐN DƯƠNG TRẦN, ĐƯỜNG LẠNH.....
Sửa bởi harumi: 15/08/2014 - 19:58
Trích dẫn

harumi's Photo harumi 15/08/2014

Giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức, anh đã xa, xa nhóc thật rồi...nơi thiên đường ấy anh còn nhớ nhóc hay đã quên ???
Trích dẫn

harumi's Photo harumi 16/08/2014

Đêm qua em thổn thức vì chuyện tình cảm, nước mắt lăn nhẹ từng giọt thấm ướt gối....
Em chìm vào giấc mơ, và anh lại về trong giấc mơ của em như 8 năm nay vẫn vậy !
mỗi khi e buồn, em khóc rồi ngủ thiếp đi là y rằng đêm đó anh về trong giấc mơ. Vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy, bàn tay ấy nâng em dậy, cõng em, bế em và ôm em vào lòng...chỉ là chẳng khi nào anh cất tiếng nói.
Trong giấc mơ em bước đi trên đường gập ghềnh sỏi đá, e ngã túi bụi, cứ đứng lên bước được mấy bước là lại vấp ngã, e đau, e ko muốn đứng dậy nữa và em khóc...
...một bàn tay chìa ra trước mặt e, e ngẩng lên, là anh...anh nâng em dậy và bế em bước đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá đó...em mệt dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi...tỉnh dậy, e ko thấy anh đâu nữa, hốt hoảng đi tìm anh...em tỉnh giấc, là mơ !!!
Ấm áp_dù chỉ là trong mơ nhưng được hạnh phúc vẫn tốt hơn là ko có, anh à...Bên em, dù chỉ là trong mơ, anh nhé !


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

harumi's Photo harumi 25/12/2014

Trích dẫn


1 2