Lá số phá sản ở Đại hạn Tử Phủ!
ThamLang112015 25/11/2015
NhaNong, on 25/11/2015 - 08:42, said:
Ngứa mồm tiết lộ thiên cơ, thầy giỏi tam thức có khi cũng không dám nhận làm học trò.
"Thầy tìm trò, chứ trò không tìm được thầy" - ha ha - quá đúng.
Học xong có khi nó còn quay lại chửi thầy ngu.
Câu chuyện ngụ ngôn Việt Nam: Mèo dạy hổ săn mồi, còn chiêu cuối leo cây không dạy, thế là mèo bảo toàn được mạng sống.
Câu truyện ngụ ngôn Nhật Bản tương tự: Con chuột già dạy con chuột trẻ đi kiếm mồi, con chột trẻ học xong quay lại chửi thầy già rồi lẩm cẩm chậm chạp ng u d ố t - già rồi thì làm sao kiếm ăn được nhiều bằng trẻ, đến khi con chuột trẻ ăn phải thức ăn đánh bả lăn đùng ra chết. Con chuột già mới nói, cái chiêu phân biệt đồ ăn có bả hay không ta chưa dạy cho nó.
PhapVan 25/11/2015
vietnamconcrete, on 25/11/2015 - 01:10, said:
Chào thày, tính em chậm hiểu, muốn nói gì thì nói rõ ra và làm ơn cho cái ví dụ thế nào là đúng - thì em xin vạn tạ.
Tôi nghĩ học thuật giống uống caffe phin. Yên tĩnh ngẫm nghĩ sẽ biết, cái đó mới thực của mình. Nếu không vượt qua được ải này thì, phải luyện Kỷ lại thôi !
Chúc vui
NhaNong 25/11/2015
Vongkiep, on 25/11/2015 - 08:51, said:
Tôi lưu ý bạn một chút về việc chúng ta quá lạm dụng từ "cao thủ" . Nó sai cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trên tinh thần Đạo học Đông Phương.
"Cao lấy thấp làm nền
Quý lấy tiện làm gốc"!
Theo tôi nên cân nhắc khi dùng từ này!
"Cao lấy thấp làm nền
Quý lấy tiện làm gốc"!
Theo tôi nên cân nhắc khi dùng từ này!
Bác lại trích dẫn Lão Tử Đạo Đức Kinh rồi, hình như bản Thu Giang Nguyễn Duy Cần chưa có trên mạng, làm xong cuốn Tăng bổ Bốc phệ em sẽ làm cuốn Lão Tử Đâọ Đức Kinh - Thu Giang Nguyễn Duy Cần.
PhapVan 25/11/2015
vietnamconcrete, on 25/11/2015 - 01:10, said:
Chào thày, tính em chậm hiểu, muốn nói gì thì nói rõ ra và làm ơn cho cái ví dụ thế nào là đúng - thì em xin vạn tạ.
Tôi nghĩ học thuật giống uống caffe phin. Yên tĩnh ngẫm nghĩ sẽ biết, cái đó mới thực của mình. Nếu không vượt qua được ải này thì, phải luyện Kỷ lại thôi !
Chúc vui
Sửa bởi PhapVan: 25/11/2015 - 09:26
Vongkiep 25/11/2015
LeDungC52, on 25/11/2015 - 08:08, said:
Nên nói như thế nào ? nên nói trong tâm trạng hoàn cảnh nào ? nói đúng thời không ? ... v.v...
Người mệnh âm Giác, gặp ngày âm Thương trong môi trường âm Chủy, nhưng lại nói với nội dung mà âm Cung làm chủ đạo ... thì khó mà đạt được sự đồng thuận về giá trị và hiệu quả làm việc...
Cũng lời quẻ Quan Âm giải rằng:
" Đàn cầm,phải đàn cho người am hiểu âm nhạc nghe"!
Có lẽ đúng trong trường hợp này bạn nhỉ ?
Vô Danh Thiên Địa 25/11/2015
NhaNong, on 25/11/2015 - 06:38, said:
Cách nay khoảng 10 năm cháu đọc là bắt đầu ở Nhật, cách đây khoảng 5 năm cháu thấy nói ở Âu Mỹ cũng xuất hiện, chắc người Nhật phát triển mô hình kinh doanh này sang Âu Mỹ, hoặc người Âu Mỹ bắt chước người Nhật. Như hình thức giải trí Karaoke, lúc đầu chỉ ở Nhật, sau phổ biến khắp thế giới.
Mà hình như ở Việt Nam cũng có rồi.
Cháu nghĩ anh theviolet nói đúng.
Mà hình như ở Việt Nam cũng có rồi.
Cháu nghĩ anh theviolet nói đúng.
vietnamconcrete 25/11/2015
PhapVan, on 25/11/2015 - 08:55, said:
Tôi nghĩ học thuật giống uống caffe phin. Yên tĩnh ngẫm nghĩ sẽ biết, cái đó mới thực của mình. Nếu không vượt qua được ải này thì, phải luyện Kỷ lại thôi !
Chúc vui
Chúc vui
Xin phép cả nhà cho nói thêm câu nữa:
- Mọi người có thấy là cứ Topic nào chửi nhau ác liệt, thì thu hút nhiều người vào coi không?
Vongkiep 25/11/2015
Không đâu có cái tệ cùn và bựa như một vài thành viên ở đây!
Kiến thức người ta có được là do học hành mới có,mất bao tiền của công sức,thậm chí hy sinh cả tuổi thanh xuân vào đó. Nay muốn học hỏi thì phải thế nào? Đằng này lại như kiểu "ép hạ" Sư Phụ,không được thì quay ra "tổng sỉ vả"thử hỏi có đáng mặt nam nhi không?
Cũng may mà các cô nương kia đươc sống trong môi trường giáo dục cao nên đã cư sử rất "Liền Chị",nếu phải là người khác lại biến thành hàng tôm hàng cá thì còn gì là diễn đàn học thuật!
NhaNong 25/11/2015
Vongkiep, on 25/11/2015 - 09:28, said:
Không đâu có cái tệ cùn và bựa như một vài thành viên ở đây!
Kiến thức người ta có được là do học hành mới có,mất bao tiền của công sức,thậm chí hy sinh cả tuổi thanh xuân vào đó. Nay muốn học hỏi thì phải thế nào? Đằng này lại như kiểu "ép hạ" Sư Phụ,không được thì quay ra "tổng sỉ vả"thử hỏi có đáng mặt nam nhi không?
Cũng may mà các cô nương kia đươc sống trong môi trường giáo dục cao nên đã cư sử rất "Liền Chị",nếu phải là người khác lại biến thành hàng tôm hàng cá thì còn gì là diễn đàn học thuật!
Kiến thức người ta có được là do học hành mới có,mất bao tiền của công sức,thậm chí hy sinh cả tuổi thanh xuân vào đó. Nay muốn học hỏi thì phải thế nào? Đằng này lại như kiểu "ép hạ" Sư Phụ,không được thì quay ra "tổng sỉ vả"thử hỏi có đáng mặt nam nhi không?
Cũng may mà các cô nương kia đươc sống trong môi trường giáo dục cao nên đã cư sử rất "Liền Chị",nếu phải là người khác lại biến thành hàng tôm hàng cá thì còn gì là diễn đàn học thuật!
Có câu thành ngữ rồi mà bác:
"Vạn Sự Đều Có Nhân Duyên, Cưỡng Cầu Cũng Không Đạt Được"
Sửa bởi NhaNong: 25/11/2015 - 09:39
vietnamconcrete 25/11/2015
Có một số người ở đây nói rằng chỉ viết khi viết hay hơn sách, cho nên cả đời không viết được cái gì ra hồn. Thành ra chỉ đi nâng bi một số người, và quay ra hùa vào hội đồng một số khác. Viếc lách thì ra vẻ văn hoa, thực ra rỗng tuếch. Nói chung dây thần nhục của người này bẩm sinh khuyết thiếu.
Vongkiep 25/11/2015
Của báu thì không thể dâng cho lợn, làm sao mà một thằng đàn ông( có khi ái nặng?) lại đi viết với phụ nữ cái câu "rồng lộn"?
Đúng là miệng c h ó không thể mọc ngà voi!
PhapVan 25/11/2015
Tôi gửi bài lên bị lặp lại, xóa đi bài trùng không được. Thất vậy thử độn Quẻ, được quẻ Sơn Hỏa Bí.
PhuBinh 25/11/2015
Vongkiep, on 25/11/2015 - 08:51, said:
Tôi lưu ý bạn một chút về việc chúng ta quá lạm dụng từ "cao thủ" . Nó sai cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trên tinh thần Đạo học Đông Phương.
"Cao lấy thấp làm nền
Quý lấy tiện làm gốc"!
Theo tôi nên cân nhắc khi dùng từ này!
"Cao lấy thấp làm nền
Quý lấy tiện làm gốc"!
Theo tôi nên cân nhắc khi dùng từ này!
Cung kính gọi người chưa qua 50 tuổi là cụ thể hiện sự cuồng tín thái quá.
Vongkiep 25/11/2015
Một khi người ta học đến một ngưỡng nào đó,là tự khắc sẽ biết "chân giả".
Mọi lời khen tiếng chê không còn đủ lực để tác động đến nội tâm nữa,mà hoàn toàn vô nghĩa!
Hoa Cái 25/11/2015
Vài tay có vẽ chế diễu hầu như các người khác về khả năng khán hạn quá khứ nhưng khi tôi đem chính hồ sơ của tôi trưng bày xem có ai trong 2 bang hội - quỷ soi kính và bạch tuột cuốn mình - thử gân cốt xem họ cứng cáp tới đâu, đâu dám vào đoán .
Rồi có kẻ giọng như hiền nhân triết lý xa vời, trong khi Khổng Tử dạy, "Ngũ Thập Niên Tri Thiên Mệnh", chẳng lẽ đã tri rồi, sao viết lách tiếng mẹ đẻ như tuồng ông Tây vào đây xổ nho chùm !
Sự dỏm dáng tới đó là đủ lắm rồi .
Như vậy là làm sao ?
Nhớ lại 7-8 năm trước, 1 tay xưng làu thông Phật Pháp, rằng giảng kinh ở mạng PAL TALK. Dám cá cược với tôi rằng Obama mà lên TT thì hắn rút lui .
Trước đó hắn PM cho tui hỏi han công thức đánh bài Baccarat làm sao ăn được nhà cái nhân hồi ký Của Cải Phù Vân .
Từ đó, ai mà khoe ngộ, khoe giỏi ... thì coi chừng tui !
Sửa bởi Hoa Cái: 25/11/2015 - 10:19
Rồi có kẻ giọng như hiền nhân triết lý xa vời, trong khi Khổng Tử dạy, "Ngũ Thập Niên Tri Thiên Mệnh", chẳng lẽ đã tri rồi, sao viết lách tiếng mẹ đẻ như tuồng ông Tây vào đây xổ nho chùm !
Sự dỏm dáng tới đó là đủ lắm rồi .
Như vậy là làm sao ?
Nhớ lại 7-8 năm trước, 1 tay xưng làu thông Phật Pháp, rằng giảng kinh ở mạng PAL TALK. Dám cá cược với tôi rằng Obama mà lên TT thì hắn rút lui .
Trước đó hắn PM cho tui hỏi han công thức đánh bài Baccarat làm sao ăn được nhà cái nhân hồi ký Của Cải Phù Vân .
Từ đó, ai mà khoe ngộ, khoe giỏi ... thì coi chừng tui !
Sửa bởi Hoa Cái: 25/11/2015 - 10:19