Những ngày xưa thân ái
fullhouse 11/07/2014
Hihi, cháu ước mơ sau này sẽ mở một tiệm sách. Cháu đã tham khảo và rà soát danh sách những công việc mà cháu có thể làm được và đưa ra kết luận: đó là ngồi bán sách.
Bao giờ bác vui vẻ, bác gieo quẻ xem giúp cháu khi cháu còn sống có thực hiện được ước mơ này ko nhé.
Giờ thì vẫn đang ngồi nghĩ làm gì để có tiền mua được sách bác ạ.
Hihi.
Ký tên: Đống rác của xã hội.
Bao giờ bác vui vẻ, bác gieo quẻ xem giúp cháu khi cháu còn sống có thực hiện được ước mơ này ko nhé.
Giờ thì vẫn đang ngồi nghĩ làm gì để có tiền mua được sách bác ạ.
Hihi.
Ký tên: Đống rác của xã hội.
tauvequehuong 11/07/2014
nuna, on 11/07/2014 - 01:20, said:
Hihi, cháu ước mơ sau này sẽ mở một tiệm sách. Cháu đã tham khảo và rà soát danh sách những công việc mà cháu có thể làm được và đưa ra kết luận: đó là ngồi bán sách.
Bao giờ bác vui vẻ, bác gieo quẻ xem giúp cháu khi cháu còn sống có thực hiện được ước mơ này ko nhé.
Giờ thì vẫn đang ngồi nghĩ làm gì để có tiền mua được sách bác ạ.
Hihi.
Ký tên: Đống rác của xã hội.
Bao giờ bác vui vẻ, bác gieo quẻ xem giúp cháu khi cháu còn sống có thực hiện được ước mơ này ko nhé.
Giờ thì vẫn đang ngồi nghĩ làm gì để có tiền mua được sách bác ạ.
Hihi.
Ký tên: Đống rác của xã hội.
Hihi lúc nào em cũng vui vẻ, chỉ trừ 1 số lúc, như ......... hihi.
Lấy giờ bác hỏi em tính quẻ xem việc bác hỏi xem sao nhé.
Ui lúc sống có thể thực hiện được ước mơ này, tiền có để mua sách và dựng 1 quán bán sách.
Nhưng về lâu dài sẽ không duy trì được do không bán được sách ( vì ít người đọc rồi ) và sự không ủng hộ của người thân.
Theo em bác nên kiếm việc khác hoặc thực hiện thú vui với sách ở góc độ khác.
Chúc bác luôn yêu sách như yêu người yêu ngày mới gặp nhau.
Hihi.
fullhouse 11/07/2014
Hihi vậy chúc bác lúc nào cũng vui vẻ, kể cả một số lúc, như bị vợ đánh bác vẫn cười toe toét, con khóc mè nheo đòi sữa bác vẫn cười toe toét, viêm màng túi bác vẫn cười toe toét..., ngoại trừ những lúc bác cần khoảng lặng thôi.
Bác ơi, không bán được sách là do em là người bán hàng kém thôi, không phải do ít người đọc sách đâu, phố Đinh Lễ ngày ngày vẫn tấp nập người mua sách cơ mà.
Nhưng mà em định tầm già già mới bán sách, mà người thân vẫn không ủng hộ em cơ ạ.
Không bán sách thì em chỉ nghĩ ra bán kem, bán cháo dinh dưỡng thôi, còn bạn em thích bán bia mà em không thích lắm. Chẳng biết chung được ý tưởng gì bây giờ.
Em tâm sự buổi sáng với topic của bác như thế, bác cứ kệ em nhé.
Chúc bác một ngày tuyệt vời ông mặt trời.
Bác ơi, không bán được sách là do em là người bán hàng kém thôi, không phải do ít người đọc sách đâu, phố Đinh Lễ ngày ngày vẫn tấp nập người mua sách cơ mà.
Nhưng mà em định tầm già già mới bán sách, mà người thân vẫn không ủng hộ em cơ ạ.
Không bán sách thì em chỉ nghĩ ra bán kem, bán cháo dinh dưỡng thôi, còn bạn em thích bán bia mà em không thích lắm. Chẳng biết chung được ý tưởng gì bây giờ.
Em tâm sự buổi sáng với topic của bác như thế, bác cứ kệ em nhé.
Chúc bác một ngày tuyệt vời ông mặt trời.
tauvequehuong 11/07/2014
Hihi thời thế thế thời phải thế, kinh doanh hợp với người này lại không hợp với người kia.
Việc của bác để ngẫm xem sao.
Em thì rất sợ khoảng lặng nên luôn không để có khoảng lặng, nhưng nhiều lúc vẫn có, thế mới là cuộc sống.
Hôm nọ nghe mấy bác trẻ nói: quay đầu là bờ ai ngờ vực sâu.
nghe hay quá định vỗ tay khen nhưng rồi cũng kiềm chế được.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/07/2014 - 08:36
Việc của bác để ngẫm xem sao.
Em thì rất sợ khoảng lặng nên luôn không để có khoảng lặng, nhưng nhiều lúc vẫn có, thế mới là cuộc sống.
Hôm nọ nghe mấy bác trẻ nói: quay đầu là bờ ai ngờ vực sâu.
nghe hay quá định vỗ tay khen nhưng rồi cũng kiềm chế được.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/07/2014 - 08:36
tauvequehuong 11/07/2014
Vó ngựa trên đồi cỏ non ( từ 0:00 đến 4:45 )
Em dấu yêu ơi, anh đang quay về mười năm xa vắng.
Anh sẽ đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời.
Nghe phê quá.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/07/2014 - 09:42
Em dấu yêu ơi, anh đang quay về mười năm xa vắng.
Anh sẽ đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời.
Nghe phê quá.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/07/2014 - 09:42
tauvequehuong 11/07/2014
Bác @ và các bác ở đây có biết chỗ nào ở HN bán sách cũ không ạ.
Em đang dự tính hết mùa WC này em lên HN kiếm ít sách về đọc chơi.
Chỗ nào bán sách cũ ấy, còn sách mới em không có hứng cho lắm.
Nói bác đừng cười nhé, em vào hiệu sách Tiền Phong ở HP tìm xem có cuốn nào đem về chơi nhưng chán lắm, có cho em cũng xin phép không nhận.
Các bác ở trên đó thấy địa chỉ hay phố nào nhiều sách cũ chỉ em với.
Loại sách nào cũng được, trừ về chính trị và bói toán ra.
Bác nuna và các bác tư vấn giúp em vụ này với.
Em xin cảm ơn ạ.
Hihi.
Em đang dự tính hết mùa WC này em lên HN kiếm ít sách về đọc chơi.
Chỗ nào bán sách cũ ấy, còn sách mới em không có hứng cho lắm.
Nói bác đừng cười nhé, em vào hiệu sách Tiền Phong ở HP tìm xem có cuốn nào đem về chơi nhưng chán lắm, có cho em cũng xin phép không nhận.
Các bác ở trên đó thấy địa chỉ hay phố nào nhiều sách cũ chỉ em với.
Loại sách nào cũng được, trừ về chính trị và bói toán ra.
Bác nuna và các bác tư vấn giúp em vụ này với.
Em xin cảm ơn ạ.
Hihi.
ekuyeuemnha 11/07/2014
chùa láng bác à , em toàn ra đấy lùng sách cũ
nhiều quyển còn đóng mác thư viện , tài liêu trước năm 75 mà bị bán chắc bị tuồn
nhiều quyển còn đóng mác thư viện , tài liêu trước năm 75 mà bị bán chắc bị tuồn
fullhouse 11/07/2014
Tình hình là em cũng không hay tìm về cổ xưa mấy, sách em tìm thường là những gì em phải đối diện trong cuộc sống thôi.
Các sách quý và cũ có lẽ những bạn có truyền thống gia đình về đọc sách sẽ giúp bác được nhiều hơn, như MOA,...
Có gì em google thêm xem thế nào.
Các sách quý và cũ có lẽ những bạn có truyền thống gia đình về đọc sách sẽ giúp bác được nhiều hơn, như MOA,...
Có gì em google thêm xem thế nào.
tauvequehuong 11/07/2014
Xin cảm ơn các bác.
Hồi xưa em có xem 1 phóng sự về phố sách cũ HN, ôi sách xếp cao tận mái nhà.
Em có ghi lại các địa chỉ đó nhưng giờ không biết tờ ghi chú đó ở đâu nữa.
Hihi.
Hồi xưa em có xem 1 phóng sự về phố sách cũ HN, ôi sách xếp cao tận mái nhà.
Em có ghi lại các địa chỉ đó nhưng giờ không biết tờ ghi chú đó ở đâu nữa.
Hihi.
fullhouse 11/07/2014
Hihi, cháu cũng vừa tìm được phóng sự này trên google, bác tham khảo nhé.
Facebook Sách cũ Hà Thành:
Facebook Sách cũ Hà Thành:
tauvequehuong 11/07/2014
Mời các bác nghe nhạc nhé.
Người phu kéo mo cau - Trường Vũ hát.
Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau
Chở em khắp ngõ vườn
Cô bé mỹ miều, cười run run bờ vai
Tay ôm chắc vành mo...
Ôi tuổi thơ và người yêu bé nhỏ ơi !
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/07/2014 - 22:47
Người phu kéo mo cau - Trường Vũ hát.
Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau
Chở em khắp ngõ vườn
Cô bé mỹ miều, cười run run bờ vai
Tay ôm chắc vành mo...
Ôi tuổi thơ và người yêu bé nhỏ ơi !
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/07/2014 - 22:47
tauvequehuong 12/07/2014
Em post sách ở đây nhé.
Để đọc được file prc thì các bác cài phần mềm này
mediafire.com/download/icwa6klyfyz/MobipocketReader60setup.rar
Em có folder chứa sách ở mediafire sẽ post dần nên các bác đọc chơi nhé, không có sách bói toán đâu vì em học toàn bằng vở thôi à.
1. Quốc văn giáo khoa thư
mediafire.com/view/kotdo3xqudv61jz/1_Quoc_van_giao_khoa_thu__Lop_dong_au.doc
mediafire.com/view/n1dpy8abvc78nkr/2_Quoc_van_giao_khoa_thu__lop__du_bi.doc
mediafire.com/view/nqhy8hh09i8ztfl/3_Luan_Ly_Giao_Khoa_Thu__Lop_so_dang.doc
Đây là sách giáo khoa ngày xưa, đến nay sách gần trăm tuổi rồi mà em vẫn thấy mê.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 12/07/2014 - 22:19
Để đọc được file prc thì các bác cài phần mềm này
mediafire.com/download/icwa6klyfyz/MobipocketReader60setup.rar
Em có folder chứa sách ở mediafire sẽ post dần nên các bác đọc chơi nhé, không có sách bói toán đâu vì em học toàn bằng vở thôi à.
1. Quốc văn giáo khoa thư
mediafire.com/view/kotdo3xqudv61jz/1_Quoc_van_giao_khoa_thu__Lop_dong_au.doc
mediafire.com/view/n1dpy8abvc78nkr/2_Quoc_van_giao_khoa_thu__lop__du_bi.doc
mediafire.com/view/nqhy8hh09i8ztfl/3_Luan_Ly_Giao_Khoa_Thu__Lop_so_dang.doc
Đây là sách giáo khoa ngày xưa, đến nay sách gần trăm tuổi rồi mà em vẫn thấy mê.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 12/07/2014 - 22:19
tauvequehuong 12/07/2014
Tối nay tìm trên google chỗ mua sách thấy các bác này giới thiệu hay quá, em chụp ảnh về nè
Hé hé ông chủ ở 180 Bà Triệu mà bác nuna giới thiệu ở trên yết kiêu nhỉ.
Nhưng mà tìm sách thì phải tự tìm trong đống sách mới thú vị, chứ chỉ cho ngó cổ vào thì tìm sao nhỉ ?
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 12/07/2014 - 22:58
Hé hé ông chủ ở 180 Bà Triệu mà bác nuna giới thiệu ở trên yết kiêu nhỉ.
Nhưng mà tìm sách thì phải tự tìm trong đống sách mới thú vị, chứ chỉ cho ngó cổ vào thì tìm sao nhỉ ?
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 12/07/2014 - 22:58
tauvequehuong 13/07/2014
Ôi thầy bà nào đây mà lòe loẹt vậy
Để em lậy thầy 1 cái, bá đạo quá.
Đạo sao theo kịp thầy đây ?
Hihi.
Để em lậy thầy 1 cái, bá đạo quá.
Đạo sao theo kịp thầy đây ?
Hihi.
tauvequehuong 13/07/2014
Mời các bác nghe nhạc chơi.
Hoa sứ nhà nàng - Chế Linh hát.
Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng
Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên
Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi
Hihi.
Hoa sứ nhà nàng - Chế Linh hát.
Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng
Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên
Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi
Hihi.