trungthien, on 08/04/2015 - 22:42, said:
Lục Sát và Kim Hỏa
#16
Gửi vào 09/04/2015 - 03:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#17
Gửi vào 09/04/2015 - 06:48
Thanked by 2 Members:
|
|
#18
Gửi vào 09/04/2015 - 08:08
ThienA, on 09/04/2015 - 06:48, said:
ThienA, bác MinhMinh đoán hậu vận giàu có. Nhưng Tài Lộc ngộ Không Song Hao tiền tài nếu có dễ hao tán hết, Thân cư Thê không thấy tài tinh tụ, vận 43 -52 lộc đảo
Sửa bởi Ashima: 09/04/2015 - 08:11
#19
Gửi vào 09/04/2015 - 08:38
Liêm tham như một cái hố sâu, nó có thể chứa rất nhiều tiền bạc, danh vọng, đam mê kèm thành công khi mệnh cung đủ vững, nhưng xương kỵ cũng có thể chỉ chứa một mớ màng nhện của tư tưởng thiếu thuần nhất, phá hỏng cả kết cấu ngôi nhà, một chiếc kim giây quay loạn xạ đủ phá hỏng chiếc đồng hồ.
Chứ nhà to, thuyền to, càng sóng lớn biển lớn càng dễ bắt được cá to.
Nếu không tin, chủ lá số có thể kiểm nghiệm các lần trôi dạt học hành, bôn ba, thất bại ban đầu đều gặp hoặc do quá nhiều ý tưởng, bi luỵ, tù tính, ngột ngạt của Liêm tham xương kỵ đến từ bản thân và cha mẹ xung chiếu tật.
Nhưng vì xương kỵ chỉ hóa khí ở tầng cảm xúc,nhất thời, chưa tới tầng trực giác, linh giác nên có thể dễ dàng sửa, điều tiết. Nó giống như màng nhện trong nhà, nhỏ nhưng một ngôi nhà đầy mạng nhện thì chẳng tập trung làm được gì cả.
Nên ls phải xem hết vận cung Thê, xem liêm tham thành ra thứ gì, nhảy thế nào tôi mới tính tiếp được
Thanked by 2 Members:
|
|
#20
Gửi vào 09/04/2015 - 11:16
trungthien, on 03/04/2015 - 15:59, said:
Con xin mạn phép xin nhị vị tiền bối xem qua lá số của con.
Con xin sơ lược về con:
Con sinh ngày 17/03/1991 lúc 10:30 sáng, Khánh Hòa.
Năm 4 tuổi, con được bố chuyển vào trong Đồng Tháp ở cùng cô ruột, bố mẹ con cũng tính sẽ xây dựng nhà cửa và sự nghiệp cho con ở đó, nhưng việc bất thành. Sau 2 năm sau con lại về Khánh Hòa sống với bố mẹ, cũng trong năm đó thần chết xém lấy đi mạng của con mà con không hề hay biết ( may nhờ âm đức của các cụ để lại). Đến năm lớp 9 tức là con 15t, con lại phải xa bố mẹ để vào huyện học. Từ lúc đó sự học của con bắt đầu sa sút, dần dần mất đi niềm tin của bố mẹ. Nhưng ( lại nhưng) thật ngợ cọn lại đậu đại học năm 2009, và cũng chính năm đó con ra ngoài HN học. Được một năm, lại chuyện vào SG học vì ko thích nghi cuộc sống ngoài đó. Sau những bôn ba, thì đến cuối năm 2010 con lại gặp tình duyên đích thực. Rồi cuộc tình bị bóp nghẹt vào năm sau, chuyện gì đến nó cũng đến. Cùng thời điểm đó mẹ con có cuộc đại phẫu lớn có thể nói thập tử nhất sinh. Con bắt đầu thấy chán! cuối năm 2012 con và 1 đứa bạn có ý tưởng kinh doanh. Tưởng chừng như đó điểm để con gạt bỏ và làm nguôi ngoai cái sự chán, và bết bác của con trong học hành. Vâng, ở đời không biết được chứ NGỜ! năm 2013 con xây dựng cho riềng mình 1 khối Nợ lớn. Mất hết niềm tin của gia đình, người thân, học hành chả ra sao...đến bây chưa tốt nghiệp trong khi bạn bè trang lứa đã có nghề nghiệp.
Bố mẹ con thời mới đẻ con ra đã bệnh tật đầy người thừa sống thiếu chết (có lẽ do con bẩm sinh là cục Nợ), đặc biệt là bố con rất thương người nhưng thường bị người phụ. Bố sinh năm Canh Tý (1960), mẹ sinh năm Bính Ngọ (1966).
Có phải con Thái Dương hãm gia Kình Đà Hình, KK Linh Hỏa Riêu, Bạch hổ lưu hà, nằm ở thế La Võng nên bôn ba bất đắc chí ko ạ? Nhị vị tiền bối xem thử con sau này có sáng sủa dc ko ạ?
Chân thành cảm ơn, chúc gia đình và hai vị tiền bối tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc!
minhminh, on 03/04/2015 - 20:59, said:
Giàu lắm.
ThienA, on 08/04/2015 - 19:34, said:
Ls này tư tưởng bên ngoài rất nhiều cái sáng tạo, khác biệt, vì nó là học hành không tốt ( sự khác biệt thì thiếu tính ổn định), nhưng nội liễm bên trong có óc tổ chức, tuy có nhược điểm quá kỹ, lạnh tính.
Cách thực thi công việc có ưu điểm là chịu lăn lộn, bền bỉ mặc dù bên ngoài ưa nhàn nhã. Quá nhiều ý tưởng, để cảm xúc dẫn lối là một nguyên nhân thất bại.
Trước 33 tuổi là cơ hội tốt để bạn tôi luyện cách vấp ngã. Số này sau 33 tuổi vẫn bền bỉ, giàu khát vọng thì sẽ thành công, giàu có ở các vận tiếp. Nhược an phận, ưa thanh nhàn, sẽ không ăn thua, nhất là sau khi lấy vợ.
Năm nay có thể chuyển nhà, thay đổi chỗ ở, đi chơi cho thoải mái.
Hy vọng 2016 có khởi đầu mới trên đống hoang tàn tư tưởng cũ.
Good luck
ThienA, on 09/04/2015 - 08:38, said:
Liêm tham như một cái hố sâu, nó có thể chứa rất nhiều tiền bạc, danh vọng, đam mê kèm thành công khi mệnh cung đủ vững, nhưng xương kỵ cũng có thể chỉ chứa một mớ màng nhện của tư tưởng thiếu thuần nhất, phá hỏng cả kết cấu ngôi nhà, một chiếc kim giây quay loạn xạ đủ phá hỏng chiếc đồng hồ.
Chứ nhà to, thuyền to, càng sóng lớn biển lớn càng dễ bắt được cá to.
Nếu không tin, chủ lá số có thể kiểm nghiệm các lần trôi dạt học hành, bôn ba, thất bại ban đầu đều gặp hoặc do quá nhiều ý tưởng, bi luỵ, tù tính, ngột ngạt của Liêm tham xương kỵ đến từ bản thân và cha mẹ xung chiếu tật.
Nhưng vì xương kỵ chỉ hóa khí ở tầng cảm xúc,nhất thời, chưa tới tầng trực giác, linh giác nên có thể dễ dàng sửa, điều tiết. Nó giống như màng nhện trong nhà, nhỏ nhưng một ngôi nhà đầy mạng nhện thì chẳng tập trung làm được gì cả.
Nên ls phải xem hết vận cung Thê, xem liêm tham thành ra thứ gì, nhảy thế nào tôi mới tính tiếp được
#21
Gửi vào 09/04/2015 - 11:35
Nên kẻ thù của cái mới thực dụng thông thường không phải sát tinh không đúng chỗ, mà vì văn tinh kiểu thiên khôi, văn xương nặng tính hình thức, bằng cấp, khuôn mẫu, hành động bằng tư tưởng.
Thanked by 4 Members:
|
|
#22
Gửi vào 10/04/2015 - 06:53
quangdct, on 08/04/2015 - 19:35, said:
Cháu phải lớn lên 1 chút nữa mới có thể dự trắc được.
#23
Gửi vào 10/04/2015 - 07:54
Long Phượng Cái Đẩu thì không chê được về tư cách.
Mệnh Kim, Hỏa Cục dĩ nhiên là hợp cách trên, sẽ có thành công, nhưng sẽ phải thất bại vài lần trước đó. Vì số Sát tinh nên chỉ có thể xác định cuộc sống theo sự nghiệp, công việc.
Cảm ơn Đại Sư chia sẻ chủ đề hay quá!!!
Sửa bởi nhatquanq1: 10/04/2015 - 07:56
Thanked by 2 Members:
|
|
#24
Gửi vào 10/04/2015 - 08:58
nhatquanq1, on 10/04/2015 - 07:54, said:
Long Phượng Cái Đẩu thì không chê được về tư cách.
Mệnh Kim, Hỏa Cục dĩ nhiên là hợp cách trên, sẽ có thành công, nhưng sẽ phải thất bại vài lần trước đó. Vì số Sát tinh nên chỉ có thể xác định cuộc sống theo sự nghiệp, công việc.
Cảm ơn Đại Sư chia sẻ chủ đề hay quá!!!
Thanked by 1 Member:
|
|
#25
Gửi vào 10/04/2015 - 12:12
Đây là ví dụ lá số có Ấn-Hình-Tướng "sạch", là CA, thầy dạy bắn súng: nam, 9h15, ngày 9-6-1986 DL.(mệnh Thiên Hình, thân Kiếp Sát-Phi: tượng súng, vũ khí)
Bố mẹ và cả 2 vợ chồng đều là CA thuộc diện "sạch", họ đều hiền lành minh chính.
Sửa bởi bultiep: 10/04/2015 - 12:19
Thanked by 2 Members:
|
|
#26
Gửi vào 11/04/2015 - 02:10
#27
Gửi vào 11/04/2015 - 02:32
Uchiha, on 09/04/2015 - 08:08, said:
ThienA, bác MinhMinh đoán hậu vận giàu có. Nhưng Tài Lộc ngộ Không Song Hao tiền tài nếu có dễ hao tán hết, Thân cư Thê không thấy tài tinh tụ, vận 43 -52 lộc đảo
Thanked by 1 Member:
|
|
#28
Gửi vào 11/04/2015 - 05:04
Chào bác Hoa Cái và chú Tâm Thiện!
Con xin mạn phép xin nhị vị tiền bối xem qua lá số của con.
Con xin sơ lược về con:
Con sinh ngày 17/03/1991 lúc 10:30 sáng, Khánh Hòa.
Năm 4 tuổi, con được bố chuyển vào trong Đồng Tháp ở cùng cô ruột, bố mẹ con cũng tính sẽ xây dựng nhà cửa và sự nghiệp cho con ở đó, nhưng việc bất thành. Sau 2 năm sau con lại về Khánh Hòa sống với bố mẹ, cũng trong năm đó thần chết xém lấy đi mạng của con mà con không hề hay biết ( may nhờ âm đức của các cụ để lại). Đến năm lớp 9 tức là con 15t, con lại phải xa bố mẹ để vào huyện học. Từ lúc đó sự học của con bắt đầu sa sút, dần dần mất đi niềm tin của bố mẹ. Nhưng ( lại nhưng) thật ngợ cọn lại đậu đại học năm 2009, và cũng chính năm đó con ra ngoài HN học. Được một năm, lại chuyện vào SG học vì ko thích nghi cuộc sống ngoài đó. Sau những bôn ba, thì đến cuối năm 2010 con lại gặp tình duyên đích thực. Rồi cuộc tình bị bóp nghẹt vào năm sau, chuyện gì đến nó cũng đến. Cùng thời điểm đó mẹ con có cuộc đại phẫu lớn có thể nói thập tử nhất sinh. Con bắt đầu thấy chán! cuối năm 2012 con và 1 đứa bạn có ý tưởng kinh doanh. Tưởng chừng như đó điểm để con gạt bỏ và làm nguôi ngoai cái sự chán, và bết bác của con trong học hành. Vâng, ở đời không biết được chứ NGỜ! năm 2013 con xây dựng cho riềng mình 1 khối Nợ lớn. Mất hết niềm tin của gia đình, người thân, học hành chả ra sao...đến bây chưa tốt nghiệp trong khi bạn bè trang lứa đã có nghề nghiệp.
Bố mẹ con thời mới đẻ con ra đã bệnh tật đầy người thừa sống thiếu chết (có lẽ do con bẩm sinh là cục Nợ), đặc biệt là bố con rất thương người nhưng thường bị người phụ. Bố sinh năm Canh Tý (1960), mẹ sinh năm Bính Ngọ (1966).
Có phải con Thái Dương hãm gia Kình Đà Hình, KK Linh Hỏa Riêu, Bạch hổ lưu hà, nằm ở thế La Võng nên bôn ba bất đắc chí ko ạ? Nhị vị tiền bối xem thử con sau này có sáng sủa dc ko ạ?
Chân thành cảm ơn, chúc gia đình và hai vị tiền bối tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc!
Read more:
TuViLySo.Org
Mệnh Không Thân Kiếp Hội Hung Sát bại tinh đời vui ít buồn nhiều, sự nghiệp thăng trầm, thành ít bại nhiều.
Mộc dục cư Mệnh tính cách hay thay đổi chán nản, bỏ dở công việc, u mê nhầm lẫn ( thiếu sáng suốt )
Tài: Lộc Không Song Hao tài sản tiền bạc thường không ngờ mà hao tán, khó tụ
Lôc ( Lộc tồn or Hóa Lộc ) cư nhàn cung ( huynh ) thì dù kiếm được tiền cũng vất vả. Song Lộc kẹp Mệnh or Thân mới tốt, một Lộc giáp thì có thể được trợ giúp thôi.
Điền Tử Lưỡng phá Tuế Hư giáp góc Song Hao Hội Tả Hữu Quang Quý tuy hay phải vất vả về nhà cửa nhưng thường được giúp đỡ.
Theo lý số gia nổi tiếng Phan Tử Ngư: " Lưu Đại vận có Địa Kiếp hoặc Địa Không có tài đến tài đi " cho nên nếu vận 43-52 đang nghèo mà phát thì nên tỉnh táo dừng lại đừng ham hố dốc toàn lực đánh lớn mà dễ về 0 ( Địa không đợi sẵn rùi chỉ chờ dịp ra tay thoai ). Còn nếu trước 43 tích lũy được một số tài sản thì sang vận mới nên an phận thủ thường gìn giữ nhưng thứ đã có, đừng thấy dễ ăn mạo hiểm đầu tư mà dễ thành Không. Đam mê tửu sắc, đỏ đen cũng có thể là khả năng dẫn đến trắng tay, phá bại
Sửa bởi Andrew: 11/04/2015 - 05:06
Thanked by 3 Members:
|
|
#29
Gửi vào 11/04/2015 - 06:07
Nên không kiếp ở thời tranh đua mới là số 1 về độ giàu có. Cướp xong giữ chặt trong nhà cũng chẳng hao hụt mấy
Thời nay phải khác lạ, thay đổi, vận động không ngừng mới nhanh giàu có, tốt thì sản xuất rau quả trái vụ, trồng rau trong sa mạc, xấu thì ngâm hoá chất bảo quản, nấu rượu không cần ủ rượu ( ung thư, huỷ hoại thần kinh), phá rừng khai thác khoáng sản, mấy ls đó đều phải có mấy kỹ nghệ làm giàu kiểu không kiếp
Thanked by 3 Members:
|
|
#30
Gửi vào 11/04/2015 - 06:22
Nên thái tuế đi với kiếp không, cái bất chính, cửa sau mới là hợp thời, bền vững, nhiều khi kiểu ăn cướp giữa ban ngày, lâm tặc giữa thủ đô vẫn là chính sách đúng.
Chẳng may tham quá có nguy cơ ngã ngựa, thì kiếp không lại chạy tiếp, vụ sau lại tính cách hoàn vốn và học nghề không kiếp kín đáo, khôn ngoan hơn.
Tử vi thì vẫn vậy, xã hội khác nhau luận khác nhau
Thanked by 7 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |