Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
BacPhaiTamNguyen 12/03/2014
4mua 12/03/2014
BP hấp =))
Bụng phệ hâm, đồng bóng vô cùng lớn, bày đặt thơ với thẩn, bi kịch =))
Bụng phệ hâm, đồng bóng vô cùng lớn, bày đặt thơ với thẩn, bi kịch =))
BacPhaiTamNguyen 12/03/2014
4mua 12/03/2014
TieuNhaDau 12/03/2014
Đời là bể khổ. Cố thấy không khổ mà càng cố thì càng thấy khổ. Nhân sinh thị bi kịch...
BacPhaiTamNguyen 12/03/2014
fullhouse 13/03/2014
Một người "đổi tính đổi nết" là do xã hội đưa đẩy hay bản tính là thế nhỉ, cái nào lớn hơn. Mình có góp phần ko.
Ko phủ nhận: "em đ. là cài gì cả, nói chuyện với em chán, lừa nhau ban đầu thì tin tưởng, tình cảm là cho chứ ko thích có vay có trả, vay trả là tính toán, đi chơi đây"
Có điều gì hóa giải tất cả điều này. Mình thì ko đủ tầm rồi. Để điều đó phát tác một cách tự nhiên và oán hận tất cả. Hay vẫn có một điều kỳ diệu, điều kỳ diệu diễn ra ntn, hay nó ngược lại với những điều trên và điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Ko phủ nhận: "em đ. là cài gì cả, nói chuyện với em chán, lừa nhau ban đầu thì tin tưởng, tình cảm là cho chứ ko thích có vay có trả, vay trả là tính toán, đi chơi đây"
Có điều gì hóa giải tất cả điều này. Mình thì ko đủ tầm rồi. Để điều đó phát tác một cách tự nhiên và oán hận tất cả. Hay vẫn có một điều kỳ diệu, điều kỳ diệu diễn ra ntn, hay nó ngược lại với những điều trên và điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
TieuNhaDau 13/03/2014
fullhouse 13/03/2014
Trong môi trường tệ nhất của một xã hội ko tệ, vẫn là một người sống tình cảm, biết cho, hơn nhiều người.
Sao trong một môi trường ko tệ của một xã hội tệ, lại dường như thành người ko ra gì.
Cay đắng nó ở chỗ này sao?
Sao trong một môi trường ko tệ của một xã hội tệ, lại dường như thành người ko ra gì.
Cay đắng nó ở chỗ này sao?
fullhouse 13/03/2014
Hi bác minhminh đừng thank cháu, xã hội tệ là cháu ko nhằm đến chính trị đâu, là mối quan hệ: con người với con người, ngay cả họ hàng, thân thích và ngay cả sự khôn lường trong một con người. Bác từng nói về người VCD KK, nhưng cháu vẫn muốn tìm vẻ đẹp tiềm ẩn của nó, có hay ko, hay sen chỉ đặt ở hồ nước trong, hay thế nào.
Ít nhất ta chưa ở trong cuộc đời người ấy để ta biết ta thế nào?
Ít nhất ta chưa ở trong cuộc đời người ấy để ta biết ta thế nào?
ThuHoaDienTrang 13/03/2014
Ngồi buồn lôi gương ra xem, lần này không dùng để hỏi gương là "gương kia ngự ở trên trần- thế gian ai đẹp đc ngần như ta" và cũng không dùng để trang điểm hay chọn tư thế khóc và tư thế cười nào cho đẹp nữa..mà dám đối diện với sự thực, với hình ảnh mìh trong gương.Một con bé xấu xí...mõ dài đến tận mấy mili..nó che hết cả mắt ...tai thì nhỏ thó...giật mình ! suy nghĩ lại ...phải thu hẹp miệng lại và kéo dài tai và mở mắt ra...Có nghĩa là lắng nghe nhiều hơn, mở rộng mắt nhìn hơn và nói ít hơn....
Hà Nội., Mưa buồn, lạnh, và đói rồi...nôn nao nữa!
Sửa bởi trang2: 13/03/2014 - 11:26
Hà Nội., Mưa buồn, lạnh, và đói rồi...nôn nao nữa!
Sửa bởi trang2: 13/03/2014 - 11:26
Búp Sen 13/03/2014
trang2, on 13/03/2014 - 11:25, said:
Ngồi buồn lôi gương ra xem, lần này không dùng để hỏi gương là "gương kia ngự ở trên trần- thế gian ai đẹp đc ngần như ta" và cũng không dùng để trang điểm hay chọn tư thế khóc và tư thế cười nào cho đẹp nữa..mà dám đối diện với sự thực, với hình ảnh mìh trong gương.Một con bé xấu xí...mõ dài đến tận mấy mili..nó che hết cả mắt ...tai thì nhỏ thó...giật mình ! suy nghĩ lại ...phải thu hẹp miệng lại và kéo dài tai và mở mắt ra...Có nghĩa là lắng nghe nhiều hơn, mở rộng mắt nhìn hơn và nói ít hơn....
Hà Nội., Mưa buồn, lạnh, và đói rồi...nôn nao nữa!
Hà Nội., Mưa buồn, lạnh, và đói rồi...nôn nao nữa!
Chị thấy em đã rất xinh Trang ạ
ThuHoaDienTrang 13/03/2014
Vô Thường 13/03/2014
Ngày xưa quen em anh nói rằng....
Sửa bởi Gabriel.Julian: 13/03/2014 - 11:57
Sửa bởi Gabriel.Julian: 13/03/2014 - 11:57