Định mệnh nói chung là khó lường, càng xét ở tầm vĩ mô thì càng khó lường, tất nhiên tôi nói ở đây là nói cho phạm trù rộng. Đôi khi Tạo Hóa cao hứng trao cơ hội cho đám súc vật biết nói tiếng người, thế là chúng leo thẳng lên ban thờ dân tộc mà ngồi.
Lại nói đến xem tử vi tôi mới nhớ, cái ngày chân ướt chân ráo mới vào Sài Gòn có đến xem một thầy tử vi có tiếng ở đường CMT8, vừa lấy lá số xong thầy liền phán là sai giờ sinh. Tôi hỏi thì thầy bảo là theo lá số này thì em mệnh Tử Vi - Thiên Tướng, thêm Hoa Cái thì em phải là người uy nghi bệ vệ, sang trọng đài các... Khi về tôi quên nói với thầy là: chức quyền thì tôi chưa có, tiền thì không, hơn nữa lại đang đói thối mồm... thì lấy đâu ra sang trọng với chả đài các, cũng may hôm ấy chả mất đồng nào chứ không thì xót ruột đến chết mất! Lại nữa, nếu ai ở Nam Định thì chắc biết thầy M xem tử vi rất có tiếng, gì chứ tôi rất phục thầy ở cái khoản phán đoán, mấy em chân dài đến xem nhà thầy, khỏi cần lấy lá số mà thầy đã biết đó là mấy em cave, hỏi ra thì đúng thế thật! Khà khà... đây mới là cao thủ...
Sửa bởi Votuong: 03/03/2015 - 21:16