Jump to content

Advertisements




Life is a struggle


2 replies to this topic

#1 boybanhbeo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 2 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 24/07/2014 - 23:05

Lúc còn bé tôi có rất nhiều hy vọng, nhưng tôi không có ước mơ, tôi không biết mình muốn được cái gì hay trở thành nhân vật gì trong xã hội. Tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền, vàng bạc, kim cương hay tôi sẽ trở thành một người vĩ đại được mọi người tung hô.

Cho đến khi tôi học xong đại học tôi cũng không biết mình phải làm gì. Với tôi khi ấy, cuộc sống là vượt qua những áp lực gia đình, xã hội, tôi chỉ mong vượt qua là tốt rồi chứ đừng nghĩ đến là very good hay excellent. Và thật tình cờ tôi đến với Tử Vi, tôi không thích coi bói nhưng những khi stress tôi thường lên network search các trang xem bói, lúc đầu tôi thấy nó rất nhảm, xem nó phán mà bản thân tôi cũng không biết nó phán cho ai. Một mùa hè rảnh rổi tôi tình cờ vào trang lyso.vn và đọc được bài viết của các tiền bối, tôi cảm thấy thích thú khi nó miêu tả chính xác bản thân của tôi như vậy. Sau đó tôi lại học ý nghĩa các sao rồi không ngờ tôi dám cả gan lập topic xem số khi chỉ tìm hiểu được tầm 1 tháng. Sau đó tôi không phán nữa mà ở nhà download sách tử vi của các cụ Thiên Lương, Việt Viêm Tử, Nguyễn Phát Lộc, Thái Thứ Lang... về đọc. Sau khoảng 1 tháng tôi đọc hết 1 đống sách mà chả hiểu gì hết và cũng chả nhớ gì hết. Lúc đó tôi rất coi thường cái gì gọi là Tử Vi Ảo Bí, Tử Vi Hàm Số, Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư... vì tôi cho rằng họ viết nhăng cuội, tôi chả hiểu họ viết cái gì. Sau đó tôi rất coi thường những ai coi tử vi.

Tôi muốn tin theo đạo Phật, tin theo luật nhân quả, nhưng tôi không thể hiểu những bất hạnh đối với tôi là từ đâu mà đến. Cho dù có đọc bao nhiêu Kinh Thư tôi cũng không hiểu cái gọi là: "VÌ SAO THẾ?". Tôi cũng không muốn học Tử Vi vì tôi nghĩ rằng đó là một môn tà thuật, vì tôi cảm thấy mình như tách biệt với thế giới khi nhìn vào lá số. Nhưng không biết là hên hay xuôi, cứ mỗi độ Riêu Y đến hạn tôi lại giở chứng xem Tử Vi, và tôi thấy tự nhiên trình của mình tăng lên mặc dù không có học gì cả. Và tôi tự xem cho chính mình thì tôi rất lo lắng vì thấy sao nào cũng xấu, tôi cứ nôm nốp lo sợ, Sát tinh nhiều quá, Cô tinh nhiều quá, Hình tinh nhiều quá, Bại tinh nhiều quá, đời tôi cô lựu rồi, Và tôi tự an ủi mình là sao đó không có ý nghĩa xấu như tôi nghĩ.

Và tự nhiên tôi nhận thức được Life is a struggle, tôi nhớ về Trịnh Công Sơn. Cuộc đời sinh ra đã xác định hoạ phước rồi, Thuận theo thì sống, chống đối thì vong. Vậy tại sao lại nói Cuộc sống là một cuộc đấu tranh?! Ta đấu tranh với cái gì?! Đó là ta đấu tranh với Tham Sân Si. Cuộc đời đã được định rõ ta có bao nhiêu hoạ phúc, công danh, tài lộc. Qua Tử Vi tôi biết cuộc đời này tôi được gì và mất gì. Đối với những cái Mất tôi không nên adua Tham Sân Si, như vậy chỉ chuốt thêm hoạ hại, phiền não. Đối với những cái Được, tôi vạch ra con đường mình đi.

Tử Vi cũng là một liều thuốc (Riêu Y), nó độc với những người có máu Tham Sân Si, nó trị độc với những người mong muốn tìm ra ánh sáng cho cuộc đời bấy lâu nay tăm tối của mình. Xin được thành tâm hướng về những bậc tiền bối đức cao vọng trọng, đã đem Tử Vi giác ngộ cho tôi.

Xin mượn 2 câu thơ của Nguyễn Du để rửa hận Tham Sân Si:
"Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần"

#2 uke

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 57 Bài viết:
  • 56 thanks

Gửi vào 24/07/2014 - 23:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

boybanhbeo, on 24/07/2014 - 23:05, said:


Xin mượn 2 câu thơ của Nguyễn Du để rửa hận Tham Sân Si:
"Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần"

Boy lên ngay chùa nhờ thầy trừ tà giải ma gấp.

#3 boybanhbeo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 2 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 24/07/2014 - 23:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

uke, on 24/07/2014 - 23:31, said:

[size=4]

Boy lên ngay chùa nhờ thầy trừ tà giải ma gấp.
Bác uke có nói thì nói rõ, tại sao tôi phải làm như thế?!






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |