Gửi Leadership và ...
#1
Gửi vào 15/09/2014 - 19:52
Tôi vẫn nhớ như in việc bị ông thầy dạy Văn thời phổ thông đì cho lên bờ xuống ruộng như thế nào. Bài văn nào của tôi ông ta cũng chỉ cho có 4 điểm, mà Văn thì làm gì có chuẩn đáp số như Toán để mà khiếu nại. Đến khi thi học kỳ, rọc phách không biết ai với ai và chia đều bài thi của học sinh cho các thầy cô khác nhau chấm điểm nên bài thi của tôi được 6 hay 7 điểm gì đó mới cứu vớt được phần nào cái sự thê thảm của điểm tổng kết môn Văn.
Tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày thất nghiệp triền miên khi mới tốt nghiệp đại học, có lúc xin làm nhân viên nghiên cứu thị trường tên nghe rất kêu nhưng thực chất chỉ là đến gõ cửa từng nhà dân để phỏng vấn người ta về một món hàng nào đó, hầu như chẳng ai hoan nghênh, có người thấy mình cứ đi loanh quanh nhìn ngó còn cho là có ý đồ ăn trộm, xua chó ra sủa ầm ĩ; có lúc đã phải giấu đi bằng đại học và dựa vào cái chứng chỉ Kỹ thuật bàn phím để xin làm nhân viên đánh máy cho một tiệm photocopy (sau này khi tôi đến xin nghỉ vì tìm được việc khác, chị chủ tiệm bảo nếu biết em học đại học chị không tuyển em đâu, tôi cười nghĩ bụng em biết thế nên mới giấu đấy chứ); nhớ như in khi tôi từ chối lời đề nghị xin việc cho tôi vào một viện nghiên cứu với giá 4.000 đôla Mỹ (giá cách đây nhiều năm), kẻ đưa ra đề nghị đã quát vào mặt tôi rằng: Không có tiền thì chỉ có đi bán rau… Nói thực, trong lòng tôi lúc đó cảm thấy vừa nhục nhã vừa căm phẫn. Thật may là kẻ đó đã tiên đoán không đúng, nếu không thì thật tệ vì tôi hoàn toàn chẳng có khiếu ngồi chợ bán rau.
Tôi vẫn nhớ như in khi tôi làm việc cho một công ty may của Hàn Quốc, vì bênh vực cho quyền lợi chính đáng của công nhân mà xảy ra mâu thuẫn với một nhóm các quý bà quý cô của phòng nhân sự và đã bị mama tổng quản của nhóm đó tư vấn cho ông quản lý văn phòng người Hàn cách thức để dồn ép tôi vào con đường phải tự viết đơn xin thôi việc như thế nào. Khi tôi nghỉ việc, các vị ấy hân hoan hớn hở, nhưng họ không ngờ rằng Trạng chết, Chúa cũng băng hà. Tôi bị buộc phải ra đi, nhưng các vị ấy kể cả ông quản lý văn phòng người Hàn cũng không thể ở lại.
Cho đến công việc hiện tại, tôi cũng bao phen xuống ruộng lên bờ, có lúc suýt chết. Thế nhưng, tôi vẫn thẳng lưng, ngẩng cao đầu tiến về phía trước.
Cũng có nhiều lúc tâm lý rơi đến đáy, cảm thấy vô cùng mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Những lúc ấy, tôi lại tìm đến những phương thức để giải tỏa stress và lấy lại niềm tin yêu cuộc sống (ví dụ: tập yoga, đi bộ…).
Bạn ạ, cho dù bạn là một người giỏi chuyên môn đến thế nào đi nữa thì một điều rất quan trọng là bạn phải biết cách đối nhân xử thế. Nếu có thể may mắn tìm được công việc phù hợp với sở trường của mình và quyết định chung thủy với nó thì bên cạnh việc trau dồi chuyên môn, bạn cần phải để tâm đến việc tìm hiểu cách đối nhân xử thế (tất nhiên đối nhân xử thế không phải là tìm cách nịnh bợ). Nếu bạn ỷ rằng mình giỏi rồi vênh mặt hiu hiu tự đắc, nhìn người khác bằng nửa con mắt thì bị đào thải cũng chả oan ức gì mấy. Một điều vô cùng quan trọng khác nữa là bạn cần phải luôn chú ý tìm kiếm đồng chí, đồng đội. Nếu như những kẻ xấu thường xuyên liên kết bè phái với nhau để hại người thì những người tốt cũng phải đoàn kết lại mới đủ lực lượng để đối kháng.
Hôm bữa tôi mới xem một bộ phim (không nhớ tựa đề) của Nhật Bản, khi nhân vật nam chính A nói lời cảm ơn với nhân vật nam quần chúng B vì đã giúp đỡ, nhân vật nam quần chúng B đã nói câu này: Một người nghệ sĩ muốn thành công không chỉ cần tài năng mà còn cần những sự hạnh ngộ. Tôi mong muốn có thể trở thành một trong những sự hạnh ngộ của cậu.
Câu nói ấy rất đúng, và theo tôi sự hạnh ngộ không chỉ với những con người mà còn với những cơ hội.
Trên đường đời chông gai, tôi đã may mắn có những sự hạnh ngộ. Tôi luôn ghi nhớ, biết ơn những sự hạnh ngộ ấy. Và tôi cũng hy vọng mình có thể trở thành một trong những sự hạnh ngộ của ai đó trên bước đường của họ.
Có khá nhiều người (nhất là đồng nghiệp những nơi tôi từng làm việc) cho rằng tôi khác người. Trên diễn đàn này cũng có vị từng thắc mắc tôi có phải là người Sao Hỏa hay không? Nay tôi xin trân trọng kính báo tôi là công dân Địa Cầu chính hiệu, hoàn toàn không phải công dân Sao Hỏa hay hành tinh nào khác.
Theo tôi quan sát nhận thấy nếu tất cả chúng ta cùng cố gắng, nếu cả xã hội đồng lòng nỗ lực hết sức thì trong vòng khoảng 20 năm nữa dân tộc Việt Nam sẽ có thể không chỉ thay da, đổi thịt mà còn thay máu theo hướng tích cực và bền vững.
Các bạn, tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng nhé?!
Thanked by 10 Members:
|
|
#2
Gửi vào 15/09/2014 - 21:10
Bình tĩnh bình tĩnh, các ông thánh ông tướng không có thời gian chém gió trên diễn đàn này đâu nha bà chị
Thanked by 1 Member:
|
|
#3
Gửi vào 15/09/2014 - 21:22
Bác addmin chuyển bài trong muc Obama sang mục ninh tinh là sóng nặn ngay ý mà...he he. Bọn tui đâu cũng có thời gian hay thèm copy paste hằng đống bài báo chí thế giới viết về Nga, Tàu rôm rả hằng ngày. Đủ các loại thứ tiếng khen ít chửi nhiều nhức đầu nuôn. hehe
Mà ai cố thì cố chứ Tui chả có cái tham vọng xây dựng cố quốc hùng cường hay thay đổi thể chế hiện nay làm gì đâu. Nhọc xác tốn công, có khi nó lại cho ăn cơm bóc lịch Hoả Lò chả chơi.Tui thà cho tui cái đảo hoang, mấy anh em nào có đam mê bầu trời tự do thì ra đấy xây dựng quốc đảo mới lại từ đầu, sau này có đứa nào đưa quân sang xâm nược cố quốc thì gửi ít kiều hối về ủng hộ mua đạn dược khí tài... có khi tui còn tí hứng thú, hê hê.
Chào thân ái và quyết chuồn...
Sửa bởi Wienna: 15/09/2014 - 21:27
Thanked by 1 Member:
|
|
#4
Gửi vào 15/09/2014 - 21:31
Tự nhiên lập một topic ở mục " vài dòng lãng mạn" , đọc mà như kiểu viết thư tâm sự riêng cho nhau thế này thì...anh LD xem sao giải quyết êm thấm chút đi
Cự môn là vậy, hay tự ái lắm. Dễ lao vào những cuộc cãi vả, và thường có lòng dạ hẹp hòi nếu được cát hóa hoặc không hội đủ cát tinh
Leadership, on 15/09/2014 - 18:10, said:
Sửa bởi KimCa: 15/09/2014 - 21:33
Thanked by 2 Members:
|
|
#5
Gửi vào 15/09/2014 - 21:33
hamzui9, on 15/09/2014 - 21:10, said:
Bình tĩnh bình tĩnh, các ông thánh ông tướng không có thời gian chém gió trên diễn đàn này đâu nha bà chị
Hi hi ^^ toàn anh hùng bàn phím cả ^^ thánh nổ ^^ hi hi ^^
Sửa bởi DieuChau: 15/09/2014 - 21:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#6
Gửi vào 15/09/2014 - 21:34
KimCa, on 15/09/2014 - 21:31, said:
Tự nhiên lập một topic ở mục " vài dòng lãng mạn" , đọc mà như kiểu viết thư tâm sự riêng cho nhau thế này thì...anh LD xem sao giải quyết êm thấm chút đi
Cự môn là vậy, hay tự ái lắm. Dễ lao vào những cuộc cãi vả, và thường có lòng dạ hẹp hòi nếu được cát hóa hoặc không hội đủ cát tinh
Khéo sau này có khi biên thư tay cho nhau tâm sự thường xuyên ý chứ, hị hị.
Giấy ngắn tình dài...
Thanked by 1 Member:
|
|
#8
Gửi vào 15/09/2014 - 21:38
Các cụ bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau với ng mình yêu nhiều ông hay xúc phạm để ng đó chú ý tới mình . Như ông sịp chẳng hạn
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#10
Gửi vào 15/09/2014 - 21:42
#11
Gửi vào 15/09/2014 - 21:46
Làm cho mợ pmk phát cáu lên
Mợ pmk à những gì ông sịp nói là lời nhắn nhủ từ tim của 1 người đàn ông ế lòi là " k ơi anh yêu k "
Thanked by 1 Member:
|
|
#12
Gửi vào 15/09/2014 - 21:50
Ko yêu thì trêu làm gì
#13
Gửi vào 15/09/2014 - 21:51
Sửa bởi KimCa: 15/09/2014 - 21:54
#14
Gửi vào 15/09/2014 - 21:54
KimCa, on 15/09/2014 - 21:51, said:
Đỉnh cao của chủ nghĩa cộng sản là " làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" tức là có thể "không làm mà cũng có ăn". Hoặc làm ít cũng có thể được hưởng nhiều như người làm nhiều ! Đây là lý do vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu " chưa thấy hình hài chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thế nào". "Việt Nam có thể mất 100 năm để xây dựng XHCN"
Cũng may là Cộng Sản VN không cuồng tín như Pol Pot là chỉ có "cộng sản nguyên thủy dựa trên nông nghiệp nguyên thủy" mới là CNXH, những cái khác ( công thương ) không tạo ra của cải vật chất thuần túy, mà chỉ là chiếm đoạt giá trị thặng dư từ nông nghiệp, đây cũng là một thuyết của một ông nào đó ở Phương Tây thời xa xưa ( sách Lịch sử các học thuyết kinh tế có nhắc đến mà quên mất tên ông này rồi).
cụ Marx ở dưới suối vàng cũng mát lắm vì có tới 1,5 tỷ dân thời nay học tập và làm theo cụ !
Đây là chỗ cho đôi cúc cu trải lòng mình mà ông vào phân tích xã hội chủ nghĩa làm gì ?
Hay ông cũng kết bà K ?
Sửa bởi begaidii: 15/09/2014 - 21:55
#15
Gửi vào 15/09/2014 - 23:07
Tôi thừa nhận chị là con người có tinh thần chính nghĩa.
Nhưng không có nghĩa trên mạng ảo, cách hiểu của chị về 1 vấn đề nào đó là chính xác.
Nên thường thì khi chị đã lên tiếng thì sự việc lại rối như canh hẹ, rồi thành ra cãi nhau những cái tẹp nhẹp, vô giá trị .
Mọi người thứ lỗi, vì tôi chẳng hiểu tại sao lại có topic này, chỉ đoán là có tranh đấu gì đó, nên tham gia 1 bài cho xôm!!!
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |