Jump to content

Advertisements




Lá số của võ sư giáo sư viện sỹ - một con người đa nghệ đa tài


79 replies to this topic

#31 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12927 Bài viết:
  • 25372 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 09:14

Đúng là ngựa non háu đá. Ba cái chữ đầu lờ không biết cuối lờ không hay mà đã giương vây. Anh thấy chú có khả năng cao, cho nên cứ ra đời mà hành nghề thực tế, chắc sẽ vang danh, nổi tiếng , kiếm tiền như rác đấy:))

Thanked by 2 Members:

#32 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 09:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 10/02/2015 - 09:14, said:

Đúng là ngựa non háu đá. Ba cái chữ đầu lờ không biết cuối lờ không hay mà đã giương vây. Anh thấy chú có khả năng cao, cho nên cứ ra đời mà hành nghề thực tế, chắc sẽ vang danh, nổi tiếng , kiếm tiền như rác đấy:))


Em đùa đấy, em thấy giọng anh cứ trẻ con kiểu Cự Môn với Thiên Đồng (em chả thấy anh ăn Thiên Lương gì cả) mà thích đanh đá thì em trêu lại thôi^_^ Cái gì chứ điêu toa thì em cũng chẳng nhường phần anh đâu.
Em nhớ bên lyso.vn anh có nói xu cát tỵ hung gì đó, lên diễn đàn chửi để được chửi lại, người ta mất phúc đức còn anh thì được giải xui chứ gì. Nhưng mà anh muốn thì cứ pm cho em mà chửi, em sẽ chửi lại, kệ cái phúc đức, chứ cẩn thận lại làm loãng topic của họ. Có bị giảm phúc đức mà giúp được một người thông minh như anh có may mắn hơn để còn cống hiến cho đời thay vì đầu độc mọi người bằng sự ám ảnh bi quan, thì cũng đáng thôi. Anh cứ như vậy thì dù bên ngoài anh ko làm như thế này, nhưng người ta cảm nhận được sự u ám trong con người anh, thì họ sẽ chẳng trân trọng cái tài của anh đâu

Có những cái, vấn đề nó tưởng như bói toán mà ko nằm ở bói toán, anh ạ.

Tử vi là trò chơi vì em là dân vọc đủ mọi thứ trên đời, nên em chẳng cần tranh hơn thua với ai, vì em cũng ko hành nghề.
Ừ thì anh rất giỏi còn em là Sơn Đông, được chưa?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#33 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12927 Bài viết:
  • 25372 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 09:56

Lương Ngọc Huỳnh mới gọi là Sơn Đông mãi võ mà không biết phận mà ham danh nên ko khác Nguyễn Hữu Khai. Tâm linh cần tối, kín , tĩnh. Còn chú là trẻ trâu chứ tuổi gì mà danh với Sơn Đông mãi võ
Chú chỉ là cào cào mổ c thôi

Thanked by 1 Member:

#34 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 10:05

Ê, có người tự mồm bảo người ta là Sơn Đông xong rồi người ta nhận thế thì đổi ý kìa. Lêu lêu
Thực ra, ngẫm kỹ thì cái qué gì cũng cần tối, kín, tĩnh. như thế mới lành, mới bền. Ko cứ lĩnh vực "âm tính" như tâm linh đâu.


kh*n n*n cái thằng Thái Dương ở LS em vì khi nó tối đến thế này nó cũng chẳng chịu tối luôn thể cho rồi, không kín, không tĩnh, và cũng ko cho ai được thế.

Nói đùa thế thôi đã bảo là loãng topic. Em dừng đây ko nói gì nữa đâu.

#35 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12927 Bài viết:
  • 25372 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 10:12

Anh yêu cao nguyên lý số lộng gió
Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai
Từng đêm chợt mơ thấy các vong về
Trên tay mang theo cuộc đời dở dang

#36 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15442 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 10:43

Mình ra sao, thì nhìn đời như vậy.

Không kể thực hư ngoài đời ra sao. Hành văn là hành khí, cách dụng ngôn từ cho thấy hoàn cảnh xã hội ngoài đời, hay nói về Vong thì hay gặp người bắt vong, hay nói về Cướp thì ngoài đời hay gặp cướp, hay Chửi thì ngoài đời hay gặp kẻ hay Chửi, hay nói về cuộc đời dở dang thì bản thân mình đang dang dở.

Ý - Ngôn - Hành, tuy 3 mà 1. Sửa 1 thì 2 cái kia sẽ tự dần theo.

Người tự tin thì không bao giờ cần hạ thấp hay tranh đua với người khác.

Vì tự tin nó đầy bên trong rồi, làm gì phải "cầu xin" từ bên ngoài ?

#37 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12927 Bài viết:
  • 25372 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 11:11

Ăn khoai thì giống con cua hay con vích, nó cũng tự tin ấy chứ ... Mỗi tội tự sướng chứ có cần đắn đo gì đâu
Long mạch ấy là dòng nước trong
Đây là câu nói của tiến sỹ LNH. Dân trong nghề chỉ biết cúi đầu ngả nón
Hay là: cứ đem thạch anh chôn là đất tốt
Tôi có bình luận với face anh Huỳnh là:
Anh là võ sư thì anh cứ là võ sư chứ biết mẹ gì phong thuỷ
Cũng giống như ăn khoai và nhiều vị " có mảnh bằng chống lưng" mang theo cái ảo tưởng " tâm linh cũng dễ" đi vào đây rồi đời nó vật cho thành tật
Cách đây gần 1 tuần đi lễ với 1 thầy số má chuyên làm cho các VIP. Anh ấy chửi mình cả dọc đường, tới khi mình nói: năm nay anh suýt chết, sau 5 năm nữa anh ko xửa nhà thì anh chết
Bỏ cả cái sĩ diện ghẻ, trước cả đám đông quay đầu chắp tay nhờ ngay. Tâm linh nó là cổng tử thần bước vào là ko có ngày ra, những người trên 10 năm hành nghề mới hiểu
Và phải là con cha con mẹ căn hàng Thánh độ cho thì mới tiến. Học làm gì, có học cũng ko khá hơn mà chỉ chết nhanh thôi
Đi đá ống bơ đi ăn khoai

Thanked by 1 Member:

#38 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12927 Bài viết:
  • 25372 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 11:40

Chúng m*y muốn học nhanh nhất thì phải có người âm dạy. Nhưng không phải kiểu nói vào tai hay mơ đâu, đó là vong đoạt xác và hút tinh khí. Đời thằng bị như thế khỏi cần tử vi. Tí sửu dần cặc, nát: tình tiền sức khoẻ
Chính thân này hứa về đền Trần lễ, chỉ vì 1 thằng bạn nó ko biết gì mà làm nhà bậy nên huỷ đi lễ và giúp nó. Tội thứ 2 là vì quá muốn kiếm tiền nhanh nên định lập thuyết lừa lũ dân ngu cu đen chỉ tin tà thuyết kiểu thằng Thiên Sứ rồi tung hô nên kiếm mấy trăm củ một nhà như nó. Thánh phạt ngay.Có thằng chân đất mắt toét tới dạy ngay. Mình sai, lỗi đạo với trời là sợ nhất
Ở đời ko sợ mình hại người cũng ko sợ người hại mình. Sợ nhất là trời hại, trời đã trách thì ko có gì thê thảm hơn.
Tâm linh là cửa Tử, thích thì mời vào

Thanked by 2 Members:

#39 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 11:50

Em cũng hay gặp vong với cả quý nữa (thật ấy vì người xung quanh cũng cảm nhận thấy), mà đi đâu, thuê nhà ở thôi mà cũng gặp, nhưng cũng kiểu sao ấy.

Trong cơn mơ khi em gặp lại chúng nó thì em cư xử ko giống như em ở ngoài, em cũng ko có lý trí và ký ức của con người ở ngoài. Cái con người ấy nó dường như biết được những việc mà em ko biết, nó cứ bình tĩnh như ko ấy, và nó nói trước những điều về lxu vong này mà sau thấy là đúng. Gặp vong thì nó thờ ơ, sau một thời gian vong tự đi. Gặp quỷ, thấy đầu đỏ mặt đỏ thì nó nổi giận rồi ném lửa đuổi. Rồi thì ko thấy đâu nữa.


Chính em cũng ko hiểu. Bởi khi ở ngoài em cũng muốn thử đối thoại với vong xem sao.
Vả mình có duyên với vong thế thì phải là có cớ gì chứ?
Vậy là mình nên nghiêng về dương hay nghiêng về âm đây?


Mà quên, từ đầu đại vận cung Phúc VCD có Hoả thì mới bị thế. Trước có gì đâu. Cũng hay thành trầm cảm hơn, nhưng người thì ko yếu đi, mà chỉ khoẻ lên dù ko tập thể dục tý nào.


Qué, ngay lúc này đây lại có đứa nào cào cào vào lưng mình đây này. Cứ thấy nóng nóng là mình biết thừa.
Chuyện này thật ko đùa đâu nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi LinnaeaBorealis: 10/02/2015 - 12:16


#40 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9299 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 10/02/2015 - 14:20

Giấc mơ thường trực của tôi ngày còn bé là: Lửa, giết chóc, biển đầu lâu, sông máu, Tôi cưỡi 1 con ngựa màu đen mặc trường bào màu đỏ, một mình một ngưa solo với ngàn vạn âm binh. Dĩ nhiên là tôi sẽ đuổi sạch chém sạch chúng khỏi thế gian.

Cũng có khi tôi mơ thấy mình tiêu dao giữa thế giới tươi đẹp và thanh sắc. Trò truyện với những người hiền hòa. Và ban thưởng cho họ một cách âm thầm qua những cấm vệ quân của tôi.

Có một dạo, lại mơ thấy một ngôi chùa xa vắng, mơ thấy hình ảnh một vị sư già lặng ngắm biển khơi. Tôi nhớ chi tiết của ánh mặt trời xa xăm giữa biển, rồi vị mặn mòi của từng làn gió. Nhớ chén trà nhạt như sương đêm thoảng mùi hoa cúc.

Ngày lớn lên thì có lần mơ giết hơn 30 mạng người vì chúng tàn sát gia đình bạn tôi. Rồi chi tiết từng cảnh chém giết, kế hoạch tôi vạch định sau khi đồ sát chúng xong, thì tôi vượt biên thế nào, trốn công an ra sao, tôi thậm trí còn nhớ cả khuôn mặt ông chủ quán mà tôi mua bộ đồ người nhái, để xuôi dòng nước sông Hồng ra biển. Nhớ mẹ tôi ôm tôi khóc, khi tôi nhờ bà gói tất cả thức ăn vào 3 lần giấy bóng để tôi buộc quanh người khi ngâm nước.
Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp mơ hết xem mình vượt biên sang đảo Hải Nam thì sống ntn thì phải tỉnh dậy. Vì đã ngủ tới gần 2 ngày 1 đêm trong cơn bạo bệnh.

Thế giới vốn thật khó diễn tả, giấc mơ đôi khi còn có nhiều tầng khác nhau...

Thanked by 3 Members:

#41 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12927 Bài viết:
  • 25372 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 17:15

Nếu đúng hạn bị hiếp dâm của một nữ nhân. Thì đúng năm đó cô ta mơ thấy người nam thường xuyên hiếp dâm, và cô ta rất thích. Vậy thì Tử Vi có sự chính xác ntn nếu bỏ tâm linh

#42 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 17:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 10/02/2015 - 09:56, said:

Lương Ngọc Huỳnh mới gọi là Sơn Đông mãi võ mà không biết phận mà ham danh nên ko khác Nguyễn Hữu Khai. Tâm linh cần tối, kín , tĩnh. Còn chú là trẻ trâu chứ tuổi gì mà danh với Sơn Đông mãi võ
Chú chỉ là cào cào mổ c thôi
À, bây giờ mới nghĩ, thực ra bố này ngay từ đầu cũng ù ù cạc cạc ko hiểu mình nói cái gì, mà mình trả lời cũng ù ù cạc cạc


Em đang nói chuyện Thiên Không vs Thái Tuế với bạn Mèo, là về lý thuyết chung chung, ko phải nói về ông kia vì có biết gì nhiều về ông ta đâu.


Em nói Danh quý.
Nhưng Danh không phải = Nổi tiếng (và kiếm được tiền hay được lợi nhờ nổi tiếng). Mặc dù thường nó kèm theo nổi tiếng.

Anh dẫn ví dụ ông kia ra là ko hiểu rồi.

Danh là cái tên. Cái tên là định nghĩa. Định nghĩa là thế giới quan. Và từ thế giới quan con người ta tạo ra thế giới thực.

Nắm được danh là khi ta nắm được khả năng thay đổi những cái đó. Danh nhân họ làm việc ấy ở phạm vi rộng, vì thế họ là "con người của danh". Nhưng ta cũng có thể, ít nhất là với bản thân ta thôi.

Thiên Không là trạng thái chấp nhận bất kể cái gì cũng có thể biến thành cái gì. Nếu người ta hướng đến Kiếp sát thì người ta thành kẻ sát nhân, tham nhũng... vì cuộc đời vô nghĩa mà, bất kể cái gì cũng có thể là bất cứ cái gì. Còn nếu Thiên Không ấy hướng đến Hồng Loan thì nó hướng về sự sống, về đức hiếu sinh, về tính xây dựng, về lý tưởng, vì bất kể cái gì cũng có thể là bất cứ cái gì.

Ví dụ câu chuyện nhỏ như sau: lúc bàn lịch sử có mấy bạn bên Voz nêu giả thiết là vua Lê Hoàn giết vua cũ (con Dương Hậu) ntn. Là vụ bị địch vây giết là có chủ ý... Ai cũng thấy hợp lý. Hợp lý, là vì cái danh đã thay đổi rồi.

Thời đấy không như giờ. Dương Tam kha cướp ngôi cháu, đáng ra phải giết hết đi để trừ hậu họa chứ, nhưng ông ta ko làm thế mà nhận Xương Văn làm con nuôi. Sau ông kia giành được ngôi, đáng ra phải giết thàng giặc già chứ, nhưng cũng ko làm thế, mà tha, vì biết ơn đã nuôi dưỡng mình! Đến con Lê Hoàn là Lê Trung Tông, tha cho đứa em phản loạn đã đành nhưng cũng ko giam cầm, sau bị nó giết. Vậy mà bất chấp tấm gương đó, Trần Thái Tông vẫn tha cho anh sau nam lần bảy lượt ông này làm phản. Vì cái "danh" của thời đó là niềm tin ở người khác, là tình thân, cho nên cho dù thỉnh thoảng đức tin có bị phản bội, họ cũng không thay lòng. Và cái đó nó sinh ra hào khí Đông A, sinh ra những Trần Hưng Đạo, những Trần Nhật Duật - trong tay có vũ lực đủ để hàng phục "man di" nhưng vẫn một mình dẫn thân vào cửa tử để người ta thành tâm đến với mình, vì "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

"


Đến đời Lê thì danh thay đổi, cùng với tư duy Nho giáo nặng tinh thần đẳng cấp vua tôi. Lê Thánh Tông giỏi đấy, nhiều khía cạnh hay ho lãng mạn, nhưng em vĩnh viễn ko bao giờ thích ông ta như những ông vua nhà Trần, vì anh ông ta còn chẳng làm gì, sợ hãi nhường ngôi ngay từ buổi đầu mà còn bị giết. Với một triều đại dài như thế, và một tấm gương như thế, thì xã hội kia vĩnh viễn một bước ra đi không trở lại.

Bây giờ các bạn ý không tin Nhà nước đâu, ko tin chủ nghĩa nào. Nhưng thực ra các bạn ấy vẫn bị chi phối bởi quyển sách giáo khoa mà họ căm ghét: sách ấy nói rằng giai cấp thống trị lúc nào cũng bảo thủ, chẳng bao giờ thay đổi trừ phi thấy cái lợi, và mọi chuyện cần giải quyết bằng bạo lực cách mạng. Không phải không có khía cạnh đúng, nhưng sao phải ôm cái nửa tồi tệ hơn của sự thật ấy và biến nó thành cái Danh của thời đại?


Em đồng ý là Tâm linh là của cái Tĩnh, nhưng đã Tĩnh thì chọn cái Tĩnh Thiện và Lợi mà theo, chứ cái Tĩnh vớ vẩn thì theo làm gì?


Thái tuế = chính danh = cảm giác tự hào = tốt; Cái không phải Thái tuế = không chính danh = gian ác = xấu

E Tang Tuế Điếu đây này, về mặt cảm giác, chả cảm thấy không chính nghĩa chính danh gì ráo. Cón tốt xấu thì để người khác nhận xét.

Đã chọn cái Tĩnh sao không chọn "cái gì cũng có hai mặt của nó" mà làm cái Tĩnh?


Chả nhẽ cứ phải CNDL=100%lý thuyết=quan văn=mềm yếu=chỉ hợp thời bình, đem ra luận đoán chẳng thấy đúng thì bảo tại ăn vào bộ SPT ở cung Tật ách, hoặc kiếm lá số khác luôn... hay sao?
Em rất hiểu mấy bậc tiền bối của chúng ta là người tốt. Nhưng vô hình trung, nhiều khi cụ Thiên Lương, cụ Thái Thứ Lang... cũng đi góp phần tạo dựng cái thế giới chỉ có 2 màu trắng và đen này.
Em biết cung Di "có thể" là đối thủ. Nhưng có thể là một chuyện. Còn lúc nào cũng thể hiện nó như kẻ thù, như cái mà mình phải tiêu diệt, phải "khắc", thì mới ăn được những cái lợi từ nó (vâng, lúc nào cũng là chuyện cướp của người khác để làm lợi cho mình), thì lại là chuyện khác.

Bói toán ko phải là cái game có những quy tắc độc lập. Nó phục vụ cho dự báo cuộc sống. Cuộc sống thì động. Tĩnh thì tĩnh, thấy nó vừa vô lý vừa Khuyến Ác Trừng Thiện thì cũng phải nghĩ lại đi chứ.
Bóng tối và sự kín đáo có thể là bóng tối mát lành trong căn phòng ấm áp nơi người ta tĩnh dưỡng, vì chả ai khỏe đến mấy mà làm việc cường độ cao 24/24 nổi. Thánh nhân thì cũng cần ngủ. Không nhất thiết là bóng tối của lũ ăn trộm ăn cướp!


Còn thì ừ em công nhận là em hơi ồn ào, ào ạt,... Nhưng em có làm chết ai đâu hí hí. Em cũng chẳng ước mơ lên đến đỉnh cao nghề bói toán.


Đấy là nói chuyện "danh" thế nhé. Còn từ khía cạnh kỹ thuật anh có quan niệm khác về Thiên Không hay thế nào thì anh cứ việc cho ý kiến đi. Ko thì cũng thôi.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 10/02/2015 - 17:47


#43 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12927 Bài viết:
  • 25372 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 18:03

Chúng m*y chưa đủ tuổi bàn về cụ Thiên Lương cũng như chưa hiểu 180 sự kiện vòng Thái Tuế. Nó ko phải xem giàu nghèo hay phát mà xem một cái khác
Vì mệnh t*o thái tuế nên tới lúc chết cái danh của t*o vẫn còn hay nói chung là hạ cánh trong danh dự như lá của ngài N. Bá Thanh
Còn mệnh thiên không, không có gì đảm bảo cho hạ cánh an toàn. Người xưa trọng danh nên trọng tuế hổ phù
Như lá số: D. Tự Trọng. Đổ trong vận thái tuế, mệnh tam hợp Tuế hổ phù nên hạ cánh trong nể phục của người đời. Chúng m*y chưa đủ tuổi chơi TV

Thanked by 2 Members:

#44 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 18:14

Ừ, em biết là chưa đủ tuổi để hiểu hẳn tư tưởng của cụ Thiên Lương rồi.
Vì vậy em mới dùng cái từ là "vô hình trung". Vì là dù bản ý thế nào thì cũng đã dẫn đến hiện thực là mọi người hiểu Thái Tuế, cung Di... theo hướng như thế, và tư duy tử vi đó củng cố thế giới quan chính trị thô sơ của họ ở ngoài đời. Tại 99% mọi người ngu quá hay tại cách diễn đạt của cụ Thiên Lương nhiều khi vì nhấn mạnh một yếu tố nào quá, mà gây hiểu lầm? Khó biết lắm.

Nên em mới phải viết cái bài dài dòng trên để giải quyết vấn đề communication
Còn về mặt thống kê, Thiên Không-Thái Tuế, thì em vẫn giữ ý kiến cũ. Nhưng vụ đó em cũng mệt rồi nên thôi, em cũng ko cố thuyết phục anh đâu.
Mà người xưa là có bao gồm tất cả những người viết phú ca ngợi Hồng loan không ấy ạ?

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 10/02/2015 - 18:16


Thanked by 2 Members:

#45 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12927 Bài viết:
  • 25372 thanks

Gửi vào 10/02/2015 - 18:19

m*y mà là thằng khá thì m*y viết 1 người ta đã hiểu mười.m*y viết 10 mà không có nổi 1 nên là loại thùng rỗng kêu to.Cái nghề này t*o chơi mà sợ mất đi mà đem theo thì tiếc nên t*o viết. Chứ m*y ko có năng khiếu, không phải loại khá. Nhưng m*y sẽ thành công và có danh trong xã hội, vì xã hội này dùng loại như vậy

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |