Jump to content

Advertisements




Một thoáng suy tư -


23 replies to this topic

#1 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 21:01

Đời là vạn ngày sầu, ngày là vạn niềm sầu! Xâu lại vạn ngày sầu, vạn niềm sầu thành lê thê đời dài theo năm tháng. Ta sầu cho ta, ta sầu cho mình và thêm sầu cho nhân thế!

Ta sầu cho nàng, sầu cho sự lạc lõng của nàng trong dòng đời xuôi ngược. Nàng là trăng là hoa, ta là mây là bướm, ta cô đơn nàng lạc lõng. Nàng đến bên ta, rồi nàng rời xa ta, giờ trong ta là cả một trời nhung nhớ!



Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu
Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
Bạn bè rời xa chăn chiếu
Ô hay mình vẫn cô liêu

Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu
Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
Trời mưa, trời mưa không dứt
Cô đơn còn đến bao giờ

Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
Anh xin năm ngón tay em thiên thần, trên vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi
Anh xin năm ngón tay em đưa vào cô đơn

Chiều chủ nhật buồn lặng nghe gió đi về
Chiều chủ nhật buồn lặng nghe gió đi về
Chiều chủ nhật buồn lặng nghe gió đi về

Vài dòng lan man ...

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 5 Members:

#2 tuankhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 380 Bài viết:
  • 509 thanks

Gửi vào 25/08/2014 - 23:20

Cụ Vô Tưởng chắc chắn phải biết bát tự của mình có điểm gì phá cách lắm đây? hay là chế sát thái quá vận chế vượng nên tẫn pháp vô dân???hay quan sát trọng phùng bất chế phục, nhật chủ vượng tướng, gặp thời buổi nhiễu nhương nên cụ phải ẩn?.

Thanked by 1 Member:

#3 DieuChau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 569 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 12:49



Đời là vạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào ?

^^



Thanked by 1 Member:

#4 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 14:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuankhong, on 25/08/2014 - 23:20, said:

Cụ Vô Tưởng chắc chắn phải biết bát tự của mình có điểm gì phá cách lắm đây? hay là chế sát thái quá vận chế vượng nên tẫn pháp vô dân???hay quan sát trọng phùng bất chế phục, nhật chủ vượng tướng, gặp thời buổi nhiễu nhương nên cụ phải ẩn?.

Cũng chỉ là "một thoáng suy tư", thả hồn theo mây gió trăng hoa... mà thôi, cần chi phải suy diễn nhiều như thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#5 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 15:06

Tặng bác , tha hồ cất giấu , bao giờ thích lôi thì kéo ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#6 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 26/08/2014 - 18:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 26/08/2014 - 15:06, said:

Tặng bác , tha hồ cất giấu , bao giờ thích lôi thì kéo ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mua o dau vay ban, bao nhieu tien?

#7 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 04/02/2015 - 10:09

Một năm nữa lại sắp qua đi, lại một năm bôn ba nhọc nhằn tranh đấu. Trở lại quê hương, tạm quên đi ván cờ mình đang chơi, đón hoa đào nở, vui cùng chén rượu câu thơ, rồi lại chờ xuân tới!

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thịnh suy thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng hóa không

Núi xanh tô vẻ cũ
Qua bao độ chiều hồng
Bạn ngư tiều dãi giầu nơi bãi
Vốn đã quen gió mát trăng trong
Một bầu rượu vui gặp gỡ
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.


Ẩn Long Cư Sỹ

Sửa bởi Votuong: 04/02/2015 - 10:12


Thanked by 3 Members:

#8 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 04/02/2015 - 10:44

Mặc đời sau thiên hạ luận bàn

Thanked by 2 Members:

#9 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 17/06/2015 - 21:25

Đời biển dâu, nhọc nhằn dài theo năm tháng, ngoảnh mặt nhìn lại cũng đã vài chục năm. Ngày xưa anh không nói yêu em, bây giờ trong tâm hồn anh là vết hằn nhớ thương! Ôi tháng năm, giờ chỉ còn lại những hoài niệm. Trong đôi mắt buồn xa xăm lúc này đây lại là cả bầu trời mong nhớ!



Bạn tình ơi ! Dẫu gì cũng xa nhau rồi
Dòng sông nước chảy, con thuyền sóng đưa xa bờ
Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng thôi
Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương
Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới
Lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta.


Bậu mình ơi ! Ví dầu lỡ xa nhau rồi
Dù bao trắc trở, xin người chớ quên câu thề
Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ
Gửi ấm con tim để tháng năm thôi lạnh căm
Nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chung lối
Nếu chưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau

Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới
Lỡ yêu thương người nên giờ . . . dang dở đời ta . . .

Thanked by 1 Member:

#10 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 323 Bài viết:
  • 238 thanks
  • Locationđại dương

Gửi vào 17/06/2015 - 23:24


Tháng năm con tàu quen sóng cả quen gió biển
Nước da màu nắng tươi giòn thêm ánh thép
Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó
Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi



#11 VukhucThamlang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 129 thanks

Gửi vào 23/06/2015 - 05:31

Người ta nói vui thôi, đừng có hứng.
Thế mà mình lại hứng đột xuất mới chết chứ.
Mua một cái business ngay trước mặt đã là khó, mà lại nhận lời giúp mua cái business ở
Toronto ( Canada) mới ghê. Còn mình thì chỉ đến Toronto đúng 1 lần trong đời. Còn người mua thì lại ở nữa vòng trái đất..
Đến khi hỏi ra cặn kẽ thì chưa có gì đâu vào đâu.
Cô ấy chiu chơi đến nỗi mình phải suy nghĩ dùm đến đầu bạc. Haiz. Thấy bạn ngáp ngáp không giúp có được không? Haiz
Hoạ hay phước chỉ có bề trên biết.


#12 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 06/07/2015 - 21:40

Dân gian có câu “bôn ba không qua thời vận”, tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ bao quát và nói lên nhiều điều, mà cũng có khi nó nói lên tất cả! Đời người thật là dài, nhưng cũng thật là ngắn. Hai mươi năm thật là ngắn, nhưng cũng đủ dài để vùi lấp đi cả thời tuổi trẻ, bào mòn đi mọi hoài bão và làm lu mờ tất cả mọi ước mơ. Hai chữ “định mệnh” tuy ngắn gọn là thế, nhưng chỉ cần một chút xíu sức mạnh cũng đủ vùi dập cuộc đời một con người, một dân tộc...

Nay nhân đọc lại Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, có mấy câu thơ mà nó cứ mãi đúng theo thời gian:

Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Nhưng cụ lại từng nói “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”; thiên ở đây theo ý cụ là thiên định, là những thứ mà trời đã định sẵn cho mỗi cá nhân, suy rộng ra là mỗi dân tộc, mỗi đất nước; nhưng thật ra có ai biết được “thiên định” thế nào đâu để mà thắng?
Ôi cái “định mệnh” chết tiệt mà lúc nào ta cũng cứ phải tranh đấu vật vã với nó! Ôi cái cuộc đời mà nhiều khi ngẫm lại, chỉ thấy giống như cuốn sách ghi lại những ngày dài buồn bã. Mỗi khi gió thổi mây bay, mỗi khi những chuyến mưa ào ào đổ tới, lòng lại trĩu nặng, lật lại trang xưa, ngày ấy đã xóa nhòa trong mắt buồn nhưng…

Ta nhớ em, nhớ một buổi chiều
Làn gió thổi nhẹ, bờ vai run
Mắt anh nhìn về nơi xa ấy
Nơi ấy có em, một buổi chiều

Buổi chiều ấy anh phải ra đi
Con đường này, mai là kỷ niệm
Anh lặng lẽ mà lòng thổn thức
Mắt em buồn giấu lệ ngàn thu

Em ơi! Đường xưa vương vấn gì?
Mà đeo nặng mãi bước anh đi
Em hỡi! đường xưa em còn đứng?
Chốn ghi tình anh mãi ngàn năm

E hỡi! ngày mai anh về nhé?
Bước trên đường ghi dấu tình ta
Em hỡi! Em ơi! Em còn đó?
Khi về anh biết phải làm sao?

#13 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 18/11/2015 - 23:29

HOA BỈ NGẠN

Bỉ Ngạn hoa, loài hoa sống bên bờ Hoàng Tuyền, hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm, khi hoa nở thì lá đã tan mất, mà khi lá mọc dài thì hoa lại bắt đầu héo tàn, hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ. Hay cho một cái đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ, hay cho sự vĩnh cách của số phận.

Bỉ Ngạn hoa nở rộ bờ đối diện
Vẫn đợi chờ, vẫn nửa bước muốn sang sông
Mấy nghìn năm vật đổi sao dời
Rồi cuối cùng cũng già đi mất

Người đi tới bến đò ở phía trước
Sông mịt mù, dòng nước lững lờ trôi
Ném cho ta một nụ cười nhợt nhạt
Ta vẫn ngập ngừng vẫn nửa bước sang sông

Một thoáng suy tư

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 3 Members:

#14 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 25/01/2016 - 15:07

Vận nước ưu tư

Đành rằng con người nói chung, dưới quyền uy tuyệt đối của Tạo Hóa thì chỉ là thú vui, công cụ giải trí, dân tộc Việt Nam cũng không ngoại lệ nhưng lỡ sinh ra trên đất mẹ Việt, là con của dân tộc Việt thì trong đáy lòng lúc nào cũng muốn dân tộc mình cường thịnh và là người chơi cờ chứ không phải quân cờ của kẻ mạnh.

Dân tộc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lớn, nguy cơ này không giống bất cứ nguy cơ nào trước đây. Nếu ngược dòng lịch sử thì tại thời phong kiến thì kinh qua những cuộc chiến dân tộc ta đã giữ vững và giành lấy một không gian sinh tồn nho nhỏ, công việc phải thực hiện là đánh thắng – bình định – giữ vững. Từ năm 1945 với quyết tâm giành độc lập thì nhiều tổ chức đảng phái, tổ chức quần chúng đã nổi dậy giành chính quyền, nhưng sự chia rẽ phe nhóm và sức mạnh quân sự gần bằng không nên Việt Nam trở thành quân cờ cho kẻ mạnh. Ngày nay cũng là quân cờ nhưng đứng trước tham vọng bá chủ Thế giới của Trung Quốc thì không gian sinh tồn của Dân tộc ngày càng thu hẹp và trở nên cực kỳ ngột ngạt! Để đạt được mục tiêu ngắn hạn là nuốt trọn Biển Đông và đẩy hải quân Mỹ ra xa khỏi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thì Việt Nam là một quân cờ quan trọng mà cũng là khúc xương mà TQ chưa nuốt được.Vậy trong ngắn hạn( khoảng 7 – 10 năm) thì kịch bản nào xẩy ra cho Việt Nam?

I.Kịch bản 1: Đó là chiến tranh.

Thời điểm nổ ra chiến tranh sẽ phụ thuộc vào khủng hoảng nội tại của TQ. So với quân đội Mỹ thì khả năng thực chiến của quân đội Trung Quốc còn là một dấu hỏi lớn, đặc biệt là hải quân và không quân nên phát động chiến tranh với Việt Nam sẽ đạt được nhiều mục tiêu; một là thử nghiệm, huấn luyện kỹ năng thực chiến và tiến tới kiểm soát Biển Đông của hải quân, không quân hải quân, các lực lượng khác như nhị pháo, không quân…; hai là ổn định nội bộ; ba là chiếm lấy lợi ích và giành quyền chủ động trong tương lai. Vấn đề lúc này chỉ là quy mô của chiến tranh mà thôi, vậy kịch bản của chiến tranh là gì?

Kịch bản 1a: TQ tấn công tổng lực trong vòng 30 ngày rồi đình chiến( tất nhiên không tính tới sử dụng vũ khí hạt nhân). Các mục tiêu bị tấn công: trên biển bao gồm các giếng dầu ngoài khơi, quần đảo Trường Sa; trên bộ bao gồm hệ thống truyền tải điện 500kv, trạm biến áp lớn, nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La…; như vậy Việt Nam sẽ bị thiệt hại nặng nề và dẫn đến kinh tế suy sụp hoàn toàn. Như vậy TQ đạt được đồng thời nhiều mục tiêu. Về mặt quân sự thì việc uy hiếp tấn công hoặc tấn công các giếng dầu, quần đảo Trường Sa buộc hải quân Việt Nam phải giao chiến trực diện và bị tiêu diệt hoàn toàn, ẩn số có thể uy hiếp được hải quân TQ chỉ là lực lượng không quân và tên lửa bờ biển với số lượng ít ỏi còn lực lượng tàu ngầm thì có thể bị tiêu diệt ngay tại căn cứ mà không thể ra khơi; trên bộ thì với ưu thế áp đảo về quân số bộ binh, số lượng nhị pháo và máy bay thì Việt Nam không có bất cứ ẩn số nào cả, với TQ thì họ lúc nào cũng tính tới chiến tranh với Việt Nam thì kết quả trên cũng không có gì là lạ. Về đối ngoại thì lúc này Mỹ và đồng minh chưa kịp làm ra phản ứng tích cực vì nhược điểm cố hữu của nền dân chủ, quyền lực không tập trung là phản ứng chậm chạp trước các vấn đề chớp nhoáng. Trong cuộc giao tranh chớp nhoáng này nếu Việt Nam tiêu diệt được dưới 50 chiến hạm, 500 máy bay và dưới 10 vạn quân Trung Quốc thì coi như không tính, nếu tiêu diệt nhiều hơn thì mới kể như TQ có chút thiệt hại. Tuy nhiên kịch bản này chứa đựng nhiều rủi ro cho bản thân TQ, giới tư bản đỏ Việt Nam bị thiệt hại nặng nề dẫn tới người Việt đoàn kết và quyết tâm trả đũa Trung Quốc, cá chết lưới rách sẽ kéo Trung Quốc vào vòng xoáy khủng hoảng mất kiểm soát, Mỹ và đồng minh sẽ can thiệp sâu hơn, rõ ràng điều này TQ không hề mong muốn.

Kịch bản 1b: TQ tấn công quy mô nhỏ trong vòng 30 ngày rồi đình chiến, trong kịch bản này TQ không tấn công trực diện các lợi ích kinh tế của Việt Nam mà chỉ uy hiếp tấn công các lợi ích kinh tế này và tiêu diệt các mục tiêu quân sự nhất định. Kế hoạch vẫn là uy hiếp, đánh, đàm, xoa; và tất nhiên VN sẽ không dám trả đũa tấn công các lợi ích kinh tế của TQ . TQ đạt được mục tiêu và Việt Nam lúc này ở thế yếu nên phải chấp nhận điều kiện của TQ đưa ra.

II.Kịch bản 2: Bất chiến tự nhiên thành

Lúc này đang là đại hội 12, nhiều người kỳ vọng vào sự thay đổi nhưng kỳ vọng rồi lại thất vọng đó là điều chắc chắn không phải bàn. Dù Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng làm tổng bí thư thì đất nước cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là nếu NTD lên tổng bí thư thì lợi ích sẽ được mở rộng hơn đối với các nước như Mỹ, Nhật, Tây Âu… và quá trình tư hữu sẽ diễn ra nhanh hơn mà thôi, lúc này sẽ có thêm lá bài để mặc cả lợi ích với TQ, tất nhiên là không tính tới lợi ích dân tộc.

Trong kịch bản này thì TQ với ưu thế tuyệt đối đang áp đảo Việt Nam về mọi mặt nhưng không gây chiến và mưu đồ của TQ đang dần thành hiện thực.
Một yếu tố cần nhắc tới đó là Lào và Campuchia, hiện TQ đang tài trợ cho các tổ chức người Khmer nhằm chống lại Việt Nam một cách có chủ đích.

Mà cần phải nói rằng, Tôi không đổi lợi ích dân tộc lấy tình hữu nghị viển vông, nhưng tôi cũng không đổi lợi ích dân tộc viển vông lấy lợi ích mà tôi đang nắm giữ!

Ôi! số mệnh thật kỳ lạ, ai có thể nắm giữ được? Có lẽ sáng suốt nhất lúc này là nên đầu tư mua đất ở Đà Nẵng vì có lẽ TP này tương lai ngắn sẽ trở thành thủ phủ của tỉnh Quảng Việt.

Một thoáng suy tư

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 2 Members:

#15 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 01/02/2016 - 14:44

GIẤC MỘNG NAM KHA

Giai thoại xưa kể rằng có một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.
Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều chén rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây hòe, bất giác ngủ quên.
Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần, Thuần Vu Phân bước vào một lỗ cây. Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một thế giới riêng biệt, có nước Đại Hòe. Lúc đó, kinh thành đang tổ chức cuộc thi lựa chọn quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi ba cuộc, viết văn rất suôn sẻ. Khi công bố kết quả cuộc thi, ông đứng đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi đình. Nhà vua nhìn thấy Thuần Vu Phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết sức ưa thích, rồi chọn ông là trạng nguyên, và gả công chúa cho ông. Trạng nguyên trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại ở kinh đô.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đằm thắm. Không lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú. Thuần Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa phận quận Nam Kha điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ, công tác hành chính ở các địa phương đều rất liêm khiết và có trật tự, nhân dân địa phương hết sức khen ngợi. Ba mươi năm trôi qua, thành tích của Thuần Vu Phân đã nổi tiếng khắp toàn quốc, và ông đã có 7 con, 5 trai 2 gái, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhà vua mấy lần muốn điều động Thuần Vu Phân về kinh thành đảm nhiệm chức vụ cao hơn, nhưng sau khi được biết, nhân dân địa phương kéo nhau lên phố, ngăn lại xe ngựa của thái thú, thỉnh cầu ông tiếp tục làm quan thái thú quận Nam Kha. Thuần Vu Phân cảm động trước sự yêu mến của nhân dân, đành phải lưu lại, và trình thư lên nhà vua giải thích rõ tình hình. Nhà vua rất vui mừng trước thành tích công tác chính trị của ông, và ban thưởng cho ông nhiều vàng bạc châu báu.
Một năm, nước Thiện La cử quân đội xâm phạm nước Đại Hòe, các tướng quân nước Đại Hòe thừa lệnh chặn đánh địch, bất ngờ bị đánh bại nhiều lần. Tin thua trần truyền tới kinh thành, nhà vua bị choáng, khẩn cấp triệu tập quan chức văn võ thương lượng cách đối phó. Nghe nói quân đội mình nhiều lần bị đánh bại ở tiền tuyến, địch hết sức mạnh mẽ đã tiến gần kinh thành, các đại thần sợ hãi đến nỗi tái mặt, đại thần này nhìn đại thần kia, đành chịu bó tay.
Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức tức giận và nói: “Nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi có tác dụng gì?”
Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu Phân, thái thú quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội tinh nhuệ toàn quốc đánh địch.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng binh, vừa giao chiến với quân địch, đã bị thua liểng xiểng, chiến sĩ và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông xuýt nữa bị bắt. Được tin này, nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh truất bỏ mọi chức vụ của ông, giáng xuống làm bình dân, và đưa về quê. Thuần Vu Phân nghĩ tên tuổi anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi mộng đi tìm nước Đại Hoè, hóa ra dưới cây hòe có một tổ kiến, đàn kiến đang tấp nập ra vào. Từ đó Thuần Vu Phân dốc sức tu hành.

“Giấc mộng Nam Kha” nhiều khi dùng để ám chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo, cũng như “Hồng lâu mộng”. “Hồng lâu” mà không mất đi thì đó là “Hồng lâu thật” chứ không phải là “Hồng lâu mộng” nữa!

Cõi Tiên cũng là hư ảo, Thiên Đường cũng là hư ảo, Tây Phương cực lạc cũng là hư ảo… sao bằng ung dung tự tại với hiện tại?

Một thoáng suy tư...

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |