Vừa đọc bài của Monkey80 trong phần coi địa lý PT mới biết bạn có hai con gái chợt nghĩ có khi lại nghĩ mình xỏ xiên khi nói đất này có hai con gái mới phát tài...
Nói thật là đất làng Nguyệt Viên không có lạ gì với khongtuong....làng này là làng khoa bảng nổi tiếng với 18 ông nghè. Dân làng trù phú, giàu có học hành tấn tới...từ xa xưa đã trên bến dưới thuyền rồi.
Có tay Tổng giám đốc DPM quê ở đây là chỗ quen biết, giàu lắm nhưng cũng có hai con gái...có hỏi khongtuong...khongtuong tra nguồn gốc nhìn thế đất lắc đầu...
Vừa rồi có qua bên lớ xem luận thế nào...phát phì cười!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
h0angthanh, on 29/08/2014 - 19:57, said:
Tiền bối! sao long này vận hành lạ thế?
Hình như chính huyệt là khôn long thì phải?
Càn long như ban ngày Khôn ở đâu ra?
Chủ thớt chắc muốn có con trai nay lại muốn quay về nơi đó thật là ý trời...!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
beyeu, on 28/08/2014 - 23:06, said:
Gạo đem vào giã bao đau đớn,
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông
Phải thế ko bác?
Đất này lợi cho nữ thì phải, học giỏi nặng về những ngành nghề liên quan đến cái mồm hoặc dân nghiên cứu. Để giàu chắc phải cày toát mồ hôi hột, hoặc phải có chỗ dựa? Bác cho thêm vài lời chứ e mò thế này dễ vớ phải càng cua lắm.
Beyeu nói đúng phần liên quan đến cái mồm. Người ở đất này rất tự nhiên và hoạt ngôn nhưng giàu cũng dễ chứ không nặng nhọc gì vì quẻ thuỷ, quẻ sơn đối nhau rất tuyệt.
Sửa bởi Khongtuong: 29/08/2014 - 20:34