Jump to content

Advertisements




Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)


599 replies to this topic

#1 yone

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 13/07/2014 - 01:16

Trước thực trạng trang nhật ký để ngỏ đã RIP cùng sự ra đi hàng loạt của các bậc trưởng bối. Âu cũng là quy luật tất yếu tre già măng mọc. Nay mình mở topic mới để mọi người tâm sự, chiêu mộ lực lượng member trai tài gái sắc cho diễn đàn đang ngày càng thụ động và già hoá.

Mình mong các bạn cùng nhau giữ gìn bầu không khí vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau, không kì thị, phân biệt giới tính, tuổi tác, nick phẩm, tình trạng hôn nhân, dị tật...Nơi mà bất cứ ai, bất cứ nick nào đều có thể vào xả trì trét vào những lúc cô đơn, cũng như hạnh phúc dâng trào.

Hy vọng không một ai trong chúng ta hay bất cứ ai đọc những gì chúng ta viết, phải thốt lên rằng là ma quỉ viết chứ không phải là con người.

Thanked by 6 Members:

#2 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 14/07/2014 - 05:25

Vừa ngủ dậy, Philipp lahm đẹp trai nhỉ. Hôm nay mới biết anh này.

Thanked by 2 Members:

#3 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 14/07/2014 - 17:48

Ánh trăng nói hộ lòng anh.
Em yêu, anh muốn nhanh nhanh lấy chồng.

Thanked by 2 Members:

#4 cauvong7sac

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 24 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 14/07/2014 - 23:37

Xem phim


Thanked by 2 Members:

#5 Thanks

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 14/07/2014 - 23:51

"Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào"

Tềnh hềnh là mấy hôm nay lũ sông Hồng lên cao, tôi thấy hàng xóm chúng nó đặt lờ bắt được nhiều cá. Chiều nay ra bụi tre đầu làng hạ thủ mấy cây tre đực rõ to về đan lờ, tối nay mang lờ ra cánh đồng làng đặt. Hy vọng sáng mai kiếm được mớ cá to mang ra chợ bán lấy tiền cho bu nó, còn mớ nhỏ rán lên ngồi uống rượu, trời mát thế này uống rượu thì tuyệt cú mèo.
Cuộc sống ở thôn quê thật là thanh t*o nhàn nhã, đời thật là đẹp !

Cảm ơn cuộc đời !

Thanked by 4 Members:

#6 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 15/07/2014 - 00:10

chúc mừng, cứ đều đều vậy thì ngon

Thanked by 2 Members:

#7 tose

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 1 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 15/07/2014 - 01:51

Rất nhiều lần tôi muốn tan biến khỏi thế giới này, nhưng những yêu thương, những sợi dây tình thân trói buộc không cho tôi có làm điều này, khi mà sự tồn tại của tôi là ý nghĩa của cả cuộc đời người khác.

Được nuôi dạy và trưởng thành trong môi trường đạo giáo, trong cô đơn, tuyệt vọng và sợ hãi, tôn giáo là lối thoát duy nhất mà tôi có được.

Tôi tin vào Chúa. Tôi tin vào Nhân Quả. Tin rằng cuộc đời chỉ có thiện và ác. Tôi được dạy rằng không được làm tổn thương người khác

Và rồi:

Một lần nữa tôi lại hoảng loạn và sợ hãi khi phải đối diện với những hiện thực bẽ bàng : tổn thương những người tôi không hề muốn làm tổn thương.

Những người đang đứng trước mặt tôi kia, cho mình cái quyền phán xét, và đả kích người khác. Nếu như đạo đức nhân quả là phương tiên các người dùng thủ tiêu cái thiện trong tôi, vậy thì việc tôi túm cổ từng đứa các người quăng xuống đất, lấy sự tàn bạo làm các người đau đớn, không cần biết đó là do sự thỏa mãn độc ác của các người, sự ngu xuẩn của các người, sự bùng vỡ thứ gì đó trong tôi, hay do thứ nhân duyên gì đó...Liệu tôi là làm ác có giúp các người tăng thêm phần thiện không ?

Những con người đang than vãn, ủ dột kia, những người không dám tiến lên, không chịu trải nghiệm, rúc mình trong mật ngọt, tự ru ngủ bằng cách ăn xin lòng thương hại kẻ khác, và chết dẫm ở đó. Nếu tôi tát thẳng vào mặt các người cho tỉnh, liệu tôi làm ác có giúp các người sống thiện với bản thân các người không ?

Người mà tôi thương ơi, thương đến mức thương cả những phần chẳng đáng để thương của người. Thương đến mức ban bè và người thân nói tôi điên. Thương đến mức tôi ghiền nát trái tim mình khi những chênh vênh cái ác trong tôi ùa về. Liệu khi tôi là người xấu có giúp người hạnh phúc và bình an không ?

Thiện ác không đâu xa, tồn tại trong mỗi chúng ta. Tôi không biết phải làm gì khi đứng trước những người luôn cho mình là thiện, nhưng hễ có cơ hội là sẵn sàng dẫm đạp lên người khác. Tôi không biết phải gì khi mà người ta đem cái thiện dung dưỡng cho cái ác. Tôi không biết phải làm gì khi tôi buộc phải lựa chọn cái ác để bảo vệ cho cái mầm thiện nhỏ nhoi.

Tôi đang thiện hay đang ác đây ?

Bản năng trong tôi không có cách nào khác là phải tập sống chai lì, điều đó đồng nghĩa sự ơ hờ với yêu thương. Khi tôi đạt đến sự tận cùng của bế tắc, sóng yêu thương của tha nhân lại ùa về. Tôi đã vô tâm trước những yêu thương thầm lặng chung quanh mình.

Là cột mốc của sự lột xác mới, tôi cảm thấy chút bình an hơn trong sự của thiện /ác , sinh mệnh con người.

“Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố … viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn”

Khi nào thì tôi mới phá bỏ được hoàn toàn chướng ngại trong tâm mình đây.

Nhưng nếu được chọn lựa, khi hết kiếp cuộc đời này, tôi không muốn tái sinh nữa, tôi muốn được hòa mình vào bài ca hùng tráng của vũ trụ, được bao bọc lấy những người tôi thương yêu, những người tôi đã, đang và sẽ gặp.

Thanked by 6 Members:

#8 HaHoangDat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 279 Bài viết:
  • 222 thanks

Gửi vào 15/07/2014 - 07:02

Nghe nhạc lấy tinh thần cho ngày mới nào các bạn.


Thanked by 3 Members:

#9 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 15/07/2014 - 08:07

liệu bầu Kiên có bảo vệ được biển Đông không anh?


k thì định làm gì?

Thanked by 2 Members:

#10 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 15/07/2014 - 12:32

mới ra tù, tập leo núi.

Mới post mà có tới 4 bạn chạy vào coi. Nhiều người thích đọc nhật ký của người khác nhỉ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có câu đố cho các bạn yêu nước : bác Hồ ra tù ở tập mấy trong Prison Break.

Bạn chủ thớt đâu roài, phải chịu khó ban thanks cho các bạn để có phần động lực viết chứ.

Thanked by 2 Members:

#11 yone

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 15/07/2014 - 14:02

Mình chỉ là chính mình khi không ai biết mình là ai. Nơi đây là nhật ký, nếu mình viết mong nhận thanks thì những gì mình viết sẽ bị ảnh hưởng bởi người khác, đồng nghĩa mình không còn là mình nữa.

Nút thanks dùng để cảm ơn, đồng cảm với người khác nhưng giờ chủ yếu dùng để nịnh nọt, adua, gây chú ý, hoặc đơn giản do nghiện bấm quen tay....Việc này dẫn đến cái tai hại là nút thanks của người cho không mấy ý nghĩa, mất giá trị, người nhận những thanks ấy càng thêm vĩ cuồng trong quan điểm cá nhân. Thanks thì cũng vui và cũng nên. Nhưng mình nghĩ chúng ta cần hạn chế bớt để nút thanks của chúng ta đẹp hơn trước khi ta trao nó cho người nhận, họ cảm thấy vui hơn, và càng vui hơn nữa, là khi chúng ta comment lại những suy nghĩ, những đồng cảm của bản thân thay vì nhấn thanks để đáp lễ.

Chơi forum lâu cũng như người già hiểu bản chất cuộc đời vậy, nick phẩm, thành tích, .....tất cả là hư vô. Có sân chơi, có nick viết là vui. Cần gì ai thanks nữa, leo thẳng lên tầng 5 tháp Maslow viết cho sướng, miễn sao không xâm phạm đời tư của các thành viên khác trong diễn đàn.

Thanked by 2 Members:

#12 Thanks

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 209 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 15/07/2014 - 14:38

Về vấn đề nút thank, nick và chữ ký của tôi nói nên tất cả.

Tôi muốn cảm ơn tất cả các bài viết mà tôi đã đọc, muốn bấm nút thank tất cả các bài viết đó nhưng mỏi tay lém.

Pác nào không thấy tôi bấm nút thank thì đừng nghĩ tôi không thank ná !

Sửa bởi Thanks: 15/07/2014 - 14:41


Thanked by 4 Members:

#13 yone

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 15/07/2014 - 19:44

Truyện cười thời xưa ở Liên Xô, không phải thời nay ở Việt Nam

Q: Có sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản không?
* A: Về nguyên tắc là có. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa có tình trạng người bóc lột người. Còn trong chế độ cộng sản chủ nghĩa thì là ngược lại.

* Q: Có đúng là ở Liên Bang Xô Viết có tự do ngôn luận giống như ở Hoa Kỳ không?
* A: Về nguyên tắc là đúng. Ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đứng trước Washington Monument ở Washington, DC, và hét to, "Đả đảo Reagan!", và quý vị sẽ không bị trừng phạt. Ở Liên bang Xô Viết, quý vị có thể đứng ở Quảng trường Đỏ ở Moskva và hét to "Đả đảo Reagan!", và quý vị vcũng sẽ không bị trừng phạt.

* Q: Có đúng là nhà thơ Vladimir Mayakovsky đã tự sát hay không?
* A: Vâng, đúng vậy, và người ta còn thu âm lại được những lời nói cuối cùng của nhà thơ: "Các đồng chí, xin đừng bắn."

* Q: Tại sao trên thị trường không có bột mì?
* A: Bởi vì người ta mới bắt đầu cho bột mì vào bánh mì.

* Q: Có đúng là ở Liên bang Xô viết người ta không cần tới thiết bị âm thanh nổi hay không?
* A: Vâng, về nguyên tắc là đúng. Ở đây người ta nghe thấy cùng một loại âm thanh từ mọi hướng.

* Q: Có đúng là điều kiện sống ở các trại lao động cải tạo là tuyệt vời không?
* A: Về nguyên tắc là đúng. Năm năm trước một thính giả của chúng tôi không tin điều này và vì thế đã được gửi tới đó để điều tra. Vị thính giả này có vẻ đã thích ở kia tới mức mà giờ này ông ta vẫn còn chưa thèm quay về lại.

* Q: Trong thời cộng sản chủ nghĩa chúng ta có còn tiền không?
* A: Không, cả cái đó cũng không còn nữa. (Cũng ở đây hàm ý là hàng hoá đồ ăn đã không còn rồi)

* Q: Một quả bom nguyên tử có thể phá huỷ thành phố Yerevan yêu quý của chúng tôi với những toà nhà tráng lệ và những khu vườn tuyệt đẹp không?
* A: Về nguyên tắc thì có thể. Nhưng Moskva còn là thành phố tráng lệ hơn nhiều.

* Q: Tình trạng hỗn độn là gì?
* A: Chúng tôi không bình luận gì về kinh tế quốc gia.

* Q: Cosmopolitan (đô thị) là gì?
* A: Chính trị viên phó du hành vũ trụ gia (Cosmonaut's deputy in political affairs.)

* Q: Có đúng là Ivan Ivanovich Ivanov người Moskva trúng xổ số một xe ô tô không?
* A: Về nguyên tắc thì đúng, nhưng:
1. không phải là Ivan Ivanovich Ivanov mà là Aleksander Aleksandrovich Aleksandrov;
2. ông ta không phải là người Moskva mà là người Odessa;
3. không phải xe ô tô mà là xe đạp;
4. ông ấy không trúng giải mà là bị mất cắp cái xe đó.

* Q: Khiêu dâm và gợi tình khác nhau thế nào.
* A: Độ nét của tiêu cự.

* Q: Một người đàn bà có thể vẫn còn trinh trắng sau ba cuộc hôn nhân hay không?
* A: Có, nếu ông chồng đầu tiên là người Pháp, ông chồng thứ hai người Armenia, và ông thứ ba là một học giả Xô Viết.

* Q: Phụ nữ có thể làm được gì từ không có gì?
* A: Một kiểu tóc thời thượng, một món xa lát, và một tai hoạ.

* Q: Một ông có thể chơi được một trăm người đàn bà trong một đêm không?
* A: Được, nếu đấy là đêm bắc cực.

* Q: "Kinh doanh kiểu Nga" là gì?
* A: Ăn trộm một két vodka, mang đi bán, xong dùng tiền mua hết rượu để uống cho say.

* Q: Tại sao phụ nữ chăm sóc nhan sắc nhiều hơn trí tuệ đến vậy?
* A: Bởi vì trên đời có ít bọn mù hơn bọn ngu rất nhiều.

* Q: Có đúng Tchaikovsky là người đồng tính không?
* A: Đúng, nhưng đây không phải lý do duy nhất chúng ta yêu quý ông.

1, Ba tù nhân nói chuyện với nhau. Người thứ nhất: "Tôi đi luôn làm muộn 10 phút. Tôi bị kết tội phá hoại CNXH." Người thứ hai: "Tôi luôn đi làm muộn 10 phút. Tôi bị kết tội làm gián điệp." Người thứ ba: "Tôi luôn đi làm đúng giờ. Tôi bị kết tội dùng đồng hồ của Tư bản."

2, Một ông già sắp chết đang thở nhè nhe một mình trong căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang. Bỗng có tiếng dộng cửa. Ông già hỏi: "Ai đấy?" Đáp: "Thần chết." Ông già: "Ơn Chúa! Thế mà ta cứ tưởng KGB."

3, Hỏi: "Tại sao điệp viên KGB phải hành động theo nhóm ba người?"
Đáp: "Một người đọc, một người chép và người thứ ba canh chừng hai kẻ còn lại."

4, Stalin một hôm quyết định đi vi hành để xem cuộc sống của tầng lớp lao động ra sao, cho nên ông ăn vận thật bình thường và ra khỏi điện Kremlin.

Sau một thời gian ông đến một rạp chiếu phim. Sau khi bộ phim kết thúc, trên màn ảnh hiện ra hình ảnh của Stalin và quốc ca Liên Xô được cất lên. Tất cả mọi người đều đứng dậy và hát, riêng chỉ có Stalin là không đứng dậy.

Một người đàn ông ở hàng ghế sau ghé vào tai Stalin và nói: "Đồng chí, tôi biết chúng ta đều nghĩ giống nhau nhưng an toàn hơn hết là cứ đứng lên."

5, Ivan cuối cùng đã dành dụm đủ tiền để mua được một chiếc xe hơi. Sau khi trả đủ tiền Ivan được người ta nói rằng ba năm nữa anh sẽ được giao xe.

"Xin đồng chí cho hỏi tôi sẽ nhận được xe vào tháng mấy?" Ivan hỏi.
"Tháng Tám."
"Ngày mấy?"
"Ngày Hai."
"Đồng chí có thể cho tôi biết tôi sẽ được giao xe sáng hay chiều?"
"Chiều. Mà sáng hay chiều quan trọng gì?"
"Vì người thợ sửa ống nước sẽ đến vào buổi sáng."

6, Moscow một ngày giữa mùa đông. Trời tuyết trắng xoá, gió rít áo ào. Trong thành phố người ta đồn rằng ngày mai sẽ có thịt hạ giá ở cửa hàng mậu dịch số 1. Mười ngàn người đến xếp hàng, với áo ấm, vodka và bàn cờ.

3 giờ sáng. Người bàn hàng thông báo: "Thưa các đồng chí. Trung ương đảng ra thông báo là không có đủ thịt cho tất cả mọi người. Vì vậy ai là người Do Thái xin mời đi về." Thế là tất cả người Do Thái đi về. Những người còn lại vẫn kiên nhẫn xếp hàng.

7 giờ sáng. Người bàn hàng thông báo: "Thưa các đồng chí. Trung ương đảng ra thông báo là hôm nay không có thịt bán. Vì vậy đề nghị các đồng chí đi về." Thế là đám đông ra về lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, lũ Do Thái toàn gặp may!"

Thanked by 1 Member:

#14 AnhTanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 15/07/2014 - 21:35

"_ Này anh, hãy cùng em chung tay giữ gìn sự trong trắng của zuênh zuênh.
_ Vì em, anh sẽ làm tất cả. Ủa, mà cụ zuênh zuênh già khú rồi, cho cụ thoải mái đi em."

Trích trong sách : "Ngộ thà love tró còn hơn love anh " của tác giả nào đó nổi tiếng nào đó, trí tuệ nào đó, mỗi tội viết sai chính tả và hay dùng từ ngoại bang.

Thanked by 1 Member:

#15 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 16/07/2014 - 00:25

thực tình kg biết tâm sự chia sẻ cùng ai

cũng kg biết tại sao mình lại kg ổn định? sữa mình ntn?

thật quá cũng khó sống, ranh ranh tí thì lại kg làm được

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |