Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94368 replies to this topic

#94336 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 14/01/2023 - 20:20

Cuối cùng tín hiệu mình tự đặt ra cũng đã confirmed, dù có chút chậm trễ nhưng việc cần là phải rốt ráo. Plan như đã có, định là hủy thôi nhưng mà rồi vẫn được như ý, thôi thế là được rồi dù rằng cũng tất bật quá.
Mình sẽ sớm được gặp người phụ nữ đáng yêu, mạnh mẽ và luôn lạc quan của mình. Bà nội nói điều đáng tiếc nhất trong bà là không giữ được mẹ và người bà thương hơn con gái trong nhà là mẹ. Bà bảo một người xởi lởi thật thà và miệng cười tươi rói như mẹ đáng ra phải sướng, bôn ba tứ xứ như vậy mỗi khi nghĩ tới bà xót lắm.
Rồi khi đã có những pha thương trường, có lúc mình gọi cho mẹ khóc nức nở vì mình thấy hiểu được chút ít lạnh lẽo nơi xứ người, vất vả là một chuyện nhưng thân cô thế cô không ai sẻ chia còn lớn hơn.
Phúc đức tại mẫu, mình nghĩ chắc đời mình đến giờ được suôn sẻ cũng nhiều phần do mẹ tích đức, mà từ đầu không có phúc chắc khó giữ được mình rồi. Mẹ chẳng bao giờ cần gì từ con cái nhưng mình vẫn mong mình sớm ổn và sớm có kinh tế để còn hỗ trợ cho mẹ, mong mẹ được nhàn hạ đi chơi đi làm đẹp mà không lo nghĩ gì nhiều. Chứ xinh đẹp như vậy, phải sương gió là thương hoa tiếc ngọc lắm hiuhiuu.

Thanked by 3 Members:

#94337 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 14/01/2023 - 22:06

Trùng hợp mà =))))
Ai cũng có những khúc mà xem lại thấy tấu hài kinh dzị =)))))
Vài năm nữa xem lại chắc lại cười rụng rốn thêm lần nữa. Nếu sau này cùng đường lần nữa thì tôi sẽ kể bạn nghe hahaaa =))))

Thanked by 1 Member:

#94338 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1137 Bài viết:
  • 904 thanks

Gửi vào 19/01/2023 - 08:58

Nhân đọc chiện xem số, mình thấy nhiều câu hỏi khá kì lạ :
- Thích ăn ngon mặc đẹp ko? - Ăn ngon mặc đẹp ai chả thích, đó là nhu cầu cơ bản đầu tiên của con ng, đến sư ăn chay, còn thích làm đủ vị nữa là :v
- Thích hưởng thụ? Ai chả thích (đến hoài linh mặc áo 2 màu vẫn xây cái phủ to vật vã)
- Thuận tay phải hơn tay trái? - 90% thế giới này nó vợi.
- Năm nay ko ngon, năm sau mí ngon? KO có năm bản lề thì năm ngon phải cần ít nhất 6 tháng ms có đủ đk để bứt phá dc :v
- Tính cách là của lúc sinh ra, phải mệnh yếu thật yếu hay đời áp đặt **** thì ms thay đổi? Con ng này ko có khả năng phù hợp vs hoàn cảnh, đảm bảo thành tựu nhỏ :v
- Năm nay ko thể như thế đc! Ko hiểu sao năm nay ko đc như thế :v
- Sai giờ sinh! Giờ sinh ghi hẳn trên giấy, vào dc mấy hạn đúng mà 1 hạn lệch tự dưng giờ hết đúng :v
.........

Những câu hỏi thuộc trường phái tất lẽ dĩ ngẫu hoặc ko biết trả nhời sao :3
Ko phải phê phán, chỉ là kể 1 câu chiện.

Thanked by 1 Member:

#94339 Mint26

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 497 thanks

Gửi vào 19/01/2023 - 21:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 19/01/2023 - 08:58, said:


- Sai giờ sinh! Giờ sinh ghi hẳn trên giấy, vào dc mấy hạn đúng mà 1 hạn lệch tự dưng giờ hết đúng :v
.........

Ghi hẳn trên giấy nhưng cũng do con người ghi, mà con người thì chắc chắn phải có lúc sai thôi, câu chuyện đọc cũng thú vị mà ngắt ngang tới câu này ^.^

#94340 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 20/01/2023 - 01:28

Còn với em câu đó không có tính liên quan vì:

1) Giờ sinh ghi hẳn trên giấy cũng có thể đúng có thể sai. Loại trường hợp người ghi sai thì giờ ghi ra (5.30AM) là tuyệt đối nhưng yếu tố thời tiết và địa lí làm canh giờ là tương đối.
2) 1 hạn lệch có thể có, cũng có thể không nói lên chuyện ứng số hay không. Tuỳ hạn đó là hạn gì nữa chứ. (Còn tất nhiên nếu 90% ứng mà chỉ 10% lệch thì khả năng cao là ứng số rồi).

Mà nhiều trường hợp 2 lá số liền canh, bố cục chính tinh là như nhau khó phân định lắm
Cơ mà tất nhiên hạn được đọc giải từ người luận số, nên tuỳ duyên lắm =))). Có khi ôm lá số sai đi xem cho tới nửa sau cuộc đời cũng không bất ngờ, đành chịu.

Câu trên của anh Tony được xem như câu cảm thán bỏ lửng, ai hiểu sao thì hiểu, không phải để khái quát gì thì được.

Thanked by 1 Member:

#94341 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 22/01/2023 - 17:43

Mến chúc cả nhà năm mới sum vầy đầy đủ, tâm an vạn sự an ^^

Thanked by 4 Members:

#94342 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 29/01/2023 - 10:23

Đầu năm giờ không thấy bác Idol đâu cả hiuhiu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:
Tre

#94343 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1993 Bài viết:
  • 3525 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 29/01/2023 - 11:41

Chắc Bác bận. Cũng có khi Bác đang ở Đất Mẹ thăm chúc Tết mọi người. ^^

Thanked by 1 Member:

#94344 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 740 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 29/01/2023 - 18:25

Tình thân cái xà quần
Bây giờ ép lập gia đình thì đưa 20 tỏi
K nói nhiều.
Đúng là số ,k biết sinh ra trên đời
này làm gì? Phụ mẫu sinh k có tình thương

#94345 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 30/01/2023 - 14:52

Đầu năm bà mình bắt được xăm có hôn sự, bà nói bà bắt xăm ứng lắm nên từ hôm đó tới giờ bà nhắc tới cháu rể miết.
Mình thì về nhà mấy hôm rồi, sức trẻ cuồn cuộn quá đi chơi suốt 3 ngày không ngừng đúng như trâu.
Chỉ có thấy mình đúng yêu đương giờ khó quá, ai cũng bảo kén quá rồi ế. Cơ mà chịu, giờ mình không thuyết phục được mình thì phải đầu hàng.

Gặp lại bạn X, bạn đẹp trai thành đạt lắm, theo hệ quan chức vì nhà có ô to. Bạn hình như có ý với mình, mình thấy trước nó nhát gái lắm mà nay họp lớp, mọi người ghép đôi nó cũng hùa vào rủ mình đi chơi. Mình lại nghĩ vì nhà bạn cần con dâu rồi, bạn tìm người xứng đôi vừa lứa chứ không chắc chắn xuất phát nhiều từ tình cảm. Mình lại là thích người đàn ông giỏi tự thân, thích người chọn yêu đương từ tình cảm thay vì nhìn vào một ai đó và thấy vai vế, học vấn bề ngoài lẫy lừng mà mê.

Thêm chuyện người yêu anh trai là bác sĩ nhưng quản lí tài chính kém, đã nợ credit rồi mà vẫn tiêu xài nhiều hàng họ đắt tiền. Mình lại thầm lắm đầu chê chê, mình nghĩ bản chất là mình vẫn thích người có nhiều nguồn thu nhập, nhanh nhạy hơn là chỉ có vậy. Mình không cần tiền của ai hết, vì ai cầm tiền mà nói chuyện với mình thì mình không tiếp luôn, ngày xưa có ông vừa gặp đã cầm nhà cầm xe cầm cả gia phả ra nhốt con T này, thế là chào thân ái luôn (cốt lõi là có tiền nhưng không phải người mình thích =))))). Mà cũng tương tự trên, mình rất nhạy với người cần một cô dâu là bộ mặt đẹp nên tìm đến thay vì có tình cảm mà đến, mình rất dị ứng. Không cần tiền của người ta nhưng mình muốn người ta đã có kinh tế là thật, về cơ bản mình vẫn thấy nam không hơn nữ thì rồi cũng xa cách thôi, thực tế là vậy. Thế nên thôi ai nói ế thực lực cũng ngậm ngùi mà nghe.

Tự quan sát mới thấy đúng là khó. Mấy anh đủ cả mấy tiêu chí mình muốn thì chắc đã có vợ hoặc đang trên đường tập trung sự nghiệp rồi. Nói chung là giờ chờ số phận sắp đặt, khi nào thấy chịu thì biết là chịu người ta chứ ép mình không nổi. Có bao giờ làm được đâu.

Thanked by 1 Member:
Tre

#94346 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 03/02/2023 - 17:45

Hôm trước đi xem Nhà Bà Nữ về cũng thôi chậc kệ không chê vì thôi cũng không đòi hỏi nhiều. Hôm qua thấy video Trấn Thành phát lì xì cho các diễn viên mới biết Bố Già ngày trước doanh thu 400 tỉ, mình tò mò tìm xem trên Netflix

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Ngắn gọn là quá bất ngờ vì độ hot của mấy phim này trong khi đánh giá của mình về giá trị nghệ thuật lẫn giá trị nội dung đều quá tầm thường, nói chính xác thì giá trị nghệ thuật nhìn mãi không thấy, giá trị nội dung thì chới với không tới đâu.

Sốc nhiệt thật sự... Chẳng hiểu tại sao lại có thể được hưởng ứng như vậy. Mỗi người mỗi ý, không phản biện chỉ có nêu ra cảm nhận cá nhân.

Nhà Bà Nữ thật sự còn đỡ tệ hơn Bố Già nhưng cũng chưa khen được.
Về nội dung, Nhà Bà Nữ khai thác dạng trauma về gia đình, kiểu hình mẫu gia đình thế hệ trước ám ảnh và vô hình con cái cũng có những mầm mống sai lệch trong tâm lí và bộc lộ rõ khi đặt trong các mối quan hệ gần gũi, những trauma đó được tái hiện một cách cực độ. Chỉ có là bất hợp lí trong cách giải quyết vấn đề thôi, đặt ra vấn đề rất nặng (Cha bỏ mẹ, con rể bỏ đứa con gái đầu, rồi thêm bạn trai bỏ đứa con gái út vì đặc tính chung của những người phụ nữ gào mồm không biết lắng nghe) nhưng giải quyết đơn giản và hết sức nhanh lẹ (đứa con út sẩy thai cái tất cả xoay 180, mọi thứ tốt đẹp sau vài năm, tất cả chan hòa như chưa hề có tổn thương). Thông điệp của phim, chắc sợ khán giả không hiểu nên nữ chính đọc thoại giải thích hết rồi.

Chưa kể nữ chính cũng gặp lại bạn trai một cách nhẹ bẫng, lòng không gợn sóng sau khi chia tay theo cách cực kì đau đớn, cãi nhau banh chành rồi chạy ra đường thì sẩy thai mất đứa con. Đàn ông có thể ít tác động hơn? (mình không chắc) nhưng con cái thì ngay trong người mình, mất đi một đứa mình bầu sắp sinh tới nơi thì là nỗi đau hằn sâu chứ ta? Nói thật dù lí do không liên quan gì ông bạn trai nhưng cứ nhìn thấy mặt thôi thì nỗi đau lại ùa về, rất ám ảnh chứ chẳng phải ngồi đấy mà đòi yêu đương lại từ đầu.

Đúng là như mơ, ngoài đời mà mối quan hệ gia đình và mối quan hệ tình cảm nam nữ mà được hàn gắn sau những tổn thương nhẹ nhàng vậy thì nói làm gì nữa? Nghe như có công tắc, tắt bật tắt bật chứ chẳng hề có quán tính =))). Nỗi đau cả một thế hệ này nén sang thế hệ khác, những trauma mà sống từ nhỏ tới lớn thì phải cần rất nhiều nỗ lực từ các bên và chẳng thể giải quyết được trong khoảng thời gian ngắn và cũng chẳng thể vì một sự kiện xảy ra được.
Mở rộng ra, mình nghĩ tới câu bố mẹ hay dồn hỏi con cái "Sao con không chia sẻ với bố mẹ, sao không kể lể gì cả, phải gần gũi nhau chứ?". Thật sự ngoài chân thật, kiên nhẫn và yêu thương ra thì chẳng có gì hóa giải nổi các mối quan hệ. Con cái cũng chỉ chia sẻ khi con cái cảm thấy được sự gần gủi, cũng chỉ cảm thấy tin tưởng khi cảm thấy mình được lắng nghe và tôn trọng. Nói chung là giải toán thì nhanh và luôn có kết quả chứ hoá giải nhân duyên, sao get it done dễ dàng thế được?

Về nghệ thuật, chưa thấy có góc máy gì quá ấn tượng, đứng dậy cái hình ảnh trôi tuột rớt cái bẹt ngay tại rạp phim chẳng có gì đọng lại. À thứ đọng lại duy nhất là âm thanh nháo nhào, đau cả não vì thoại quá nhiều và loảng choảng chửi nhau cũng nhiều.

Còn Bố Già thì không chịu nổi tới nửa phim, tua nhanh tới cuối phim coi kết phim thì càng sốc nhiệt hơn... Chắc sợ không có plot twist thì khán giả không nhớ được phim hay gì, kết lãng xẹt lắm luôn.
Tiếp tục khai thác chủ đề được nhiều cảm thông là về sự nghèo khó, nghèo đau nghèo đớn nhưng thông điệp đưa ra chẳng có gì. Cuối phim tỉnh giấc mơ thế là hết nghèo... Cũng tương tự với Nhà Bà Nữ, cảnh quay cứ lòng vòng qua lại trong cái chung cư cũ, cảnh phim ngoài trời ít, góc quay không đặc sắc, màu phim cũng không nhớ cái gì đọng lại.
Định chê thêm nữa nhưng giờ đột xuất phải đi có việc, chứ đúng thật xem bộ phim làm chi để cứ thấy khó hiểu cả ngày nay. Buồn thật sự, điện ảnh kiểu gì vậy hic. Bao nhiêu đề tài hay, bao nhiêu phong cách quay phim hay bối cảnh phim mà sao vẫn đứng tại chỗ như vậy.

Mấy hôm trước ngồi chặng bay về xem mấy phim điện ảnh cũ thấy chất như nước cất, nội dung truyền tải rõ ràng không phải vì thị hiếu, độc đáo vì mình (thế hệ trẻ) được nhìn khung cảnh của thời trước...
Thôi đúng giàu có số, gặp đúng thời =))))) Chứ con số 400 tỉ làm mình sốc nhiệt choáng váng quá.

Thanked by 1 Member:

#94347 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3015 Bài viết:
  • 1854 thanks

Gửi vào 03/02/2023 - 18:34

Cũng giống như cách em review.

Sau khi đọc xong cũng trôi tuồn tuột !

Ko đọng lại zề !

Thoii đi đọc Đạo Đức Kinh tiếp.

#94348 MHTH

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 3015 Bài viết:
  • 1854 thanks

Gửi vào 03/02/2023 - 19:05

Vẫn nhớ xem Bố Già, mặc dù chưa xem hết nhưng ấn tượng cảnh cha làm xe ôm để kiếm tiền mua quà tặng con gái.

Một cảnh đó cũng xứng đáng giá trị nhân văn rồi.

Xem phim thì mang cảm xúc nghệ thuật ra mà phiêu chứ lôi lý trí thì đừng xem phim gia đình, mở phim hành động gay cấn hoặc đấu trí mà coi.

Có phim này hay lém chị đang coi nè.

Bóng ma nước Anh - Peaky Blinders !

Ma túy, cờ bạc, gái, .... !

Phim này ko có ma túy hay sao ấy nhưng phim này có ma túy nè.

Thánh Ma Túy - Phim Hàn !


Sửa bởi MHTH: 03/02/2023 - 19:17


Thanked by 2 Members:

#94349 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 416 thanks

Gửi vào 03/02/2023 - 19:23

Để em xem Peaky Blinders, em có nghe tên rồi \m/

Thanked by 1 Member:

#94350 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1993 Bài viết:
  • 3525 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 03/02/2023 - 21:13

Bố Già, Nhà Bà Nữ phim nào tre cũng coi ở rạp dịp Tết. Không ấn tượng gì hết, chỉ nhớ là hai mẹ con đi coi với nhau, mẹ rủ. Vậy là đủ! <3

Trấn Thành công nhận có Thời. Làm phim kiểu trà đá vỉa hè thế mà hốt bạc trăm tỷ! Nhà nhà kéo nhau đi coi dù coi xong không đọng lại gì. =))

Sửa bởi Tre: 03/02/2023 - 21:23


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |