Gửi vào 18/02/2015 - 20:04
Chỉ còn vài tiếng nữa là đón giao thừa, trong cái giờ phút thiêng liêng của đời người này, kính cẩn đặt bút viết đôi lời chúc Tết bằng hữu xa gần.Trong một năm vừa qua, chúng ta có lúc vui lúc buồn.Có anh chị em đạt thành công lớn về kinh tế , gia đình, con cái.Có người có đau thương lớn như mất mát người thân, sức khỏe, tài sản.Tới những giờ phút sau cùng của một năm, tưởng cũng nên tổng kết cái cũ và hân hoan chào đón cái mới.Đũa bát còn có khi xô, con người sống với nhau không thể tránh lúc buồn lúc vui.Hy vọng chúng ta nhớ tới những gì ơn tình, tốt đẹp, vui vẻ nhất về nhau và quên đi mọi thứ buồn bã , sai lầm giận hờn.
Làm người , khi vui thì mau quên, khi buồn thì nhớ lâu.Tưởng nghĩ bao nhiêu năm làm kiếp con người cũng chỉ là hư vô mong manh.Sao trong khi còn hiện hữu, ta không yêu thương nhau nhiều hơn.
Như mấy cô gái mới lớn xinh đẹp, đừng có sợ đau thương mà cứ mở cửa đón anh vào lòng.Như những thương gia đang còn ngại ngùng, sao không mở ví và đầu tư tìm cơ hội đi.
Trước tiên chúc Tết cha mẹ gia tiên, có công sinh thành con, cho con mọi điều tốt đẹp nhất.Sau nhớ ơn những người thầy dạy dỗ cho con kiến thức để làm người.Sau thì chúc đất nước, địa linh, long mạch, thần linh bảo hộ, khí thiêng hun đúc nên con người Việt nam.
bạn bè ở xa thì chúc trước , vì họ chịu đựng cảnh háo hức xa nhà buồn nhiều hơn.bạn bè ở gần thì chúc sau, vì mai kia còn rủ nhau đi nhậu được.Chúc năm mới người nghèo có cơm ăn áo mặc nhà ở.Người bệnh có thuốc uống.Người kinh doanh thì thêm thành công.Người làm chính trị thì ngày càng giống người.Chúc ai chưa có gia đình thì có gia đình.Ai có gia đình rồi thì hạnh phúc.Chúc ai đi tu thì cố gắng mà tu cho cẩn thận.Ai làm cầu làm đường thì làm cho thật.Chúc cho cái xa hội ngày càng văn minh hiểu biết hơn, cho theo kịp Châu Âu , Châu Mỹ.
Chúc cho anh bạn láng giềng cứ là anh em tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt.Thỉnh thoảng đừng làm đồng chí giật mình thon thót.
Còn với bạn bè thân bằng, cố hữu, tôi xin kính chúc 3 điều:
Sức khỏe, trí tuệ, hạnh phúc
-Sức khỏe: thân khỏe thì quí hơn cho vàng, thân khỏe thì yêu đời và ham nghĩ ham làm.Thân khỏe thì mới hưởng thụ được nhiều.Tâm khỏe: tâm lành mạnh, suy nghĩ đúng đắn, tâm mà bệnh thì thân khỏe cũng vô ích.tâm kiêu ngạo, giận dữ, ghen ghét, đố kị, ác độc, tham lam...là tâm có bệnh.
- Trí tuệ: trí tuệ là nhìn xa trông rông, là hiểu biết cho đúng đắn, là chính tư duy trong bát chánh đạo, là yêu thương hơn, rộng lòng hơn.Tâm rộng trí sáng.
Hạnh phúc: hạnh phúc chỉ tới khi mọi thứ đã tròn đầy về sức khỏe, trí tuệ.Hạnh phúc là thứ bất chợt, cho nên ta cần nắm bắt và đón nhận.Nói một chữ đơn giản: Hãy cởi mở trái tim, hạnh phúc sẽ tới.