Định gộp cả mấy ông văn chương thơ thẩn vào đây nhưng mà thôi, như thế rộng quá...
Thử xem ảnh hưởng của TT KK lên các vị họa sĩ lớn ntn nhé.. Công bằng mà nói, vẫn nhiều cục Kim mệnh Kim lắm, nhưng ở đây dường như Triệt (và Tuần nữa!) thích lâm đất.... Tỵ-Thìn nhất
E nghĩ ở các nhà khoa học có một sự liên quan nào đó giữa hành Kim - chế tạo, xuyên phá, Mộc - "cơ thể" của thiên nhiên, sự hợp nhất (bằng TT, bằng hung tinh hành Kim mạnh) để nổi liền thứ vốn là 1 thể nhưng đã bị tách rời. Hơn nữa người Kim thường trì chí bền bỉ chứ như em Mệnh Hỏa cục Mộc bảo đâm đầu vào nghiên cứu nó cứ rối loạn đâu đâu á...
Nhưng bên họa thì... nó có yếu tố của sự "kế nối mẫu mực" (họa là mô phỏng mà, hay ban đầu nó là như thế), của sự áp đặt hình ảnh tâm hồn có tính chủ quan, của cảm xúc có tính điên rồ nhất thời, nghĩa là ít nhiều, anh dụng Thổ và Hỏa.
Vả quan trọng nhất để là thiên tài hội họa thì đời phải thích cái anh tạo ra đã, tức anh phụ thuộc vào mốt của thời đại khá nhiều (ko phải bên Khoa học ko có mốt, vì thời cổ các nhà giàu họ có mốt tài trợ cho nhiều khoa học gia, nghệ sỹ cùng 1 lúc nên nhiều khi số xấu xấu tý vẫn ăn vé vớt, hay là họ có mắt nhìn người hơn, chứ bây giờ nhà giàu còn bận dùng quỹ từ thiện rửa tiền, còn những người có các yểu tố liên quan đến Di và bằng cấp rực rỡ ngồi chật các Viện Hàn lâm roài=)), và các nahf KH cũng phải biết sống hơn)
Chỗ này "loãng" chấp nhận được, tùy trường hợp.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thì trên nói rồi, nên là
1.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520)
AA. Giờ LMT.
Kim Bạc Kim.
Thiên Đồng và hội tất cả các Không luôn. Thậm chí Thái Dương cung Phúc cũng cư Ngọ. Ông ấy không hề KK. Ông ấy là trung tâm yên bình của bão thì hơn.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Họa sỹ, kiến trúc sư.
Đỉnh cao cuối cùng của High Renaissance. Nhiều tác giả sau này nhận xét "Giỏi quá nên có hại". Phong cách của Raphael là dịu dàng, hài hòa, mà hùng tráng, bát ngát mà vẫn tuân thủ theo tất cả các quy tắc và ko phạm sự hoang phí nào. Người ta dưng như ghét sự hoàn hảo đó và sau Rafael là sự suy giảm dần dần của mỹ thuật Phục hưng kèm theo những phong cách như kiểu anti-Rafael.
2.Michelangelo,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hoặc
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sa Trung kim. Vậy là cả 3 bọn họ đều Kim.
Ko nói đến lão này thì cũng phí nhưng mà...
Cái này nó rate AA là hơi liều đấy. Đọc đoạn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ấy. Ông bố nói 4 hay 5 tiếng trước khi trời sáng.... Như vậy rơi vào 2 cung giờ.
Thọ dã man. (6 March 1475 – 18 February 1564)
Em theo lá Âm Kỵ. Chân dung
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
đây này.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Kiến trúc sư, kỹ sư, họa sỹ, nhà thơ.... kiểu kiểu đấy.
Người còn lại của Ý bang tam kiệt về nghệ thuật và mấy cha này cũng thường tranh nhau ngôi đầu về "mỹ thuật gia vĩ đại nhất mọi thời", mà cuộc đua ấy ko có nhiều thành phần ngoài tham gia đâu, cùng lắm thường chỉ có Picasso thôi.
Phong cách của ông này là sự hùng vĩ chứa đầy xúc cảm.
3.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AA. Giờ LMT.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Gương mặt vĩ đại nhất của mỹ thuật phục hưng phương Bắc
E cũng có mấy cái bút chì của Faber Castel đặt theo tên lão này. Nhìn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, thèm wá
Ông này đa dạng, tranh chân dung, tranh phong cảnh... Và thích nhất là các bức điêu khắc gỗ còn tồn tại rộng rãi đến ngày nay
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
4.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AA
Sa Trung Kim
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Một trong những nhà sáng lập trường phái ấn tượng (buồn cuời là quan điểm của lão là chống Ấn tượng và sùng cổ nhưng người ta ko biết xếp lão vào cái gì ngoài cái đó; ngoài đời rất bảo thủ mọi mặt, độc thân, ghét phụ nữ, về chính trị tôn giáo cũng vô cùng cổ hủ)
Đúng kiểu Thiên Đồng, già nhưng... trẻ con=))
5.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AA.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ông này đổi phong cách nhiều lần trong đời. Một cách nào đó ông ấy khá dễ bị ảnh hưởng. Là bậc thầy của chủ nghĩa Ấn tượng, với ảnh hưởng của các trường phái Hiện thực và Màu sắc, năm 1881 ông ấy đi Ý xem tranh của Raphael và abwts đầu tin là mình làm hoàn toàn sai rồi, thế là quay lại với phong cách Phục hưng, rồi một thời gian sau lại đổi ý...
Nhưng sự bùng nổ dịu dàng của ánh sáng và cảm xúc thì luôn như thế. Tranh luốn rất tươi và sống.
6.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AA
Hậu Ấn tượng.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ông này hơi phảng phất kiểu vẽ trên tường thời La Mã cổ. Rực rỡ nhưng thảm đạm về cảm xúc kiểu gì. Nhưng em thích.
Lúc sống chả được công nhận gì cả.
Nhiều bức nhìn xa rất
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
nhé.
7.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Bạch Lạp Kim
AA. Giờ LMT.
E nghĩ vẫn lấy Thiên Lương làm nòng, dù bên họa Thiên Cơ cũng mạnh cực
Chắc mọi người đoán có KK. Nhưng ko có đâu, mà lão ấy cũng ko phải ngẫu hứng đâu (hay nói cho đúng là ngẫu hứng mà chả ngẫu hứng)
"Picasso invented a new style each time he fell in love with a new woman"-Danto
Ban đầu ông ta vẽ kiểu hiện thực chủ nghĩa kia, nhưng sau ông ấy cứ m*y mò đổi phong cách theo từng giai đoạn cuộc đời. Ông "khai mở Tiền về và rồi lại hủy hoại nó"
Chủ đề thường là những người những việc gây ảnh hưởng trực tiếp lên đời ông ta nên có người nói xem tranh Picasso giống như cả 1 cái tiểu sử tự thuật vậy.
Em phải thú nhận là em cũng chưa tìm hiểu nhiều và chả hiểu gì tranh của lão đâu ngoại trừ em ngửi thầy mùi một sự ích kỷ kinh hoàng và một tâm hồn tự ám ảnh trơ trẽn (như em ạ=)) ).
Phang phác số Lưu Quang Vũ bên kia đúng ko ạ, chỉ có điều là chắc lão ý ác với đời hơn là ngược lại=))
Đây là cha đẻ của
các trường phái nghệ thuật hiện đại, mà ông ấy cũng hay đem con bỏ chợ (như với con máu thịt vậy thôi, hay thấy họ kể lể phàn nàn)
Làm giàu kiểu Toàn không là đây. Tỷ phú dollar đấy ạ.
8.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Một trong những họa sĩ vĩ đại của thời kỳ Hiện đại cùng với Picasso
Tranh của lão ấy về phác họa thì rất giản gì, dường như họa sĩ vừa tô màu vừa phối sáng vừa khám phá bức tranh vậy (giống kiểu của mình, hí hí). Ko phải phủ định hiện thực, mà để khẳng định hiện thực của người họa sĩ.
Có lúc thì họ xếp lão vào Fauve
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, có lúc thì họ cho là lão bảo vệ và phát huy các truyền thống kinh điển.
9.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(người và tranh)
AA. Giờ LMT.
Lại chuyện tình Triệt và cục Kim đây. Liêm trinh là bà hoàng của nghệ thuật (còn ông hoàng thì nhiều lắm...), thật ấy, riêng cái cách Liêm Dần Thân này rất nhiều nghệ sĩ nữ và phụ nữ xuất sắc nói chung.
Nữ họa sĩ vĩ đại nhất, có thể nói gần như chắc chắn như vậy.
Bà hay đau ốm, tai nạn giao thông, bị thương các kiểu nên trong con người hình thành một sự cô lập tinh thần, nên bà ấy tập trung nhiều vào chân dung tự họa (và rất thành công!).
"I was born a *****. I was born a painter."
"I never painted dreams. I painted my own reality."
Trong các bức chân dung, thường gặp hình ảnh nỗi đau tinh thần và thể xác
Liêm ăn
cả Tuần lẫn Triệt thành trong trắng tránh ảnh hưởng của Đào hoa tinh hả, mơ nhé. Bà ấy rất mạnh mẽ về nhu cầu tính dục lẫn tình cảm.
Vợ chồng đều ngoại tình với nhiều người và rất yêu nhau.
Nhưng năm 48t âm, sau khi bị cưa chân, tinh thần Kahlo suy sụp và bà đã tự tử.
10.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AA
Đừng ngạc nhiên về vụ Phá Quân càng về sau càng nhiều thế. Thời của các bậc thầy kiểu "nâng tầm hiện thực" và tạo ra một vxu trụ trong mỗi bức tranh và thích các kết cấu vĩ đại hết rồi. Và thời của "1000 trường phái" kiểu Picasso cũng đã hết.
Em đã bảo nghệ thuật (hậu) Hiện đại là một sự "nổi loạn" chống lại tinh thần của Lý trí và Ánh sáng được xác lập từ thời Khai sáng mà. Nó chống lại các cơ cấu lớn và ko muốn tự phát triển lên thành cơ cấu lớn, nghĩa là yêu thích sự tương đối của chân lý/cái đẹp đến thành cực đoan, và có màu sắc của một xã hội công nghiệp thích những biến tấu khác nhau của cùng khuôn mẫu, thích cái gì đập vào mắt, ko độ sâu ngoại trừ độ sâu của sự hỗn loạn về cảm xúc, và khoét vào những chỗ người ta vốn đã thấy trống trải.
Và đây là
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
11.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AA
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
E thích Dali cùng với Renoir hơn Warhol rất, rất nhiều. Tiếc ko phải người Mỹ.
Còn làm điêu khắc, ảnh và phim.
Chính trị thì ông ấy chuyển từ Vô chính phủ sang Cộng sản sang Bảo hòang.... Ông ý chơi bơi, viết thư khen các Độc tài về các lệnh tử hình hay gu mỹ thuật của họ. Thiên hạ kêu "kinh tởm với tư cách 1 con người" nhưng e thấy cũng ko lạ với họa sỹ.
Ông này ko sinh ra để biện hộ cho nền văn hóa nào cả. Dali là Dali của Siêu thực thôi.
Siêu thực đến nỗi mà khi ông mất, ông ko đòi chôn cạnh nàng Gala Dali (hơn ông 10 tuổi, vợ, và nàng Muse mà ông đánh cắp từ bạn và cũng là nhà thơ đại tài Paul Éluard, ông này lại giờ khe đấy. E đã bảo cứ dính Thái Dương Tỵ vào thể nào cũng giờ khe mà,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
,
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Cả 2 lá là thấy lụy tình). Mà ông đòi chôn ở chỗ họ gặp nhau lần đầu!
Nhưng mà
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
rất giàu trí tưởng tượng, và tự nhiên, và hài hước, có tình. Với tất cả sự Vô lý của nó.
Kiểu của Phá Quân, ác mà thực ra tự sâu xa chẳng là ác ý.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 05/02/2015 - 13:52