Ứng dụng lai nhân cung
#91
Gửi vào 02/10/2015 - 13:19
Khi mất cân bằng thì người ta cần tình yêu, tình dục hay thứ gì đó bù đắp
Khi cân bằng thì con người ta ít ham muốn và có thể sống một mỉnh
Cho nên những người đắc đạo thì sống 1 mỉnh
Chẳng phải vì đạo đức hay gì, chỉ vì họ cân bằng
Khi mọi xung lực cân bằng, mọi thứ sẽ tốt
Thanked by 1 Member:
|
|
#92
Gửi vào 02/10/2015 - 13:28
Tính dục càng lớn sự phát triển càng lệch đôi khi đưa tới sức mạnh huỷ diệt
Ở xã hội xa xưa vì hiểu điều đó nên người ta kết hôn rất sớm. Con người sống trong cân bằng hơn hoặc ít bị những thứ đam mê huỷ hoại hơn
Đạo đức cũng giống như cái ống nhốt con gà thịt, con gà lớn trong ống, chỉ thò cái đầu ra, khi lớn chân bị teo, người hình trỏn.Vì ko vận động nên nhanh mập.
Đạo đức của Khổng Tử nô dịch Á Châu. Bỏ ống tinh thần con người
Đông Tà Hoàng Dược Sư nói đúng: Quân tử ăn thịt người cả xương
Thanked by 1 Member:
|
|
#93
Gửi vào 02/10/2015 - 13:49
Tôi cũng chưa nhìn ra sao thời kì đó lại bị suy thoái thành con người hiện tại
Chính vì vậy Hít le mới ngộ nhận: một số chủng tộc vốn không phải là người
Một số bộ tộc trên thế giới có tục lệ mà chúng ta ko chấp nhận như ăn thịt người, giao hợp với thú. Con người đã ở một đẳng cấp cao thoái hoá tới mức đó.
Thuỷ tổ văn minh nhất là các tộc sống gần nước, như dân Lạc Việt. Trong sách nói người ngón chân bẻ ngang rất văn minh, có thể Hà Đồ Lạc Thư chứ không phải Kinh Dịch là họ tạo ra thật
Người ngày nay trông giống người chứ nguồn Gien đã suy đi nhiều. Cho nên họ ác và tham vô độ
Các vật chất nhẹ sau khi thoát khỏi thể xác vẫn mang thông tin về suy thoái hay tiến bộ mà quyết định cuộc sống tiếp
Thể xác này dù chết vẫn có thể tái sinh như ông Jesu nói. Nhưng chỉ tái sinh những cá nhân tiến hoá . Sự tu luyện giáo lí Từ Bi Hỉ Xả và các Bala mật ghi rõ sự tiến hoá trên các Gen
Sự huỷ diệt , ngày tận thế chính là sự đại thanh lọc mà các giáo lí nhắc tới trong mọi tôn giáo
Chỉ có con người thực mới tồn tại và được tái sinh trong tương lai. Những sinh vật mang hình hài giống người sẽ bị huỷ trong ngày tận thế .
Chúng ta không tạo ra hay xen vào qui luật của thần Silva mà chỉ cầu nguyện sám hối tự răn lấy mình.
#94
Gửi vào 02/10/2015 - 13:58
Chủng tử của các Chư Phật
Giống như cấy một Gen vào trong tế bào của sinh vật đó. Dù tái sanh muôn lần Gen đó vẫn tồn tại chỉ chờ điều kiện thuận lợi là nảy mầm
Đó chính là Gen mà đại Bồ Tát tặng cho con người
Hạt giống A UM HUM
Chìa khoá cho sự nảy mầm. Giống như qua đợt đại hạn, cổ thụ khô héo. Thì hạt giống nhỏ bé này khô nhưng vẫn sống
Chỉ chờ dù trăm ngàn năm sau cây cổ thụ khác lại ra đời
Thanked by 1 Member:
|
|
#95
Gửi vào 02/10/2015 - 14:23
Chính vì vậy mà con người cấm ruột thịt lấy nhau, cho là đạo đức. Thực ra chỉ vì sợ huỷ hoại nguồn Gen
Sau khi những đứa trẻ tật nguyền ra đời thì mới có ngôn ngữ. Chúng ngày càng nhiều!!!!
Đó là trước khi có cơn đại hồng thuỷ lần thứ nhất. Nhưng tại sao những đứa trẻ này sinh ra ngày càng nhiều. Vì chúng có bạo lực với đồng loại, trước khi có chúng thế gian này chưa hề có bạo lực!!!!
Con người lúc đó không hề chống trả!!!
#96
Gửi vào 02/10/2015 - 14:32
Sau khi đọc cuốn sách em thích nhất đó là cuốn Hồi ký Hadrien của bà Yourcenar thì em nghĩ khác
"Ta còn cần phải học nhiều từ các bậc thầy thành tín và trong sáng ấy, nhưng ta cần thay đổi ý nghĩa của bài học. Các vị hiền triết này mãi đi tìm lại vị Thượng đế ở bờ bên kia đại dương của các hình hài vật chất, và mang người trở lại với phẩm chất của sự duy nhất, sự vô hình huyền diệu mà Người đã từ bỏ vào cái ngày Người muốn mình là Vũ trụ."
Khuyết thiều là để có sự sống. Giờ em tin là trong chỗ không cân bằng mà đi tìm nhau đã có ý trời, đã có tàng sự cân bằng trong đó.
Ngay cái thời bên Phật gọi là Chánh pháp thì ở một chỗ nào đó lại đã có một số nhà Hiền triết tự cho đã đến Mạt pháp và con người chỗ tôi hiện đang quá tàn ác rồi. 1 tỷ năm nữa thì cũng vậy thôi.
-Ngày xưa kết hôn sớm vì chết sớm, con người nó cũng già dặn sớm hơn nhất là về tâm lý
-Hitler ko ngộ nhận gì cả. Ko ngẫu nhiên mà bây giờ thực ra ko kiếm được một giấy tờ nào có chữ ký của nó ok các vụ diệt chủng cả.
Hầu hết các cuộc cách mạng lớn đòi hỏi một tấng lớp để đổ tội, nhưng làm như Robespierre hủy diệt triệt để thượng tầng (quý tôc) để hạ tầng lên cầm quyền vô cùng nguy hiểm, hậu họa lâu dài (nhưng bớt tai tiếng hơn), nên Hitler đã chọn 1 đối tượng ngoại chủng, ngoài rìa. Thứ 2 là nhu cầu diệt chủng chỉ hiện thưc hóa rõ ràng khi tình hình chiến tranh xấu đi (ban đầu nó định trục xuất thôi), chứ chả nhẽ thả họ sang phe kia để nó chống mình.
Nó ở thế khó, làm cũng chết ko làm cũng chết, nên nó đôi khi hoang tưởng vào 1 số thứ, nếu ko thì can đảm đâu mà làm.
-Sống một mình tức là đòi xây vũ trụ riêng.
Em thì thích người sống với danh lợi ái ố cũng hanh phúc và vẫn thả mình vào được đam mê như thường, nhưng cũng buông được.
Thanked by 2 Members:
|
|
#97
Gửi vào 02/10/2015 - 15:06
Cụ Nhân Tử có viết một đoạn về "Thái cực" rất hay. Phải chăng "đạo đức" là "thái cực".
Thanked by 1 Member:
|
|
#98
Gửi vào 02/10/2015 - 15:20
Con người vốn sống trong sự ảo tưởng, họ từ nhỏ tưởng tượng mình là ai. Lớn nên duy trì sự ảo tường và bằng mọi cách họ dựng và giữ nps. Tới khi sụp đổ thì thất vọng, khi thành công thì vui
Cho nên mấu chốt của cái ảo tưởng về hiện thực này chính là cân bằng nội tại
Em có thể tạo ra đời sống một con người bằng cách thao túng nhồi nhét cho nó muốn gì từ nhỏ, cho nó xem phim, tạo cho nó ảo tưởng. Quá sức tức bẻ gãy nó
Em nên nhớ câu trả lời: Tôi là ai , tôi muốn gì chính là nền tảng tạo thành ảo tưởng
Trí huệ không phải là trí khôn, nó chính là khả năng nhận ra các vấn đề
Cũng như một ngày nào đó, khoa học sẽ chứng minh thời gian chính là một dạng vật chất mang năng lượng. Hy vọng sẽ kịp
Thanked by 2 Members:
|
|
#99
Gửi vào 02/10/2015 - 15:33
Công nghệ là gì: công nghệ là ứng dụng của khoa học
Một con khỉ được dạy đạp xe thì cũng đạp xe, chúng ta được dạy là phải nhìn thế nào
Khoa học thực ra cũng chỉ là kinh nghiệm dựa trên những tiên đề
Những tiên đề không cần chứng minh và có hơi hướng Duy Tâm chứ ko hẳn duy vật
Loại bỏ kinh nghiệm thì là thằng ngu còn tin tuyệt đối vào kinh nghiệm thì là con lừa
Hãy coi khoa học là công cụ, như muôn vàn công cụ mà thôi
Chúng ta tin vào khoa học của các giác quan nghe nhìn. Nhưng nếu giả sử có thêm giác quan khác thì chúng ta sẽ nghĩ sao về thứ khoa học của kẻ mù câm điếc
#100
Gửi vào 02/10/2015 - 16:18
Atmao75, on 02/10/2015 - 15:06, said:
Cụ Nhân Tử có viết một đoạn về "Thái cực" rất hay. Phải chăng "đạo đức" là "thái cực".
Lão tử nói:
"Có một vật hỗn độn mà nên, sinh trước trời đất; yên lặng, trống không; đứng một mình mà chẳng thay; đi khắp nơi mà không mỏi. Có thể làm mẹ thiên hạ. Ta không biết tên, đặt tên chữ đó là Đạo."
lại nói:
"khổng đức chi dung, duy đạo thị tùng": dáng của đức lớn, luôn theo bên đạo.
cũng nói:
Những vật xưa được Đạo: Trời được Đạo, nên trong. Đất được Đạo, nên yên. Thần được Đạo, nên linh. Hang được Đạo, nên đầy. Vạn vật được Đạo, nên sống. Hầu vương được Đạo, nên trị vì thiên hạ. Đều là do đạt Đạo mà nên.
Và:
1. Trí hư cực, thủ tĩnh đốc.
2. Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan kỳ phục. Phù vật vân vân, các qui kỳ căn.
3. Qui căn viết tĩnh. Tĩnh viết phục mạng. Phục mạng viết thường.
4. Tri thường viết minh. Bất tri thường, vọng tác, hung.
5. Tri thường dung. Dung nãi công. Công nãi vương. Vương nãi thiên. Thiên nãi Đạo. Đạo nãi cửu. Một thân bất đãi.
--------------
Như vậy, chữ "Đạo" dùng để cưỡng dung một chân lý tối hậu, một mục đích cao cả nhất - đó là tạm hình dung như thế - mà chân lý này là bản thể sơ khai của vũ trụ. Tuy đạo không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả cho đúng, nhưng những đức lớn (Khổng Đức) là sự thể hiện của đạo (duy đạo thị tùng). Nghĩa là tu đức thì có thể đạt Đạo.
Đức được cho là có 5: Nhân (mộc, gan), Lễ (hỏa, tâm), Nghĩa (kim, phế), Trí (thủy, thận), Tín (thổ, tỳ vị) - có thể thể hiện qua vật chất hữu hình hoặc quy luật vô hình.
Làm sao tu cho đạt ngũ đức: hãy tham khảo đoạn cuối "trí hư cực, thủ tịnh đốc"... miễn cưỡng giải thích theo Đạo gia như sau:
- Trí hư cực, thủ tịnh đốc: dụng công tu luyện "tâm tính hoặc kỷ", "mệnh, hoặc thân"
- Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan kỳ phục. Phù vật vân vân, các qui kỳ căn: cũng tương tự như công phu thiền định, để cho ngũ khí/ngũ đức quy căn (ví dụ như Huyết/hồn quay về tạng Can, Tinh/trí quay về tạng thận...), sử dụng công phu vô vi (tức dùng văn hỏa rèn luyện)
Sửa bởi vietnamconcrete: 02/10/2015 - 16:33
Thanked by 2 Members:
|
|
#101
Gửi vào 02/10/2015 - 17:06
P/s. lâu lâu phải lên đây tỏ vẻ cao nhân một tí, kẻo không lại tự ti là mình phàm tục (không thanh cao).
#102
Gửi vào 02/10/2015 - 21:13
Nhảm quá.
Hitler ngộ nhận, rồi ngón chân ngang là văn minh, ngày tận thế, thiên nhãn, thần thoại Ấn Độ, trộn lại làm lẩu à cụ hehe.
#103
Gửi vào 02/10/2015 - 21:42
Sau khi tương đối yên bình thì họ hoạt động dưới dạng hội kín
Dưới dạng thiên nhãn như Bửu sơn kì hương
Hội ngoại cảm, họ đều có khả năng thông linh và có địa vị ko tầm thường. Có thể là Phật tử, Cha xứ, Lạt Ma...
Họ có thể là lãnh đạo tôn giáo hay quyền lực thực sự dưới kiếm soát nghiêm ngặt của Thiên Cơ
Nhìn vào lịch sử hãy xem Lý Công Uẩn rồi đời Trần
Có một đấng vô hình an bài cho họ gặp nhau, không phải vì những điều mà thường nhân có thể hiểu. Cũng không phải chuyện có thể bàn bằng lời
Ở mức độ cao, ngôn ngữ là điều cấm kị. Mọi giao tiếp mọi cuộc họp đều ở tầng hồng quang
Mọi quyết định đều nằm trên đó.
Chuyện chém gió cho vui.
Coi như là Tam quốc hay sử thi La mã huyền thoại gì đó
Không ai đánh thuế thằng nói phét
Thanked by 1 Member:
|
|
#104
Gửi vào 02/10/2015 - 22:47
Con người có ý niệm về cái siêu tuyệt cũng có chỗ tốt. Mỗi tội chả biết Đấng đấy có "Một" không hay kiểu như sau Zeus là 3 Bà, mà phụ nữ thì hay cãi nhau và bình thường tốt chứ cũng có kỳ , hay kiểu như Thấn tình yêu cũng đôi khi để quyền lực của chính mình chi phối.
Mà thế xét tiêu chuẩn ko nghiêng về nam hay nữ hóa ra Hitler là người cân bằng nhất mà em biết=))
(Nó lại ko bi, theo tc thông thường là phải đè nhau ra làm đến Z rồi hay ít ra phải thích khoản ấy với cả 2 giới - ờ thì cái này tất nhiên e ko chắc 100% do e có nằm gầm giường nhà nó hay nhà Geli, Speer, Rommel đâu. Nhưng bi thì thường là vẫn nghiêng về nam hơn hay nữ hơn. Đây mình thấy ảnh có tâm lý và tài năng của cả hai giới luôn, đóng vai qué gì cũng đạt.)
Nhưng ám và yêu cả "nữ tính hoàn hảo" (mẹ nó--> Geli) và "nam tính hoàn hảo" (Rommel) về mặt tinh thần thì thấy cũng mãnh liệt cả (ca Speer thì Hitler đóng vai dương, mà có lẽ là mối quan hệ bình thường cân bằng nhất của ảnh, dù cũng có khía cạnh lý tưởng hóa - phiên bản "nghệ sĩ đích thực" của ảnh)
Vu này cũng có đầy mùi sắp đặt ra.
Mà cái trò chính trị tình yêu này, coi đất nước/cộng đồng là hiện thân khác/thay thế của nhân vật nữ thì ko lạ, còn kiểu thờ vua (nam) lên làm "Nàng Thơ của cảm hứng chiến tranh và chính trị" thì là tác phẩm của, ack, đây một theo tiêu chí của anh Alexphong nà, và các Hiệp sĩ nhà lão (có trước rồi, nhưng chế độ lão này là thành công rực rỡ đầu tiên). Chả qua Tử vi Thái Tuế thì cũng là lúc đang gặp thời nó chưa bộc lộ mặt trái nhiều nên có lợi chớ mà nói "có công xây dựng và kiến tạo cho đời sau" thì xét lâu dài chính phản như nhau nhá. Thì nghề gì lên đến đẳng cấp nào đó nó cũng điên điên, cần có "Nàng Thơ" mà, nhưng ai lại đè Nàng Thơ ra làm đến Z kia chứ, nhưng tất nhiên là luật này "đúng" nhưng ác quá vì toàn Hiệp sĩ thế tục chứ có phải toàn mấy ma dòng Đền (Templar) hay dòng Cứu tế (Hospitaller) đâu. Thể là để tiện cho cả thẳng lẫn gay...
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 02/10/2015 - 22:54
#105
Gửi vào 02/10/2015 - 23:18
Cụ Thiên Lương còn sống viết trong KHHB là tiết lộ chiêu của các thầy chứ không nói: sáng tạo ra
Có những chiêu như mệnh suy, vào tam hợp đại vận thái tuế thì phát, ra khỏi là chết
Cái này chắc cụ Thiên Lương dấu nghề ko nhắc tới
Viết để đề phòng 100 năm sau lũ con cháu bất hiếu lại sinh ra một thằng kiểu Thiên Sứ hô Tử Vi là của người Việt. Trung Quốc sang ăn cắp của cụ Thiên Lương...
Lịch sử là thứ đừng nên điếm thúi
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |