Jump to content

Advertisements




Đọc sách không biết chán ^^

sưu tầm

12 replies to this topic

#1 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 27/06/2014 - 06:45

Đọc sách không bao giờ là đủ!


Vạn sự đều dễ thỏa mãn, chỉ có đọc sách là suốt đời không bao giờ đủ. Làm sao người ta có thể không dùng ba chữ "Không biết chán" để nói về đọc sách?
Đúng vậy, năm xưa có một bài thơ ngẫm về nhân sinh trong đó có hai câu:

"Nhân gian vạn sự khổ tiêu ma.
Đinh đoản đình trường nhất khúc ca!"
(Nghĩa là: Muôn sự ở đời khổ nỗi đều qua đi hết, trên đường đời trạm ngắn trạm dài đều chung một khúc ca!)


Như Lão Tử nói: "Thiên đạo hảo hoàn", vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều có một chu kỳ. Theo cách nói dân gian là:
Ba mươi năm phía đông Hoàng Hà,
Ba mươi năm phía tây Hoàng Hà.
(Mặt trời mặt trăng có mọc có lặn. Ai chỉ muốn mặt trời mặt trăng mọc mà không thích chúng lặn thì chỉ chuốc lấy khổ đau và phiền não.)

Bởi vì mọi việc trong tự nhiên đều chuyển vần theo qui luật khách quan của nó mà không theo ý muốn của con người. Con người phải thích ứng với qui luật của tự nhiên. Tất cả những ai không muốn thích ứng với tự nhiên mà muốn cải tạo tự nhiên theo ý mình thì đều sẽ bị tự nhiên tiêu diệt.

Hơn nữa, chu kỳ đó không quá dài, một người trong đời mình có thể dễ dàng trông thấy, do đó có gì mà không thấu nghĩ không ra?

Thường thường những người từ cõi chết trở về, người gặp nạn to mà không chết, người chết rồi sống lại, người ốm nặng mà khỏe lại thường sống rất hạnh phúc, sống lâu dài. tại sao vậy? Nguyên nhân căn bản là họ đã thấy được qui luật của nhân sinh, qui luật của tự nhiên, biết rằng mọi nỗ lực để thay đổi xã hội và tự nhiên theo ý riêng mình đều không có nghĩa gì, trước tự nhiên, mọi cái đều bất lực.

Hiểu rõ rồi, tự nhiên sẽ thoải mãn, không bị tiền tài, danh lợi, địa vị ... mê hoặc nữa. Một khi đã có lý tưởng nhân sinh, người ta sẽ sống thoải mái, phóng khoáng.

Có điều, hiểu rõ chân lý nhân sinh là vì đã đọc hiểu được cuộc sống. Bản thân sự sống là một quyển sách. Trí thức và trí tuệ trên sách là ghi chép của tác giả về quyển sách đời sống.

Như vậy cũng có nghĩa là, bản thân những tri thức hoặc trí tuệ trong sách vở là từ thực tế cuộc sống mà có. Vì thế, bất luận là ai, nếu muốn hiểu được cuộc sống thì phải đọc sách.

Sống đến già, học đến già, là vì trong cuộc sống người ta không một giây phút nào là không cần tri thức và trí tuệ. Sách là thể hội và tâm đắc của người đi trước trong khi nhận thức cuộc đời và tự nhiên, giúp chúng ta ngày nay học tập và nâng cao hiểu biết, đồng thời lại giúp chúng ta thật sự lại hiểu được quyển sách cuộc sống.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lão Tử là quan Trụ hạ sử của nhà Chu, chuyên phụ trách thư viện, có cái may mắn có nhiều sách để đọc. Chính vì ông đã đọc hiểu nhiều tri thức, trí tuệ trong sach nên mới có thể thực sự hiểu được bộ sách tự nhiên và xã hội, làm cho ông có thể viết ra bộ sách thực sự chỉ đạo đức luân lý nhân sinh "Đạo đức kinh".
"Đạo đức kinh" thật sự là bộ sách giáo khoa về luân lý đạo đức lý tưởng nhất của loài người. Đạo là chỉ vũ trụ quan, Đức là chỉ nhân sinh quan, trong đạo đức phải có đủ hai yếu tố đó..

Mà "Đạo đức kinh" của Lão Tử chính là sự chỉ đạo lý tưởng về đạo đức nhân sinh quan của chúng ta về hai mặt đó. Vậy mà xưa nay chưa được người ta coi trọng, thật đáng tiếc.

Được đọc sách là một niềm vui, được đọc sách suốt đời càng là một niềm vui lớn. Đọc sách là để hấp thụ dinh dưỡng và trí tuệ, làm phong phú cho cuộc sống chúng ta.

Sách càng ngày càng nhiều, sách cần đọc cũng tự nhiên càng ngày càng nhiều. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải: "không biết chán", phải cảm thấy đọc không bao giờ đủ, để khuyến khích chúng ta đọc, qua đó dẫn dắt cuộc đời của chúng ta tốt hơn.

^^

#2 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2509 thanks

Gửi vào 27/06/2014 - 07:14

Lướt web có tính là đọc sách ko chị 4? Em nhớ trên web Lão Tử là 1 trong 6 vị thánh đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ, thuỷ tổ của đạo lão mà? Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Nữ Oa, Tiếp Dẫn,Chuẩn Đề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#3 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 27/06/2014 - 07:25

Có BB à, sách có nhiều loại: sách in, sách điện tử, sách nói, sách hình,......

^^

#4 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 27/06/2014 - 07:50

thích nhất là mùi sách mới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#5 secretsoflife

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 496 Bài viết:
  • 1550 thanks
  • Location0

Gửi vào 27/06/2014 - 08:42

Thích nhất là mùi sách cũ, sách mới nặng mùi hóa chất của mực in... ;)

Thanked by 3 Members:

#6 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2509 thanks

Gửi vào 27/06/2014 - 08:52

Thích nhất mùi 1 cái laptop mới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#7 HaHoangDat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 279 Bài viết:
  • 222 thanks

Gửi vào 27/06/2014 - 08:56

Đọc sách giấy vẫn là sướng nhất. Đọc sách điện tử không thấm mà nhanh chán nhanh quên. Hihi

Thanked by 3 Members:

#8 secretsoflife

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 496 Bài viết:
  • 1550 thanks
  • Location0

Gửi vào 27/06/2014 - 09:31

Sách giấy còn một điểm mà sách điện tử không có: Nó cô đọng kỷ niệm, không gian, thời gian, tâm thái, và cả cảm niệm trí tập lúc sở hữu và cầm đọc cuốn sách đó.

Thanked by 4 Members:

#9 HaHoangDat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 279 Bài viết:
  • 222 thanks

Gửi vào 27/06/2014 - 09:47

Ngày xưa bố mình làm giáo viên kiêm trông coi thư viện. Thi thoảng bố mang về cho quyển sách là ôm chặt vào lòng. Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy thích. Đó là cả gia tài.
Bây giờ trẻ em chỉ ipad, laptop...
Đắng...à mà thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#10 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2509 thanks

Gửi vào 27/06/2014 - 10:23

Nhưng nếu muốn rút tỉa, tổng hợp kiến thức nhiều cuốn sách lại với nhau thành 1 bức tranh hoàn chỉnh thì look up thông tin lại rất quan trọng hihi. Tổng hợp càng nhiều sách thì lại càng cần ebook. Chưa kể khỏi phải chép lại các đoạn tâm đăc hehe.

Thanked by 3 Members:

#11 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 27/06/2014 - 19:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 27/06/2014 - 07:50, said:

thích nhất là mùi sách mới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mùi gỗ, mùi cỏ hơi ngai ngái.....ai yêu thích thiên nhiên đều vậy.

Đọc sách in vẫn thích hơn.....mỗi quyển sách mình mua được hoặc được tặng đều lưu giữ những ký ức đẹp.

^^


Thanked by 3 Members:

#12 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 28/06/2014 - 10:44

Sống với niềm vui mỗi ngày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hầu hết chúng ta đều coi niềm vui là điều quý giá mà ai cũng cần tạo ra hoặc tìm kiếm. Chúng ta thường cho rằng chỉ một số người đặc biệt, hoặc một vài hoạt động chuyên biệt, mới có khả năng tạo ra niềm vui. Nhưng thật sự là ta có thể khiến cho bản thân được vui vẻ, hạnh phúc trước áp lực của cuộc sống hiện đại ngày càng khắc nghiệt này. Và thông điệp được chuyển tải qua cuốn sách là: Niềm vui không phải ở đâu xa xôi để ta phải tìm kiếm, niềm vui ở ngay trong bản thân mỗi người.


“Sống với niềm vui mỗi ngày” có thể được xem như một cẩm nang sống vui vẻ và an nhiên trước những xáo trộn, những khó khăn riêng của mỗi cá nhân. Với những kinh nghiệm và vốn hiểu biết trong vai trò một giáo viên, một nhà tư vấn, một bác sĩ trị liệu, tác giả Carolyn Hobbs đã chia sẻ những quy tắc và cách thức để có một cuộc sống hạnh phúc, không âu lo.


Cuốn sách gồm 5 chương: Niềm vui đến từ bên trong, Ba bước đưa bạn đến niềm vui mỗi ngày, Làm chủ cảm xúc, Dẫn dắt suy nghĩ và Khơi dậy niềm tin. Mỗi chương gồm những nội dung nhỏ nhằm phân tích và làm rõ chủ đề nổi bật của chương. Trong đó, chương 3 Làm chủ cảm xúc là một trong những cách hiệu quả để chúng ta có được niềm vui. Kết bạn với nỗi thất vọng, làm quen với sự chán nản, học cách tha thứ, sẵn sàng đối diện với nỗi sợ hãi, bình thản trước cơn giận dữ v.v… đó là những phương cách thật sự hữu hiệu hướng mỗi người sống thanh thản và vui vẻ nhất. Bên cạnh những phân tích tâm lý khá chi tiết và dễ hiểu, mỗi nội dung còn có nhiều ví dụ minh họa, có khi là một dẫn chứng về một nhân vật, hoàn cảnh bất kỳ mà tác giả đã tư vấn thành công, có khi là câu chuyện của chính tác giả v.v…


Sự trải nghiệm qua 20 năm hướng dẫn cho những khách hàng, những cặp vợ chồng và sinh viên trên con đường đi đến nhận thức và niềm vui đã giúp tác giả đã có những nhận định và góc nhìn riêng để viết nên cuốn sách. Bạn đọc có thể bắt gặp những tâm tình rất thật, những suy nghĩ sâu sắc và thẳng thắn để từ đó giúp chính bản thân mình nhận ra con người khôn ngoan, trưởng thành trong mỗi chúng ta.


Đọc cuốn sách bạn sẽ nhận ra rằng mỗi chúng ta có thể đạt đến một năng lực vô hạn mà khi đó, ta sẽ được nhắc nhở rằng, cho dù có việc gì xảy ra, có điều gì thu hút hay phân tán sự chú ý của ta đi nữa, thì ta vẫn sẽ luôn được yêu mến và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.

^^

Sửa bởi 4mua: 28/06/2014 - 10:45


Thanked by 2 Members:

#13 4mua

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1402 Bài viết:
  • 1619 thanks

Gửi vào 02/07/2014 - 05:42

Cách người Mỹ chăm con: CON LÀ KHÁCH QUÝ

Cuốn sách Con là khách quý là một trong số không nhiều cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, mà chỉ đọc tên sách thôi tôi cũng đã muốn đọc đến hết.

“Đây là một cuốn sách hấp dẫn và bổ ích, nhất là những thông tin về chăm sóc sức khỏe hay ăn uống cho bé. Tôi nghĩ đây sẽ là một cuốn sách có ích cho các ông bố bà mẹ, và nhất là cho các ông bà nội ngoại của các em bé. Trên hết, cuốn sách sẽ rất cần cho các bác sỹ nhi khoa (và cả sản khoa) ở Việt Nam đọc để thay đổi cách suy nghĩ và tư vấn cho các ông bố bà mẹ ở Việt Nam”.
Bác sỹ Nguyễn Trí Đoàn, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện quốc tế Victoria T.P. H C M, một vị bác sĩ uy tín được vô số ông bố bà mẹ hâm mộ đã nhận xét như vậy về cuốn sách của Kẩm Nhung. Giữa vô vàn những sách dịch về cách nuôi dạy con tại một số nước tiên tiến, Con là khách quý thuộc hàng hiếm hoi những cuốn sách được viết dưới góc nhìn của bà mẹ Việt, bởi vậy tính gần gũi và ứng dụng rất cao là ưu điểm nổi trội không thể bác bỏ của cuốn sách này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mở đầu sách, Kẩm Nhung kể với độc giả một câu chuyện giản dị về một người đàn ông đang thổi quả bóng thật to cho bé gái váy hồng và một cậu bé bên cạnh loi choi nhảy lên tranh. Từ tốn, nhẫn nại nhưng không thỏa hiệp, người đàn ông ấy đã dạy cậu bé biết chờ đợi đến lượt mình, biết rằng con đường tắt dùng tranh cướp để đoạt thứ mình muốn, dù chỉ là một quả bóng nhỏ bé, không phải con đường ta nên theo đuổi.

Bình luận về câu chuyện này, Kẩm Nhung viết: “Tôi ngồi lặng im quan sát mà như thấy thời gian thong dong trôi trước mắt. Vì người đàn ông này đã không tìm đường tắt: Ông không quay sang ‘ra lệnh’ cho cậu bé ‘Đợi đến lượt đã!’ Không giận dữ vì cậu bé không nghe lời. Không thổi đại một quả bóng cho Felix trước cho xong chuyện. Ông cứ đi theo một con đường đã định, nhắc nhở cậu bé, thông cảm với mong muốn của cậu bé, nhưng vẫn kiên định nhắc cậu bé đợi, rồi khen ngợi khi cậu bé ngoan. Tôi không biết người đàn ông này là ai.

Đây chỉ một người đàn ông hết sức bình thường, đang chơi với mấy đứa nhỏ trong công viên, một người đàn ông tôi không biết tên, không biết nghề nghiệp, không biết là bố của Carrie hay của Felix. Nhưng cách ông ta xử lý tình huống với hai đứa trẻ diễn ra trước mắt tôi, đẹp như một đoạn phim tài liệu về cách nuôi dạy trẻ.” Đầy ắp cuốn sách là những câu chuyện như thế, những câu chuyện mà Kẩm Nhung đã quan sát, đã tỉ mẩn ghi chép lại trên đất Mỹ.

Những ai đã từng xôn xao vì loạt bài viết về cách người Mỹ dạy con ăn và ngủ tự lập hẳn không lạ gì với người mẹ trẻ có cái tên quen nhưng cũng rất lạ: Kẩm Nhung.

Kẩm Nhung hiện đang sống cùng chồng và cô con gái nhỏ tên Xoài ở Chicago, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Đại học Minnesota, cô làm việc tại một công ty tư vấn thương hiệu cho các trường đại học và tổ chức giáo dục.

Mang thai và sinh con trong thời gian ở Mỹ, Kẩm Nhung đã quan sát tỉ mỉ những nét ưu việt trong cách người Mỹ nuôi dạy con nhỏ.

Các bài viết về cách người Mỹ cho con ăn, dạy con ngủ của cô được bạn đọc rất quan tâm và bàn tán sôi nổi. Nhận thấy tầm hữu ích lớn của đề tài này với độc giả, cô đã quyết định viết Con là khách quý, tổng hợp lại các quan sát và suy nghĩ của mình về cách người Mỹ chăm con.

Nhưng Kẩm Nhung không đơn thuần chỉ là một người kể chuyện, và dù những câu chuyện trong sách rất thú vị, hàm chứa những bài học sâu sắc, chúng vẫn chỉ là một phần điểm tô thêm cho cuốn sách. Để hoàn thành cuốn sách hơn ba trăm trang này, Kẩm Nhung đã thực hiện một công trình kéo dài suốt mấy năm của riêng mình. Cô đã tìm tòi, nghiên cứu và lao động cật lực. Với mười chương Mang bầu, Chăm sóc trẻ, Cho con ăn, Dạy con ngủ, Dạy con tự nhiên, Dạy con tự lập, Dạy con kỷ luật, Đứa trẻ hoàn hảo không tồn tại hay đứa trẻ hoàn hảo chính là con bạn, Người mẹ hoàn hảo không tồn tại hay người mẹ hoàn hảo chính là bạn, Học từ các bà mẹ khắp nơi trên thế giới, Kẩm Nhung đã xử lý gần như bao quát toàn bộ hành trình làm mẹ của người phụ nữ từ khi mang bầu cho tới sinh nở, chăm sóc con và dạy dỗ con nên người.

Cuốn sách rất Tây ở cách tư duy lôgic, xử lý toàn diện các khía cạnh của vấn đề, không thiên kiến, không áp đặt chủ quan, không vội vã kết luận dựa trên quan sát bề ngoài. Những kiến thức cô nêu ra trong sách đều được tham khảo kỹ lưỡng các nguồn tài liệu uy tín cũng như ý kiến của các chuyên gia, chẳng hạn như kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho trẻ đã được bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn thẩm định.

Ngoài những vấn đề quen thuộc như việc rèn con tự ăn, tự ngủ và tự lập, Kẩm Nhung còn giới thiệu những kiến thức mới mẻ và khá “lạ tai” với các ông bố bà mẹ Việt Nam. Trong khi chúng ta luôn cố gắng giáo dục nên những đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, không đòi hỏi thì Kẩm Nhung lại nghĩ ngược lại. Cô lập luận rằng: “Nhưng trước hết, hãy nhìn lại chính người lớn chúng ta. Một trong những kĩ năng khó nhất trong cuộc sống là kĩ năng thương lượng, hay nói cách khác là ‘đạt được cái ta muốn thông qua trao đổi, thương lượng’.

Với tư cách một cá nhân, từ việc đi mua nhà, mua ô tô, đến đàm phán lương, đều cần kĩ năng sống còn này. Với tư cách doanh nghiệp, việc đàm phán mua hàng, bán hàng... đều cần khả năng thương lượng để đạt được lợi ích mong muốn. Nhưng người lớn chúng ta được bao nhiêu người có thể tự tin nói rằng mình giỏi kĩ năng này? Người lớn thường đấu tranh rất nhiều trước khi mở miệng ra ‘đàm phán’, và nếu có bị từ chối thì chúng ta nhanh chóng chấp nhận lời từ chối đó. Đặc biệt, phụ nữ được coi là những người dễ hài lòng với những gì mình có và hiếm khi dám đòi hỏi thêm, mặc dù người phụ nữ đó biết cái đó xứng đáng thuộc về mình. Phụ nữ thường chỉ cố gắng ‘cho đi’, và ngồi đợi người khác ‘tặng lại cho mình.

Chính vì vậy, thay vì dạy con biết ngoan, không đòi hỏi khi con còn nhỏ, chúng ta nên tạo môi trường để trẻ trau dồi kĩ năng sống còn này ngay từ nhỏ, đặc biệt các bé gái càng cần được tạo điều kiện hơn nữa.” Tất nhiên mọi việc đều có giới hạn rất mong manh của nó. Tác giả cuốn sách không quên giới thiệu với chúng ta sự khác biệt lớn giữa “một đứa trẻ mè nheo đòi hỏi” và “một đứa trẻ có khả năng thương lượng tuyệt vời” cũng như cách thức để giáo dục nên đứa trẻ thứ hai.

Chia sẻ nhưng không áp đặt, Kẩm Nhung đã kết cuốn sách của mình bằng những lời rất chân thành: “Nếu bạn thấy một số điều trong cuốn sách này phù hợp với suy nghĩ của bạn về cách nuôi con, hãy áp dụng nó. Không phải vì nó là cách Mỹ, cách Tây... mà đơn giản vì nó là câu trả lời mà bạn vẫn tự tìm trong trái tim mình".

Với lối viết giản dị, tự nhiên, không màu mè hoa mỹ nhưng đầy ắp thông tin và ứng dụng thực tế, cuốn sách chắc chắn sẽ là một cẩm nang rất hữu ích cho những ông bố, bà mẹ và cả những người sắp trở thành bố mẹ.

^^

Sửa bởi 4mua: 02/07/2014 - 05:45


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |