Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tranthevu, on 06/02/2015 - 14:15, said:
Mệnh này không phải của bạn à.....vay bạn kể tiểu sử mệnh này luon nhé
Bạn này khi xưa do tớ tự tay đào tạo, hướng dẫn, năng lực thì không nổi trội lắm, nhưng rất tham vọng. Biết nịnh và lấy lòng cấp trên (kiểu vừa mới vào làm là hay mua quà biếu tặng người giám sát, quản lý mình, tớ khi xưa từ chối việc nhận quà bạn này nên khá rõ cách lấy lòng cấp trên của bạn ấy).
Điều cực kỳ làm tớ ngưỡng mộ bạn này là tính "tham vọng" rất cao, đứng núi này trông núi nọ. Nhờ có Tứ linh nên dù năng lực không tới, nhưng xin bất kỳ công ty nào cũng đậu, kiểu "may mắn" và lương luôn được trả cao gấp 5 lần năng lực thật sự của bạn ấy. Nhưng bạn ấy vẫn cứ nhảy việc liên tục, mỗi công ty làm chừng 1 năm là nhảy.
Bạn ấy sở dĩ quen người đàn ông này và sắp cưới là do 1 phần tớ khuyên nên dừng lại chọn 1 người chính chắn. Vì trước đây, bạn ấy toàn thích trai trẻ (bằng tuổi) và phải đẹp trai. (Thật lòng mà nói, nhan sắc bạn ấy dưới mức trung bình), nhưng khổ nỗi cứ thích trai đẹp.
Người đàn ông này khá lớn tuổi, nên tớ khuyên bạn ấy đừng qua lại với những tay trẻ đẹp nữa, không có kết quả, vì bạn ấy đã có vài mối tình với những tay trẻ đẹp, rồi thì chia tay, người thì bắt cá hai tay, người thì không có ý định cưới.
Cuối cùng bạn ấy cũng đồng ý quen người đàn ông khá lớn tuổi này. Nhưng tớ bắt đầu lo ngại về người đàn ông này, vì một phần tớ chưa gặp bao giờ (chỉ toàn nghe bạn ấy kể lại rằng thì là người này tốt với bạn ấy, đeo đuổi bạn ấy 4-5 năm nay....). Vì anh này đã 3 lần thất hứa và cứ dời ngày đính hôn kể từ lần đầu tiên gặp bạn ấy. Người đàn ông này ở xa, họ quen nhau qua facebook nên chưa có cơ hội gặp ở ngoài. Nên kể từ ngày họ gặp mặt nhau thật ở ngoài đời. Người đàn ông này cứ lần lựa dời ngày đính hôn.
Tranthevu, bạn có cảm nhận giống tớ, người đàn ông này là thật lòng không?