Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiemkhach13, on 12/08/2014 - 10:03, said:
bùa ngải .nhén !...
- còn con đường đi tắc để qua tiểu cần thuộc ( trà vinh ). từ thành phố đi tới tiền giang băng qua thị xã bến tre ( quê hương đồng khởi ).lúc đổ dốc lúc lên đường ngoằn ngoèo ..tiến về phía nam huyện mỏ cầy nam ....tiếp 13 km ,
đến phà cổ chiên . từ phà đi qua khoản 30 ,45 phut bước qua khu vực tỉnh trà vinh. chạy 15 km . trên con đường không tên . chị biết thuộc huyện long đức . khu này vắng vẻ vì vừa đồng quê vừa giáp sông lơn .nên mùa bão về
hay quyet qua khu này diện rộng .hồi đó những lưới điện kéo về để huyện ,xã trụ sở chính dân sài qua những nhà có điều kiện kéo dây chính .vì xưa điện khó khăn không như bây giờ .
- thì số anh em xây dựng ,lắp đặt đường điện ,
trong đó có 2 tên mồm miệng rất khéo !. kiếm dỏm kêu lại nói khu này dân kome nhiều họ
sống rất tốt bụng và không lanh lẹ như anh em
thành phố hoặc những bạn sống ở nơi đông đúc em tên "trường " ở hải dương ,tên" hùng "dân bình dương ...như họ cũng rất ghét nói dối , lừa họ đó .2 tên này giời tưởng gì bọn em là lấy đạo đức hàng đầu mà anh .anh nhắc nhở làm như bọn em là lừa đảo không bằng ...kd" cười ....tôi biết các chú rồi không cần bàn ,mấy thằng càng ăn nói chỉnh tề ...con mắt đảo không ăn trộm đồ công ty...cũng lừa gạt .vì như dạng này cứ nghĩ mình làm không ai biết .rồi những cử chỉ thưa thưa...bẩm bẩm khi sếp xuống ...thường là như vậy ( nghĩ trong bụng )
* sau thời gian tên trường quen 1 em cô tên thúy . tên 2 hùng quen cô tên lìn ( đọc chạy liên ).
- sau hơn 1 năm thì xong công trình phải đi " chiều hôm đó . tên trường về thành phố có việc .tên hùng ở lại qua nhà cô liên ăn uống . hôm đó kiếm dỏm cũng qua chơi ...như kd" chơi với
ông anh . ngồi ăn uống xong ...thì về , trường về lại hà nội ,hùng về lại bình dương .
được 2 tháng ...buổi sáng có người đàn bà gặp kd" nhìn quen quen ...thì ra mẹ tên h . bà ta vừa gặp chạy tới nắm tay tôi khóc như ri...tôi chắng
biết chuyện gì ...cũng đứng nghĩ lung tung ,chắc có chuyện chẳng lành .không biết bà này là ai ...bà mẹ khóc hồi tự giới thiệu tôi mẹ thang hùng ...à cháu nhớ rồi ...hùng bị sao hả dì ?... bị tại nạn hay sao thường ngành này thấy bố mẹ đến là thường gặp tai nạn ...không cậu à ! hơn như vậy nữa là làm sao ?." bà mẹ kể xong , kd " gật đầu lia lia ...mà hỏi có như vậy không . dì nói đúng như vậy ...tôi vôi lấy xe theo dì về trên đường bắng qua những con đường nhựa thẳng tắp .khi chỗ đang làm đường xe dính dầu hắc
( nhựa đường ). còn nóng văng lên thắng đĩa trước,2 bánh xe chạy nặng hơn .mỗi lầm thắng khó ăn nên chạy chậm đến chân thành ( ngã ba). bình dương đã 15 giờ chiều ...với tới nhà vô thấy tên "h" bình thường không có gì ...quay qua nói ủa đâu có gì ...mẹ h " nó chuẩn bị tắm xong câu mới thấy . tôi nhìn vô , nói ra đây uống nước
thì h cười không nói gì trên tay cầm quần và chiếc khăn đi thẳng ra phía sau ...khoản nửa tiếng đi lên đứng trước kiếng soi chải đầu đàng hoàng ,xong ra chào tôi .xin điếu thuốc .lúc này mắt nó khác hẳn khi đi làm đỏ mà trợ ngược ...bất ngờ mẹ h " bất khóc .
.con ơi là con ...giãy chân đùng đùng trên chiếc phảng gỗ .tên h"
tụt chiếc quần tà lỏn .quần từ từ rơi xuống đất .h " tay cầm điếu thuốc phong chạy ra đường như ma đuổi ...vừa chạy vừa tay bập điếu thuốc .tôi chạy theo ôm lại như không được vì lúc này nó mạnh như người khác thường và vùng ra chạy băng qua đường bất ngờ, may ...xe tải ,khách đây do quê nên xe qua lại cũng vắng .không thì dễ gặp tai nạn do chạy qua lại ngang hai bên đường lúc thích.
* kiếm dỏm bỏ vô .như mắt nhìn tên h "xa xa đi thẳng theo lề con lươn đường lúc xuống đường ,lúc lại lên...và mất hút sau cái quẹo của hàng cây bạch đàn che khuất .
- vô nhà kd" ủa vậy nó bị lâu chưa dì ? .khoản
tháng nay " từ khi về sau 1 tháng, là bị bịnh naỳ đó cậu !.
do kd" dỏm có lên nhà 1 lần .nên nhớ dì mại mại khi vô nhà .dì nói " buổi sáng bình thường như đên 16 giờ chiều là cứ đi tắm xong chải chuốc cởi truồng ...như hồi nay cậu thấy đó .." đây nhiều thầy nói ...chắc nó đi làm đạm ngải hoang nên như vậy ,nên dì xuống hỏi cậu
xem ,vì không biết ai làm chung .có lên tổng công ty thì người chỉ xuống đội .đội mới ghi địa chỉ vài người làm chung nên dì mới biết nhà .
mà chỉ huy lại là người ngoài bắc .anh này đang về quê nên không tiện ra đó ...mong cậu
thông cảm ...không có gì đâu ạ !.
- kiếm dỏm hỏi dì có tiền bạc không !?. dì nói nhiều không chút đỉnh có ...vậy cháu chỉ chỗ này dì xuống xem sao . dì nói tôi đi với cậu nha .hết bao nhiêu tiền tôi lo ...kd" cháu giúp gì thì được như bỏ việc nhà chết đói...mỗi ngày dì
trả 50 ngàn là 1 ngày công ...dì gật đầu vì nhà tên này khá giàu khu này ...ông bố làm trên xã về nói ...vậy ngày mai 1 là dì hay chú đi cũng được ...chào xong phong xe chạy về thành phố
đến nhà 10 giờ đêm vì từ cầu bình triệu đến ngã 3 chân thành bình dương 110 km .sáng hôm sau kd" chạy lên công ty gặp sếp nói rõ sự việc trên .đang nói thì mẹ h vô đi cùng với
người con rể . sếp thông cảm cho nghỉ 1 tuần
...và chuyến xe khách từ bên xe binh triệu ngược đông qua tây...từ ..từ..xuong bình chánh
.....bên tre ...qua phà ...đến huyện long đức ( trà vinh ).
* đến trường tiểu học long đức ...tiếp vô trong
lại gặp con đường ngoắn ngoèo đi bộ vô 5 km thì đến láng là trạm điện ...như chư hoạt động
mò vô thêm 2 km tới khu ...toàn dân kome gọi là vô sóc ( khu nhỏ ). nhìn những đứa bé chọi
mây hột kéo ( bân bi). qua cầu nhỏ . tiến vô nhà
ông mè ( mén). khi gặp ông . kd" chào ...ông chào lại miễn cưỡng ...và giới thiệu , ...đây cha mẹ thang hùng . ông nhìn xong quay đi , kd" bỏ ra ngoài ...thì bà mẹ chu khóc kinh di ...ông ta
không nói đến anh rể vô nói tình cảnh ...kd" đi qua nhà kế bên ngồi nói chuyện với người anh .
người mời uống nuoc " ...tôi lấy thuốc ra hút và nói chuyện công viec vui ..anh ta cũng kể việc
làm rẫy ,khoe mới vô vụ chồng đay ( lát ). làm những tấm đệm phơi lúa .tấm này giống chiếc
chiếu nằm ngủ mà mỗi chiều thường 200 cm .
quê hay chải ra sân ngồi ăn hay chem gió khi
trăng lên .
* khi đó người anh lấy mấy trái bần vặt sau hè
kêu vợ giã ít ớt muối hột là vài ly ...tôi không nhắc gì nói gì vụ đưa cha mẹ tên hùng lên đây
chỉ zô nói chuyện xưa ...hay vô đây ngồi uống
nhậu chơi khi đêm xuống lúc dầu chưa về kịp chạy may phát ....trong công trường .
- tự nhiên ông mè kêu tên tôi ...tôi nhìn và đứng dậy không quên vô 1 ly ứng trước . khi vô
ông hỏi vậy con dắt cha mẹ no xuống ?.thì mẹ
nó hỏi cháu dắt xuống không biết sao ...nó lại vậy .ông kéo hơi thuốc .nó bỏ nhà đi lên thành phố rồi ...sao vậy từ hồi thằng này bỏ đi ...nó cũng đi luôn . lúc quen với thắng h .bác đã cản
không nghe. dạ! dạ không biết ...mà sao giờ tên h. điên dữ lắm rồi .ông nhìn lại kéo hơi thuốc nói " vậy cũng vừa .chắc trời phạt đó !".giờ tìm sao ra con gái tôi đây.vậy sao bác thành phố .nó gọi về là ở trên đó đi làm ...khi nào có tiền thì về .bác có số điện thoại hay địa chỉ không ...ông mè trầm ngâm hồi nói không lâu lâu gọi về bưu điện hẹn mấy giờ ra nói chuyện
rồi thôi ...tôi nghe nó nói chuyện là biết nó còn sống ,như không biết sống ra sao .thường hôm nào cô gọi về ...chủ nhật ở bưu điện long đức...
* cô này kd" biết rất xinh theo kiều hoang dã " da ngâm ...mắt to tròn nhìn đẹp của miền rừng núi nhìn hay phế .tướng tầm 1,57,57 cm người
vừa khỏe ..cô vát lúa thì 2 bao 40 kg chạy như bay trên cầu khỉ .con tên này nun mồm nói rất
nhiều nên cô kome rất khoái ...mỗi lần tên h đờn ca
cô này ngồi ha hốc mồm nghe .tôi nhìn biết là
chết với tên này rùi ...nên dặt tên h vừa thôi lừa dễ chết bọn kome lém .không nghe . tối nào cũng mò vô đến 22,23 đêm mới về .
có lần về tôi mở cửa cho 2 tên này .lại hỏi .ủa có bầu chưa ...mà về sớm vậy ? .2 tên cười...
* tiếp " tôi lại ra ngoài ngồi zô tiếp khi đang nửa chừng cuộc nhậu với anh cô " liên ". hình như
cuộc nói chuyện không thành. trời cũng tối . nói anh cô này thôi anh " trắng " .tôi phải đưa
mẹ & anh hùng qua khu trạm điện ngủ trọ .vì khu này chẩng có nhà trọ hay gì .muốn phải đi
vô 15 km thị trấn trà vinh .
* sáng hôm sau lại vô ngồi thì ông cha cô liên
bỏ ra rẫy làm và dắt bò đi ăn ngoài bờ kinh ...
đên sáng ngày thứ 3 kd" ngại vô .nói thôi dì và anh
của hùng vô năn nỉ nha. tôi cảm thấy không có gì trong vụ này . nói vô cho thang hùng thì lại mất lòng nhà người ta "... vậy tuy tính đi, kiểu này khó xong lắm .lúc này chiếc điện thoại reng reng ..dì lấy ra alo chồng gọi thang hùng
đi lang thang bị người ta đánh ...tôi đưa vô bịnh
viện rồi ...sao.lại bị đánh nghe mấy người kể nó
cởi truồng đứng trước nhà may lấy đá ném vô ...nên số nữ đang làm ,la lên bị bọn thanh niên khu đó chạy ra đánh cho 1 trận toác cả đầu ...
mà thời điểm này điện thoại di động ít và hiếm do rất mắc ...lúc đó chiếc
điện thoại giờ gọi để " đập đá " .nó dài tầm 15cm ngang 7 cm dày 4 cm đại khái ( 2001).đt xong dì ngồi xuống cái ghế thở dài thôi về xem sao ...kd" nói
vậy dì về anh ở lại hay về luôn ?...anh rễ h thôi về ...tôi ở lại làm tiếp hay sao !?. dì nói cháu
cứ ở lại cố gắng xem có cách nào không ...kd" gật đầu ...dì móc ra xấp tờ 50 ngàn nói cháu cầm đi giúp vậy được lắm dù được hay không báo lại ...kd" cháu đã nói chỉ lấy ngày 50 đúng tiền làm chính thức công ty trả ...dì nói cứ cầm
tiền không lo ...và dì cũng con rễ ra gần chợ nhỏ vẫn xe về thành phố ...
- tôi cũng lên xe vô trà vinh .tìm bằng được vi thầy xưa có biết lội qua những canh đồng mênh mông ...mùa nắng thì con kinh giáp ruộng đỉa trâu rât kinh ,con nào húy máu trên
trâu bò lăn ra to bằng cán vợt đánh tenic.
vô tới nhà ông .ông thầy thuốc nam này thích ăn bánh lông mức dạng giống bánh lột da người tàu
hay làm như to bằng cái đĩa . 1 cái mua bằng
nửa ngày làm 25 ngàn . mua 4 cái boc trà ,chả
lụa hầu vùng miền tây rất thích loại chả này .
như mua thị trấn mới có .vì nó mắc ít ai dám
ăn .
khi vô trời cũng chiều ...ngồi chờ ông thầy đi chữa bịnh cho bệnh trên câu kè cách đó 8 km
ngồi tới trời châp choạng ....mới gặp .vô ông cười ...lâu qua mới gặp chú em ...dao này khỏe
không chắc có việc mới xuống hen !?.kd" đợi ông vô nhà tắm xong ...bày binh pháp ra nào chả ,bánh , rượu ...zô mới nói sự việc trên .ông thầy nói ...thôi mai tính ...tới sáng khắn gói kd" và ông thầy lên xe xuông long đức trời cũng 9 giờ sáng .
- mới vô họ nói tiếng kome gì đó chỉ thoảng hiểu vài từ ...cha cô liên dắt người thầy qua nhà
1 vị trưởng tộc " họ" khi đến nơi ngồi uống nước thì vị trưởng tộc nói . khi tên này lừa con liên " xong bỏ về binh dương nó xuống đây nói tui là vai trưởng nên phải "làm thôi" cuôc nói chuyện thì ông thầy kd" nhờ nói thôi vậy ...chú em m*y về thành phố kiếm hỏi bằng được ra chỗ cô liên con ông này . hãy tính tiếp...và lúc này kd" ...thang hung bị điên 16 giờ cở truồng chạy ra đường ...hôm qua bịnh người ta đánh nằm nhà thương...vậy là anh em làm chung làm lơ được không ...nên các vị đây có con mình như vậy thì sao..?.. là sao cho chết để nhà chôn 1 lần kiểu này sống không xong chết không được ...mà hành hạ nó tháng nay rồi ....
nên mở chút lòng cho nó hối cải chứ...vả lại cô liên lên thành phố đi làm cũng tốt lâý thang hùng này nó không ra gì chỉ chuyên lừa thôi...
tui đã khuyên nó nhiều lần chắc nhỏ tuổi nên làm nhiều điều dại ...mà ngu nữa khôn như người ta không làm vậy .
- thấy trưởng tộc ,cha cô liên im . kd" nói
sao vậy là mấy chú ,cha cô liên phạt vậy đủ rồi ." và tui nó trước nó chết thì mấy chú đây không yên đâu
giờ tui về thành phố tìm ...như có địa chỉ hay điện thoại mới tìm chứ thành phố bao la biết chỗ nào đâu mà tìm ?"...
* vi trưởng tộc mới lấy ra tờ giấy nói chi có số điện thoại gọi mỗi tuần khi nửa tháng.kd" nhin số đầu 08... ok đúng thành phố sài gòn .
- tôi cùng ông thầy chào về " vi trưởng tộc nói câu nghe mới lấy tiền mẹ hùng mua đồ đem vô đây .nên nói nhiều hen...! kd" giả không nghe
trong bụng mừng " đã có số điện thoai ...kd" đưa thầy về tới nhà ngồi chút ...ông thầy nói chú em về gấp sai gòn đi .việc này tạm vậy .kd"
cố gắng ! được thì may không thì là số .
chào " thầy cần mua gì không .cháu về xuống mua cho ...không cần đâu chú em .xong việc ghé đây chơi hen...dạ..dạ...
* khi ra đường vẫn xe ôm lên thẳng thị trấn trời cũng 13 giờ ...ngồi chờ thì gần bưu điện trà vinh ngay vòng xoay .tòa nhà rất to như bưu điện thành phố kiến trúc cổ của pháp .vô gọi gấp cho mẹ tên hung...thì dì mừng khôn siết ...và rất mong kd" tim ra cô gái ...và nói thiếu gì dì gửi ....quay ngược ra đếm lại tiền đúng 20 tờ mệnh gía 50 ngàn. đếm xong xe vừa đến ...tôi leo lên xe phi về thành phố mà .
tới chợ cây gõ . anh lơ xe gọi đến chợ bình tây rùi bạn ơi ...lúc này giật mình đã tới thành phố . trời ngủ gần 5 tiếng hơn . bước xuống đó xe về nhà ...tắm ,ăn cơm xong ,.tôi nói với vợ công việc gấp nên phải ra cảng lấy đồ ...như không quên đưa tiền lúc này tôi đưa 400 k. và vô dắt chiếc cup đạp máy và đi ....đến nhà người bạn
chuyên chạy xe ôm vô nói cần 3 tên đưa 1 tên 50 ngàn .tiền thời điểm đó cỡ gần 250 k hiện nay .và nói ngày mai miễn sao.biết được địa chỉ số điện thoại này ở đâu .và ngồi zô và kéo hết anh em qua quán nghệ sĩ dưới chân cầu
chữ y ...ăn nhậu chút .tính tiền xong về trước còn các chiến hữu cứ vui sao hết két bia sai gòn xanh thì rút nhén .
* về nhà ngủ cứ suy nghĩ " không biết thế nào tìm được không ...sáng hôm sau ..lại đến trưa đang ngồi ...thì bạn xuống nói có địa chỉ rồi ...
tôi vụt dậy chạy qua chỗ địa chỉ được cung cấp...thì là quá 961 đường trần hưng đạo ...
qua đây quán gần ngã tư ...đến hỏi thì gặp chị chủ tên tuyết ...chỉ cho biết con nhỏ này phụ việc ở quán chị yến ...tôi lại lại rẽ lên cầu chữ y
đổ dốc cầu rẽ trái chạy thẳng thì quen thì ra đường âu duong lân bây giờ .
khi rẽ khoản 100 có con hẻm bên phải vô tung lum ngõ ...nên hỏi dò do là quán ăn uống nên hồi theo người chỉ đến căn nhà số gì lâu xẹt 2 ,3 lần ...đên trước căn nhà lớn bên hông con hẻm rộng 5 met ...bàn xếp dọc chục cái .và đã biết vòng ra tối ...ngày họ bán cơm tối bán ốc ,
càng cua ,ghẹ ,...cá khô để ai thích gì có đó ...
bên tay trai là hồ lớn xây bằng xi măng để đựng
đá cây và ướp bia ...cho khác có nhu cầu ...tui vô ngồi , . thấy 1 người gần 50 tuổi vội chào" chị yến " phải hông ta !. chi cười vô ngồi nói đúng .thì bàn bên có nhiều nghệ sĩ cải lương
hay ghé vô đây làm vai ve...khi hát xong những tụ điểm ca nhạc hay những chỗ đám tiện ,nhà hàng mời sô .tôi cũng cụng ly vui vẻ .giới này cũng có người chịu chơi thoải mái .có dân tạp nham linh tinh ...như khoái kd" do nhậu hồi đó nhậu khỏe thiệt hay do tiền chùa không biết uống ...bọn này ngang ngửa ..hì.hì.hì..ngồi đến gần 2 giờ sáng thấy hơi mệt
nên gọi điện bạn đến phụ có gì chờ về ...lúc này chủ quán vắng khách .chị quay lại bàn kêu
thêm bia ra chơi tiếp...lúc này người cũng trên chục chai rùi ..nghĩ chỉ cầm cự thêm 5 ve nữa
là bât đầu to mồm ...chi yến mặt cũng mét lại .cao hứng chị làm 6 câu phượng hoàng .sau lại tình anh bán chiếu ( cải lượng).kd" cao hứng
ca nhảm bài " trống cơm " nguyên đội cải lương nhìn ...lại tên bắc kỳ roài... ca nửa chừng quên lun . lúc này các chiến hữu cải làm liên tục ...kd" mới hỏi ...chi có biết cô " liên" nhỏ này ở long đức lên không ?...chị nói có con nhỏ tên " lìn " thôi...à vậy cô ấy bán quán này ?. có như nó làm phụ việc cho mẹ chị ...bà yếu khó đi đứng nên mướn nó. à do chị tuyết nó vậy ...em cũng ở vinh long nè "...lúc này kd" chuyển qua giọng miền nam cũng lai chút rau muống . vậy mẹ chỉ ai nuôi ...chị em à ! mất anh em ở bên mỹ nên còn mình chị .ủa chị ở đây luôn sao ...
không sáng về mệt trưa về ...lúc này kd" chào nói hôm khác gặp lại ...khi ra bạn chở đến nhà trọ gần đó vô nằm đến sáng tên bạn qua sớm
chở về và có thêm người nữa phục lại miễn sao biết được chỗ cô liên ở thì lấy tiền ...công ..
đến trưa thì chị yến lấy xe ra chợ hòa bình quận 5 . xong vòng về đường cao đạt ( hiện nay ).vẫn còn tên đó. không nói chị biết, sợ cô liên nghe động trốn nữa thì chít ...sau gia đình
tên hùng đến nói chuyện .kd" phi nhanh về long đức hôm sau gọi cha cô liên lên cùng với ông anh .
- khi giáp mặt tai nhà mẹ chi yến ...thì kd" cũng
xong việc . khoảng 1 tháng sau cha mẹ tên hùng xuống nhà chơi .dì mướn nguyên chiếc xe toyota ( cá mập). chở con nhỏ ,cha xuống
nhà thì con nhỏ nhìn xong khóc ....tên hùng mình mẩy bầm dập như chuối chín rụng ngoài rừng ,chân bị buộc ở góc nhà có sợi dây xích . cô nói tại anh lừa cháu " cháu phải theo bạn lên thành phố trốn vì xóm họ dị nghị đồn đại kinh lém !.
* tên hùng do nghỉ nhiều + có bịnh tâm thần nên cho thôi việc .lâu lâu gặp khi lên thành phố
mua đồ điện tử ở chợ "nhật tảo " chợ chuyên bán đồ các loại này. lại alo...anh có nhà không
em ghe nhậu chơi ở quán vườn cao hay quán 19 vvv...
khi ngồi .kd" sao xuống đó lừa nữa hông ?...tên hùng im ngục mặt xuống sát bàn ...nói ngữ của " may" không đủ trình lừa bọn kome đâu .
vì họ không bằng mình về nhiều thứ .buộc họ phaỉ có cái gì đó phòng chứ ...nhớ nha ku ...
- và năm 2004 cô liên quen người ở bình chanh ,cậu naỳ làm bên xã tân hiệp gì lâu không nhớ lấy nhau .
- đúng như hứa xuống thăm lại ông thầy thuốc nam " ...ông nói chỉ có lên xin họ ...vì thế giới bùa ngải có luật ..và mỗi 1 người trưởng tộc ( trưởng họ ). dân kome hay dân tộc miền núi
có loại bùa ngải khác nhau ít ai gỡ được ...
chỉ lên vị này xin .vì đạidiện cho một gia tộc .không cho chết chỉ hành xác ...thôi...kd" thà chết hành kiều này chúng đánh cũng chết , không chết từ từ do suy giảm mà chết .
- ông cười ...thôi giờ mần gà ăn nha hay ra quán bà 6 cô đơn ngồi ?...vậy ra quá tiện có nhiều thứ hơn ...thế là lại te..te...ra đó ...
* khi tổng số tiền thuê người tìm ,ăn nhậu, hết 1,5 tr .mẹ tên hùng trả đủ ...và đưa 7 ngày tiền
= 1,8 tr 50 ngàn . và cám ơn .đúng ra không đi
như lên thấy tên h" rất tội ...ai có con nhìn cũng cảm thông cho người mẹ ,cha .nếu nhà tên này nghèo thì kd" chỉ lấy một tí tượng trưng ...vì phải làm thôi .
*** quán bà 6 cô đơn " già chưa 1 lần lên xe hoa " ...lý do quá ư là "dữ " ai bà cũng chửi thầy bùa thầy ngải ,thầy lừa đều sợ ...bà chửi rất hung, kinh...có lần ông già tên xổi " người phú kiến ( tàu )...tự nhiên không biến sao vô uống caphe...phát lên đến gần hỏi ...em 6 giờ gần 60 tuổi ...em còn" mần " được không ...bà 6 nghe xong điên lên chửi ...nguyên 1 buổi ...cứ gặp ông này đâu chưỉ văng đủ thứ...mặt này mặt kia...mà ông " xổi" khi gặp lại " nham nhở ...còn nói " thì em 60 tuổi ...qua đây 70 tuổi ,tui lớn hơn em hỏi có vậy. không có thì thôi sao ...em cứ mỗi lần anh đi ngang qua nhà em ...em lại chửi ...vậy em...thế là bà 6 điên tiết lên chửi tiếp...câu truyện cả khu ai cũng biết ...bà 6 lâu lâu nói " thang già này ghê lắm chửi như vậy mà vẫn bình thường ....kd" nghe...cười...ngĩ trong bụng đúng là 6 cô đơn thật""".gặp anh xổi vừa ...ngang tài ...còn gì .
ngày ...tháng ..năm 2001 LONG ĐỨC
hết câu truyện bùa ngải ....( viết vội có những từ khó sửa trên đ t ).thông cảm nha.viết xong
Đúng 2 h ...he.he.he...
bùa ngải .nhén !...
- còn con đường đi tắc để qua tiểu cần thuộc ( trà vinh ). từ thành phố đi tới tiền giang băng qua thị xã bến tre ( quê hương đồng khởi ).lúc đổ dốc lúc lên đường ngoằn ngoèo ..tiến về phía nam huyện mỏ cầy nam ....tiếp 13 km ,
đến phà cổ chiên . từ phà đi qua khoản 30 ,45 phut bước qua khu vực tỉnh trà vinh. chạy 15 km . trên con đường không tên . chị biết thuộc huyện long đức . khu này vắng vẻ vì vừa đồng quê vừa giáp sông lơn .nên mùa bão về
hay quyet qua khu này diện rộng .hồi đó những lưới điện kéo về để huyện ,xã trụ sở chính dân sài qua những nhà có điều kiện kéo dây chính .vì xưa điện khó khăn không như bây giờ .
- thì số anh em xây dựng ,lắp đặt đường điện ,
trong đó có 2 tên mồm miệng rất khéo !. kiếm dỏm kêu lại nói khu này dân kome nhiều họ
sống rất tốt bụng và không lanh lẹ như anh em
thành phố hoặc những bạn sống ở nơi đông đúc em tên "trường " ở hải dương ,tên" hùng "dân bình dương ...như họ cũng rất ghét nói dối , lừa họ đó .2 tên này giời tưởng gì bọn em là lấy đạo đức hàng đầu mà anh .anh nhắc nhở làm như bọn em là lừa đảo không bằng ...kd" cười ....tôi biết các chú rồi không cần bàn ,mấy thằng càng ăn nói chỉnh tề ...con mắt đảo không ăn trộm đồ công ty...cũng lừa gạt .vì như dạng này cứ nghĩ mình làm không ai biết .rồi những cử chỉ thưa thưa...bẩm bẩm khi sếp xuống ...thường là như vậy ( nghĩ trong bụng )
* sau thời gian tên trường quen 1 em cô tên thúy . tên 2 hùng quen cô tên lìn ( đọc chạy liên ).
- sau hơn 1 năm thì xong công trình phải đi " chiều hôm đó . tên trường về thành phố có việc .tên hùng ở lại qua nhà cô liên ăn uống . hôm đó kiếm dỏm cũng qua chơi ...như kd" chơi với
ông anh . ngồi ăn uống xong ...thì về , trường về lại hà nội ,hùng về lại bình dương .
được 2 tháng ...buổi sáng có người đàn bà gặp kd" nhìn quen quen ...thì ra mẹ tên h . bà ta vừa gặp chạy tới nắm tay tôi khóc như ri...tôi chắng
biết chuyện gì ...cũng đứng nghĩ lung tung ,chắc có chuyện chẳng lành .không biết bà này là ai ...bà mẹ khóc hồi tự giới thiệu tôi mẹ thang hùng ...à cháu nhớ rồi ...hùng bị sao hả dì ?... bị tại nạn hay sao thường ngành này thấy bố mẹ đến là thường gặp tai nạn ...không cậu à ! hơn như vậy nữa là làm sao ?." bà mẹ kể xong , kd " gật đầu lia lia ...mà hỏi có như vậy không . dì nói đúng như vậy ...tôi vôi lấy xe theo dì về trên đường bắng qua những con đường nhựa thẳng tắp .khi chỗ đang làm đường xe dính dầu hắc
( nhựa đường ). còn nóng văng lên thắng đĩa trước,2 bánh xe chạy nặng hơn .mỗi lầm thắng khó ăn nên chạy chậm đến chân thành ( ngã ba). bình dương đã 15 giờ chiều ...với tới nhà vô thấy tên "h" bình thường không có gì ...quay qua nói ủa đâu có gì ...mẹ h " nó chuẩn bị tắm xong câu mới thấy . tôi nhìn vô , nói ra đây uống nước
thì h cười không nói gì trên tay cầm quần và chiếc khăn đi thẳng ra phía sau ...khoản nửa tiếng đi lên đứng trước kiếng soi chải đầu đàng hoàng ,xong ra chào tôi .xin điếu thuốc .lúc này mắt nó khác hẳn khi đi làm đỏ mà trợ ngược ...bất ngờ mẹ h " bất khóc .
.con ơi là con ...giãy chân đùng đùng trên chiếc phảng gỗ .tên h"
tụt chiếc quần tà lỏn .quần từ từ rơi xuống đất .h " tay cầm điếu thuốc phong chạy ra đường như ma đuổi ...vừa chạy vừa tay bập điếu thuốc .tôi chạy theo ôm lại như không được vì lúc này nó mạnh như người khác thường và vùng ra chạy băng qua đường bất ngờ, may ...xe tải ,khách đây do quê nên xe qua lại cũng vắng .không thì dễ gặp tai nạn do chạy qua lại ngang hai bên đường lúc thích.
* kiếm dỏm bỏ vô .như mắt nhìn tên h "xa xa đi thẳng theo lề con lươn đường lúc xuống đường ,lúc lại lên...và mất hút sau cái quẹo của hàng cây bạch đàn che khuất .
- vô nhà kd" ủa vậy nó bị lâu chưa dì ? .khoản
tháng nay " từ khi về sau 1 tháng, là bị bịnh naỳ đó cậu !.
do kd" dỏm có lên nhà 1 lần .nên nhớ dì mại mại khi vô nhà .dì nói " buổi sáng bình thường như đên 16 giờ chiều là cứ đi tắm xong chải chuốc cởi truồng ...như hồi nay cậu thấy đó .." đây nhiều thầy nói ...chắc nó đi làm đạm ngải hoang nên như vậy ,nên dì xuống hỏi cậu
xem ,vì không biết ai làm chung .có lên tổng công ty thì người chỉ xuống đội .đội mới ghi địa chỉ vài người làm chung nên dì mới biết nhà .
mà chỉ huy lại là người ngoài bắc .anh này đang về quê nên không tiện ra đó ...mong cậu
thông cảm ...không có gì đâu ạ !.
- kiếm dỏm hỏi dì có tiền bạc không !?. dì nói nhiều không chút đỉnh có ...vậy cháu chỉ chỗ này dì xuống xem sao . dì nói tôi đi với cậu nha .hết bao nhiêu tiền tôi lo ...kd" cháu giúp gì thì được như bỏ việc nhà chết đói...mỗi ngày dì
trả 50 ngàn là 1 ngày công ...dì gật đầu vì nhà tên này khá giàu khu này ...ông bố làm trên xã về nói ...vậy ngày mai 1 là dì hay chú đi cũng được ...chào xong phong xe chạy về thành phố
đến nhà 10 giờ đêm vì từ cầu bình triệu đến ngã 3 chân thành bình dương 110 km .sáng hôm sau kd" chạy lên công ty gặp sếp nói rõ sự việc trên .đang nói thì mẹ h vô đi cùng với
người con rể . sếp thông cảm cho nghỉ 1 tuần
...và chuyến xe khách từ bên xe binh triệu ngược đông qua tây...từ ..từ..xuong bình chánh
.....bên tre ...qua phà ...đến huyện long đức ( trà vinh ).
* đến trường tiểu học long đức ...tiếp vô trong
lại gặp con đường ngoắn ngoèo đi bộ vô 5 km thì đến láng là trạm điện ...như chư hoạt động
mò vô thêm 2 km tới khu ...toàn dân kome gọi là vô sóc ( khu nhỏ ). nhìn những đứa bé chọi
mây hột kéo ( bân bi). qua cầu nhỏ . tiến vô nhà
ông mè ( mén). khi gặp ông . kd" chào ...ông chào lại miễn cưỡng ...và giới thiệu , ...đây cha mẹ thang hùng . ông nhìn xong quay đi , kd" bỏ ra ngoài ...thì bà mẹ chu khóc kinh di ...ông ta
không nói đến anh rể vô nói tình cảnh ...kd" đi qua nhà kế bên ngồi nói chuyện với người anh .
người mời uống nuoc " ...tôi lấy thuốc ra hút và nói chuyện công viec vui ..anh ta cũng kể việc
làm rẫy ,khoe mới vô vụ chồng đay ( lát ). làm những tấm đệm phơi lúa .tấm này giống chiếc
chiếu nằm ngủ mà mỗi chiều thường 200 cm .
quê hay chải ra sân ngồi ăn hay chem gió khi
trăng lên .
* khi đó người anh lấy mấy trái bần vặt sau hè
kêu vợ giã ít ớt muối hột là vài ly ...tôi không nhắc gì nói gì vụ đưa cha mẹ tên hùng lên đây
chỉ zô nói chuyện xưa ...hay vô đây ngồi uống
nhậu chơi khi đêm xuống lúc dầu chưa về kịp chạy may phát ....trong công trường .
- tự nhiên ông mè kêu tên tôi ...tôi nhìn và đứng dậy không quên vô 1 ly ứng trước . khi vô
ông hỏi vậy con dắt cha mẹ no xuống ?.thì mẹ
nó hỏi cháu dắt xuống không biết sao ...nó lại vậy .ông kéo hơi thuốc .nó bỏ nhà đi lên thành phố rồi ...sao vậy từ hồi thằng này bỏ đi ...nó cũng đi luôn . lúc quen với thắng h .bác đã cản
không nghe. dạ! dạ không biết ...mà sao giờ tên h. điên dữ lắm rồi .ông nhìn lại kéo hơi thuốc nói " vậy cũng vừa .chắc trời phạt đó !".giờ tìm sao ra con gái tôi đây.vậy sao bác thành phố .nó gọi về là ở trên đó đi làm ...khi nào có tiền thì về .bác có số điện thoại hay địa chỉ không ...ông mè trầm ngâm hồi nói không lâu lâu gọi về bưu điện hẹn mấy giờ ra nói chuyện
rồi thôi ...tôi nghe nó nói chuyện là biết nó còn sống ,như không biết sống ra sao .thường hôm nào cô gọi về ...chủ nhật ở bưu điện long đức...
* cô này kd" biết rất xinh theo kiều hoang dã " da ngâm ...mắt to tròn nhìn đẹp của miền rừng núi nhìn hay phế .tướng tầm 1,57,57 cm người
vừa khỏe ..cô vát lúa thì 2 bao 40 kg chạy như bay trên cầu khỉ .con tên này nun mồm nói rất
nhiều nên cô kome rất khoái ...mỗi lần tên h đờn ca
cô này ngồi ha hốc mồm nghe .tôi nhìn biết là
chết với tên này rùi ...nên dặt tên h vừa thôi lừa dễ chết bọn kome lém .không nghe . tối nào cũng mò vô đến 22,23 đêm mới về .
có lần về tôi mở cửa cho 2 tên này .lại hỏi .ủa có bầu chưa ...mà về sớm vậy ? .2 tên cười...
* tiếp " tôi lại ra ngoài ngồi zô tiếp khi đang nửa chừng cuộc nhậu với anh cô " liên ". hình như
cuộc nói chuyện không thành. trời cũng tối . nói anh cô này thôi anh " trắng " .tôi phải đưa
mẹ & anh hùng qua khu trạm điện ngủ trọ .vì khu này chẩng có nhà trọ hay gì .muốn phải đi
vô 15 km thị trấn trà vinh .
* sáng hôm sau lại vô ngồi thì ông cha cô liên
bỏ ra rẫy làm và dắt bò đi ăn ngoài bờ kinh ...
đên sáng ngày thứ 3 kd" ngại vô .nói thôi dì và anh
của hùng vô năn nỉ nha. tôi cảm thấy không có gì trong vụ này . nói vô cho thang hùng thì lại mất lòng nhà người ta "... vậy tuy tính đi, kiểu này khó xong lắm .lúc này chiếc điện thoại reng reng ..dì lấy ra alo chồng gọi thang hùng
đi lang thang bị người ta đánh ...tôi đưa vô bịnh
viện rồi ...sao.lại bị đánh nghe mấy người kể nó
cởi truồng đứng trước nhà may lấy đá ném vô ...nên số nữ đang làm ,la lên bị bọn thanh niên khu đó chạy ra đánh cho 1 trận toác cả đầu ...
mà thời điểm này điện thoại di động ít và hiếm do rất mắc ...lúc đó chiếc
điện thoại giờ gọi để " đập đá " .nó dài tầm 15cm ngang 7 cm dày 4 cm đại khái ( 2001).đt xong dì ngồi xuống cái ghế thở dài thôi về xem sao ...kd" nói
vậy dì về anh ở lại hay về luôn ?...anh rễ h thôi về ...tôi ở lại làm tiếp hay sao !?. dì nói cháu
cứ ở lại cố gắng xem có cách nào không ...kd" gật đầu ...dì móc ra xấp tờ 50 ngàn nói cháu cầm đi giúp vậy được lắm dù được hay không báo lại ...kd" cháu đã nói chỉ lấy ngày 50 đúng tiền làm chính thức công ty trả ...dì nói cứ cầm
tiền không lo ...và dì cũng con rễ ra gần chợ nhỏ vẫn xe về thành phố ...
- tôi cũng lên xe vô trà vinh .tìm bằng được vi thầy xưa có biết lội qua những canh đồng mênh mông ...mùa nắng thì con kinh giáp ruộng đỉa trâu rât kinh ,con nào húy máu trên
trâu bò lăn ra to bằng cán vợt đánh tenic.
vô tới nhà ông .ông thầy thuốc nam này thích ăn bánh lông mức dạng giống bánh lột da người tàu
hay làm như to bằng cái đĩa . 1 cái mua bằng
nửa ngày làm 25 ngàn . mua 4 cái boc trà ,chả
lụa hầu vùng miền tây rất thích loại chả này .
như mua thị trấn mới có .vì nó mắc ít ai dám
ăn .
khi vô trời cũng chiều ...ngồi chờ ông thầy đi chữa bịnh cho bệnh trên câu kè cách đó 8 km
ngồi tới trời châp choạng ....mới gặp .vô ông cười ...lâu qua mới gặp chú em ...dao này khỏe
không chắc có việc mới xuống hen !?.kd" đợi ông vô nhà tắm xong ...bày binh pháp ra nào chả ,bánh , rượu ...zô mới nói sự việc trên .ông thầy nói ...thôi mai tính ...tới sáng khắn gói kd" và ông thầy lên xe xuông long đức trời cũng 9 giờ sáng .
- mới vô họ nói tiếng kome gì đó chỉ thoảng hiểu vài từ ...cha cô liên dắt người thầy qua nhà
1 vị trưởng tộc " họ" khi đến nơi ngồi uống nước thì vị trưởng tộc nói . khi tên này lừa con liên " xong bỏ về binh dương nó xuống đây nói tui là vai trưởng nên phải "làm thôi" cuôc nói chuyện thì ông thầy kd" nhờ nói thôi vậy ...chú em m*y về thành phố kiếm hỏi bằng được ra chỗ cô liên con ông này . hãy tính tiếp...và lúc này kd" ...thang hung bị điên 16 giờ cở truồng chạy ra đường ...hôm qua bịnh người ta đánh nằm nhà thương...vậy là anh em làm chung làm lơ được không ...nên các vị đây có con mình như vậy thì sao..?.. là sao cho chết để nhà chôn 1 lần kiểu này sống không xong chết không được ...mà hành hạ nó tháng nay rồi ....
nên mở chút lòng cho nó hối cải chứ...vả lại cô liên lên thành phố đi làm cũng tốt lâý thang hùng này nó không ra gì chỉ chuyên lừa thôi...
tui đã khuyên nó nhiều lần chắc nhỏ tuổi nên làm nhiều điều dại ...mà ngu nữa khôn như người ta không làm vậy .
- thấy trưởng tộc ,cha cô liên im . kd" nói
sao vậy là mấy chú ,cha cô liên phạt vậy đủ rồi ." và tui nó trước nó chết thì mấy chú đây không yên đâu
giờ tui về thành phố tìm ...như có địa chỉ hay điện thoại mới tìm chứ thành phố bao la biết chỗ nào đâu mà tìm ?"...
* vi trưởng tộc mới lấy ra tờ giấy nói chi có số điện thoại gọi mỗi tuần khi nửa tháng.kd" nhin số đầu 08... ok đúng thành phố sài gòn .
- tôi cùng ông thầy chào về " vi trưởng tộc nói câu nghe mới lấy tiền mẹ hùng mua đồ đem vô đây .nên nói nhiều hen...! kd" giả không nghe
trong bụng mừng " đã có số điện thoai ...kd" đưa thầy về tới nhà ngồi chút ...ông thầy nói chú em về gấp sai gòn đi .việc này tạm vậy .kd"
cố gắng ! được thì may không thì là số .
chào " thầy cần mua gì không .cháu về xuống mua cho ...không cần đâu chú em .xong việc ghé đây chơi hen...dạ..dạ...
* khi ra đường vẫn xe ôm lên thẳng thị trấn trời cũng 13 giờ ...ngồi chờ thì gần bưu điện trà vinh ngay vòng xoay .tòa nhà rất to như bưu điện thành phố kiến trúc cổ của pháp .vô gọi gấp cho mẹ tên hung...thì dì mừng khôn siết ...và rất mong kd" tim ra cô gái ...và nói thiếu gì dì gửi ....quay ngược ra đếm lại tiền đúng 20 tờ mệnh gía 50 ngàn. đếm xong xe vừa đến ...tôi leo lên xe phi về thành phố mà .
tới chợ cây gõ . anh lơ xe gọi đến chợ bình tây rùi bạn ơi ...lúc này giật mình đã tới thành phố . trời ngủ gần 5 tiếng hơn . bước xuống đó xe về nhà ...tắm ,ăn cơm xong ,.tôi nói với vợ công việc gấp nên phải ra cảng lấy đồ ...như không quên đưa tiền lúc này tôi đưa 400 k. và vô dắt chiếc cup đạp máy và đi ....đến nhà người bạn
chuyên chạy xe ôm vô nói cần 3 tên đưa 1 tên 50 ngàn .tiền thời điểm đó cỡ gần 250 k hiện nay .và nói ngày mai miễn sao.biết được địa chỉ số điện thoại này ở đâu .và ngồi zô và kéo hết anh em qua quán nghệ sĩ dưới chân cầu
chữ y ...ăn nhậu chút .tính tiền xong về trước còn các chiến hữu cứ vui sao hết két bia sai gòn xanh thì rút nhén .
* về nhà ngủ cứ suy nghĩ " không biết thế nào tìm được không ...sáng hôm sau ..lại đến trưa đang ngồi ...thì bạn xuống nói có địa chỉ rồi ...
tôi vụt dậy chạy qua chỗ địa chỉ được cung cấp...thì là quá 961 đường trần hưng đạo ...
qua đây quán gần ngã tư ...đến hỏi thì gặp chị chủ tên tuyết ...chỉ cho biết con nhỏ này phụ việc ở quán chị yến ...tôi lại lại rẽ lên cầu chữ y
đổ dốc cầu rẽ trái chạy thẳng thì quen thì ra đường âu duong lân bây giờ .
khi rẽ khoản 100 có con hẻm bên phải vô tung lum ngõ ...nên hỏi dò do là quán ăn uống nên hồi theo người chỉ đến căn nhà số gì lâu xẹt 2 ,3 lần ...đên trước căn nhà lớn bên hông con hẻm rộng 5 met ...bàn xếp dọc chục cái .và đã biết vòng ra tối ...ngày họ bán cơm tối bán ốc ,
càng cua ,ghẹ ,...cá khô để ai thích gì có đó ...
bên tay trai là hồ lớn xây bằng xi măng để đựng
đá cây và ướp bia ...cho khác có nhu cầu ...tui vô ngồi , . thấy 1 người gần 50 tuổi vội chào" chị yến " phải hông ta !. chi cười vô ngồi nói đúng .thì bàn bên có nhiều nghệ sĩ cải lương
hay ghé vô đây làm vai ve...khi hát xong những tụ điểm ca nhạc hay những chỗ đám tiện ,nhà hàng mời sô .tôi cũng cụng ly vui vẻ .giới này cũng có người chịu chơi thoải mái .có dân tạp nham linh tinh ...như khoái kd" do nhậu hồi đó nhậu khỏe thiệt hay do tiền chùa không biết uống ...bọn này ngang ngửa ..hì.hì.hì..ngồi đến gần 2 giờ sáng thấy hơi mệt
nên gọi điện bạn đến phụ có gì chờ về ...lúc này chủ quán vắng khách .chị quay lại bàn kêu
thêm bia ra chơi tiếp...lúc này người cũng trên chục chai rùi ..nghĩ chỉ cầm cự thêm 5 ve nữa
là bât đầu to mồm ...chi yến mặt cũng mét lại .cao hứng chị làm 6 câu phượng hoàng .sau lại tình anh bán chiếu ( cải lượng).kd" cao hứng
ca nhảm bài " trống cơm " nguyên đội cải lương nhìn ...lại tên bắc kỳ roài... ca nửa chừng quên lun . lúc này các chiến hữu cải làm liên tục ...kd" mới hỏi ...chi có biết cô " liên" nhỏ này ở long đức lên không ?...chị nói có con nhỏ tên " lìn " thôi...à vậy cô ấy bán quán này ?. có như nó làm phụ việc cho mẹ chị ...bà yếu khó đi đứng nên mướn nó. à do chị tuyết nó vậy ...em cũng ở vinh long nè "...lúc này kd" chuyển qua giọng miền nam cũng lai chút rau muống . vậy mẹ chỉ ai nuôi ...chị em à ! mất anh em ở bên mỹ nên còn mình chị .ủa chị ở đây luôn sao ...
không sáng về mệt trưa về ...lúc này kd" chào nói hôm khác gặp lại ...khi ra bạn chở đến nhà trọ gần đó vô nằm đến sáng tên bạn qua sớm
chở về và có thêm người nữa phục lại miễn sao biết được chỗ cô liên ở thì lấy tiền ...công ..
đến trưa thì chị yến lấy xe ra chợ hòa bình quận 5 . xong vòng về đường cao đạt ( hiện nay ).vẫn còn tên đó. không nói chị biết, sợ cô liên nghe động trốn nữa thì chít ...sau gia đình
tên hùng đến nói chuyện .kd" phi nhanh về long đức hôm sau gọi cha cô liên lên cùng với ông anh .
- khi giáp mặt tai nhà mẹ chi yến ...thì kd" cũng
xong việc . khoảng 1 tháng sau cha mẹ tên hùng xuống nhà chơi .dì mướn nguyên chiếc xe toyota ( cá mập). chở con nhỏ ,cha xuống
nhà thì con nhỏ nhìn xong khóc ....tên hùng mình mẩy bầm dập như chuối chín rụng ngoài rừng ,chân bị buộc ở góc nhà có sợi dây xích . cô nói tại anh lừa cháu " cháu phải theo bạn lên thành phố trốn vì xóm họ dị nghị đồn đại kinh lém !.
* tên hùng do nghỉ nhiều + có bịnh tâm thần nên cho thôi việc .lâu lâu gặp khi lên thành phố
mua đồ điện tử ở chợ "nhật tảo " chợ chuyên bán đồ các loại này. lại alo...anh có nhà không
em ghe nhậu chơi ở quán vườn cao hay quán 19 vvv...
khi ngồi .kd" sao xuống đó lừa nữa hông ?...tên hùng im ngục mặt xuống sát bàn ...nói ngữ của " may" không đủ trình lừa bọn kome đâu .
vì họ không bằng mình về nhiều thứ .buộc họ phaỉ có cái gì đó phòng chứ ...nhớ nha ku ...
- và năm 2004 cô liên quen người ở bình chanh ,cậu naỳ làm bên xã tân hiệp gì lâu không nhớ lấy nhau .
- đúng như hứa xuống thăm lại ông thầy thuốc nam " ...ông nói chỉ có lên xin họ ...vì thế giới bùa ngải có luật ..và mỗi 1 người trưởng tộc ( trưởng họ ). dân kome hay dân tộc miền núi
có loại bùa ngải khác nhau ít ai gỡ được ...
chỉ lên vị này xin .vì đạidiện cho một gia tộc .không cho chết chỉ hành xác ...thôi...kd" thà chết hành kiều này chúng đánh cũng chết , không chết từ từ do suy giảm mà chết .
- ông cười ...thôi giờ mần gà ăn nha hay ra quán bà 6 cô đơn ngồi ?...vậy ra quá tiện có nhiều thứ hơn ...thế là lại te..te...ra đó ...
* khi tổng số tiền thuê người tìm ,ăn nhậu, hết 1,5 tr .mẹ tên hùng trả đủ ...và đưa 7 ngày tiền
= 1,8 tr 50 ngàn . và cám ơn .đúng ra không đi
như lên thấy tên h" rất tội ...ai có con nhìn cũng cảm thông cho người mẹ ,cha .nếu nhà tên này nghèo thì kd" chỉ lấy một tí tượng trưng ...vì phải làm thôi .
*** quán bà 6 cô đơn " già chưa 1 lần lên xe hoa " ...lý do quá ư là "dữ " ai bà cũng chửi thầy bùa thầy ngải ,thầy lừa đều sợ ...bà chửi rất hung, kinh...có lần ông già tên xổi " người phú kiến ( tàu )...tự nhiên không biến sao vô uống caphe...phát lên đến gần hỏi ...em 6 giờ gần 60 tuổi ...em còn" mần " được không ...bà 6 nghe xong điên lên chửi ...nguyên 1 buổi ...cứ gặp ông này đâu chưỉ văng đủ thứ...mặt này mặt kia...mà ông " xổi" khi gặp lại " nham nhở ...còn nói " thì em 60 tuổi ...qua đây 70 tuổi ,tui lớn hơn em hỏi có vậy. không có thì thôi sao ...em cứ mỗi lần anh đi ngang qua nhà em ...em lại chửi ...vậy em...thế là bà 6 điên tiết lên chửi tiếp...câu truyện cả khu ai cũng biết ...bà 6 lâu lâu nói " thang già này ghê lắm chửi như vậy mà vẫn bình thường ....kd" nghe...cười...ngĩ trong bụng đúng là 6 cô đơn thật""".gặp anh xổi vừa ...ngang tài ...còn gì .
ngày ...tháng ..năm 2001 LONG ĐỨC
hết câu truyện bùa ngải ....( viết vội có những từ khó sửa trên đ t ).thông cảm nha.viết xong bài trên
Đúng 2 h ...he.he.he...
Sửa bởi kiemkhach13: 12/08/2014 - 10:14